1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongpirate

    truongpirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị Rosebud ạ, chị phải đền cho em một bài viết thật dài, thật hay, thật mới mẻ để cho em đỡ ấm ức vì đã thức trắng đêm để đọc hết cả topic này nhé.
    Và em cũng thấy thật "đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn" để thông báo cho chị rằng nếu tuổi của em bây giờ cộng thêm x (x>=6) thì có lẽ chị đã tìm được một người vừa ý rồi.
  2. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh đây chỉ đọc thôi, không thèm tham gia vào mấy vụ tìm chồng tâm phào này đâu.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    " Cọc đi tìm trâu "
    Sau những ngày tháng dài chịu đựng, cuối cùng cũng đã tự cho phép mình về TB thăm Bố Mẹ. Tuần này về thì ổn quá rồi, sau mùng 2/9 rồi mà, khỏi lo bà con rèm pha về chuyện đã chuẩn bị hay là chưa chuẩn bị lấy chồng.
    Vừa về đến nhà, ngay mặt đường nhá, bác hàng xóm đã hóng hớt :
    - Này, cái Thanh '' rạm ngõ '' rồi đấy H ạ , cuối năm nay cưới rồi đấy. Thế còn cô, bao giờ cưới đây?
    - Cháu ạ, ui Bác ơi, cứ thong thả chứ vội gì. 5 năm nữa cơ ạ...
    - Cha bố cô! 5 nữa thì cô định làm " đống rơm thối " trong nhà chắc. Cô xem thế nào đi chứ, cái Thảo nó cũng có người yêu rồi đấy, cả phố này là còn mỗi cô thôi đấy.
    - Dạ, thế ...khì khì... Bác ạ
    Chị Thanh hơn mình một tuổi, còn em Thảo thì kém mình một tuổi, họ là hai chị em ruột, đều học trường Chuyên, bây giờ chị Thanh đang làm giảng viên đại học còn Thảo thì mới tốt nghiệp ra trường. Chà chà, thế hoá ra là mình mất hết đồng minh rồi. Cú thế cơ chứ lại !....
    Bố Mẹ đã dọn cơm sẵn chờ rồi...
    Thế nào con gái? Chiến dịch của con đến đâu rồi? Đã có anh nào chưa? Các anh ở cơ quan con thế nào? Mà con xem thế nào đi, chứ 26 Kim Lâu không được, 27 thì hơi muộn, mất thế chủ động rồi, Mẹ lo lắm, đẹp nhất là 25 thôi. Bằng mọi giá, cuối năm sau phải cưới chồng. Muốn làm cách nào thì làm...
    Mẹ ơi Mẹ, đợt này con thấy có một anh cũng hợp với con lắm nhé. CV ổn định, đang học cao học, cũng hợp phết, mỗi tội Mẹ ạ, cao có 1m64......
    Mẹ: Úi giời, thế thì không được, " Nhất lé nhì lùn" , không được, không được! Không được H ạ...
    Bố: Thế mặt mũi nó trông thế nào? Cũng được ạ! Có tử tế không? Răng đen hay trắng? Hơi đen đen! Bố Mẹ nó làm nghề gì? Tính nó có thoáng không? Bạn bè nó thế nào?
    Mẹ: Không được, tôi đã bảo là không được! Mà cái loại con trai nói chuyện đt mà lâu như thế là toàn những thằng dỗi hơi thôi, không được là không được.
    Bố: Thanh niên chúng nó bây giờ hiện đại rồi..... Thế bây giờ nó đang làm ở đâu? Quê nó ở đâu? Con phải luôn nhớ rằng: chẳng có thằng nào lại mang dùi đục đi hỏi vợ đâu con gái ạ.
    Mẹ: Thế nó sinh năm bao nhiêu? Mày có yêu nó không? - Chỉ quý quý thôi ạ, con đang thăm dò, định về hỏi Bố Mẹ xem ý Bố Mẹ thế nào
    Bố: Mà này, H này, thằng Béo nào vừa nhắn tin cho con thế này?
    Aaaaa, chào con gái! ...........
    Bố Mẹ nuôi đến nữa kìa! Hic hic hic, Câu chuyện của họ còn dài lắm đây. Chuồn thôi, chuồn thôi!
    Mình bị xâm phạm nhân quyền! Điện thoại của mình bị lục tung lên rồi, H ơi, thế này là thế nào? Sao bảo là chưa có bạn trai? Béo là thằng nào thế? Bíp là thằng nào thế? Lại còn mấy mờ rờ Khang, mờ rờ Dũng nào nữa thế này.....
    Không! Không! Không!
    Không có anh nào đâu mà các Bố Mẹ! Tha cho con đi mà. Chả nhẽ con lại nói với 2 Bố, 2 Mẹ rằng, con còn chưa biết mặt, biết mũi các anh Béo, anh Bíp, anh Tom như thế nào...
    Đời thủa nhà ai " Cọc đi tìm trâu " mãi thế này...
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 08/09/2003
  4. Ratte

    Ratte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Rose!
    Em đã tìm được mục tiêu rồi đấy, vấn đề chính bây giờ là làm thế nào để hạ gục thôi! Anh đang được chứng kiến hai cuộc đua. Một cuộc chạy đua công khai trên forum này và một cuộc nữa, thầm lặng, bí mật nhưng cũng không kém phần quyết liệt!
    Cách tốt nhất, em đứng ngoài cổ vũ cho tất cả các vận động viên. Giải thưởng thì quá vinh dự và cũng hấp dẫn không kém! Đây là sự chọn lọc tự nhiên, chiến thắng sẽ thuộc về chàng trai thông minh nhất!
    Chúc em may mắn!
    Quan sát viên LHQ!
  5. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho những ai chưa có người thương thì sẽ có người thương.
    Ah, có ai muốn lập ra một hội những người độc thân không.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cái hội dở hơi này có từ lâu rồi anh

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kết luận
    Nhìn chúng là bé Râu bút yên trí ,mới có 22 gì mà ầm ĩ thế ,làm như thế đến nơi không bằng .
    Vội gì em ơi ,lấy chồng sớm làm gì để rời ru thêm buồn
    Sau này có gì về làm vợ anh ,khổ quá ,kêu mãi điếc tai anh .Gì chứ vợ thì anh bao nhiêu cô cũng chẳng đủ .

    /uploaded/kiralyfi/tn_thoughts.gif
  8. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....mình đùa chút cho vui thôi mà.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng chị gì ơi đã kiếm được chồng chưa ạ??? ^_^
    longing for the sun You will come
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Anh em TTVN về nhà hết đi, nhìn danh sách của em ý kìa, không có các anh trong TTVN đâu nhé . Đây chỉ là nhật ký tìm chồng của em ý thôi. Giờ này có khi em ý đã có chồng rồi, mà chưa có thì cũng chẳng thèm để ý đến trai TTVN đâu .
    Về nhà ngủ đi
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này