1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch mỗi tuần 1 nhân vật : Đại ca thị xã - anh là ai ? (tr30)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 83_club, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới vào đây nhưng mạn phép cho hỏi một câu.
    Tại sao mọi người lại hỏi lắm câu tại sao thế. Nếu có lắm thứ cần hỏi Tại sao thì tại sao lại không hỏi tại sao ngay từ đầu.
    Bác thần chết à: Câu này thì em hỏi bác, tại sao bác lại để anh em gọi em là......ấy thế. Sau này bác về vườn rồi có sợ bị úp sọt không?
    I'm gonna love you til the end, I'm gonna be your very true friend,I'm gonna share your ups and downs,I'm gonna be around
  2. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he he nhân tiện nói đến wisky .trong conan.
    hôm vừa rùi thấy thằng bạn mình bảo .kết thúc chuyện hơi bị lạ
    .nghe hơi bị khó tin ..nhưng đấy là sự thật (có băng hh từ japan
    về).
    ....hoá ra ông bác học râu bạc hiền từ đấy lại là trùm của bọn
    áo đen....
    còn nhìu chuyện bất ngờ nữa ...các bạn không ngờ đâu he he..
    .khi nao mượn được băng tao mang đến cho mà xem
    ....

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn TC vì những gì bạn đã,đang và sẽ đóng góp cho tổ chức.Nếu không có bạn quả thật tổ chức sẽ không biết làm sao nữa.Chính vì những đóng góp đó tổ chức quyết định sẽ chăm lo cho gia đình bạn nếu bạn tiếp tục khai sự thật trước toà về tổ chức,xin cho một tràng pháo tay cổ vũ bạn í lào
    Cantona
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ơ Phờ Tờ bị bệnh dấm đài hay seo mà đòi ăn nhện
    look into my eyes you can see my love
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hít tớ đính chính lại : đó là tớ đang là papazazi đó chứ, chỉ tiếc là thèng pikachu chưa đưa ảnh lên thui é, mà cũng tại thèng tút thiểu năng nại để bạn ý xoá mất vài kiểu roài
    look into my eyes you can see my love
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lần trả lời chất vấn cuối cùng trước khi được thả tự do
    1. Nếu một ngày nào đó kon bị kách chức, kon sẽ làm cho 83 không ngóc đầu lên được với ĐCS của kon , Kon sẽ viết hồi kí "Real_thân_chết, chân dung một con người "
    2. Mối thù với KTT là mối thù truyền kiếp nên.....cũng không nhớ là lí do gì nữa, quí vị thông cảm
    3.Câu hỏi của bạn Hót sờ thì tớ không hiểu, he he
    4.Cái kết cục của Konan đấy là chúng nó bịa thế thôi, chứ ở Nhật cũng đã xuất bản hết đâu mà Whisky No1
    5. Sao chồng cả cứ tò mò về tổ chức thế nhỉ, khi nào vợ chồng mình nói chuyện riêng nhá
    Xin chân thành cảm ơn quí toà đã ra chất vấn để giờ này tôi được hoàn toàn tự do. Chia buồn với thành viên tiếp theo

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    look into my eyes you can see my love
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, ng ta có ý tút mún cho con nhện trở lại làm ng ... à quên, làm nhện mà ấy nở lòng nào vu khống ...
    611212111211276 ​
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ơ không nói rõ ra ai mà bít được
    dưng mà có thì nhận đi cho tiến bộ
    look into my eyes you can see my love
  10. 83_club

    83_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Real_than_chet và hẹn gặp lại ở phần hai của chương trình
    Thưa quý vị và các bạn, bị cáo sẽ ra trước vành móng ngựa tuần này là một con chim đen bé nhỏ, à không, con quạ đen bé nhỏ, cũng không phải, con bồ câu đen bé nhỏ. Vâng, chính xác là TinyBlackDove.
    Hãy hít thật sâu và ... come on babe chụt chụt !!!
    1. Chíp trẻ con :
    Tương truyền vào rạng sáng ngày 26/11/1983 (cụ thể là 00h30'24s), có một sinh vật lạ cất tiếng khóc chào đời. Thay vì oe oe như những đứa trẻ xung quanh, hắn ngoác mồm ra gào : chíp-py, chíp-py, chíp chíp . Và thế là, tờ giấy khai sinh được mang ra, từ Chíp nắn nót trong dòng : tên thật, và một dấu son đỏ chót ở góc phải phía dưới của trang giấy, báo hiệu 1 "hắn" rất đặc biệt trong tương lai...
    2. Chíp không phải là Chíp
    Lớn lên ... nhiều chút, Chíp lần mò đến với công nghệ tiên tiến của tương lai : Internet-kết nối toàn cầu. Điểm đến đầu tiên và cũng là cái đích cuối cùng trong cuộc hành trình của Chíp là diễn đàn TTVN-Club1983. Ở đây, Chíp không phải là chị của cún cưng Taito, không còn là Chíp con của mẹ. Ở đây, Chip là TinyBlackDove. Mọi người quen gọi là Tiny luôn cho tiện, mà chẳng mấy ai biết rằng, cái tên dài loằng ngoằng ấy lại có ý nghĩa sâu sắc lắm : một sinh vật bay ra từ địa ngục tối tăm đến nơi có sự sống, có ánh sáng và tình yêu. Một sinh vật biểu tượng của hạnh phúc và sức mạnh! (Có thật không nhỉ )
    3. _thủ lĩnh WarPig
    Hài hước và tự tin, cộng với vốn tiếng Anh và tiếng Nhật như gió giật cấp 9 (đã được đào tạo qua lò Ams và Ngoại thương)Chip vạch âm mưu lật đổ và đánh bại mọi đối thủ để đường hoàng bước lên ngôi vị " Thủ lĩnh tập đoàn Ỉn Xuyên Quốc Gia" , và từ đấy, hàng loạt topic gắn mác Made in Chip lần lượt ra đời. Từ Eighthree Mythologie (thần thoại 83) đến " Chuyện lãng mạn của bố mẹ chúng mình", từ "Luật chuồng 83" -cấm ...iu trong hội, và rồi từ... đâu không biết nữa, Long Nhợn nhảy ra, chấm dứt thời kì tự do của Chip và phá vỡ luôn cái điều luật oái oăm Chip đặt ra hồi trẻ . Một giai đoạn mới bắt đầu.
    Chíp& more: Chíp còn chứng tỏ bản lĩnh cầm đầu "đoàn quân không mọc tóc - super đỉnh cao, được ttvn thân ái gọi là bọn 83 " trong thời kì đại hội ttvn lần thứ nhất, trong khi mà nick của cả hội rực rỡ vì dám khiêu chiến với đại ca ATC, thì nàng đã đưa ra quyết định thiết kế một bộ sưu tập thời trang mà sau này chính nhờ nó tiếng tăm của 83 đã lẫy lừng khắp ttvn. Đây là toàn cảnh của bộ sưu tập (có sự hợp tác to lớn của hội 82), quí vị có thể chiêm ngưỡng và đánh giá một cách khách quan tài năng của cô nương cầm đầu cái hội "dám chọc đến cả ATC". Và đây cũng chính là thời gian mà mọi người bắt đầu nghi ngờ đến Long-Chíp "một hiện tượng"
    4. _vợ
    Ngày 14/08/2002, Long Nhợn chính thức cầu hôn Chip. Chip e lệ để yên tay mình trong tay Long và ngước nhìn bầu trời đầy... sao , cùng thề nguyền sẽ... sinh cho " thằng Nhợn" cả 1 ... đội bóng
    Thế mà phải đợi đến ngày 26/08/2002, cả hội mới được thông báo về đám cưới cùng lời đe doạ "phệt cho bằng răng" tất cả những tên nào dám xí xớn gần Chip . Chip giờ đây đã " lui về ở ẩn ko tranh đua với đời" , chăm sóc za đình con cái và "thằng Nhợn hư chuyên đi hun zó các em". Thi thoảng lại mơ về ngày xưa...
    " Hương yêu Long, Long yêu Hương nên chúng làm đám cưới
    Hương xinh tươi, Long răm-bô, chúng cưới nhau tưng bừng
    Thì đành nói câu chúc mừng
    Để ý mấy cô quanh mình
    Khỏi lấy cái Hương bây giờ
    Mới nghĩ ra mình may
    Vài người đến mang phong bì
    Nhiều người đến không mang gì
    Rồi cùng hát lên bài ca chung nhau ta chúc lứa đôi sum vầy
    " (Dạ hát theo nhạc Jingle Bell ạ )
    ĐỘI CỦA CHÁU ĐÂY LÀ ĐỘI ỈN CON!
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 23/06/2003

Chia sẻ trang này