1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thế anh rai thix iem lói cái rì????? iem thuộc loại người ko bít làm mới, đánh bóng cảm xúc của mình mờ, iem chỉ bít tự lăng xê mình bằng cách fát ngôn ra những câu nói rẻ xiền thui, ặc ặc. Nhưng mà rốt cuộc để làm cái rè? Ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao nhỉ ? Biết đâu sau khi bước chân ra khỏi hàng Net này mình và chiếc xe đạp sẽ nằm gọn trong gầm 1 chiếc xe tải đáng yêu nào đó?! Mà nếu có may mắn không chết thì biết đâu ngày mai khi đến cơ quan, mình sẽ nhận được Quyết định buộc thôi việc. Thế là hết ! Hết xiền thì nghỉ Chat chit...... Vui thật !
    Điên trên Cao nguyên, Nhố nha nhố nhăng. Em cứ thử đâm đầu vào một cái xe tải hạng nặng xem có thằng nào trên ttvnol này buồn không?
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  2. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng mình đã thành cừu để bé Rosebud chăn dắt rùi
    Chả thấy bé đưa tiêu thức và tuyển chọn gì cả
    hic hic
  3. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi ! Em rosebud này kiêu như con hiêu, 17 trang mà em hình như không thèm tương tác với khán giả mộ điệu gì cả, làm mấy bác trai có lòng kiểu này còn móm dài thôi em ơi
    Cái này công nhận đúng...trung thu gì mà toàn thanh niên sồn sồn ra đường, chả thấy các cháu đâu cả
    Ôi giời ơi ! Mơ ước lớn nhất của đời anh đấy em ạh...anh cứ tưởng là ổn định và lương cao là 2 cái đối lập kô thể song hành, thía mà em lại có cả 2...có khi vì thế nên bị móm đấy. Hay là mai thử bỏ việc xem, biết đâu ...[r33)]
    Đây...bệnh của cô nàng đây..kô biết yêu thì làm sao được yêu ??
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
  4. trai_xu_nghe

    trai_xu_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tìm chồng à!
    té ra chi em phụ nữ xũng lăm nhỉ con tui đang muốn tìm vợ đây có ai làm vợ tui không?
  5. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn giờ này năm sau giống như con búp bê Nga 1=5 nhé Rosebud!
    Được nutamxuan sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 13/09/2003
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Hi bạn Nutamxuan!
    Bạn làm tôi buồn cười quá đi mất, tôi chỉ mong 1=2 là đã hạnh phúc lắm rồi, thế là đã thoả lòng mong ước bấy lâu nay cũng như thoả mãn cái mục đích chính của topic này rồi. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì lời chúc tốt đẹp
    Mà Nutamxuan này, bạn có biết là để được 1=5 vào giờ này năm sau phải hội đủ những tiêu chuẩn gì không? Bạn biết rõ rồi đấy, quy trình chung là 9 tháng 10 ngày, bây giờ đang là tháng 9 dương lịch. E hèm...
    - The first: Lấy chồng ngay trong vòng tối đa là 2 tháng 20 ngày nữa
    - The second: Bạn bắt buộc tôi phải sinh tổ hợp chập 3 đấy!
    Tôi tương tác lại bài này vì ít ra là có người hiểu được cái loài Búp bê Nga quý giá! Cám ơn một sự đồng cảm!
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 13/09/2003
  7. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thế quái nào mà lại vướng vào cái bụi hoa hồng này, ngứa ngáy quá nên phải pốt fát cho đỡ ngứa
    Cái này em nhầm..hết sức nhầm. Với giả thiết một số điều kiện là "bình thường" (những điều kiện gì thì... tự hiểu) thì công nghệ hiện đại và lối sống hiện đại hoàn toàn có thể cho phép em 1 năm sau, cơ mà kô đến đâu chỉ mấy tháng thôi, thành một búp bê ma tút chờ ka liền à... mà kô cần phải lấy chồng... thế mới thích chứ...mà anh bảo thật nha..kô phải lấy chồng là assure cho em rằng em sẽ thành ma tút chờ ka đâu...Nếu em còn chút nghi ngờ nào về hiệu quả của công nghệ & lối sống hiện đại thì cứ đến gặp anh..oái...chuối...tự vả vào cái mặt đểu giả của mình 3 fát
    ...của mấy phần tử ???
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 13/09/2003
  8. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào Rosebud,
    Tối nay thứ bảy trời Sài Gòn mưa rả rích, không khí hơi lạnh lạnh, nằm ở nhà buồn qúa, lang thang vào mạng tìm kiếm những người quen. Lúc này Hà Nội cũng đang mưa chứ không riêng gì SG, Tôi biết được vì một người bạn đã gọi điện vào. Ô hay, mưa thế này mà cũng vắng hoe, đúng là thứ bảy có khác! trời mưa thì mặc trời mưa...
    Đang buồn đến não lòng mà đọc được bài viết trả lời của bạn Tôi cũng thấy hơi buồn cười và vui lên một chút. Cuối cùng thì bạn cũng phải hiểu ra cái "qui trình chung" ấy, Tôi ngước nhìn con búp bê và nghĩ rằng hồi chiều này có người ước được như em đó búp bê ạ!. Hì, nhưng dù sao đó cũng là một điều ước tốt. Rosebud còn trẻ tuổi hơn Tôi mà, nghĩ gi nhiều thế!
    Chúc bạn vui!
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bật máy ở cơ quan thấy HTLM đang tắt thế là mất hết cả hứng post bài, không biết có cách nào để bật nó lên bây giờ.
    Hôm nay ở cơ quan có chuyện buồn...
    Dạo này làm sao thế nhỉ, cô bạn thân ở Sài Gòn cũng gặp chuyện buồn tương tự...
    Cuộc sống trục trặc quá...
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  10. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    iem chít rùi thì vẫn còn anh mừ, anh sẽ nhớ iem chứ?? hihihihi (<------------ thả dê)
    Nếu như trên trái đất này có 1 Nghĩa địa động vật (Pat Sematary) thật thì iem tình nguyện chết ngay lập tức ! iem xem film đó rùi, chết đi mà được chôn ở đó thì sẽ sống lại và quay trở về với 1 con người trái ngược so với lúc trước (hư hoá ngoan, xấu hoá xinh, cao hoá thấp, gày hoá béo, gơn hoá boy........) híc híc híc
    Em là cái quái gì mà anh phải nhớ, người cũng là một loại động vật đấy, củ thử chết đi xem nó có như trong phim không.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này