1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể...
    Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
    Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp? và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em?
    Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em? nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết?.?
    ?o?Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích??.
    ( sưu tầm )[​IMG]
     
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
  3. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Rose về quê lâu thế! Bao giờ quay lại HN chắc sẽ có nhiều chuyện hay kể cho mọi người nghe đây, rose nhỉ!
  4. Thusauhp

    Thusauhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo bác TCb anh bad_.. nhờ em bá cáo bác hộ anh ấy .Anh ấy bảo rằng chẳng thấy em Râu bud nói năng ri` vụ me chồng nên anh ấy cảm thấy Sôck'' nặng qua'' .Không bít lúc này có qua khỏi không .
    Kính báo kính cẩn và kính thưa các bác em xin hết .
    Ê kon kia Anh Yêu Em !
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông thông minh không bao giờ chọn cho mình một người phụ nữ nhiều tham vọng
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Oạch, ngã mãi mí đứng dậy được, trời, sao em lại có trong cái danh sách này thế cơ chứ ? hix, thảm hại, em chỉ vô ủng hộ thui mờ chứ đâu có ý định đăng ký tên gì ví anh TCB đâu, hix, mà kể ra thì thông tin về em cũng ko có gì nhỉ lại còn là cô bé rắc rối nữa, hihi, hay thiệt. Nhưng nồi lành úp vung lành là thía nào xế anh TCB ui, em còn "hơi ít tuổi" anh nói nhìu cái khó hỉu wá, hihi :D. Cheers !!! (may mà anh ý bảo free, chứ mình ko có ý định đăng ký mà tự dưng bị đòi lệ phí thì toi, chẳng bít phải làm seo :) )
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    10h tối ngày 1/9/03, trèo lên mạng chơi cho đỡ buồn. Công nhận mọi người ở đây cũng hóm ra phết. Chỉ tiếc rằng mình khô khan quá nên không góp vui với mọi người được . Thông cảm nhé, bởi vì ích kỷ quá chỉ biết đọc bài của mọi người.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  8. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ mãi, hôm nay quyết định cũng đứng vào hàng.
    Sinh năm 1981, mới tốt nghiệp ĐH và đã xin được việc làm. Lương đủ ăn sáng và tiêu vặt (cơm ở nhà đã có bố mẹ cho ăn). Cao 1m52, nặng 48 kg. Còn gì nữa nhỉ...
    Thế này thì đứng thứ bét rồi. Kệ! cứ xếp hàng, nhỡ thiên hạ chờ lâu bỏ đi là đến lượt mình.
    C=S
    Học là khổ, bơi ngay vào bờ
  9. Nevermind_

    Nevermind_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào em Rose.
    Chủ đề của em hay lắm, bằng chứng là anh cũng mất hơn 20'' đọc nó, cũng hơi tiếc 1 chút.
    Bây giờ đi vào vấn đề chính:
    Anh sn 78, cao 1m70 (đủ tiêu chuẩn), đẹp trai nghề nghiệp ổn định.
    Về ngoại hình, anh sợ em ko đạt tiêu chuẩn của anh. Nhưng em là một cô gái vui tính và anh thích làm quen với những cô gái như thế. Có thể chỉ là những người bạn ảo cũng được.
    Anh sẽ PM cho em sau.
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Con voi còi thon thả của anh, con cáo ngây thơ của anh, tấm vải đỏ thân iêu của anh ơi.... con bò tót của em đợi em lâu lắm rồi đấy... Đợi em từ lúc disconect trước đến lần connect này.... nhớ em ra riết, nhớ em đến nỗi cái modem nó rì rà rì roẹt suốt cả đêm mà chẳng thấy bóng em... Cái nỗi nhớ mong ngắc ngoải ( khắc khoải) của anh đã thủ tiêu 2 thùng khăn giấy( để xì mũi) vì nhớ em... em có biết ko?
    Đáng lẽ anh phải trải hoa hồng và socola ra để chào đón mẹ của các con anh cơ...nhưng mía đường đang mất giá( rẻ dã man)... trải mật ong và đưòng phèn ra có phải tốt hơn ko em.. kinh tế và đầy ngọt ngào.... ôi tình yêu ngọt ngào, chèm chẹp....
    Ôi, cái sự ngây thơ như gà mờ, cái dáng vẻ ngượng ngùng như thạch sùng đầy đáng yêu, quyến rũ ... ôi ôi... anh chết mất em ơi... mua cho anh 1 cái nạng để anh có thể đỡ trái tim run rẩy của anh kẻo nó rụng như trái táo trong vườn địa đàng của Adam và Eva mất ...
    Đừng nói gì em nhé... anh thích như thế hơn, vì anh biết từ khi anh và em đứng trong nhà thờ để làm lễ thành hâm... à nhầm thành hôn... là anh biết sẽ ko bao giờ được nói nữa( vì em đã nói hết rồi)....
    hí hí... em sợ Married with Children à.... ừ phải rồi... người ta ko cho sư tử và con người lấy nhau đâu cục kẹo ngọt ngào của anh ạ...
    Em ơi ơi... nhắc đến bã đậu mới nhớ... cứ thế em nhé... món bã đậu xào lăn là món tủ của anh đấy, cưng ạ....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này