1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Sau lần gặp đó thì chat cứ chối là chưa bao giờ ra sân bóng. Đầu óc vẫn minh mẫn lắm
    Mưa bão Hải Phòng anh không sợ
    Chỉ sợ tim em thiếu bóng anh
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới vào nên mới bít, chẳng bít mẹt PT trước đósau này vào hội mới xem ảnh, kể ra bị gọi là Chip cũng đúng, mẹt rì mà trẻ con đến thếlàm em tớ nhé, 3 năm nữa PT vìa tớ với ấy nhận họ hàng
    À nói cái này sao tớ add nick ấy 0 được nhỉ
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Her ơi cái bạn xinh xinh ngồi thứ 2 từ trái sang tên là gì thế
    Có nick yahoo 0?
    Trả lời nhanh nhé
    Thanks

    MÃI MÃI CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI

  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hì...thanks PT nhìu nhìu,hoá ra là lá ngọc lan à,đúng cái cây của loài hoa tớ thích.
    Humm,nói về PT,tớ ấn tượng nhất là cái hồi mới đầu gặp nó,ko ưa chút nào cái kỉu nhìn lạnh te,kiêu kiêu.Đó là lúc nó cùng Mummy đến trường thăm TC và Her,ăn cơm cùng mà chẳng nói chuyện với nó được.Ko thể ngờ lại có thể nghĩ khác ngay đi được khi thấy nó hoà đồng thế nào với 83...
    Ko chơi nhìu,ko thân được như những người bạn thân nhưng chỉ biết là có chút khâm fục,có chút ghen tị,có chút thông cảm và iu wý dành cho PT đấy...
    humm,1 lần nữa thanks cả về cái mail

    Chỉ có chúa mới biết..

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận đánh án nên chưa tra hỏi vụ án này được,giờ ta ra tay đây :
    Tội thứ nhất : Còn nhớ vụ án dám giả vờ gọi tôi ra nói thầm rồi pham ngay con guốc gỗ giày cỡ15cm,cứng vào loại gỗ cụ vào ống đồng tôi khiến nó giờ khôngphảng như ngày xưa mà mất mô hơn cả đường lên đèo,giờ vẫn còn đau.
    Tội thứ hai : Đêm không cho nguời khác ngủ,cầm chổi lượn lờ ầm ĩ.Cứ đêm khuya đang say giấc nồng thì lại nhắn tin ingỏi,bà cứ về đây tôi cho biết tay.
    Tội thứ ba : Lừa đảo.Hứa là trước khi đi cho tôi cái phù hiệu MU vì bà có 2 cái thế mà lặn mất tăm,khi về tôi sẽ đòi.
    Hồi đầu vào hội,chả biết đâu vào đâu đã bị PT gọi vào và cùng chị em tẩn cho trận,vẫn nhớ là PT toàn đánh vào đầu,thù này ta quyết trả.
    Mỗi lần gặp PT là không dám bắt chuyện vì bộ mặt lạnh hơ cả Tanô,đôi khi cố gắng bắt chuyện thì bị nường lườm cho cái đến sợ,sau đó băn khoăn hay là PT ghét cái bản mặt mình.Nhưng sau khi đã quen dần thì hiểu được rằng đó chính là điểm đáng yêu của PT và là đặc điểm để mà nhận ra để mà ấn tượng về một người.
    Từ khi sinh ra đến giờ mới được gặp một người bạn đặc biệt và có một không hai như thế này,giá mà được biết PT sớm hơn nhỉ.
    Sớm quay về nhé để lại cùng 83 quậy tưng bừng như trước đây đã từng quậy.Hãy nhớ những gì hứa trên Cổ Ngư nhé
    Cantona
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    To mèo hoang: hí hí, sướng quá ... làm em cũng được tha hồ nhõng nhẽo nhưng mà 0 cần đợi đến 3 năm đâu Chị em mình làm 1 chầu ăn mừng, hehe ... ID: chips_rub chị ah
    To Voi ú
    chuyện đôi guốc đỏ phang vào ống đồng thật ra cũng tại đồng chí mất tinh thần cảnh giác Người xưa có câu Anh hùng 0 qua được ải mĩ nhân (ví thế thôi chứ Voi ú 0 phải anh hùng mà voi còi cũng chẳng phải mĩ nhân ) may cho ấy là mới bị 1 cái guốc vào chân thôi đấy ... Rút kinh nghiệm nhé (ban chuyên án cần có những con người ... cảnh giác hơn )
    chuyện gọi ra tẩn cho 1 trận tớ 0 phải người gọi ra nhá, mà cũng 0 hề đập ấy (vì bản thân tớ ghét bị oánh vào đầu lắm ) Toà 0 được vu khống nhé Mà hồi đấy cũng tại toà hư bỏ ... bu
    chuyện nhắn tin điện thoại là do ICQ nhắn tin về nhà được đấy chứ ạ. Thế nên là trước khi đi ngủ tớ cứ dạo 1 vòng quanh cái list, chúc mọi người ngủ ngon (chứ nào có dám oánh thức) nhưng vì ai bảo Pháp_Việt chênh nhau đến 5 tiếng ... thành ra ... đúng lúc toà đang ngủ Thôi cho toà oánh thức lại đấy, cứ fone đi
    chuyện cái logo MU Chết toà nhé, toà mắc tội gợi ý bị cáo hối lộ Tôi kiện ngược lại toà bi rừ
    Phù ... các quý toà thêm 1 ly nữa
    611212111211276 ​
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 04/07/2003
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    PT cho toà hỏi:Tại sao lần đầu tiên toà đi với hội 83 chỉ hỏi PT 1 câu mà PT cũng ko trả lời?
    Tại sao rất hay gặp PT ở VDC.Nghi quá.Kiểu này chắc là hẹn thèng nào ở đấy đây.
    Toà sẽ nhớ mãi lời hứa trên Cổ Ngư.Chắc chắn sẽ ko bao giờ quên

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vì hôm đấy trông toà du côn bỏ xừ
    Vì VDC gần nhà và vì hay gặp toà ở đấy và vì toà hay cầm hoá đơn ra thanh toán hộ
    Toà nhớ là đươc roài
    611212111211276 ​
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Theo như toà được biết: Hiện nay bị cáo đang ở Pháp, ông xã lại ở Đức, còn đứa con màu đen bé nhỏ mà ai cũng biết là cái đứa nào đấy thì bị bỏ rơi ở VN. Có phải gia đình bị cáo đang li thân ?
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Toà: cho gọi nhân chứng NT.
    NT: có tôi, thưa toà.
    Toà: nhân chứng hãy cho biết mqh với bị cáo.
    NT: dạ, thưa toà, bị cáo là bạn của tui từ hùi cấp 3.
    Toà: về vụ hành hung An fệ (), nhân chứng có tận mắt chứng kiến ko?
    NT: thưa toà, tui có tận mắt chứng kiến. Hôm đó là buổi sáng, khoảng 9h, tại sân bóng trường Y, bị cáo cùng cầm đầu 1 nhóm yêu nữ , hùng hổ tiến về fía nạn nhân , ko nói 1 lời, tẩn An fệ ko thương tiếc.
    Toà: tại sao khi chứng kiến, nhân chứng ko ra tay can thiệp.
    NT: dạ, thưa, thứ nhất là tui chỉ có 1 mình trong khi nhóm yêu nữ rất đông và đang rất hăng máu , thứ 2 là trước đây, tui đã từng nhì lần bị bị cáo dằn mặt nên ko dám làm rì cả.
    Toà: dằn mặt? nhân chứng có thể nói rõ hơn?
    NT: dạ, vâng, chuyện từ rất lâu rùi, khi tui và bị cáo còn học chung 1 lớp cơ. Rất nhiều lần, ngay trong giờ học, bị cáo ko ngần ngại cầm "súng" chĩa về fía tui doạ nạt .
    Toà:súng cơ á?
    NT: vâng, súng.
    Toà: còn rì nữa ko?
    NT: dạ còn, khi đã trở thành member của hụi ỉn, tui luôn bị bị cáo sai khiến nhìu chuyện lèm theo những lờ đe doạ, nhất là việc đưa đón . Dạ vâng, tui đã trở thành tài xế ko công cho bị cáo, .
    Toà: ra thế, thế lần gần đây nhất nhân chứng gặp bị cáo là lần nào?
    NT: dạ, là ngày thứ 3, hum đấy tui nhìn bị cáo wa Webcam.
    Toà: thế nhân chứng trông bị cáo như thế nào.
    NT: vâng, ko hỉu bị cáo làm rì bên đấy mà béo lên khủng khiếp, , vâng, béo lắm ạ.
    Toà: thôi, đủ rồi, nhân chứng còn điều rì để nói nữa ko?
    NT: dạ, ko, ....., à, có, toà có thể cho tui đc gặp mặt bị cáo ko ạ?
    Toà: sao thế, nhân chứng muốn "trả thù" à?
    NT: vâng, à ko, ko fải, tại tôi, ......, tôi nhớ bị cáo, .
    Toà: ặc ặc ........, thôi đc, hè sang năm, nhân chứng có thể gặp.
    NT:sao cơ, , săng năm , hix, thôi cũng đc, bị cáo à, hè sang năm nhé,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...

Chia sẻ trang này