1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Happy national day!
    Đã định rời xa cái Topic này rồi nhưng hôm nay lên mạng lại thấy có ai đó đẩy nó lên đầu, thấy cũng buồn cười, lại phải click vào thử. Mọi người vui vẻ quá nhỉ....
     Hôm nay mồng 2 tháng 9. Quốc Khánh. Sáng nay nhận được msg từ một cô bạn người Nga làm mình thấy rất vui vui " Happy national day to you", nghĩ bụng hôm nay nhất định phải làm được một cái gì đấy...
     Biết post cái gì lên bây giờ, chả nhẽ lại là chuyện cãi nhau với đứa em trai, những tháng ngày tự do đã sắp hết rồi, ngày mai thì trường cu cậu sẽ bắt đầu cho một học kỳ mới. Ai lại, mùng 2 tháng 9 mà hai chị em suýt đánh nhau vì mỗi chuyện là sẽ mua xe gì cho nó. Nó thì muốn mua dòng phổ thông như Dream, Viva... nhưng mà con trai, ko được, trông phải ra dáng đàn ông tý chứ, mình bắt buộc nó phải mua GN125, thế là đánh nhau, chà..., đem cái này mà post lên mạng thì đúng là ế chồng là phải[​IMG]
    Sao? Chồng à? Lại Chồng! Mùng 2/9 đã không dám về thăm Bố Mẹ cũng chỉ tại một chữ Chồng thôi đấy, hic...
    Vẫn ế chổng chơ lên đấy thôi, cũng đã cố gắng xúc tiến lắm rồi, cũng nỗ lực ghê ghớm lắm rồi, thế nhưng tối thứ 7 nào mà chẳng cong như con sâu đo nằm nhà nghe Nhạc, mà đấy là cách đây 1 ngày thôi, chứ từ ngày mai thì có mà cong đít lên mà thu dọn nhà cửa, đồ đạc cho ông tướng[​IMG]
    Trời ơi! Sao tôi lại cứ mãi vô duyên với đời như vậy chứ!
    Ngày hôm nay là Quốc Khánh đấy, vẫn phải đi chơi một mình. Sắp hết ngày rồi còn gì, vẫn chưa có khái niệm là sẽ đi đâu và đi với ai...13h37'''', chà... đi đâu bây giờ, phải rồi, sẽ lên lăng viếng Bác Hồ nhé, cũng vài năm rồi mình không đến thăm Bác đấy nhỉ, mình sẽ đặt trước lăng Bác một bó hồng bạch giống như các cô Tây ý..., sẽ cho các chú cá ăn giống như ngày nhỏ mình vẫn làm... E hèm... mà biết đâu đấy lại vớ được một anh! Nghĩ đã thấy thích rồi[​IMG]
    Bác Hồ ơi, Bác phù hộ cho con nhé!
    Chúc mừng ngày Quốc Khánh, Việt Nam thân yêu của tôi![​IMG] 
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 02/09/2003
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    thà làm vịt còn hơn làm............ dở hơi
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thà bị viêm não Nhật Bản còn hơn phải làm.................... dở hơi.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thà bị viêm não Nhật Bản còn hơn phải.................... dở hơi
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Í anh gì ui, xếp hàng thế thì hơi lâu đấy vì các chị ở đây toàn từ năm 80 trở lên hay sao ý, tình yêu thì ko tính tuổi tác thật đấy nhưng mà xếp hàng như anh mà ko chen lấn xô đẩy hoặc làm cái gì khác thì chắc là chờ đến khi các chị í lấy chồng có con rùi cũng chưa đến lượt, . Chúc anh sớm đứng đầu hàng nha,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà viêm não rùi thì trở thành hơn cả dở hơi anh trung_si à,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Sự ngọt ngào dã man, nỗi nhớ nhung tàn bạo, niềm yêu thương khủng khiếp của anh ơi? Em có biết ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy bài của em trong cái tóp tép này, thần tình yêu Eros Cupidong-đờ-lông-nhông đã bắn những xiên chả chọc thủng lỗ chỗ con tim second-hand của anh không, cùng với ngọn lửa tình yêu cháy bừng trong ***g ngực Đan kô này? có lẽ chúng ta sắp có món ?oTim nướng lò? cho buổi tối ngọt ngào đêm nay rồi đấy? Anh biết, ở tại nơi này, nơi cách em đến vài cái cổng mạng Lan, vài cái máy trạm, máy chủ lằng nhằng anh cũng có thể nghe thấy tiếng rít lên của modem em trong sung sướng? anh cũng muốn hoà giọng cùng em trong sự thăng hoa của tình yêu đó nhưng kết cục là cái thằng chủ hàng máy tính khốn nạn đã tặng anh một chày vì tội phá rối trị an? nhưng kệ bu những tầm thường, những thằng dở hơi, cùng những con khờ dại đi em nhỉ? chúng ta chỉ cần nghĩ đến nhau là đủ, phải ko em?
    Ôi, giá như anh biết ai là người đã đưa anh đến cái xứ sở thần tiên của Alice này nhỉ? Có lẽ anh sẽ cám ơn( và chửi té tát), sẽ ôm hôn ( và cắn xé), sẽ bắt tay( và bẻ gẫy) vì những gì anh đã, đang và sẽ phải chịu đựng?.à nhầm sẽ có, sẽ có? (Mà nghĩ mãi vẫn ko nhớ đứa dở hơi ăn cám hấp nào chỉ mình cái topic này thế ko biết nhỉ)? hehe?
    Anh có điện thoại đến số 1080 để hỏi Thượng Đế về câu hỏi của em.. nhưng em có biết người trả lời sao ko? Người bảo: ?oBó tay??. Mà bó tay cũng phải mà thôi, chứ nếu không hàng sườn rán đầu Lê Duẩn đã không đông khách đến thế phải không con cừu 3 sừng của anh. Cứ đói đói, người ta lại bẻ 1 fát xài dần em nhỉ?À hỏi tình yêu của anh 1 câu hỏi ngoài lề 1 tí xíu, rất xíu: ?o hồi trước em mấy phẩy Sinh vậy??
    Em biết ko, ngay cái lúc này đây, anh ước ao có thể 1 ngày nào đó được cầm bàn tay em( không cần biết là búp măng hay chuối mắn) chứ ko phải cầm con chuột bàn tính, để được nói rằng:?.ôi anh xúc động quá? anh sẽ nói? ?o Em ơi?sao tay em to thế?? ý chết ..nhầm lời thoại của film Cô gái chùm chăn đỏ ?Anh sẽ nói:?. ?o Em ơi? anh yếu?. em?? Ngày đó sẽ không xa đâu phải ko em? Em hứa với anh đi, nỗi dằn vặt muôn đời của anh? em hứa là ngày đó ko xa nữa đi em? Tèn tén ten?.?Ngày đó... ngày đó không xa xôi? và chúng ta là người chiến thắng???ơ.. thằng TL vô duyên.. ai cho mày ra đây? biến?
    Đêm nay có lẽ anh sẽ mất ngủ vì nhớ em mất( anh vừa làm 2 vại trà mạn cộng với 3 lít cà phê Giảng.. ngủ được có mà tài thánh) ? ôi? Em là cô gái hiền thục, xinh đẹp, thông minh, vui tính, đảm đang, khiêm tốn, cao thượng, chân tình, chung thuỷ, kiều diễm? n cái vân vân? nhất trên thế giới mà anh từng biết. Anh biết mình đã không lầm khi chọn em làm mẹ của những đứa kon anh? Hẳn chúng nó sẽ hạnh phúc lắm lắm lắm.. À, báo cho em 1 tin mừng, câu lạc bộ hài hước quốc tế đã nhận anh làm thành viên danh dự rồi đấy?
    Có lẽ tất cả những trang web, những forum trên thế giới IT này cũng chẳng đủ để viết hết những lời lẽ yêu thương của chúng ta đâu em nhỉ. Rồi có lẽ chúng ta sẽ bị treo bài vì tội Spam thôi phải ko em? Ôi, quân phản loạn, lũ giết người, không lẽ chúng nó nỡ chia lìa đôi lứa, nỡ chia cách Ngưu Lang và Juliét sao em? thật là nhẫn tâm?Mà có lẽ chúng ta nên nói đến tương lai hai đứa mình hơn là ba hoa, chích choác?ngáp+ gãi? ngáp+ gãi??à chích choè? ở đây em nhỉ? Chúng ta sẽ làm đám cưới ở đâu vậy em? Hãy nói cho anh biết để anh còn chuẩn bị.. ngày 1-4 đang sắp đến gần rồi? hơi thở tình yêu của anh ạ?.Anh đã có hoa( đường Láng Hoà Lạc vừa trồng), nhẫn ( anh đã kịp nghe bài nhẫn cỏ trao em), veston ( của ông cụ thằng bác ông anh họ cậu của thằng bạn anh nó nhượng lại).. tuy rách nách, không còn nguyên hình, nguyên dạng, hơi chắp vá, nhưng nhìn thoáng qua chắc người ta vẫn đoán rằng nó là bộ vét em ạ? Em hãy nói, chúng ta cần gì cho ngày cưới em nhé?Báo cho anh ngay nhé?Chờ tin em? như người tử tù chờ phát súng ân huệ?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thà làm thằng bị down, vịt què, cái gì gì đấy khủng khiếp hơn nữa còn hơn gặp ........................dở hơi.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  9. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bánh nóng đây! Bánh nóng đây:
    Danh sách (tiếp theo):
    1. vitaminbeo: Chú này rất muốn đăng ký nhưng lại sợ đông không đến lượt, chú yên tâm đi anh nghe nick chú là biết chú đủ tiêu chuẩn rồi, phen này Rose tha hồ mà Béo khoẻ béo đẹp.
    2. Ncc78: Cho chú ấy đăng ký cái Rose nhỉ
    3. SherkVN: Một ứng cử viên nặng ký với tư duy nhạy cảm, rất khôn khéo, anh ta muốn tham gia mục Danh mục thí sinh và đang ngóc cổ chờ đợi một cuộc thi sát hạch.
    4. Spidermanvn: 1m80, 73 kg, đẹp trai, làm về công nghệ thông tin, lương một năm đủ mua xe ô tô Matít, khà, 500 Usd một tháng cơ à, cân nhắc đấy nhá Rosebud.
    5. houston: Sn 1981, 1m52, 48kg, thấp bé nhẹ cân nhưng được cái chí tiến thủ rất cao. Rose thử xem có duyệt được không nhé
    6.Nevermind_: 1978, 1m70, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, rất tự tin về ngoại hình, về độ tự tin cũng không thua kém Rose.
    Khà khà... Nào còn chú nào nữa, cứ đăng ký với anh, anh hứa là hoàn toàn free và fairplay
    P/S: Mà Rose ơi rose, anh có thể giúp em mua một chiếc xe GN125 theo cách hoàn hảo nhất đấy , nếu cần cứ contact với anh Rose nhé
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thế anh TCB có đăng ký với ai không vậy, em giúp cho, hoàn toàn free lại còn tư vấn miễn phí nữa nha, hihi. Okie chứ anh ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này