1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch đường 9 nam Lào (1971) - Chiến thắng hào hùng của QĐND VN, bước mở đầu của tác chiến binh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi rongxanhpmu, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác Thoảng thì cũng chỉ là nhớ gì kể nấy, nhưng bọn nhà báo cứ xào nấu vung mạng thêm, mình đọc còn thấy khó chịu. Để tiêu diệt cái "lữ đoàn" này - đúng ra là sở chỉ huy lữ 3 dù và 1 tiểu đoàn dù và 1 đơn vị pháo (tổng cộng diệt 370 và bắt 137 tù binh), phải dùng cả 1 trung đoàn bộ binh của ta (E64, F320) chứ 1 xe PT-76 thì ăn thua dek gì.
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cuốn sách của ông Hồ Phương, nói theo kiểu bác Chiangshan, có giá trị giải trí... thấp. Có một cuốn sách phía VNCH, Tử Thủ Căn Cứ Hoả Lực 30 của Đại Uý Trương Duy Hy, chỉ huy trưởng pháo đội 155 ly, tăng phái cho TĐ 2 ND trong trận Hạ Lào. Xuất bản năm 72-73 gì đó. Dù người viết là người trong cuộc, nhưng so với cuốn sách trên, dể đọc và khách quan hơn rất nhiều. Rảnh rổi tôi sẽ post lên, tất nhiên, phải có sự đồng ý của các mod.
  3. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ post lên đi. Mod sẽ đồng ý thôi. Vì chúng ta cần phải có thông tin nhiều chiều để tham khảo chứ. Cứ đứng một bên mà đánh giá sự việc thì không khách quan đâu.
  4. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Bác cứ post lên để anh em đuợc xem thêm chứ!!!
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác cứ post lên đi.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.nghethuatquansu.7160.qdnd
    Trang chủ Quốc phòng - An ninh Nghệ thuật quân sự

    chu? nhật, 26/11/2006, 07:00 (GMT + 7)
    Ông cha ta đánh giặc: Bắt sống xe tăng địch
    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Đình Đột nguyên là đại đội trưởng đại đội xe tăng 7, thuộc đoàn 297, người đã trực tiếp chỉ huy đại đội phối hợp với các đơn vị bạn làm nên chiến thắng Đắc Tô-Tân Cảnh nổi tiếng. Trong cuộc đời chiến đấu của mình anh hùng Bùi Đình Đột có rất nhiều kỷ niệm, song kỷ niệm sâu sắc và thú vị nhất đó là kỳ tích bắt sống xe tăng địch.
    Đấy là lần đơn vị của Bùi Đình Đột tiến công trận địa địch ở đèo 500, thuộc khu vực Đường 9 Nam Lào. Trận đánh bất ngờ làm quân địch hoảng hốt rút vào cố thủ, bỏ lại trên điểm cao 3 chiếc xe tăng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ngay sau đó quân địch được ứng cứu đã quay lại chống trả quyết liệt, tạo ra thế trận giằng co, khiến ta chưa thể tiếp cận được.
    Với quyết tâm bắt sống bằng được xe tăng địch, đêm xuống, Bùi Đình Đột cùng hai chiến sĩ đều là những tay lái cừ của đơn vị bí mật bò vào trận địa đối phương. Anh Đột phân công hai chiến sĩ canh gác, còn mình mày mò tìm cách vào bên trong xe. Vào được, song chưa biết nổ máy bằng cách nào bởi xe tăng địch có quá nhiều chi tiết khác xe tăng của ta. Không bỏ cuộc, anh kiên trì lần tìm, thử nghiệm cuối cùng đã phát hiện ra cách nổ máy? Nổ rồi thì nó lại không chịu tắt, tình huống thật nan giải, nếu không tắt nhanh rất có thể bị lộ. Suy nghĩ quyết đoán, anh quyết định khóa đường dầu, tức thì cỗ máy tắt ngấm. Anh nhanh chóng trở ra phổ biến lại các thao tác trên cho 2 chiến sĩ, rồi ba người lên 3 xe bất thần nổ máy chạy sang phía ta trước sự sửng sốt của quân địch. Hai trong số ba chiếc xe tăng ấy đã về đích an toàn, ít ngày sau nó được đưa ra miền Bắc triển lãm. Với chiến công ấy Bùi Đình Đột vinh dự được tặng thưởng huân chương Chiến công hạng 2.
    LÊ VĂN GIANG


  7. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này nghèo nàn về hình ảnh tư liệu quá. Bác nào có hình ảnh minh họa cho trận đánh đưa lên đi, em rất thích , kể cả ta và địch. Đây là trận đánh lớn và có ý nghĩa chắc chắn phải có tư liệu để lưu trữ.
  8. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ==============
    Xe tăng QGP sống sót, lên được tới đỉnh 543 mang số hiệu 555 chứ ko phải 550.
    Chưa chắc bác này kể sai nhưng có lẽ mấy chú PV nổ quá trời thành ra lố bịch quá, không biết nguợng.
    Tôi cũng thấy lạ cho tụi PV báo chí VN khi viết về những chủ đề mang tính chuyên ngành 1 chút (QS, Kỹ thuật...) toàn viết lỗi ngớ ngẩn quá nhỉ?
    Tụi nà chắc đào tạo nghề văn học là chính các bác nhỉ?
    Được rongxanhpmu sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 17/12/2006
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tớ tìm cuốn sách hoài không ra, chắc lạc đâu đó trong đống sách vở lộn xộn của tớ. Thôi thì post bài khác vậy. Tớ post nguyên văn, một số danh xưng không được hay ho, mấy bác HVB đừng đổ tội cho tớ.
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chi Đoàn 1/8 Chiến Xa và đường vào Nam Lào Oan Nghiệt
    Lê Quang Vinh/ Hải Triều
    Đường Nam Lào gió heo hút thổi
    Mảnh trăng lu còn đợỉtên cành
    Máu xương lệch đất nghiêng thành
    Đời trai binh lửa, mong manh cõi người!
    Cuối năm 1970, từ Trung Đoàn 9 Kỵ Binh Ba Xuyên, Vinh được lệnh trình diện Trung Đoàn 8 Kỵ Binh tại Ban Mê Thuột. Lãnh thổ hoạt động đầu tiên từ ngày ra trường là đồng ruộng, sông lạch đồng bằng sông Cửu Long, nay bỗng phải đối diện với núi đồi Cao Nguyên, với địa thế lạ, chiến cụ mới, khí hậu lạnh heo hút sương mù.
    BCH nhẹ của Trung Đoàn 8 Kỵ Binh đặt tại đồi Chu Cúc trên QL 19 nằm giữa Phước An, Daklac và Khánh Dương, Khánh Hoà. Vị trí mới của Vinh là trưởng ban 3 kiêm nhiệm vụ chỉ huy BCH nhẹ Trung Đoàn để chỉ huy và phối hợp các đơn vị mở đường, an ninh QL 19 từ Phước An đến Khánh Dương. Lực lượng hổn hợp gồm Chi Đoàn 1/8 chiến xa, 3 đại đội thám báo cảu SĐ 23 và một trung đội pháo binh.
    Đầu tháng 1/1971, Vinh được lệnh nhận bàn giao Chi Đoàn 1/8 Chiến Xa từ Đại Uý Nguyễn Văn Đệ cùng với hàng loạt chỉ thị như thanh tra và kiểm kê những quân dụng còn thiếu, báo cáo nhu cầu cần thiết để đưa khả năng tham chiến của Chi Đoàn lên 100%, kể cả về mặt quân xa, vũ khí và truyền tin, huyấn luyện tác xạ đại bác, chiến thuật cho các chi đội... Tất cả những công tác đó phải hoàn tất trong vòng 2 tuần.
    Ngay thời gian tiếp sau đó, hàng khối công việc phải làm. Ban 3 lập chương trinh huấn luyện, các sĩ quan trung đội trưởng thay nhau huấn luyện, các ban quân xa, vũ khí, truyền tin cấp tốc việc sửa chữa, bổ sung... Và đúng hạn định, đích thân Trung Đoàn Trưởng, Đại Tá Nguyễn Xuân Hường tới thanh tra. Điều ông vô cùng quan tâm là tác xạ. Ông ra lệnh cho chi đoàn dàn hàng ngang trên đồi Chu Cúc, tác xạ bằng đạn khói vào mục tiêu là một quả núi trước mặt cách xa 4 cây số. Ông ra lệnh cho các trưởng xa, phân đội trưởng, chi đội phó, chi đội trưởng tác xạ từng loại đạn, và nhân viên nạp đạn phải biết xử dụng biểu đồ của mỗi loại đạn trong 65 hộc đạn quanh pháo tháp, như đạn nổ từ vị trí 6 giờ đến 12 giờ, đạn chài chống người từ 12 giờ đến 3 giờ, đại chống chiến xa C124 ở vị trí từ 3 đến 6 giờ. Nòng đại bác làm chuẩn 12 giờ để tính vị trí các loại đạn. Các thứ đạn xuyên phá C110 và đạn khói thì để ngoài.
    Chi Đoàn sau đó được bổ sung thêm Đại Úy Võ Khắc Tường giữ chức vụ Chi Đoàn Phó, và Thiếu Uý Võ Văn Hoà giữa chức vụ Chi Đội Phó Chi Đội 1. Và ngày sau, Vinh được lệnh về Trung Đoàn và báo cáo khả năng tham chiến của Chi Đoàn. Đại Tá Trung Đoàn Trưởng cho biết cuộc hành quân Lam Sơn đã khai diễn. Và tại chiến trường, Bắc Quân xử dụng cả chiến xa T54, PT 76 để tấn công quân bạn, trong lúc Lữ Đoàn 1 KB lại tham chiến với thành phần chính là M113, không đủ khả năng và chiến xa để đương đầu với địch... Vì vậy, BTTM tăng phái 2 Chi Đoàn 1/3 Chiến Xa của Đại Uý Điêu Phúc Hưng và Chi Đoàn 1/8 Chiến Xa của Đại Uý Lê Quan Vinh. Với 2 CĐ CX tăng phái, LĐ 1 KB đã thiết lập một chiến đoàn đặc nhiệm chiến xa do Trung Tá Lý, Trung Đoàn trưởng TrĐ 8 KB làm Chiến Đoàn Trưởng, Chi Đoàn của Vinh sẽ trình diện BCH Chiến Đoàn tại hậu cứ TrĐ 11 KB tại phi trường Ái Tử, Quảng Trị.
    Vinh gọi máy về Chu Cúc cho lệnh CĐ chuẩn bị hành quân dài hạn, tháo gỡ anten dù, cuốn lưới chống B40 để di chuyển khi có lệnh. Khi CĐ M41 rời Chu Cúc hôm sau thì buôn Thượng Ma Rông Hô, đối diện đồi Chu Cúc, còn chìm trong giấc ngủ. CĐ vượt Khánh Dương, đến đèo M''Rắc rồi Phượng Hoàng, Dục Mỹ rồi đèo Rù Rì và vào Nha Trang vào buổi chiều, tại đây. BCH 5 Tiếp Vận đã sẳn sàng mọi tiếp liệu và quân cụ tại bãi biển Nha Trang. Hải Vân Hạm HQ 501 do HQ Trung Tá Hùng làm hạm trưởng nhận nhiệm vụ đưa toàn bộ CĐ ra Huế. Từ Huế, CĐ lên đường ra Quảng Trị trình diện BCH Chiến Đoàn tại phi trương Qai Tử... Tới phút đó, mọi người mới được phổ biến lệnh hành quân tại Hạ Lào cùng LĐ 1 KB.

Chia sẻ trang này