1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hê hê trong đó chắc chắn có Shingo đấy nhở ,
    Ý TRỜI KHÓ ĐOÁN
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hix, đến tận hôm nay vẫn còn bùn cơ à, ông xin lỗi, nhưng mà tại cháu cơ, ai biểu cứ đòi vào xem nhà thằng Nhót . Nhớ cái hôm đấy, trới thì khá lạnh, mọi người thì áo đơn áo kép, thằng mình thì mặc áo khoác với quần ngố (mà có mặc quần dài của thằng Nhot thì cùng như quần ngố, ), chuối, từ đấy cạch, ko bao h dám sang nhà nó = đường ruộng nữa.
    Ko bít thằng cu bên ấy còn rock riếc gì nữa ko, chác là có. Từ hùi mầy đi đến h, tao mất cạ rùi, thằng tút cũng mất tích, show thì ko có, chán .... Khi nào vìa, kím tao mấy cái áo nhá,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nhót - nạn nhân của miếng bánh trưng nóng ... nhét vào mồm và ... nuốt 0 được mà nhả ra cũng 0 xong
    Nhót - nạn nhân cả tin của vụ :"Mất dây đeo chìa khoá!! "
    Nhót - nạn nhân của con dao bầu phang giữa ống đồng
    ....
    Nhót - ấy gọi tớ = bác đấy nhá
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Nhót hiền lành thật thà mà đứa nào viết nó ác thế này .
    Ku cậu rất cú mình, hồi trước chat toàn bị chửi
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''''''''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nhót: Là cháu chủa mẹ nhưng lại là Cụ của con
    Là người có thể nhịn ngủ trưa để nghe một đứa kể lể và chửi mắng (trút giận) suốt 3 tiếng liền
    Là đứa có con em gái đành hanh không thể tưởng được. Chắc bây h em i'' vẫn đang ngồi nhà giật Rock đùng đùng giống ông anh ngày xưa.
    Nhot: đã hứacho cháu cái Viva rồi đấy cụ nhá
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nhót hả,tớ thích Nhót cười,nhìn nó lúc đó mình cũng ko nhịn cười được.Mắt tít hết cả lại như là Liên Xô được mùa bắp cải vậy

    Chỉ có chúa mới biết..

  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hehe...nhắc đến thằng khốn này !!! Vì nó mà mình mắc oan cái biệt hiệu dở hơi !!! hehe....Nhưng ko sao, mình có cách trả thù rùi !!! hà hà....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    CHị PT vẫn nhớ đến vụ bánh chưng cơ à?hì hì,ai bảo chú Nhót tham ăn cơ,có mấy cái bánh của Blade mà Thần Chết ra sức rán và lật,chú tọng cả vào mồm hết,để chị em nhìn mà...nuốt nước dãi ừng ực,cho chú đáng đời,hì hì...
    Nhưng phải công nhận,cũng vì phải tranh ăn với bác Nhót nên lần đầu tiên được ăn món bánh chưng rán ngon như thế,thankss bác Nhót
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , cái thèng ku xinh xắn nhỏ kon ấy đâu roài , không ai báo cho nó là nó đang bị lên thớt à
    no love no money
    [​IMG]
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    He he nhắc đến NHot lại phải nhớ đến vụ téng nhau trên cầu Chương Dương.Lúc đấy trông anh em như kiểu xã hội đen.Chỉ khổ thân NHot gặp đúng bác hàng xóm trên cầu bác làm cho 1 câu"Đầu gấu nhỉ".Nhot sợ xanh mặt.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào

Chia sẻ trang này