1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Quyển sổ xanh,bác nhớ rai qué ..hehee.
    Sao không nói về vụ mama,mamy và mamit của cháu Thu Anh nhỉ(Mún bit thêm chi tiết ,liên hệ với cơ wan hành chính của DCSD)
    Chào thân ái.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xem xong anh moi bit...cai nay phai goi la "Ma so phu thuy moi dung"...chep chep.....Kinh khung qua!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hèm,bác PT cho em hỏi công thức ướp ép lá cây kái,em rất khoái mí kái lá bác làm đó

    Chỉ có chúa mới biết..

  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, ấy này ...
    To NN: công thức gia truyền của nhà tôi đấy, bà nội tớ dậy mà Đơn giản lém, lấy lá hoa ngọc lan, chọn lá 0 già cũng 0 non, 0 xây xước ... ngâm nước 1 tháng ... thỉnh thoảng thay nước ... Đến khi nào chất diệp lục biến thành ... cái rì đó thì lấy bàn chải, chải nhẹ, rửa sạch, ngâm nước xà phòng cho ... hết mùi ... phơi khô, nhuộm màu
    611212111211276 ​
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    Cánh đồng hoa cải vàng... và bắt đầu 1... cái gì đó...
    Một đêm mùa đông, online bên cái máy vi tính, ảnh beck, mp3 Rock của anh Milanista, và flash only love ...
    Những lá thư, 1 cái hộp đầy căng... những câu chuyện về ... ai đó mí biết là ai đó...
    Những hôm lượn lẹo và ôm về 1 lô những thứ lăng nhăng và 1 cái túi ... ko còn xu nào
    ......
    Những mảnh nhỏ kí ức... những khoảng thời gian chưa lâu... nhưng đủ để tạo thành 1 điều gì đó... đặc biệt. Những cảm nhận về 1 người ... lạnh lùng mà chẳng lạnh lùng chút nào...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    To Handsomeboy HP: tớ có phủ nhận đã gặp ấy trên sân bóng bao h đâu nhỉ? Trận đầu tiên của MU (của 83 nữa) giải TTVN lần 2
    To các quý toà: hehe, các toà đi chơi hít rùi hay seo ... 0 bị vặn vẹo hí hí
    611212111211276 ​
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Không phải bỏ đi chơi đâu ạ. Tại con bò kia nó đút lót hết quan toà rồi đấy.
    Rất may trời xanh có mắt, trên đời vẫn còn người thanh liêm chính trực (vỗ tay)
    Bị cáo khai mau (cấm zở cái zọng điêu ngoa thường lệ): Từ khi phát hiện ra anh Kuân nhà ta là bò lai gà, bị cáo có thất vọng không? Và chị đã bao giờ...ngoại tình chưa
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    còn nữa .. hay cho biết chị thích nhất món Bò nào và phần nào trên kon gà nhứt .......
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Dạ, khi bị cáo quen anh Kuân nhà ta thì kũng bít là Bò nhai gà roài ... thía nên thất vọng rì đâu À, kể cũng có, thất vọng 0 bít sớm hơn để ... chăn cho bõ ghét
    Còn chiện ngoại tình thì ... có ạ Tình iu ở nước ngoài hẳn hoi nhá
    Thật ra mà nói thì thịt bò cứ xay ra cho vào nấu mì là ngon nhứt ... Xịt gà thì từ bé chỉ thích ăn đùi thui
    quý toà 1 ly
    611212111211276 ​

Chia sẻ trang này