1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 83_club

    83_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, ở xứ sở nghìn lẻ tám ba đêm có một ông vua bụng phệ tên là Xfai . Vua bụng phệ Xfai lấy hoàng hậu bụng phệ Tê Xê nhưng hoàng hậu bụng phệ quá nên vua không sao đến gần hoàng hậu được. Vì vậy, đức vua liền ra lệnh cho quần thần phải tìm một thiếu nữ thật mảnh mai, xương cốt thật mềm dẻo để đức vua có thể đến gần nàng mà không bị cái bụng phệ cản trở. Sau nhiều tháng trời ròng rã quảng cáo om sòm ngoài chợ, dùng hàng tấn ô mai và nem chua rán đặt bẫy khắp nơi, cuối cùng các quan cũng tìm được người con gái tài sắc vẹn toàn, thân hình mảnh mai, mềm mại như một sợi mì xào
    Đức vua vô cùng sung sướng, lập tức tuyển ngay nàng làm Vương phi. Sau khi làm lễ cúng bái thần thánh, tắm rửa sạnh sẽ xịt thuốc khử mùi.... túm lại là hoàn thành mọi thủ tục rắc rối rề rà, đức vua hớn hở chạy tót vào Phòng hoa chúc với cô dâu mới.
    Lạy các thánh thần, nàng thật đẹp! (Nhìn đằng sau lại càng đẹp) Nước da nâu hồng mịn màng như sôcôla nhân lạc, mái tóc ngang vai đen óng ép thẳng băng như bánh quế, tỉa tua tủa rất đúng mốt chổi thần Tia Chớp. Chiếc khăn voan thêu kim tuyến che ngang khuôn mặt trái xoan xinh xắn chỉ để lộ đôi mắt bồ câu đen láy càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
    Đức vua không cầm lòng được, tiến đến gần cô dâu và gỡ tấm khăn che mặt nàng xuống....
    Nhưng, thật tai hoạ, khi tấm khăn che mặt - cũng là cái rọ mõm vừa được gỡ ra, Vương phi bắt đầu nói.
    "Ối giời ơi cái lão phệ kia người đâu mà bẩn khiếp hôi gì mà hôi thế quần áo thì luộm thuộm người béo như con lợn mà ba chân lại tòng teo tay lại như khúc giò mặt vừa đen vừa xấu đầu như quả dưa tóc lởm chởm thế kia mà cũng đòi làm vua à sao lão ăn gì mà ăn lắm thế cơm canh còn be bét quanh mõm hành dính đầy răng tăm cắm lỗ mũi nước mắm loang lổ khắp người................. "
    Đức vua:
    Vương phi nói liên tu bất tận liên chi hồ điệp người chết chín kiếp cũng phải đội mồ sống dậy mà chạy. Từ ngày này sang ngày khác không biết mệt mỏi nàng làm rung chuyển hoàng cung với những âm thanh lảnh lót, the thé, choe choé...
    Gà gãy cổ thất thanh quang quác
    Vịt cụt đuôi choang choác kêu vang
    Lời tuôn như thể tràng giang
    Tiếng như sét đánh kinh hoàng khắp nơi.
    Vương phi kiều diễm và có tài ăn nói đó chính là Pretty baby - hay còn gọi là Giang Ty
    Bây giờ, mời các bạn xem qua một chút lí lịch của nàng.
    Giang Ty, 20 tuổi, sinh ngày 27/7 - cung Sư tử, có thâm niên hai thập kỉ trong nghề phá rối trật tự công cộng. Đi đến đâu nàng làm náo loạn đến đấy, và làm náo loạn rất chuyên nghiệp đến nỗi không ai có thể trách móc gì nàng mà chỉ biết ôm bụng vừa cười vừa đau.
    Nàng còn là một nhà văn hóa lớn, có đóng góp lớn trong việc phát triển tiếng Việt. Những bài diễn văn của nàng khiến cho cụ Nguyễn Tuân cùng với mụ chua ngoa mất gà cũng phải ghen tị với trình độ vận dụng ngôn ngữ một cách quá hiệu quả và tốc độ. Nhiều thuật ngữ nàng sáng tạo ra đã đi vào lịch sử và có giá trị vĩnh cửu, ví dụ như từ Buồn ngồi - cho đến này, rất nhiều thế hệ Ỉn vẫn đang nghiên cứu mà chưa làm rõ được hết ý nghĩa sâu xa của thuật ngữ này.
    Sách Almanac Những nền văn minh thế giới nói về nàng như sau:
    Có ý chí mạnh và năng lực bẩm sinh muốn đạt ý muốn của mình. Rất cởi mở, hướng ngoại, cả tin và mong chờ người khác cũng như vậy. Tuyệt đối tin cậy.
    Hết sức tự tin nhưng không hề kiêu căng. Vừa thực tế, vừa mơ mộng. Rất đúng mực, ghét sự quanh co, sẵn sàng đấu tranh và đấu tranh trung thực.

    được yêu quý vì tính ngay thẳng, ngoan ngoãn và tốt bụng. Nàng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lúc nào cũng vui tươi và nơi đâu có nàng, ở đó sẽ vang lên những tiếng cười và niềm hân hoan vô tận.
    Tuy vậy, cũng có nhiều kẻ ghen ghét, đố kỵ nàng. Chúng nói xấu nàng là "cái con ranh đen nhẻm, người còi dí còi dị mà nói lắm thế! Mồm thì như cái ...đít vịt một phút lại.. phun một lần toàn là dấm với mắm..." Nhiều lần nàng bị bọn đầu gấu Hào móm , Cường sẹo hành hung nhưng với bản tính dịu dàng, nàng chỉ biết ôm đầu phòng thủ và trả đũa bằng những lời hay ý đẹp khiến kẻ địch mất ăn mất ngủ.
    Các chàng trai bị nàng cuốn hút một cách kì lạ. Dù biết nàng đã là Vương phi của Vua Phệ Xfai nhưng họ vẫn theo đuổi nàng, tình nguyện làm nô lệ suốt đời cho nàng và liên tục cắm sừng lão vua già tội nghiệp. Lịch sử còn ghi lại vụ án đêm 2/8, khi chàng thanh niên đẹp trai ngây thơ Bin còi đi ngang qua phòng tắm của nàng, nghe tiếng nước chảy róc rách, chàng đã bất chấp hiểm nguy đạp cửa xông vào. Sau đó, hối hận vì hành động sàm sỡ của mình, chàng liên tiếp 3 lần thò cổ ra kêu cứu nhưng tất cả các Ỉn ngồi cạnh đó đều không dám đến gần vì sợ bị quyến rũ. Thế là chàng Bin còi đã phải chấp nhận ở trong phòng tắm để rửa cả núi bát nhựa đầy mỡ. Cũng trong ngày hôm đó, sự ngây thơ trong sáng của nàng đã vô tình hại đời 4 chàng trai nữa là Trốn tù ngu, Gió lào, Rock vũ nữ, Nước mắm hôi, Wanghui và Tút - những kẻ đã tay trong tay, vai kề vai, hoặc cùng xây lâu đài cát với nàng để cầu xin một chút tình iêu...
    Như vậy, mặc dù bị ép uổng phải lấy lão chồng già bụng phệ, nhưng vì ăn ở hiền lành nên đường tình duyên của nàng vẫn thuận lợi. Hơn nữa, lão chồng già của nàng - vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân - đã phải trả giá cho cuộc hôn nhân phi đạo đức này: Suốt đời hắn phải mang một cái đầu đầy sừng, không thể đội mũ dù mưa dầm nắng cháy và chịu đựng những bản tình ca bất tận phát sóng 24/24 của Vương Phi Giang Ty.
    Đây là minh chứng hị hị
    ĐỘI CỦA CHÁU ĐÂY LÀ ĐỘI ỈN CON!
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 17/08/2003
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thế không có ai nhận là ghét mình à . hichic . Thế thì cũng chán nhỉ . hehe .

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh số phận khổ đau của X phệ, Nily đã ngàn lần nguyền rủa mụ phù thuỷ Ty phệ trong những lần đối ẩm cùng Vua phệ. Ôi những tâm hồn đồng điệu ! Có nghe anh ấy nói , chúng ta mới hiểu hết sự dã man của mụ ta. "Nily, cậu có hiểu tớ không ? " một lúc sau " Nily ơi, cậu có thương tớ không? "......một lúc nữa " Nily ơi, tiền tớ cho cậu hết , chức vua tớ cũng nhường luôn ; cậu làm ơn , làm ơn........ " Vua phệ nói ngày càng nhỏ , tựa như những lời trăn trối sau cùng :" cậu làm ơn..........đổ vỏ giùm tớ cái mụ Ty phệ
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Ty nói lắm,mồm như đít vịt cứ...xoèn xoẹt suốt ngày.
    Hôm ăn cháo vịt ở Hà Đông (có rock ,hét fiu,và mấy đứa nữa làm chứng) Ty bảo có 3 tháng rồi thế mà đến giờ tính non cũng đã 6 tháng thế mà vẫn chả thấy gì,anh em bị lừa hết cả rồi,thế là em vô tội nhé,còn thằng nào làm thằng đấy chịu,nhất là thằng Bean.Hôm cưới Long nhợn và Chim đen thằng Bean bắt được hoa cưới thế là mày phải cưới Ty rồi,sướng quá,thoát nạn
    Cantona
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Giang Ty lắm mồm thế thôi nhưng mà được cái chăm làm, rửa hết sạch bát đũa ở HT. Sau phải lấy được vợ chăm như Giang Ty ý. .
    Xfiles ơi, kể cả là có thì mày có chăc quả dưa hấu đấy là của mày ko?
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Alo, XF úi nhớ Cổ Ngư nhỉ, nhớ lời hứa đấy nhé, tôi cũng thấy nhớ Cổ Ngư tối mưa hôm đó wa'', nhưng mà tình hình là phải điều chỉnh lại lời hứa thui, ko thể để kon tôi lấy kon ông đuợc đâu...

    Chỉ có chúa mới biết..
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    oan cho em thế không biết được. Xinh đẹp hiền lành chăm chỉ thì em còn công nhận chứ em ngoại tình thì không phải đâu nhé. Mà ông chom lợc kia vu oan thế tui bảo 3 tháng hồi nào điêu quá điêu quá.
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... nó ... ... nó là đứa đã hại đời em ... .........
    no love no money
    [​IMG]
  9. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Được cái Giang Ty thích nghe kể chuyện MA nhất Box....nghe đến đâu mồm loe ra đến đấy.....Nhất là chuyện bác sĩ Khoa Đêm Trong Căn Nhà Ma.
    Giang Ty cần nghe tiếp xin liên hệ trực tiếp với tổng đài nhé
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hít có đứng bên cạnh nó mới biết cái giọng nó chua đến mức nào .......... em đã từng dính chưởng roài ........ chết tiệt
    dù sao thì có cái loa phát thanh ấy thì hội 83 này mới hình thành được như ngày hôm nay ....... nhỉ ........các bác nhỉ
    look into my eyes you can see my love

Chia sẻ trang này