1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Einstein_Albert

    Einstein_Albert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Blết nữ tính kìa
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đứa đầu tiên mình gặp trong hội là " chị ta " .. có lẽ có chút nữ tính nên rất dễ gần .. do vậy mình cũng có thêm tự tin để gia nhập ... . Dạo này chắc bận chuyện chồng kon nên ít thấy đi với hụi ... hix hix .

    Let's live for each other
    no love no money
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,vứt chồng con đi,đi chơi với họi vui hơn
    Cantona
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehhe....anh em thông cảm cho iem cái !!! Bận là bận nhiều thứ nên muốn đi với anh em lắm mà có đi được đâu !!!
    SN Hetfield thì mấy hum iem ko lên Net được do chị dùng máy nên đến khi lên nhìn thấy thì đã quá muộn !!! hẹ hẹ...
    Tiếp đến chuyến du hí vào Hà Đông chiến Caramen thì hum đó iem đang ở Cát Bà rùi còn đâu !!! Ko thể đi được
    Còn chuyến HT sắp tới thì trùng với chuyến đi của bố mẹ iem, chị iem thì đi làm suốt từ sáng đến tối => đang có nguy cơ phải stay home để nấu cơm cho chị với con miu và Ních đây này !!!
    Đấy iem cũng muốn đi lắm đấy chứ nhưng đời cho đâu !!! Khổ lắm... hu hu ....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Úi ùi ui, cả nhà thấy chưa, tề gia nội trợ ... con gái nhớn có khác
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không đúng,phải là gái có chồng có khác
    Cantona
  7. 83_club

    83_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mặc wần thủng đít đứng trước nghìn người​
    Đó là một ngày vào mùa hè năm ngoái, khi toàn mạng TTVN sôi lên sùng sục với Đại Hội TTVN lần thứ nhất - sự kiện lớn được trông đợi từ lâu. Tất cả mọi người, từ admin đến dân đen chân đất mắt toét đều hớn hở kéo đến Nhà khách chính phủ 16 Lê Hồng Phong trong cuộc ra quân lớn nhất của TTVN từ trước đến nay.
    Ấy vậy mà, không ai ngờ rằng trong hàng ngũ tuyệt đẹp của Hội 83 Ỉn Hà Nội, có một nhân vật đặc biệt đeo tấm thẻ Ban Tổ Chức xanh biếc với chức danh tối quan trọng là Trưởng Ban Văn Nghệ... lại dám mặc wần thủng đít.
    Không những thế, kẻ báng bổ thần thánh này còn chạy loăng quăng khắp nơi, nhảy lên nhảy xuống cái sân khấu cao gần 1,5m, hò hét quát tháo mọi người và sỉ vả thậm tệ bác Vương Vũ Thắng (xin gửi đến bác sự kính trọng to nhớn của chúng tôi) khi bác này sơ í dẫm đứt dây điện của dàn đèn sân khấu và hai cái máy tính ghẻ (mặc dù tay hắn băng bó và chân hắn thì chấm phẩy vì vụ lấy thân mình cản mũi xe một em váy ngắn mấy hôm trước)
    Beng! Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh, lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện này để biết vì sao trong hàng ngũ WarPigs lại có một tên wái vật như vậy.
    Bi kịch của nhân loại bắt đầu vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1984 - vâng, 84 chính con chuột cống, và cũng đúng là ngày mùng 1 Tết năm Giáp Tý (tức năm con Chụt cứng đầu). Sự ra đời đầy mong đợi của Kẻ-mà-giờ-đây-chẳng-ai-mún-gọi-tên-ra đã biến ngày đầu năm mới của gia đình hắn thành một ngày thứ hai đẫm máu và mẹ hắn, cho dù lòng đau như cắt theo đúng nghĩa đen, vấn sướng âm ỉ vì đã tống cổ được thằng nghịch tử ra khỏi.. ờ ...bụng!
    Thời thơ ấu của hắn là cơn stress vô tận của gia đình nhà... hàng xóm với hàng loạt những vụ quậy phá, cả đơn lẻ lẫn có tổ chức, và bố mẹ hắn thì không bao h hiểu được tại sao thằng con mình cứ liên tục cắm đầu xuống đất trong khi ngủ còn nước bọt cùng với nước...ấy thì chảy thành bể dưới gầm giường.
    Đối với đội ngũ nhóc con hùng hậu trong xóm, hắn nổi lên với hàng loạt chiến tích lừng lẫy: Vụ dùng cầm nã thủ ôm bánh xe ô tô của bố chặt đến nỗi suýt nữa thì mẹ hắn phải bóc hắn ra khỏi mặt đường, vụ ăn trộm dưa hấu bị bắt vì quả dưa nặng quá không bê nổi nhưng kiên quyết không chịu nhả, vụ ngồi thuyền xốp cầm đũa cả chèo ra giữa ao, khinh công trên mặt bèo, cuối cùng uống một bụng nước cá chết rồi thoát nạn đắm tàu nhờ bác hàng xóm và được thưởng một bữa thịt lươn đỏ chín mông.
    Ngay cả những đứa lớn hơn cũng phải cúi đầu sát đất trước những chiến công lừng lẫy chốn tình trường của hắn. Cho đến năm 17 tuổi hắn mới gục ngã trước có 2 lần: hồi lớp 1 với em tổ trưởng Hồng Anh vừa xinh vừa giỏi (nhưng sau đó em í đã rời bỏ hắn vì quá mặc cảm với làn da Trâu Á của mình trong khi hắn thì trắng như cục bột. Cũng có lẽ em í sợ sau này đẻ ra một lũ con ...loang lổ). Lên lớp 3 thì hắn lại lọt vào mắt xanh của cô lớp trưởng Quỳnh Mai (cô này thì trắng hết chê). Tuy vậy, mối tình này cũng không thành và sau khi chia tay hắn, nàng đã lao vào ăn cho quên đời đến nỗi phát phì bằng cả Xfai và Pikachu cộng lại.
    Ngoài ra, còn hàng ti tỉ cô iêu hắn đơn phương, cả thầm lặng và công khai đến nỗi thư tình của các cô chất đầy cả một ngăn bàn và người hắn thì chi chít sẹo.
    Năm 18 tuổi, hắn rửa tay gác kiếm. Chấm dứt chuỗi ngày lang bạt giang hồ, xuống tóc tu tại gia (đứa nào đến đòi iêu hắn hắn sẽ ném cả túm tóc vào mẹt) để dùi mài kinh sử, nối nghiệp cha ông xây cầu xong mai ta đến phá, làm đường rồi ta lại đào lên
    Nhưng, theo luật nhân quả, gieo gió thì gặt bão, một ngày đẹp trời khi lẽo đẽo đi theo hội 83 đến sân Y mịt mù gió bụi, hắn đã gặp phải khắc tinh - ngôi sao quả tạ treo trên đầu hắn cả đời.
    Hắn bị khủng hoảng. Hắn bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình. Những biểu hiện nhỏ nhưng nghiêm trọng xuất hiện: phải vay tận 1000VNĐ để mua một cái vòng nhựa màu hồng trị giá 2k chỉ vì có một con ranh ngồi bên cạnh. Đi lẽo đẽo theo một đứa không biết đường về nhà và ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh gọi điện rủ một đứa đi ăn kem với lí do nhà tớ mất điện.
    Và, hắn sẽ không bào h quên được cái ngày nhục nhã nhất của đời mình, khi hắn cắt trộm hoa của mẹ, đội mưa đi suốt 3000 mét để nói một câu ngớ ngẩn thế này:
    " Ấy.. ờ.. giống như vụ 11 tháng 9 í... mọi người đều vây quanh ấy và đi trên một quỹ đạo hình ốc...."
    Kết quả là hắn đã ấm ức đi bộ về nhà, đầu tóc ướt sũng, người bê bết bùn và phải đứng ngoài cổng 15 phút nghe khúc Heavy Metal mẹ mới sáng tác.

    Đó cũng là thời gian chuẩn bị cho Đại Hội TTVN lần thứ nhất và hắn điên cuồng lao vào công việc để quên đi thất bại thảm hại, để cho "cái con ranh í" phải hối hận vì đã ruồng bỏ hắn.
    Thật không may, "con ranh í" cũng có mẹt trong BTC, lại ở cùng Ban Văn Nghệ và chuỗi ngày đau khổ của hắn bắt đầu. Xe hắn xịt lốp lia lịa. Hắn - trưởng ban Văn Nghệ phải đi bào gỗ, đóng đinh và bị đứt tay. Làm đạo diễn và diễn mẫu tất cả các vai trong chương trình thời trang - từ người cho đến khỉ. Lăn lóc khắp nơi để làm nhạc cho các chương trình, nhịn ăn, hơn một lần quên đón "thằng ôn em". Điện thoại réo liên tục và bị pa ma chửi liên tục. Thế rồi hắn đi Hải Thịnh và góp phần sáng chế ra trò "Bèo dạt mây trôi" sau một đêm nằm giữa hai thằng béo nhất hội.
    Với cương vị trưởng ban Văn Nghệ, hắn đã dụ dỗ, đe doạ và ép được Nước Mắm, XFai, Lion King, Cow èn Chiken và Vương mõm vẩu làm vật hi sinh, bất chấp Xfai béo không thể chui vào cái yếm đào, Vmv phải độn hai cái chén trước ngực còn Lion King thì luôn bị chị em mắng vì quên động tác.

    Những buổi tập dày đặc của Hội Ỉn và khâu chuẩn bị ráo riết cho nhóm thời trang khiến hắn phải thường xuyên gặp mặt "con ranh", thường xuyên phải đưa nó đi cùng vì nó iếu ớt (nhưng lại là nhân vật quan trọng) và bị nó đánh.
    Và, ngày 14 tháng 8 năm 2002, hai ngày trước Đại Hội TTVN, hắn đã quyết định vì Đại Hội diệt thân, chấp nhận làm gia tinh cả đời vo nếp thổi xôi cho "con ranh", chỉ mong bảo toàn tính mạng qua ngày 16 để nhìn Đại Hội thành công, để nhìn Thời Trang Cún Ỉn đăng quang, nghe liên khúc Gà Cún Ỉn giữa tiếng hò reo vang dội và ATC mẹt tái xanh....
    Thế mà hắn lại mặc wần thủng đít vào đúng hôm Đại Hội!!!
    ĐỘI CỦA CHÁU ĐÂY LÀ ĐỘI ỈN CON!
    Được tinyblackdove sửa vào 22:22 ngày 15/07/2003
  8. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    trời ạ......hum đó Sunny đến 1 lúc trước Dh rùi phải ra sân bay đi gấp nên....chẳng bít là ai cả...............oaooa

    Báo cáo chỉ huy quân địch chết 3 quân ta ..... chết hết...:-"

  9. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    gã đó là ai thế?
    Nói chuyện gì mà cứ như kể tội ấy
    mà sao tôi không thấy 83 ở Đh ấy mấy nhỉ
    hôm đó tôi đi khá nhiều box đấy chứ
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hôm í 83 hơi bị nổi đấy. Gian hàng thì bé nhất và bẩn nhất, lại treo toàn vũ khí hạng nặng nữa Không nhìn thấy kể cũng lạ
    Thế có ai nhìn thấy quần thủng đít không?
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 16/07/2003

Chia sẻ trang này