1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch ĐÔNG TIẾN - Trời ơi nhiều chuyện để viết quá!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    thật là hay đó nha , fải nói rằng 7x hà nội là những người rất tài hoa , viết thật là ấn tượng và cũng rất buồn cười . đọc bài của các bác viết em thoải mái lắm . vui thật là vui !
    Beckham
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Xuống xe tại công viên Lê Chân. Hic cái xe oto kín như bưng làm 7X nhà ta fê sạch.
    Nhìn cảnh thương tâm và những bước chân thất thểu của các bác 7X, không cầm lòng được, Hiệp sĩ Trương Rù đã ra tay. Vâng, chỉ cần một lời nói là TĐH đã vội lon ton bám theo TD đi làm từ thiện. Trở thành phu khuân vác với ba chục cây kem trong tay, TĐH suýt bẹp dí vì mọi người đã lao tới như những cây kim sắt gặp nam châm. Huhuhuhuhu, chưa đầy 2 giây TĐH chỉ còn nắm cái túi nilon rỗng. May mắn là bản chất tham lam, dù cho có phải chiến đấu thì TĐH cũng kiếm được cho mình hai que kem còn nguyên vẹn.
    Sau đó thì dân tình mặt mũi sáng ngời và chuẩn bị tiếp cho cuộc hành hương tiến lên tầng hai quán bún ngan.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Oa oa......Mọi người wên mất tiêu em rùi hả? Hic hic hic.....Tối hôm đó em phải làm cái máy cắt dưa chuột. Hic.....cắt xong một rổ đầy ú thành một đống đầy ụ những dưa là dưa, quay ra thì thôi.........hết cả bánh mì lẫn mì tôm. Mà ghê wá cơ, các bác ngốn dưa kinh khủng thật, đến tối đã chả con sót lại mẩu nào cả

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ biết Becky Sharp là người làm cho Vodanh_176 của đội bóng 7X chết đứ đừ. Hôm sau đi đá bóng như đi dạo chơi ngoài công viên. (Dư âm đêm trước)
    He he he
    Dr. Lion King
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoan hô các bác nhà ta, đúng ý Chitto quá.
    Miêu tả không theo thứ tự mới là phương pháp hiện đại nhỉ?
    Thôi vậy. Chitto là người toàn giữ sổ sách nên nói toàn thông tin thôi, các bác chịu khó nghe tiếp
    -----
    17h45' tầu đến ga Hải Phòng.
    Vừa xuống tầu, ra đến chỗ soát vé lập tức nhìn thấy ngay bác Finlandia cùng Chic đang đứng vẫy vẫy. Thế người khác đâu hả các bác?
    Đoàn HP sao nhìn thấy nỗi Interceptor thế?
    Nhưng kìa, một băng vải đỏ choé đằng kia sân ga. Choc đứng bên cạnh De trong đoàn quân HPC ra đón 7XHN.
    Nhiều gương mặt quá, New Tazzan này, bác Cu_lan cùng Cu_lan_phu_nhannhóc Cu_lan (đọc thế nào nhỉ: bố là Cù Lần, con là Cu Lăn vậy nhé), Innocent, Maxfire, Xitrum4eyes, Manhspeed,Beckhamhp, Xigai, Triny....đông đến mức ngay New Tazzan cũng không nhớ hết thì Chitto lại càng chịu. Xin lỗi vì không thể viết được hết tên các bạn HPC đã ra đón dù Chitto muốn lắm.
    Những bó hoa tươi thắm, những ôm hôn nồng nàn, những vật lưu niệm đầy ý nghĩa.
    Thay mặt cho đoàn 7XHN, Trưởng ban thể thao Vodanh_176 trân trọng trao món quà của 7XHN: Một quả bóng đá trên đó có biểu tượng của 7X, HN và HP. Món quà này không biết các bác HP có cho vào phòng truyền thống hay xử lý trên sân???
    Bên cạnh chiến xa 35 chỗ chăng biểu ngữ là hàng loạt chiến mã chờ sẵn. Giờ đẹp đã đến, khởi hành thôi. Trên chiến xa, anh tài 7X ngồi xen các mỹ nhân HPC. Cửa xe xịch mở. Cái gì đây? Một cây đàn organ tuồn vào rồi cửa xe đóng ngay lại.
    Chặng đường từ HP ra Đồ Sơn dài 20km, Chiến xa được một đoàn Chiến mã dẫn đường và hộ tống. Trên chiến xa các bản hùng ca vang lên cùng hình ảnh minh hoạ trên monitor treo trên đầu, cùng bao nhiêu là Đan Trường Lam Trường Minh Thuận....Ẹ ẹ, Chitto dị ứng với mấy anh chàng bọc đường đấy lắm.
    Nhóc Cu_lan (không phải bố Cu_lan đâu nha) ngồi trong lòng mẹ nhưng xem ra hào hứng không kém gì các thành viên khác. Không từ một chú một cô nào mà nhóc không véo mũi giật tóc, miễn là trong tầm tay với.
    Trời đã sụp tối xuống rất nhanh trong khi hơi gió biển nồng nàn đang tràn ngập không gian.
    Welcome to Do Son beach.
    Con đường đi dọc bờ biển, sóng tung bọt trắng lên đến tận mặt đường. Bao tháng ngày giam lỏng trong thành phố bụi bặm đông đúc, hơi thở của Biển cả mới tuyệt vời làm sao, xua hết tất cả những vất vả mệt mỏi của một chuyến đi. Những bài hát về biển sao hay bằng nghe tiếng sóng vỗ bờ; những bức tranh làm sao chuyển được những cơn sóng kia vào bờ; những thước phim mang làm sao được chiều sâu mênh mang của biển.
    Tượng Ba cô đây rồi. Bãi 2 đây rồi. Đoàn chiến mã đã thả các chiến binh xuống, và ùa ra từ chiến xa là đoàn quân Đông Tiến. Biển trước mặt, bạn bè xung quanh. Chitto lại một lần nữa đi xin chữ ký lên chiếc áo đang mặc.
    Mai này có ai làm tổng thống hay thủ tướng thì đem bán đấu giá chiếc áo đó cũng được ối tiền.
    Đã 19h rồi sao? Thời gian đi nhanh quá không cho mọi người được nói nhiều thêm nữa.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này