1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    RoseBud chưa tìm được à. khổ thân nhỉ nhưng mà này một người cầm áo mưa đợi thì cũng đủ để Bud chọn lựa rrồi đúng không
    khanh
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác RoseBud oi . Sao bác không đả động gì đến chuyện đi SaPa nưa à , bác phải cho thông tin đi chứ
  3. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này đúng là kiêu căng quá đấy. Topic nào cũng kêu ca là ề này ế nọ mà các anh nhảy vào tán lại cứ trơ ra như đá là sao??? Này, thế cô em lập topic này làm gì thế? Chẳng thấy tương tác với khán giả mộ điệu gì cả...
    Hôm nay thứ Bẩy lại buồn đây, không biết bao giờ thì vung nồi mới úp lại được với nhau đây nhỉ?
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Miss called!!!
    Một cô bạn thân mới chia tay với người yêu và một cô bạn thân đang yêu đơn phương... Một cô cực kỳ xinh - xinh một cách xuất sắc - hoa hậu của lớp cấp III... Một cô không xinh lắm nhưng vô cùng cá tính ... Lớp trưởng ... Cả hai đều nhờ tạo cho họ những misscalled ... Cả hai đều đang cần và rất cần...Nghe đã thấy đau khổ rồi phải không???[​IMG]
    Tuổi khỉ đấy! Cầm tinh con monkey mà, thầy bói bảo Canh Thân thì con nào cũng khổ đấy! Thầy bói với chả thầy bung, toàn là mấy con mẹ Mìn thôi mà. Chỉ được cái nói vớ nói vẩn...Cóc tin...
    Chia tay với người yêu đâu có chịu được nhỉ? Thôi thì đành vậy, hẹn gặp nói " lần cuối " thôi... Thế là phải tạo một vài những misscalled giả vờ, accept called đồng tính nữa chứ... Đầu bên này thì cứ Alô, dạ vâng...chào anh, đang uống nước với một người bạn ... à dạ vâng cảm ơn anh ... Còn đầu bên kia thì... Mày à, cứ bình tĩnh thôi, nó có là cái quái gì đâu, nếu mà mày không thích trả thù thì dứt điểm đi, tao lên đón đi uống whisky...
    Yêu đơn phương... Đau khổ và quả thật là bất hạnh cho các cô gái lắm các cô gái ơi... NHƯNG... " Trái tim biết buồn là trái tim vui ", chừng nào trái tim còn biết yêu thương, còn biết đau khổ, còn biết khát khao là còn hạnh phúc... Kể từ nhiều năm nay rồi lúc nào cũng thấy mày yêu đơn phương một người nào đó? Không thấy mệt mỏi hả lớp trưởng ơi... Ngày nào cũng như ngày nào, không biết đã phải tạo bao nhiêu misscalled cho lớp trưởng... anh trưởng phòng vẫn không hề rung động, không một biểu lộ của cảm xúc GHEN... Đáng buồn lắm phải không???
    Cuộc đời phía trước là con đường mà mình chưa qua! Có một người đồng hành vẫn hơn phải không? Nhưng người đồng hành đó là ai đây giữa vô vàn những dòng người tấp nập ở trên đường kia??? Câu hỏi này cũng LỚN quá! Ôm không nổi...
    Lửa cũng đâu có chống được Lụt...
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 30/09/2003
  5. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là không biết anhhaham đứng tên quản trị diễn đàn này làm gì??? Làm ơn Del bài của trung_si ngay lập tức!
    Rosebud viết tiếp nhé...
    Thật ra anh thấy em cũng đáng yêu lắm đấy, em không thích tương tác thì thôi, không sao nhé. Các anh cũng bắt đầu hiểu ra mục đích topic này của em rồi Rose ạ... Em chỉ muốn Tâm sự theo đúng nghĩa đen của nó thôi có đúng không? Vậy thì cứ làm như em muốn nhé!
    Những bài viết của em không bị lan man, đọc bài của em toát lên lối hành văn và tư duy thực tế, không gây cảm giác sốt ruột cho người đọc. Giá mà em biết được là các anh và các chị cùng phòng anh ngày nào cũng in bài của em ra nhỉ?
    Thỉnh thoảng cũng thấy em hâm hâm nhưng anh nghĩ có thể em bị áp lực từ gia đình và các mối quan hệ xã hội... Tại sao em lại không thử một mối quan hệ trên mạng xem, đằng sau những cái nick là những con người thật mà....
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ có sét đánh qua net chưa nhỉ, không hẳn, có lẽ là sét đánh từ từ qua câu chữ với những ấn tượng rất riêng. Chắc là vì người ta vẫn thích câu nói : câu chữ phản ánh tâm hồn con người. Vậy mình lại băn khoăn, không hiểu những gì mình viết phản ánh cái gì. Chỉ biết là đang có người rất rất muốn giải toả sự tò mò và tìm hiểu những ấn tượng mình có được mà lại không thể. Chia buồn............. Định viết kiểu khác để trêu nhưng thôi, tình cảm không phải 1 trò đùa.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh chủ nhà vừa mua cho cô con gái bé bỏng một con Lật đật, cô bé thích thú lắm, con Lật đật cũng hay thật, bị kéo đổ xuống rồi lại tự đứng dậy, cái mặt vẫn cười tươi chứ !!!
    ...Tối hôm trước mất điện, anh chủ nhà thắp đèn cho cô bé học bài, một ngọn đèn nhỏ chỉ đủ soi quyển sách nhỏ của cô bé, bài học hôm đó là bài "Bếp lửa", cô bé chăm chú đọc, "..bếp lửa hồng ấm áp..." ngọn đèn nhỏ lấp lánh... phía sau ngọn đèn ấy, anh chủ nhà trìu mến nhìn cô, có lẽ cô bé cũng hiểu rằng ánh đèn có thể giúp soi sáng bóng đêm đen, bếp lửa hồng có thể làm không gian đỡ lạnh, nhưng để vượt qua gian nan trong cuộc sống thì chắc chắn phải là sức mạnh của lòng người.
    Ôh, nhà hàng xóm bật đài rồi, bài hát gì nhỉ..." có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ..." Cái ông nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện này cũng ngộ, là nha sĩ mà biết sáng tác nhạc, không biết có khi nào ông ấy vặn nhầm răng của bệnh nhân không nhỉ?
    Thân chúc mọi người một buổi tối vui, những người mà tôi yêu quý! Và nhớ nhé, sáng mai thức dậy hãy nhìn mặt trời, có thể chói mắt nhưng đó chính là nguồn sáng đem bình minh tới trái đất chúng ta.
  8. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nàng sea_nymph này nói gì mà trìu tượng thế nhỉ? :)
    Em ơi, có gì thì cứ nói toạc ra anh xem nào... E hèm, tại sao lại cứ thích triết lý thế cơ chứ. Không những em làm anh thấy suốt ruột mà chắc là ngay cả Rosebud cũng tò mò lắm rồi đấy...
    Lại còn cả cái anh chàng thefire nữa chứ! Chà chà chà... ghê ghớm lắm đây... Rosebud đâu rồi, topic của em bây giờ thanh lịch nhẹ nhàng rồi đấy đúng như ý tưởng của em, ra đây tương tác với các khán giả mộ điệu đi! Đồng ý với em là sẽ không ai làm phiền tán tỉnh em... Sẽ " Tâm sự " theo đúng nghĩa đen. OK?
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em đâu cần phải nói rõ ràng, úp úp mở mở nhiều khi ng` ta tò mò cũng có cái thú của nó anh à, ai muốn hiểu sao thì hiểu còn không hiểu nổi vì nó trừu tượng quá thì thôi, đành chịu, viết 1 lần và ko viết lại, lại càng ko thể ngồi giải thích, phân tích từng câu chữ đã viết đâu anh. Em ko làm lại những gì đã làm vì em cho là nó không cần thiết, chỉ 1 lần và mãi mãi. Sống phải có chút nhất quyết chứ. Thôi, lại nhảy sang cái khác rồi, ngoài lề quá. Còn chị Rosebud thì em chưa thấy nói gì cả nên anh cũng đừng suy đoán là chị ý tò mò nha, anh đâu có đọc được lòng ng` khác đâu nào . Thui, em gửi vài lời dành cho anh TCB, xin ít đất của chị 1 chút nha chị, mong chị ko thấy phiền dù sao em cũng còn nhỏ dại mờ. Hì, chúc chị sớm lấy chồng được mà chẳng cần có chiến dịch gì hết, lấy hạnh phúc chứ có phải là chiến tranh dành giật gì đâu.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BẮT ĐẦU TỪ CUỘC SỐNG
     
    Có một vật vô hình, nó đến từ một nơi xa xôi, một nơi mà thậm chí những trí tưởng tượng kiệt xuất nhất cũng không bao giờ với tới. Nó lấp lánh, toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ của riêng mình, mà những đôi mắt ngàn dặm không bao giờ nhìn thấy...
    Khi Gree bắt đầu cuộc sống, anh đã cảm thấy vật vô hình kia đã nương náu trong chính mình. Ánh mắt của Gree chính là thứ ánh sáng kỳ lạ của vật vô hình kia. Khi còn bé, đôi mắt Gree luôn mở to, anh muốn thu nhận tất cả những hình ảnh mà mình gặp trong đời. Gree hiểu rằng cuộc sống là hữu hạn, và cuộc sống chính là quãng thời gian ngắn ngủi có ánh sáng của người mù, sau đấy tất cả sẽ chìm trong bóng đêm vĩnh viễn.
    Một ngày kia, Gree bước vào tuổi đôi mươi, tuổi đời mà anh sống đủ lâu để nhận ra rằng ánh sáng vô hình từ đôi mắt anh ngay từ khi chào đời đã bắt đầu sự tắt dần của nó. Trong một đêm của tuổi đôi mươi, Gree ngủ ngon hơn bao giờ hết và vật vô hình kia từ từ rời bỏ anh. Trong giấc mơ nhẹ nhàng, Gree vẫy tay chào người bạn của mình, anh thấy mình đứng bên một gốc cây đầy gió, bầu trời sáng rực rỡ và vật vô hình kia còn rực rỡ hơn...
    .........
    Nó từ từ rời bỏ anh và bay đi, về nơi mà nó đã ra đi. Nó đã không bắt đầu từ cuộc sống, đã đến với cuộc sống, và bây giờ là lúc mà nó ra đi. Sớm mai, Gree thức dậy và anh nhận ra rằng đã sang một ngày khác...

    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này