1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là danh sách thôi mà, ngày nào chị í chưa lên xe hoa thì còn hi vọng. Các anh trai của TTVN cố lên!!! ^_^
    longing for the sun You will come
  2. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào mạng, tình hình chiến sự thay đổi nhiều quá! Chà, cái cô nàng Rose này lúc nào cũng thấy nói là ế chồng nhưng mà tinh tướng lắm. Mình Private không bao giờ thấy trả lời. Nhưng anh nói trước cho em biết là anh đang mở một chiến dịch tìm hiểu về em, gì chứ con gái Thái Bình à, anh quen nhiều người Thái Bình lắm, anh đã biết một số thông tin về em rồi. Khi nào đầy đủ sẽ post lên đây cho các chú cùng đọc. Cho đáng đời, ai bảo không reply cho ta. Khà khà...
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã bít anh TCB đăng ký ở đâu rùi, chết, danh sách anh lên mà giờ anh cũng muốn vô chắc anh lại xếp anh đứng đầu hả, ng` ta bảo ở chỗ cao thì ngã đau đó anh, hihi, nhưng ko sao, em hoàn toàn ủng hộ anh, tư vấn miễn phí, hihi, mọi dich vụ miễn phí nốt, :D, okie nha, chị Rose vẫn chưa có ai mờ, các anh cứ yên tâm mà xếp hàng nha,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. meo22

    meo22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rosebud, chiến dịch tìm chồng của em chẳng qua cũng chỉ là một trò nghịch ngợm cho vui, ý tửơng hay đấy, ít ra cũng thấy có cái gì đó ngộ nghĩnh trong tính cách của em , dù đoán chắc rằng xung quanh em không bao giờ có dưới 3 con chim đa đa vây quanh, vài con khác lúc đến lúc đi. Cứ duy trì nhé
  5. shinichi_pn

    shinichi_pn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hi hi chuyen muc nay han se dat khach lam day .
    Con trai bay gio nhieu lam ban oi.
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bé cứ nói bậy.Đã có nhà văn VN nào được dùng với từ "vĩ đại " đâu mà bé cứ vu cho cụ Nam Cao thế .Toàn là "lớn'' có thôi ,chứ lớn cỡ nào thì ai mà biết .
    Bé lại nói sai đoạn Nam Cao ngồi đẻ chữ rồi ,hàng xóm Nam Cao nghèo lắm ,nghèo đến mức chẳng có gà để mà đẻ huống gì là mất gà ?.Nói Nam Cao ngồi viết trong tiếng vợ kêu con khóc (trong Trăng sáng ,Sống mòn hay Đời thừa ) thì được .
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  7. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bé Loveless có vẻ hay ghê nhể, tính cách rất hay đoá.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  8. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ehèmmmm.. chào Loveless iêu quí, lâu lâu mới thấy giọng em, vẫn ùng ục cảm xúc như trước đấy chứ nhỉ... hôm nào đi khai thác chân gà nướng đi, anh nhớ cái vụ này lắm, ai lại con gái con lứa mà chơi hết cả chai Lavie quốc lủi...khà khà... anh hơi nghi ngờ đấy, nếu cụ Nam Cao sống lại chắc cũng không tin được đâu nhá... cho dù em có khoái cụ ấy đến mấy... kỷ luật nhá! hình thức kỷ luật là: em chỉ được ăn tối đa 2 cái chân thôi, sau đó ngồi nhìn anh ăn.... nhá!!!
    Loveless ui, anh nghĩ bây giờ em phải sắn tay lên mà giúp Rosebud đi, tình trạng bây giờ còn bi đát hơn khi chưa mở chiến dịnh đấy, biết tại sao không??? khi chưa có chiến dịnh, Rosebud bị Lụt ảo, còn bây giờ bị Lụt thật, đang bị sóng gió xô đẩy từ nhiều phía kìa, đấy, em không trợ giúp là Rosebud mất định hướng đấy, nguy hiểm lắm...
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào, hình như box ta đổi chủ hả

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tết Trung thu
    Mệt lử! Chưa có cái Tết Trung thu nào lại mệt mỏi như năm nay, ngày của các cháu mà chỉ khổ các cô các chú, cứ rối tung rối mù cả lên, nào là Hằng Nga, nào chú Cuội, Thằng Bờm, Bánh Nướng, Bánh Dẻo, nào múa Lân, Chí Phèo, Thị Nở, rồi xiếc, rồi ảo thuật, rồi hát hò, chóng hết cả mặt chẳng khác gì cái thứ chong chóng đồ chơi.
    Nhưng mà bọn trẻ con bây giờ kể cũng thiệt thật, chẳng bao giờ các cô cậu lại có được cái cảm giác thật sự của một cái Tết Trung Thu truyền thống. Nhớ ngày xưa còn bé, mỗi lần ăn bòng bưởi lại bóc vỏ lấy hột xâu vào chuỗi đồng, náo nức chờ đến Tết Trung thu, " Tết Trung thu rước đèn ông sao ", những ngày xưa ***g đèn không lắp những bóng đèn pin chớp tắt và hiện đại như bây giờ, sang lắm chỉ đến bực những con sư tử, con lân to đùng hai má dán đầy bông trắng, thắp nhiều nến mà thồi. Nhà tôi lúc đó cũng không được khá cho lắm, nên ***g đèn của chị em tôi chỉ là là những ***g đèn quả bí, ***g đèn hình trụ bằng giấy, trong có một mẩu nhôm uốn cong làm chỗ để nến, cũng có khi là ***g đèn tự làm lấy, bằng những đũa tre vót mỏng dán giấy bóng kính...
    Bánh Trung thu bây giờ nhân thập cẩm, có cả thịt gà, thịt heo quay. Thỉnh thoảng tôi cũng có lôi lòng đỏ trong nhân bánh ra ăn rồi ngán... Trung thu ở Hà Nội chẳng thấy trăng, chỉ thấy người đi lại nườm nượp, chưng diện những bộ cánh đẹp nhất đi ăn Trung Thu, có khi là một quán bar nào đó hoặc một sàn nhẩy disco " Trung thu dành cho người lớn "...  Những dòng người vô nghĩa ở trên đường...
    Trung thu năm nay lạnh buốt, ngước nhìn lên trời mấy lần mà vẫn không thấy trăng, cuộc vui bao giờ cũng tới lúc tàn, lại thích lang thang một mình để cảm nhận cái sự cô đơn tê tái. Uhh, lạnh quá, người ta thì có đôi, có cặp, còn mình sao cứ thích một mình? Thỉnh thoảng có những kẻ hiếu kỳ hoặc một vài anh chàng tò mò đi qua quay lại và mỉm cười. Một Sự cô đơn hoàn hảo! Rẽ qua con phố trên đường mua một chiếc áo, mặc vào cho đỡ lạnh. Sự buông thả của một cô gái chưa chồng, chẳng cần biết đến ngày mai... Nhưng đôi khi thấy cần thiết vì đang được sống thật với lòng mình!
    Một cuộc sống ảo! Sống mà không như sống. Cứ lao vào một cuộc sống ảo với những Chat, Messages, Mail... để rồi đón nhận một cuộc sống thực với những giờ lang thang một mình trên phố, một công việc nhàm chán, những con người buồn chán, đơn điệu, buồn tẻ nhưng Nhà Nước ổn định và lương cao. Chậc! Thôi kệ, mình là con gái mà, ổn định nhanh nhanh để còn lấy chồng.
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất coi như thất bại rồi, nói như cô bạn nào đó, đành để dành đầu tư vào cái kế hoạch 5 năm lần cuối này vậy. Chán cô đơn lắm rồi! Vẫn chưa yêu được ai và chưa được ai yêu!
    Tự tặng cho mình một con búp bê Nga, " một mà không phải một "...
    Giờ này năm sau thế nào nhỉ???
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này