1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Halflife giỏi lắm à???

    foreverlove83
  2. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1

    Còn biệt danh là Hồng Mít nữa bà kon biết ko

    Yo soy muy bonito y bueno

    Viking11

  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Xinh ,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thía có bít :Mai mít là biệt danh của ai không????He he he
    Toà hỏi: Khi ngồi lên con 82 ,con vê ga trước hay vào số trước??
    Bị cáo:????
    (câu này bắt buộc phải trả lời)
    [​IMG] [​IMG]
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Dạ, iem đã sẵn sàng trả lời chất vấn của các "quý toà" (đek sợ ba kon thèng nào hết )
    1. Chuyện "ép" đĩa country thì có âm mưu từ lâu nhưng thực hiện thì mới được 1 lần
    2. To chồng cả : nhà nội nào cũng nhớ
    3. Toà Pikachu mà bé như kon kiến (cấm toà trả lời hộ nhá, vi phạm nhân quyền é )
    4. Chuyện hồi xưa khóc lóc suốt thì......
    5. Hic, cái xe lu.........
    6. Câu hỏi cuối cùng : khi lên kon 82 (chính xác là 82-89 biển số 29 H4 5726 ) kon bấm cái nút start trước quý toà ạ (ơ, dưng mà thẩm phán chứ có phải chúa đâu mà kon với chả cái )
    Xin quý toà cứ tiếp tục đưa ra câu hỏi để tôi được chứng minh mình vô tội, tôi còn chồng già kon thơ ở nhà đang mong mỏi tôi thoát tội trở về
    Phụ lục I :
    Vào hội được một năm rưỡi, không thể ngờ là mình có thể gắn bó với cái hội này lâu như thế, một năm rưỡi, đã có bao nhiêu sự kiện to sự kiện nhỏ xảy ra....Chẳng muốn lại làm một bài diễn văn về kỉ niệm, về cảm giác, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi có người có ý định lập topic này, tớ đã thấy lăn tăn, nhớ về những ngày xưa ấy (chắc tại nghỉ hè rì mà chẳng biết làm rè, ngồi nghĩ loăng quăng, hehe, nhàn cư vi bất thiện ).
    Lần đầu tiên đi họp hội (2/12/2001), không thấy tự tin lắm vì chỉ quen mỗi Tom, mà Tôm thì tớ còn chưa biết mặt, lo lỡ đồng chí é không đi thì chắc thôi luôn.... Lần thứ 2 là Noel, Stylish cafe (bây giừ đóng cửa rùi nhể, hu hu ) . Những gì tớ còn nhớ về hôm đó là chữ 83 bằng dây điện chỉ xèo xèo, sự kiện "blade", 1 bạn cow nào đó phát ngôn "mẹ tớ bảo không được nói bậy, bọn ấy nói bậy bỏ m***" , việc Tiny khởi xướng hát một đoạn rock nào đó mà tớ mù tịt....Và nhất là tớ được nghe cả hội hát happy birthday, tớ đã thấy rất vui... và từ sau hôm đấy, 83 đã làm thay đổi rất nhiều thói quen của tớ, oẹp , mọi người cứ nhớ đấy !
    Hết cấp 3, việc tệ hại nhất với tớ có lẽ là việc không thêm được đứa bạn thân nào chỉ vì tớ không thể lượn lẹo vòng quanh với chúng nó suốt được, buồn cười không? Tớ không dám nói ra những gì tớ muốn, chỉ cười cười, nhìn nhìn và hết, không năng nổ như lẽ ra tớ phải thế và.....ừm, tóm lại thì có rất nhiều cái đáng thất vọng. Bây giờ thì, thế nào nhỉ, có thể tự hào hơn một chút rằng nhờ hội, tớ đã change. Có lẽ trong topic của vboyhn, mọi người nói cũng đủ rồi, tốt có xấu có, nhưng dù 83 thế nào, tốt hay xấu, điều quan trọng là tình cảm của mình, có ai ép được cái đấy đâu, nhỉ ? Tớ đã vui, rất vui và uh, thì có lúc cũng chán, thất vọng, chẳng muốn làm rì nữa, nhưng rốt cuộc nhận ra một điều là cái hội "của nợ" ấy thành một thứ quan trọng đối với mình rồi, oẹp oẹp....
    Việc "phơi bày " tình củm thật của mình với tớ là một việc khó khăn (có bạn Her làm chứng ), tớ chỉ muốn mọi người cùng cố gắng để 83 được như trước, và hơn trước, một 83 phóng vèo vèo về vườn cải nhà blade hôm valentine mưa phùn, một 83 ầm ĩ nhất ttvn trong đại hội lần 1, một 83 hôm karaoke tiễn cow đi, một 83 đoàn kết xông vào chiến bạn vboyhn .....
    Cám ơn quí vị đã đọc đến những dòng này, trong lúc viết dài ngoằng có gì sơ suất xin được lượng thứ

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới chỉ là xét xử sơ thẩm. Trong vòng vài ngày nữa, nếu ko có kháng nghị kháng cáo gì thì chuyển sang phúc thẩm.
    Có lẽ xử phúc thẩm luôn nhỉ.
    Toà lại hỏi: Ý tưởng nào đã thôi thúc bị cáo lấy nick là real_thần_chết nghe cực kỳ sát thủ.
    Được Shingo sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 10/06/2003
  7. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu fụ é : Có điểm gì chung giữa ấy và cái avantar whisky ?
    Có phải 20 năm trước đây - lúc ấy mới mở mắt trào đời thì có một con miu fóng ngang cái nôi ---> ấy sợ miu ? Bệnh này chưa ko khó đâu nhưng mà chi fi' cao lắm
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tôi là tôi kiện, đính chính lại là "bọn ấy nói bậy bỏ bu" chứ ko fải "bỏ m*" , hic, các bác lại bảo em hư thì lắm, rù rì cũng là cựu bộ trưởng bộ GD của 1983

    021412 76210129 ​

    &
    Được cow-n-chicken sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 11/06/2003
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện này nữa ... TC phải thành thật trả lời , việc này có liên quan tới mạng sống của 1 con ... nhện .
    HIx hix .. Theo nguồn tin cho biết thì sau cái hôm tới phòng bean , TC làm rì con nhện độc phòng bean mà bây giờ nó die rùi . ..... nhân chứng sống cho biết TC đã lôi cả cái hộp nhện xuống nghịch ( chắc là ghé sát mẹt vào nhìn nó hay sao mà nó sợ --> die . ... )
    Trước toà , yêu cầu bị cáo giữ thái độ thành khẩn ... tuỳ theo mức độ , toà có thể giảm án ... ( từ tử hình --> chung thân , sướng nhá )
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Câu chính xác mà bố bò nói là: Chúng mày mất dạy bỏ bu he he. Câu này rõ ràng là không bậy vì không bị biến thành "sao sao sao"
    Xin cho hỏi chị Thần Chết một câu: Chị hãy làm rõ quan hệ của mình với Chim nhợn Xfai và một số thành viên khác.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies

Chia sẻ trang này