1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi kon rể tôi ...
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu cho hỏi cái bí quyết che quần rách cái, , ... đến hôm nay đọc mới bít,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Thèng Nước Thánh tồ thật .. mày thì biết làm sao được , cái này thì chỉ có Quạ đen biết thôi , nhà ...
    Tiện đây cũng mong QUạ đen cho pà kon bít thèng Long lợn có còn rách chỗ nèo nữa không ạh . phải thành thật đấy nhá
    Let's live for each other
    no love no money
  4. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà toàn quần đùi với cả áo "2 dây ", có cái nào ra hồn đâu, nên hôm đại hội phải đi mượn thằng bạn cái quần mặc cho nó tử tế. Không ngờ khi về đến nhà mới biết nó thủng 1 lỗ rõ to. ( Không biết chúng nó có nhìn thấy gì không ).
    Theo em thì khi quần bị thủng cứ giả vờ như không bị thủng là không thằng nào phát hiện ra he he.
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    À, hum í Long nhợn đi mượn wần của thằng Lộc xấu trai, mà thằng Lộc xấu trai lại là mục tiêu của Pam. Wần của nó thì thủng đít, suy ra... ặc ặc, khổ thân thằng bé!
  6. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ha ha... tội chú nhỉ, làm cái gì mà lại vất thế không biết
    thế sau khi phát hiện ra thì làm gì đầu tiên thế?
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  7. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ooi dào có ai dám thế đâu cơ chứ - nhưng phê thiệt cả lò nhòm bác ý kĩ quá đến độ tận cùng chưa hả ?? he he
  8. hocsinhcabiet

    hocsinhcabiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết thấy khá hay.Nhưng rốt cuộc chẳng biết người đó nick như thế nào mặt mũi ra làm sao.
    Ngoan rùi, hì hì :D
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết có thằng khốn đị chảy mấu chân thế là có con ranh nào đó dẫn nó lên phòng,băng bó hay không thì không biết nhưng mà con ranh đó không cho ai lên lại đên hơn tiếng đồng hồ mới thấy hai đứa mò xuống.Đấy là chưa kể vụ Láng Hoà Lạc,thằng thủng đít quần và con ranh tèn tén ten đến hấp dẫn
    Cantona
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ai lại nói thế phải tội chết. Hôm í thằng quần thủng đít máu me đầm đìa mà cả lũ hơn chục đứa ở đấy chả đứa nèo thèm đoái hoài. Của đáng tội chúng nó còn đang mải cắm đầu vào TV xem cái gì "Hot hot shot" ấy. Rõ một lũ cạn tàu ráo máng vô lương tâm mất hết tình nhợn.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...

Chia sẻ trang này