1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    bạn na?y sao ba?o tớ chuâ?n bị đi tu tớ co?n muốn lấy chô?ng mư? , hix
    thế tớ tặng lại bạn na?y : bạn Shingo, thích ăn bo?ng ngô, thích chơi lô tô , hay cươ?i hô hô ( thô thiê?n quá ) , chuâ?n bị đi Liên Xô , thích xem fim Jambo
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cẩn thận không tớ Ctrl+V 100 câu trả lời sang bên này là chít đấy...!!!!
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    mizu nhà? mì?nh lài bì 'ưa lĂn " bà?n mĂ? " à?
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ko mổ trước thì cũng phải mổ sau. Yên tâm đi.
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Xin người chớ mổ thịt Mizu
    Nàng ta ắt sẽ khóc tu tu
    Nước mắt ngập chuồng heo chết đuối
    Thằng nào mà đụng đến là ngu
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao dám ba?o ngươ?i khác ngu
    Đụng đến ko the?m khóc tu tu
    Nhưng ma? chớ có mong xe? thịt
    Đâ?u ngươi sef mọc một cái u

    hihi, tặng lại Tiny
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Cô này, tôi bảo thằng nào đụng đến cô là ngu mà Nếu cô không thích thì tôi xin sửa lại là thông minh vậy. Túm lại ai thông minh dũng cảm thì cứ việc xẻ thịt em Mizu, trai nam nhi sợ gì mọc u trên đầu [:P}
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cho vào cái lu
    Treo lên xích đu
    Gặp bác Chu Du
    Bác ấy hát ru
    Sợ quá hu hu
    Ôi bác tiều phu!!!
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian vắng bóng, tổ điều tra chúng tôi xin được quay trở lại phục vụ bạn đọc với những tin tức nóng hổi, với những bài phóng sự hết sức là ... gay cấn hồi hộp, hì hì
    Bài viết này của chúng tôi nằm trong chùm phóng sự điều tra : "Hà Đông, mảnh đất địa linh... nhân kiệt "
    Vâng, phải chăng đó là một mảnh đất địa linh nhân kiệt ? Chắc hẳn không ai còn lạ gì với hình ảnh một mụ phù thuỷ gian ác Hermione với nụ cười nham hiểm "hơ hơ hơ" - chuyên gia của những liều độc dược lừng lẫy thiên hạ, hay hình ảnh tên trùm mãi lộ Nily quần lượn trên những con đường đầy bụi của thị xã Hà Đông, hiện tại đang theo học thêm một lớp cướp biển tại Hải Phòng và tạm thời núp dưới cái bóng của "abitmetal" (những nhân vật này chúng tôi xin được đề cập cụ thể hơn trong những kì tới). Vâng, và người tiếp theo, vâng, đúng là nhân vật mà các bạn đang nghĩ tới, người mà chúng tôi muốn nhắc đến trong đoạn phóng sự ngắn ngủi này chính là... Cường sẹo đại ca , Gió_mùa_đông_bắc, hay người ta vẫn thường gọi thân mật anh là "Gió? ( và từ đây trở đi, vì sự an nguy của các phóng viên, chúng tôi xin được dùng đại từ "anh" thay cho... hắn )
    Một nhỏ, hình - nhân - thế - mạng, à nhầm , hồ sơ nhận dạng

    Một cặp kính đen (chắc không còn loại kính nào có thể râm hơn nữa ), một chiếc khuyên trên vành tai , một chiếc... xích (ặc ặc, đại ca nhẹ tay, em chỉ viết thật thôi mà ) rất khủng bố (mà nếu được nói thẳng ra thì em trông nó kha khá giống cái ....ấy... đấy đấy, cái mọi người cũng đang nghĩ đấy hê hê), cưỡi một chiếc tám hai (một không ) (á á, lại nữa, từ từ để em sửa), dạ, đính chính, giờ đã là chiếc viva chiến, vâng, và tất nhiên... một chiếc sẹo mà cho đến hiện tại, nhóm phóng viên chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra xuất xứ- nguồn gốc-tác giả- và các tác nhân, một phần vì chúng tôi có quá ít đầu mối, lại thêm hành tung của "anh" quá bí ẩn, và một phần (lại một lần nữa) vì sự an nguy của .... chính mình (một chiếc sẹo ở vị trí đó... phải chăng là ... muỗi cắn ? hay lọ mọ gì trong bóng tối rồi đập đầu vào tường ? hay ngủ gục trên ... bàn rượu ?)
    Hai nhỏ, hành tung
    Đây cũng chính là một phần rất phức tạp mà chúng tôi chưa thể kết luận được "anh" đã từng làm những nghề gì để giấu đi bản chất xã hội xam xám của mình. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi thu lượm được trong quá trình điều tra :
    1. Tổ trưởng tổ lau dép ?" trực thuộc công ty đánh giầy
    2. Người bán thú nhồi bông ? Hay sự thật bên trong những chú gấu xinh ? (hehe)
    3. Đây nữa, người bán gà lương thiện, hay thủ phạm reo rắc H5N1 (hát năm en nờ một) ?
    4. Và đây, một bức ảnh mà các nhà bác học đã từng đau đầu nhức óc suốt bao ngày đêm mà vẫn chưa tìm ra một lời giải thích thật sự xác đáng cho hiện tượng ? ?ophi thường? này. Thợ múc nước hay ?ochuyện lạ Việt Nam? ?
    Ba nhỏ, hiện tại và tương lai
    Các bạn có ai tin vào cổ tích nữa không ? Vâng, cũng như các bạn, chúng tôi cũng... không tin. Chính vì thế, câu chuyện sắp đuợc kể dưới đây, các bạn cứ đọc và tham khảo, còn chúng tôi xin cắm biển no comment từ đoạn đường này ...
    Người ta nghe nói, chàng từng là một đại ca xã hội đen. Cái khái niệm xã hội đen ngày ấy nó khác với bây giờ lắm, nghĩa là chàng được biết đến như một nhân vật bí ẩn, lướt mạng như .... gió , spam ... điên cuồng (trong hồ sơ đen ttvnol đã dính tới không biết bao nhiêu lần treo nick và cảnh cáo ). Đấy là lúc chàng chưa gặp nàng...
    Chàng bùng học đi offline với hội một ầm ĩ nhất mạng ttvn, với câu nói nổi tiếng ?ohọc thì muộn được, nhưng nhất định off thì cấm đứa nào được sai giờ?. Đấy là lúc chàng chưa gặp nàng?
    Một trong những lí do cái nick ?ogió mùa? ra đời, là vì chàng muốn đe dọa bàn dân thiên hạ bằng những đợt rét cắt da cắt thịt, cho đứa nào vẫn còn đi một mình như chàng cũng phải biết đến cái lạnh ?omột mình? là như thế nào. Đấy là lúc chàng chưa gặp nàng?
    Thế mà?
    Bây giờ trên tuyến xe bus số... (số bao nhiêu nhỉ, iem cũng không nhớ nữa, hehhe) người ta vẫn thường gặp một chàng thư sinh (dù có mặt hơi sẹo tẹo ), ngày ngày đến một trường đại học danh tiếng, theo học ngành mà sau này người ta sẽ được gán mác "xếp" ... Cái nick ?ogió mùa? lại thành ra thân thiện, bởi trời càng lạnh, người ta lại càng muốn gần nhau hơn? Chàng ấy hay làm thơ mỗi khi buồn khi vui, và post những bài hát rất chi là tình củm... Tại sao ư ? Ui, ....only luv can say...... Chàng đang học tập và phấn đấu vì một tương lai rất chi là hí hí hí
    Nghe nói nàng là một cô bé trong sáng ngây thơ, hik không biết cô ấy đã được biết về những sự thật trên kia chưa ( hay là một nhân vật cùng băng nhóm? hay chàng tà lưa nàng vào bẫy ? Hay nàng mới là cao thủ ? có trời mới biết được - những thông tin vỉa hè, lá cải kiểu đó, chúng tôi không quan tâm lắm hê hê - vì nhỡ thông tin nhầm bị "anh í " oánh thì teo hết cả điều tra điều chiếc). Hơn nữa, trong khi làm phóng sự này nhóm phóng viên chúng tôi đã nhận được những lời tâm sự rất tình củ của "anh" thế này (nghe xong ai cũng thấy vừa lãng mạn, vừa... mạnh mẽ ) : "tung tích của tớ, tớ muốn cho người ta biết, để người ta hiểu rõ quá khứ của tớ, còn tung tích của người ta, đứa nào post.... ông giết " . Thế nên, chúng tôi xin tạm dừng tại đây, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các kì phóng sự tới. Gút bai èn xi iu xun xun
    Và đây là một trong những tác phẩm mới nhất của ?oanh? (sáng tác với cảm hứng của một đêm trăng reo hihi ) (cứ nghe reo với réo là em lại nghĩ đến câu chuyện của một tác giả giấu tên về "những cú điện thoại lúc nửa đêm" - mà nếu khi nào có điều kiện, em xin hầu chuyện các bác - vừa rợn tóc gáy vừa nổi da gà )
    Đôi khi thơ
    chẳng còn là nguyên vẹn
    Rớt xuống đời
    thành sóng, vỡ ra trăng
    Như tình cờ
    một lần em bước hụt
    Ngã vào ta
    thành biển, vỡ ra hồn
    Trăng là thơ
    nên cô đơn vằng vặc
    Em là hồn
    nên mỏi một đời ta
    Tiếng khóc, cười
    em giấu đằng sau tóc
    Mà ta nghe
    lạnh suốt cõi ta bà
    Thôi thì cứ
    buồn, vui cùng mưa nắng
    Cúi xuống đời
    lượm mảnh vỡ, chia nhau​

    1. Chúng tôi xin mạn phép mượn nick của một mod để đề phòng hậu hoạ sau này.
    2. Bài viết được thực hiện bởi một nhóm phóng viên không được dũng cảm cho lắm nên về mức độ chân thật của phóng sự này tổ điều tra chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm, tất cả đều là ở niềm tin của độc giả hehe. Báo chí vẫn thế mà khà khà khà
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Gió á.Cái thằng đến lạ, cả sân bóng đếch có ai dám chơi quả quần chim cò chói loà như anh đi đá bóng, vậy mà anh vẫn chạy như điên.Gió á, đi uống bia với anh ta ở Hà Đông sẽ hiểu anh ta là người thế nào

Chia sẻ trang này