1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kết luận :​
    Qua topic này chúng ta rút ra 1 kết luận vô cùng giản dị mà hồn nhiên ,dịu dàng mà hoa cả mắt ,cụ thể như sau : Hiện nay trên đất nước Việt Nam thân yêu có rất nhiều các cô gái đang độ tuổi ế . .Mặc dù vô cùng xót thương (xen lẫn tự hào ) nhưng chúng tôi cũng không thể ngăn được những dòng nước ( ngoài nước mắt ra còn có 1 số nước nữa ,ko tiện nói ra đây ) đang trào ra ,không thể kiềm chế từ thân thể cô bé Rosebud (Nụ hồng) .
    Thật mà xót xa ,thật là đớn đau cho 1 cô bé xinh xắn ,thông minh (đã tốt nghiệp 1 trường ĐH ) ,nặng 46.000 gram ,trải qua "thanh y mấy đợt ,thanh lâu mấy chục lần " (ghi chú : thanh y = hôn nhau ,thanh lâu = kiss nhau ; xin độc giả chớ liên tưởng đến Truyện Kiều ) nhưng nàng vẫn phải cô đơn .Từ đó chúng tôi rút ra kết luận rằng : nàng Rosebud nên về làm người yêu anh kiralyfi .Hiện nay anh kiralyfi tuy đã có người yêu nhưng vẫn mong muốn tuyển thêm ,hy vọng là bộ phận điện nước của em Nụ hồng sẽ tiến bộ hơn ,to hơn về mặt diện tích ,màu mỡ về mặt thể tích so với người yêu anh
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vào phần thông tin cá nhân của bạn Loveless thấy tên cô nàng giống với cô bạn cùng lớp phổ thông với mình (nhân tiện bầu bạn 1 cái 5 sao rồi đó )
    Thế thì iêm Loveless cũng nên vào của anh coi xem có phải anh là bồ cũ của em không hén (đừng quên vâu cho anh 1 cái 5 sao lại nghe )
  3. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Loveless yêu quý! càng đọc càng thấy em vừa láu cá vừa đáo để ra phết đấy !!! Mấy hôm không vào mạng vì phải đi công tác xa, hôm nay vào thấy em đối đáp với người ta đâu ra đấy, mát cả lòng!!!
    Thưởng em hai cái... véo tai !!!
    (ấy...ấy... lại khóc nhè này... "con gái thường hay khóc vì khôn hơn con trai"!!!).
    ui chà...Véo tai em một cái nữa !
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Chào Loveless, nếu bạn không còn cảm thấy hứng thú với topic này nữa thì thôi vậy. Mấy ngày hôm nay, mình cảm thấy rất chán, may nhờ cái topic này, mình cũng đỡ đi phần nào. Dù gì thì cũng cám ơn bạn .... Chúc bạn vui vẻ.... Chúc nàng Rose sớm tìm được 1 ý trung nhân vừa ý, vừa cả lời...
    Bibo all....
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thông báo​
    Hội chợ tình iu do em Râu bud chủ trì + chủ chi đã bị fá sản hoàn toàn do có quá nhiều hội viên đăng kí mà tiêu chuẩn lại quá được ( đàn ông VN mờ ) nên em Râu bud đã bỏ của chạy lấy người . Hix .Em xin thông báo cho toàn thể các bác đã đăng kí nên tìm lấy 0,5 của mình ở chỗ khác chứ đừng tin mẹ mìn Râubud .Và để các bác đỡ cảm thấy mình mất công vào tóp bít này mờ ko được rì em đề nghị các bác nhanh chóng tấn công vào danh sách các em đang muốn chống ế của bác TCB .Đánh nhanh thắng nhanh , chơi fe fờ lây , ko chơi xấu vì rất có thể anh em mình đụng hàng nhiều . Hè .Chúc các bác kiếm đưọc em iu của các bác cho em Râubud tức lòi mắt .
    Riêng em từ nay xin tam biệt tóp bít này và tạm biệt bác TCB hen gặp bác ở chiến trường( toppic) khác .Trước khi chia tay anh em mình làm 1 chén chia tay
    Được Bad_black_boy_hp sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 04/09/2003
  6. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ?oLắm mối... tối nằm không?


    Những người độc thân khi đã có tuổi, tâm sinh lý không ổn định và dễ bị trầm uất
    Cảm nhận mình được yêu hẳn là điều tuyệt vời mà hôn nhân mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, con đường đi đến ?obến đỗ bình yên? đó quả thật cũng lắm ?othác ghềnh? và hiện tượng ?olắm mối... tối nằm không? trong xã hội hiện đại hầu như phổ biến. Vì sao?...
    Tìm người... trong mộng!

    Bích Trâm (B.T) - một cô gái trẻ, đẹp, thông minh, ngay sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế đã được tuyển dụng vào bộ phận kinh doanh - tiếp thị của hãng Unilever.

    Sau 5 năm làm việc, B.T đã tự mua được một căn nhà nhỏ, xinh xắn ở Q. Gò Vấp. Mọi người nhìn vào, ai nấy đều cho B.T là người thành đạt, hạnh phúc.

    Thế nhưng với B.T thì cô vẫn buồn... một nỗi riêng tư, bởi lẽ cho đến nay đã ngấp nghé tuổi ?obăm? mà cô vẫn chưa tìm được một bóng mát cuộc đời. Thật ra, với môi trường, công việc của mình, B.T gặp gỡ không biết bao nhiêu là ?ođối tượng? và cũng có không biết bao nhiêu là kẻ ?otình si? sẵn sàng ?ovâng lệnh? cô.

    Cũng có đôi ba lần ?osóng tình? chao đảo, nhưng B.T vẫn đủ ?obản lĩnh? để vượt qua. Vì sao? Vì B.T là người quá ?okén cá, chọn canh?. Vâng, cô gái này đã ?olập trình? cho mình một đấng lang quân, với tiêu chuẩn như sau: trình độ ĐH, công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, cao 1,70 m trở lên, thích nhạc MTV (giống cô), có óc khôi hài, không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, đàn đúm v.v...

    Đặc biệt, B.T còn kèm theo một tiêu chuẩn ngặt nghèo: người đó phải là... con một. Vì, nếu là con một thì cô mới không bị ?ođì??

    Cứ thế, B.T mãi đi tìm... người trong mộng mà không hay mình đã vô tình đánh rơi biết bao tấm chân tình. Để rồi giờ đây, lắm khi cô không giấu được ngậm ngùi: ?oNhững người mà ?ongày xưa? đáng lẽ mình nên yêu thì bây giờ đã yên bề gia thất hết rồi. Còn người trong mộng thì mãi... trong mộng mà thôi!?.

    ?oChơi cho liễu chán hoa chê?

    Trái với những người ?ochuẩn hóa? người bạn đời của mình, luôn đi tìm người trong mộng thì có những kẻ thích ?ovơ bèo vạt tép?, ?ochơi cho liễu chán hoa chê? không việc gì phải ?ođưa cổ vào tròng? vội, mà trường hợp của ông Duy Quang (D.Q) là một ví dụ.

    Năm nay đã 47 tuổi, ông D.Q bùi ngùi tâm sự: ?oHồi trẻ tôi chơi bời hoang đàng quá. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, muốn lấy một người vợ ngoan hiền sinh cho một đứa con, một điều tưởng chừng giản dị với nhiều người, nhưng với tôi thì như... ngoài tầm tay?.

    Vốn xuất thân từ một gia đình có nghề làm giày dép nổi tiếng ở Q.4, khi tuổi trưởng thành ông D.Q được thừa hưởng một xưởng sản xuất với bốn cửa hàng kinh doanh ở Q.3. Đồng tiền kiếm được với ông tương đối dễ dàng, cộng vào đó ông vốn là người có duyên ăn nói, hào phóng nên xung quanh ông lúc nào cũng vây kín các ?ochiến hữu? và ?ongười đẹp?. Kẻ lợi dụng ?omoi tiền? ông rất nhiều, nhưng cũng không phải không có người thương yêu ông thật lòng.

    Thế nhưng, ông lại thích những cuộc tình chóng vánh hơn là xây đắp một tình yêu chân thật. Tất nhiên, nếu mình không chân thật với ai thì cũng không có ai hết lòng với mình. Đó là bài học mà ông D.Q cho là ?ođau đớn? trong đời ông vì giờ đây cơ nghiệp của ông gần như tan tành mà hạnh phúc riêng tư thì... tay trắng. Nói như lời ông bà ta xưa thì cái cảnh của ông D.Q giờ đây chẳng khác: ?oBa vợ (hờ) bảy nàng hầu, giờ nằm chuồng trâu, gối đầu cán chổi?.

    Trường hợp của chị Thanh Lan (T.L) đang làm kế toán tại Công ty May Hoàng Thành (Tân Bình) thì có chút ?ođặc biệt? hơn. Chị T.L đã một lần ?ogãy gánh giữa đường? năm chị 26 tuổi. Để rồi cho đến nay, ở tuổi ?oU 40? chị vẫn rất... sợ lấy chồng.

    Tuy sợ lấy chồng, nhưng... cặp bồ thì thoải mái. Chị T.L giải thích: ?oBởi, khi yêu thì được cưng chiều, còn khi thành chồng vợ thì trăm điều đắng cay?.

    Tuy nhiên, chị T.L cũng thấy mình sai lầm khi cứ liên tục lao vào những cuộc tình rồi vội vã chia tay. Chị tâm sự: ?oGiờ đây, những lúc nửa đêm sực tỉnh một mình, tôi thấy tâm hồn mình như một bãi hoang ù ù gió thổi. Tôi rất sợ cảm giác đó. Liệu tôi có thể làm lại từ đầu không??.

    Có nên... nằm không?

    Kinh nghiệm: ?oHôn nhân mang lại niềm vui, hạnh phúc và những giá trị đạo đức. Nó giáo dục chúng ta trở thành những người có trách nhiệm, biết yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, nhất là có được cảm nhận mình được yêu?.(DAVID DE VAUS)

    ?oLắm mối... tối nằm không? cũng là một cách nói ví von về hiện tượng tôn thờ chủ nghĩa độc thân trong xã hội hiện đại ngày nay. Việc quá nuông chiều bản thân có nguy cơ biến nhiều người trở thành những kẻ ích kỷ, cực đoan.

    Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về gia đình của Đức đăng trên báo Family Matters (2003): ?oHôn nhân mang lại cho cả nam và nữ một sức khỏe tốt và tâm sinh lý ổn định. Đặc biệt đối với những phụ nữ đã lập gia đình, khi có con và công việc ổn định thì nguy cơ mắc chứng trầm cảm, ưu phiền... dường như giảm rõ rệt.

    Đó cũng là lý do vì sao những người độc thân khi đã có tuổi tâm sinh lý không ổn định và dễ bị trầm uất. Khi con người có cảm giác được ai đó yêu thương, chăm sóc, nương dựa vào họ, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, yêu đời và đáng sống hơn?.

    Hãy làm cho cuộc sống đáng sống hơn bạn nhé. Và hãy là người ?olắm mối? để tìm ?omột mối? duyên đẹp cho mình.

  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    No name
    10h đêm, vẫn còn đang hấp tóc, cái vẻ tếu táo của mình đã được cái chị ấy cho điểm 9/10 về tính cách. Sung sướng! Nhưng về hình thức khi được hỏi nếu tiêu chuẩn là 10 thì chị sẽ cho em mấy điểm? Chà, chà... có 6/10 thôi à, nghĩ bụng lại cười ngặt nghẽo vì hôm qua mình vừa cho một anh ở cơ quan 1.5 điểm với tiêu chuẩn là 10. Mình đúng là một con mụ phù thuỷ độc ác.
    Độc ác, thế nên mới ế vêu lên!
    Đúng là tháng 7 âm lịch, trời mưa rả rích. Mưa! Mùa thu! Cái lạnh ập đến không báo trước, chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa líc tíc. Tỉnh giấc! Mình thích nhất cái cảm giác đứng ở ban công và ngắm nhìn từng hạt mưa, đêm trời trở lạnh, từng cơn gió ùa vào. Uhhhh, lạnh quá, trống trải và rất cô đơn, tự nhiên thấy lòng thanh thản. Nửa đêm rồi cô gái ạ, còn mộng mơ gì nữa, vào nhà đi ngủ thôi. Sau cơn mưa trời sẽ rất đẹp, mai mình sẽ đi làm sớm...hâm hâm...
    Tao có em bé rồi H à? 7 tháng nữa sẽ sinh. Mày thế nào? Bao giờ cưới?
    Ừ, chuẩn bị xong hết rồi. Nếu không có gì thay đổi cuối năm nay cưới, chỉ còn thiếu mỗi một thứ nữa thôi là đủ.
    Thiếu gì thế, tao giúp được ko? Sài Gòn ko thiếu thứ gì!
    Thiếu mỗi Chú Rể...
    Chú Rể? Một đơn vị hình ảnh trìu tượng, đã 24 tuổi rồi, cuối năm sau cưới rồi, Bố Mẹ đã lên lịch hết cả rồi, thế mà vẫn chưa từng có khái niệm là chú Rể là ai và ở đâu? Thế thì Buồn nhỉ. Giá mà...mình được nhìn thấy mặt chú Rể nhỉ, dù chỉ là một lần thôi, để mình có thể yên tâm mà sống với những gì đã có ở hiện tại, đỡ phải mở các chiến dịch làm gì. Ước gì nhỉ!
    Béo đây! Hôm qua trời mưa ngủ ngon nhỉ? Lại thấy nhớ nhớ cái giọng nói tưng tửng mới chết chứ
    Em sẽ là một người luôn hạnh phúc đấy. Vì em là người tự tin và chủ động mà
    Tao say rồi, mày lên P'''' Cafe đón tao đi
    Nghe Trịnh buồn lắm!
    ...
    Chẳng thấy chú Rể xuất hiện! Có lẽ vẫn phải chiến dịch rồi... Khổ ghê cơ! Cứ vêu vao mãi thế này...
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 05/09/2003
  8. panaac

    panaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    He he.........đọc bài của chị Râu bút hay quá Cả mấy bài của các ứng cử viên cũng buồn cười lém. HÌnh thức của chị được 6/10 mà còn vui tính như thế thì các anh gặp chị có mà đổ như chuối luôn ấy chứ. Thế chị đã chọn được anh nào chưa? Hình như chị không tin lắm vào tình cảm trên mạng có phải không? Chị đừng lo nếu chị cảm thấy ai phù hợp thì cứ hẹn họ ra 1 quán cafe (do mình chọn) và nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, họ sẽ không làm gì được mình đâu. Em cũng có 2 người bạn trên mạng, vì hợp tính nên thân nhau lắm, thậm chí còn thân hơn cả bạn ngoài đời kia. Có thêm những người bạn trên mạng cũng là một cách để chị tiếp xúc với nhiều người hơn đây.
    Mà chị Râu bút mới có 24 tuổi thôi, gì mà đã "mót" lấy chồng thía. Con gái ở thành phố ít người lấy chồng ở tuổi này lắm, thường phải 27,28 họ mới lấy chồng cơ. Em có bà chị họ sinh năm 78 mà vẫn xách vali sang Pháp du học đấy. Bà ấy bảo khi nào về thì lo sau. Vẫn biết con gái đến tuổi này nhìn thấy gia đình người khác đầm ấm, hay thấy bé con mũn mĩn lại hay chạnh lòng. Nhưng lấy chồng sớm làm gì, độc thân còn để còn đàn đúm với bạn bè chứ.
    Quả là em cũng không dám "Múa rìu qua mắt thợ" với những cao nhân trong box này nhưng cũng mạn phép xin hóng hớt vài lời khuyên cho những chị gái vẫn còn xing gờ. Con gái nhiều khi hành động theo cảm tính nhiều quá. Họ một là quá "tự kiêu" hai là quá "tự ti" khiến cho họ không thể mở lòng mình được. Em nghĩ nếu mình thực sự yêu quí ai đó hãy mạnh dạn "phát sóng" chứ không nên chỉ "nhận sóng" qua "bộ lọc nhiễu."
    Chúc chị mau chóng tìm được người bạn đời của mình
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng quá !!!

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  10. Nevermind_

    Nevermind_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẹp hôm nay xem đã thấy vào danh sách rồi
    Nhân tiện nói về đánh giá...vừa hỏi cô em gái, kết quả ...thấp hơn tự đánh giá một chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này