1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    ặ....QuỏĐn nó thỏằĐng thỏưt à ...hôm 'ó ai có bưt 'Âu, tỏĂi Con quỏĂ 'en hay 'ỏằf ẵ mư cĂi chỏằ- .....ư ư cỏằĐa bỏằn kon trai mư biỏt!.....
    Mà này ....sao biỏt không nói cho mỏằi ngặỏằi giúp, lỏĂi cỏằâ 'ỏằf "chiêm ngặỏằĂng mỏằTt mơnh" .....Thỏưt xỏƠu quĂ, giỏằ còn trĂch ai vô tơnh kia chỏằâ....Thỏ bi giỏằ QuỏĂ 'Ê mua quỏĐn mỏằ>i Ăo mỏằ>i, vĂ kim 'ặĂm chỏằ? lỏĂi cho nó chặa........
    Nỏu rỏằ"i thơ ...chuyỏằ?n cỏằĐa chúng mày...nghe ra gỏĐn giỏằ'ng ....cỏằ. tưch tơnh iu loài nhỏằÊn roài 'ó....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm ấy cả lò chả đứa nào phát hiện ra cả Nhưng nếu em muốn thì anh diễn lại cho em xem có dòm được tận cùng không
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    thế là thế này ... chân mày bị đau có phải là do Tiny hành hạ không , có phải do tyni cắt móng chân trong lúc tức giận chiện rì mà khiến mày bị băng bó trắng hếu đến thế không . Có mỗi cái chân mà bị đau thì còn làm ăn được rì , tyni nó cắm sừng mày ngay đấy .. bằng chứng là .. ( tiny nhà )
    Let's live for each other
    no love no money
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thèng này được cái ngoan ngoãnmình gọi là cháu cũng 1 dạ 2 vâng bác bác cháu cháu ngoan phết
    Caring is sharing.........8318
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bin còi nhầm thế nào ấy chứ. Hôm nọ rõ ràng Bin còi nhảy ra cắn chân Long nhợn nên nó mới phải đi băng bó, thế mà bây h đã đổ nghiến cho tôi rồi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chả biết xấu hổ gì cả.
    Còn chuyện cắm sừng á, mời xem lại nhá. Tôi hơi bị đứng đắn đấy, mà đầu Long nhợn cũng hơi bị rắn đấy Cắm sừng là cắm thế lào được. Mà chẳng lẽ Long nó đi ăn chả thì tôi không được nếm tí nem à?
    To Dì Mèo Hoang: Cháu rể dì thì phải ngoan chứ dì nhỉ. Thế dì có muốn nó gọi dì bằng bà không để cháu bảo nó....
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạh .. Long lợn rừng núp ở đâu thì mau ra ... . Nhân vật tuần này là mày hay là Quạ Đen đấy hảh .
    Khục khục ...
    Let's live for each other
    no love no money
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đi ra khơi rùi còn đâu mà hỏi
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  8. 83_club

    83_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lệnh truy nã tên ác ôn bảo kê ở Gia Lâm ​
    Vào một ngày cuối thu sang đông, trời không nóng cũng không lạnh, không gió cũng không mưa, một nhóm cao thủ đã tề tựu tập trung để thành lập ra tập đoàn có tên gọi War Pigs mà sau này đã lừng danh thiên hạ . Trong số đó, có một tên nhìn mặt mày hiền lạnh, người ngợm thấp bé, nhưng thủ đoạn lại khá cao siêu và đặc biêt vô cùng hung ác .
    Hắn lừng lẫy giang hồ. Giới đao búa Gia Lâm thường gọi hắn bằng nhiều cái tên nghe rất?tởm như Nhốt cầy, Nhớt cay? Mỗi lúc như vậy, hắn lại khóc tu tu và giãy nảy lên ?oỨ chịu, đấy là tên hồi nhỏ của tớ, là Nhót cay cơ mà ?.
    Phải! Hắn chính là Nhotcay.
    Lai lịch giang hồ.
    Đó là một ngày trời thảm đất sầu, nhân loại chuẩn bị đón nhận một tên đại ác ma sắp ra đời. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, người ta không thể nào ngăn nổi hắn nữa, cuối cùng thì hắn cũng đã oe oe cất tiềng khóc
    Thành tích bất hảo
    Nhotcay tu nghiệp ở Gia Lâm từ bé nên có thủ đoạn rất ghê gớm. Cách đây ít lâu, hắn còn tung hoành ngang dọc một vùng Cao đẳng Bách Khoa rộng lớn mà không một ai ngăn cản nổi . Thấy vậy, hắn chán nản vì không có địch thủ , nên quyết địch khăn gói quả mướp ra đi đến tận nước Nga xa xôi băng tuyết . Mục đích của hắn khi tới đây là muốn thử của lạ ở đất người, hơn nữa, hắn quyết tâm luyện cho bằng được Hàn Băng chưởng, và môn khinh công tuyệt kĩ (khi sử dụng môn khinh công cao cường này, hắn có thể bay luợn hàng giờ trên không để làm đủ trò đểu giả) với một ý đồ cực kì nham hiểm là làm chủ chốt Việt Nam Eo Lai
    .
    Tuy thấp bé, nhưng được cái khuôn mặt hắn cũng dễ coi , nên chỉ trong một thời gian ngắn, bao cô gái Nga đã mắc lừa độc kế của tên ác ma này, và? (không cần kể tiếp)
    Những sở thích.
    Đã mang tiếng là ác ma, thì sở thích của hắn cũng rất quái đản. Hắn và bè đảng có thể ngồi nghe hàng giờ thứ âm thanh rất kinh khủng mà bọn chúng gọi là nhạc Rock . Thứ âm thanh đó đối với những ai có công lực thấp kém thì chẳng khác gì Kinh thiên lôi minh thần chưởng, đứt mạch, điếc tai mà chết. Còn những tên cố gắng luyện cho bằng được tuyệt chiêu đó cũng rất dễ bị Tẩu hoả nhập ma. Thật là kinh hồn táng đởm.
    Để phụ hoạ cho loại chưởng đó, hắn có thể sáng tác hàng loạt bài thơ dài dằng dặc, mà ngôn từ rất chi là ma quái. Toàn những địa ngục, quỉ sứ, Satan, chúa trời, máu? (muốn biết chi tiết hãy tham khảo trong topic tuyển tập thơ của hội 83. Hắn đã độc ác cài vào trong muôn vài bài thơ như những bông hoa đua nở các cái gai như thế. Nhỡ có kẻ nào nội lực kém cỏi mà đọc được thì sẽ ộc máu mồm máu mũi ra mà giãy đành đạch liền). Thật là kinh hồn táng đởm.
    ----------
    Bài viết của cộng tác viên Nhóm Bạch tuộc
    ĐỘI CỦA CHÁU ĐÂY LÀ ĐỘI ỈN CON!
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    à,chú nhót à.Chú í rát tốt bụng chứ không đến nỗi kinh hồn táng đởm lém đâu.Nhưng mà cùng nhờ có MM83 này mà chú í mí có cái wần đi vào lịch sử.Còn bùn Gia Lâm thì lưu truyến muôn kiếp,vì hôm nọ đi bảo dưỡng xe vẫn được nghe hỏi:Em vừa lao xuống ruộng à?Sao đầy bùn bên trong xe thế?

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3, 2 lớp học gần nhau. Mỗi lần Nhót cay đi qua lớp mình thế nào cũng bị lôi vào trong lớp tẩn cho một trận, mắt nhắm mắt mở chạy mất dép. Chạy được một đoạn mới quay lại :"Bọn mày nhớ tao đấy". .
    Never forget the winter when the first time I saw you.

Chia sẻ trang này