1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch ĐÔNG TIẾN - Trời ơi nhiều chuyện để viết quá!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hơ, tưởng bác Lion King chạy ra bảo: "Đâu xem nào, to bằng của tớ không?"
    Thế ra bác lại bỏ chạy à? Kém quá.
    -------
    Các bác ơi, ai văn hay chữ tốt kể lại nhẩy?
    Quyen_my thoải mái tha hồ mà viết topic đặc biệt của mình. Đã bảo là quá nhiều chuyện để kể mà.
    Mà lúc đi trên tàu Quyen_my làm gì đến nỗi Truongdu ngồi như tượng thế hả? Lúc về thì nằm nhìn quạt trần mà hồn lãng du nơi nào ấy!!!
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hứ, ngồi mỏi mòn cả tâm can mà chả thấy Truongdu hay là ai cũng được tới để cùng nhìn ra ô cửa toa tàu lãng mạn 1 tý. Thui thế là nàng đành chìm vào giấc mộng...
    Tỉnh dậy thì Tu_Dinh_Huong và Voi béo thông báo một tin làm trái tim nhảy nhót mãi: Trong lúc Quyen_my đang ngủ, Truongdu đã tranh thủ tới hôn một cái vào má, bỏ một cái vào tay (nhìn xuống, hoá ra một "bé" bim bim đang lủi thủi trong lòng bàn tay)... Chỉ mong sao đó là sự thật, đưa tay lên , thấy có chút gì mềm mềm, ngượng ngùng vờ lấy tay xoá xoá, Voibéo làm một câu "cái gì thì có thể xoá được chứ nụ hôn thì không bao giờ", cậu này trông thế mà nói rõ hay
    American Quyen
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Fin ui, cảm động quá đi. Vui nhất là lúc "sáng tác" ảnh với bác đấy. Chả hiểu Chúa sống lại thì nghĩ gì nhỉ?
    Hic, mà bác lại còn về sớm, nhớ bác quá bác ui...
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lần sau để phuongmap đỡ chút galang cho các bác trai 7X mới được để chị em thế này thì...mà báo trước những kế hoạch của phuongmap thì lãng mạn lắm.
    Phuong St
  5. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, marco đi về HPC ngay. Sang đây nói huyen thuyên các bác mắng cho bây giờ.
    Các bác ơi, thằng em em nó trót dại.
    Cu lan nhat Hai Phong
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Im mà nghe tường thuật đây

    Tàu chạy rồi dừng ở ga Gia Lâm. Cả nhà nghển cổ nhìn ra mong thấy hội trưởng Choc vì Choc liên lạc qua mobi rằng đang cưỡi xe ôm đuổi theo. "Kia rồi" Sutumom đánh hơi rồi kêu lên. Một dáng phụ nữ xinh xắn đang hớt hơ hớt hải lao về phía đoàn tầu, vừa đi vừa kêu "Bánh mì nóng đây".
    Tiếp tục chuyển bánh. Ba bộ bài nhanh chóng bị chiếm lĩnh chia xẻ nhau. Nhiệt tình nhất là đám Gaby, Mitlo, Chitbe, Benkai, "Cười đến tận khi xuống tầu" như mọi người nói.
    Ai kia đang hành hung Chức sắc??? Trời ơi đó là Huyentrang đang đưa đẩy với Commandos. Kéo chưa xong thì cô nương lại kêu lên "Đẩy mạnh nữa đi chứ" Commandos thều thào "Tha cho tôi, một lần nữa thôi, hết sức rồi" nhưng cô nương vẫn không buông tha. Hình như còn mấy pha gay cấn nữa mà Chitto không mục kích.
    Những bài hát được hát vang lên át cả tiếng bánh sắt trên nhịp đường ray. Tulipsblack gào không kém gì Siu Black, à cùng tên mà lại. Cũng may là đi tàu một tầng, chứ nếu tầu hai tầng chất lượng cao kín mít thì hành khách khác chắc phải cho tiền 7X để đừng hát nữa. Từ nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh nhạc trắng nhạc đen gì hát tuốt.
    Chitto hào hứng quá đứng dậy lấy giọng lè nhè con mẹ Hàng Bè ra vè một bài:
    "Một mai anh chết đi em nhớ mua cho một cái hòm
    Đừng bó chiếu đừng vội vàng mà làm đơn giản em ơi
    Một mai con có đau em nhớ lo cho chạy thuốc thầy
    Thầy có liếc đừng cười tình thầy có mó đừng sờ soạng đừng làm chi cả em ơi!!"

    Commandos nghe thấy bỗng ngứa nghề giật phắt cái mũ trên đầu lom khom, cùng làm một cặp khiếm thị khiếm thính xin tiền. Kết quả có ngay là hai tờ 500 đ rơi như mưa vào mũ.
    Được thể anh em 7X lại giương cao ngọn cờ "7XHN tiến lên" đằng sau. Kiểu này 7X sắp tới có nghề mới là hành khất rồi.
    Hát hò đã mệt thì cần nạp năng lượng nhỉ. Đây rồi là số tiền của Tu do Huyentrang cướp được đã nhanh chóng hoá thành một túi Bimbim cho cả hội.
    Ai là người ăn nhiều nhất đấy? Bác Sutumom chứ còn ai. Chắc bị vợ bỏ đói nên 5 gói nhanh chóng được hàm răng (gọi làm móm nhưng còn chắc chán) ngấu nghiến trông phát thèm.
    Lại đây nữa, dưa chuột của ai mua mà to và dài trông ngon mắt thế nhỉ? Xin thưa rằng người có công chọn từng quả là Quyen_my ạ. Vừa to ngon vừa được rửa ráy kì cọ sạch sẽ rồi nhé, bằng sữa tắm tiệt trùng hẳn hoi. Cùng với đó là quýt. Quýt thì nhiều hơn hay sao ấy nên dưa chuột thì mỗi người một quả nhưng quýt thì mỗi người hai mà vẫn thừa.

    Hí hí
    (Các bác tiếp tục miêu tả đi chứ?)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 08/04/2002 23:02
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chú commandos cứ xoi tôi thế, nhắc nhở đến lần thứ mấy rồi hả ???
    ssmee_vh ui, ngây ngất lắm hả em ??? khà khà, đúng là bạo vì ...rượu.

    truongdu
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ở dãy ghế bên cạnh Commandos là Alexnguyen đang bị một con cáo già về cờ bạc đó là Satan_79 đang chăn dắt một cách thoải mái với kết quả là chú alexnguyen bị cống nộp mất 47K. Kế bên đó là Vodanh cùng với bé Becky đang ngồi cúc cu nhau một cách tình tứ. bằng chứng đó là lúc đầu Vodanh đang ngồi ở ghế đối diện với bé Becky đã vui vẻ nhường lại ghế cho một ông già ốm yếu ngồi bên cạnh để sang ngồi cùng với bé Becky. Còn em huyentrang, kẻ thù không đội trời chung với Com này hai tay cầm hai quả dưa chuột để ngoạm mà mồm vẫn kêu chưa thấy đã.
    COMMANDOS
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:Tớ đi lang thang trên bãi biển một mình (lúc ấy khuya lắm rồi, nhiều người đi đâu ấy, một số đang hát karaoke).
    Úi trùi ui, tình cờ mình nghe lỏm được một đôi đang tỏ tình với nhau bên bãi biển (khá lâu, tớ đứng nghe mà sốt cả ruột).
    Tường thuật lại chi tiết cho nghe nha, hay lém:
    Trên bãi biển Đồ Sơn dậy sóng vào một đêm đẹp trời, có một đôi tình nhân đang ngồi với biển. Họ ngồi đó và lòng dạt dào cảm xúc (chắc là thế nhưng mà về cái gì thì tui hổng rõ).
    Chàng ngồi bên nàng, âu yếm nhìn ra .... đại dương ... đang gầm lên dữ dội. (he he)
    Nàng ngồi bên chàng ... cũng thế (hi hi).
    Im lặng ...
    Một lúc, nàng bắt đầu: 'Anh ơi, trời hôm nay đẹp nhỉ?'
    - 'Ừ'
    Một khoảng lặng im chìm trong tiếng sóng.
    Ngồi một lúc nàng mở máy tiếp: 'Cảnh ở đây có vẻ lãng mạn, anh nhỉ?'
    - 'Ừ'
    Hai người lại tiếp tục âu yếm nhìn ... ra biển. Cô gái lại bắt đầu tiếp tục (chắc không chịu được đây): 'Anh ơi, anh có yêu em không?'
    - 'Có'
    - 'Tình yêu của anh dành cho em lớn như thế nào?'
    - 'To như thế này này'
    Hơ hơ, tớ chạy mất dép lun, hổng kịp nhìn .... để lại tiếng cười chìm theo tiếng sóng.
    Ha ha ha[/QUOTE]



    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
    Được sửa chữa bởi - landai vào 09/04/2002 09:31
  10. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ê ê còn nữa... hic thấy bác CHIT và CHOC dangcing hay wá, nhưng iem không bít mấy cái đó tiếc wá, chỉ nhìn thôi... đang thưởng thức bỗng... RẦM.. nhìn ra thấy CHOC đang đc CHIT đỡ dậy.. "tai nạn nghề nghiệp" ấy mà, ai cũng nghĩ thế nhưng ko phải đâu, theo điều tra do hồi 5t bác CHIT học JUDO đấy, đang cao hứng tự nhiên lại nghĩ đến thời ấu thơ làm rì để rồi CHOC chân dài chân ngắn đi vào trong... hic hic chị CHOC ơi em sin tria bùn cùng chị... hic... (Chit rã man nhể chị nhể) hí hí....
    TH.

Chia sẻ trang này