1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Các ông không nhận thấy đây chỉ là trò chơi của một cô gái thích đùa hay sao.
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa đầu mùa
    Một buổi tối mùa thu mát mẻ, đứng ở ban công mà vẫn ngửi được cái mùi vi vu của gió, lòng chợt thấy thèm cái cảm giác bao dung, đã định không đi rồi mà không hiểu thế nào lại cứ xách xe ra... Đã hơn 8h rồi mà vẫn chưa có khái niệm là sẽ đi đâu và đi với ai...
    Phố Huế lúc nào cũng thấy nhộn nhịp, hình như chợ Hôm có cháy, thấy 2 cái xe màu đỏ, mỗi cái một cửa ngõ, các chú lính cứu hoả tấp nập đi ra đi vào, quát tháo ầm ĩ, không biết cháy có to không nhỉ?... Cầu mong là không sao... Chết chết, cháy thì chết, không biết lấy đâu ra chỗ mà đi sắm vải may Váy nhỉ... :) 
    Một người dừng lại.. hai người dừng lại...rất nhiều người dừng lại... Nhưng mình quyết định đi tiếp... mình không thích dừng lại... Đường phố vẫn đông, người đâu mà lắm thế nhỉ, mà kể cũng lạ ra đường chẳng tế nhị gì cả... cứ Ôm nhau... làm mình ngượng chết đi được, lại cứ phải quay mặt đi cười...
    Một mình...
    " Hoa sữa, Ồhh... phải rồi đích thị là hoa sữa rồi, thể nào cứ thấy mùi hăng hắc nãy giờ, đi đến đâu cũng thấy mùi hoa sữa theo gió len lỏi... Hoa sữa có mùi gì mà sao nhiều người thích thế nhỉ?...
    Hồi nhỏ, phải nói là ghét cay ghét đắng cái mùi ngai ngái, hăng hắc, nồng nàn đến ngột ngạt của hoa sữa. Suốt ngày gân cổ lên tranh luận với bố rằng đấy là cái mùi đáng ghét nhất trên đời ! Hoa gì mà xấu òm, đã thế lại chẳng thơm gì cả thế mà cứ hết ông nhà văn nọ đến nhạc sĩ kia ca ngợi lấy ca ngợi để ...Bố chỉ bảo rồi mình cũng sẽ thích...
    Lớn lên, đọc nhiều, nghe nhiều, ngửi nhiều, bị lây nhiễm nhiều thì thấy ?o Uhm.., hình như cái mùi đấy cũng hơi hay hay ... Nhưng vẫn không thích vì thấy mùi hoa sữa nó cứ buồn bã thế nào ?Tiết trời lạnh lẽo còn chưa đủ gieo buồn lại rắc thêm cái mùi hoa sữa vào thì đúng gia vị và hợp tình hợp lý nhưng vẫn chẳng thể thích được mùi hoa sữa !!! Cũng chả hiểu sao... ? Tại không đủ chất romance hay tại không thích sự buồn bã ? Hay có lẽ chỉ tại ?okhông? còn có nghĩa là ?ochưa ?o và rồi ?osẽ? ... "
    Đêm thu mới cảm thấy ý nghĩa đích thực của câu hát  " Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió", hương thơm đó theo ta cả trong giấc ngủ, sáng dậy rồi hương vẫn thoảng bên chăn...
    Mùa hoa sữa năm nay chưa gì đã thấy ngạt ngào cả mũi rồi, không biết đây là biểu hiện của điềm Lành hay Dữ nhỉ???
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 08/10/2003
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này cũng thấy nó hay hay nhưng mà sao hôm nay cảm thấy nó như muốn đến hồi kết chắc chị rosebud tìm được đối tượng thích hợp rồi hả?
    tears may be dried up but the heart never
  4. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    minh khong thich nhu vay ma`
  5. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật bình dị nhưng cũng thật diệu kỳ, phải không? Có những điều thực mà như mơ, lại có những điều mơ mà như thực... có những thứ chỉ là vô hình mà để lại trong ta đầy nỗi nhớ bâng khuâng...
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Nhận được rất nhiều private msg từ các bạn yêu cầu tôi tương tác... Hình như Tôi kiêu căng lắm nhỉ? Thực ra ở ngoài đời tôi sợ gặp phải một người kiêu ngạo lắm chứ... Bản tính tôi không kiêu, cũng khá thoáng và thoải mái NHƯNG cũng chả hiểu sao ở cái topic ảo của tôi, tôi lại cho phép mình kiêu đến vậy! Hâm nhỉ...
    Nếu có gì không phải ( mà thật ra là đã không phải rất nhiều rồi )... bỏ qua nhé!!!
    To Red_rose: Topic này vẫn chưa đến hồi kết thúc được đâu bạn ạ, vì như bạn thấy đấy, tôi vẫn toàn một mình thôi mà, có sáng sủa hơn được chút nào đâu. Thật ra thì tôi cũng nỗ lực lắm, chứ không phải là không nhưng quả thật trái tim mình nó hâm, nó điên, nó khác người quá, khó quá!
    Tôi đã nói rồi, tôi lập topic này trước hết là để giải toả tâm trạng, để vợi bớt những nhàm chán ngoài đời thật, tôi cũng có được những niềm vui trẻ con mỗi khi được các bạn quan tâm hỏi han... tôi không hề có ý định tìm Chồng qua Net nhưng tôi cũng không có ý định bỏ qua các cơ hội mà tôi có được thông qua topic này...
    Tôi cũng mong một số bạn cho tôi xin hai chữ " bình yên " để tôi có thể yên tâm mà chung sống với topic của tôi...
    Kính thư,
    Rosebud
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô này bị ám ảnh cái ấy phải không ? Nên nghĩ ai cũng như mình . Tội nghiệp thật !
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 08/10/2003
  8. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Well... Bài viết về Hoa sữa hay lắm Rosebud! Nhưng không biết em đã yêu bao giờ chưa mà viết về những " dấu hiệu cảm nhận "của Tình Yêu cứ y như thật!!!!!( Các Cô cùng phòng làm việc với Anh là khen em lắm đấy nhé)
    Cảm ơn vì Em đã tương tác, anh biết là em cũng dễ thương lắm chứ đâu có Kiêu căng, kênh kiệu gì đâu
    Anh Hà hâm làm ơn dọn hộ cái đống trung_si và Khaly đi cái nhở???
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến đây là Box Tâm sự vì vậy mong các bạn khi post bài nên tôn trọng tình cảm cũng như các suy nghĩ riêng của chủ nhân topic.
    Tất cả các bài viết spam và có những lời lẽ xúc phạm cá nhân sẽ bị xoá đi và tuỳ theo vi phạm chủ nhân những bài viết đó sẽ bị treo nick từ 1 đến 3 ngày theo đúng nội quy của TTVN.
    Chúc các bạn luôn vui và tìm được sự chia sẻ khi đến với Box Tâm sự.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mất hơn một tiếng chỉ chăm chú theo dõi topic của bạn, hừm.. nghĩ gì nhỉ ?? Uh, nghĩ nhiều thứ lém..
    Ah, mình nói luôn mình là female, không phải male..
    Thứ nhất, mình muốn hỏi là: Hình như bạn rất ít bạn bên cạnh thì phải.. khi mình nghe những dòng bạn tâm sự ( thật nhất trong những cái gì có thể thật..), sao mình thấy bạn thật cô đơn.. Mình nói thế nếu ko đúng thì bạn bỏ qua đi nha ??!!
    Những suy nghĩ của bạn là bình thường, là chính đáng thậm chí hết sức chính đáng là đằng khác.. Mình nghĩ ngoài đời chắc bạn dễ thương lắm.. N cũng chẳng hiểu tại sao bạn lại cảm thấy lẻ loi như vậy ...
    Đọc gần 20 trang trong topic, mình ko hề thấy bạn nói gì về chuyện sở thích.. Bạn ko thích chia sẻ sở thích của mình hay sao ?? Hì hì... Nếu bạn có sở thích và bạn sống hết mình vì nó, bạn sẽ ko có những cái cảm giác kia đâu.... Lúc đó bạn sẽ nghĩ rằng cái gì đến nó sẽ đến.. đúng ra là ko có thời gian rảnh rỗi để mà lo lắng và tìm kiếm một cái gì đó..
    Như mình đây này, mình nhớ khi mình 20 tuổi.. Lúc đó bố mình bắt đầu quan tâm đến chuyện bạn trai của mình rồi.. Và Ngày Tết, đúng mùng một Tết Bố mình đã chúc mình có bạn trai ( hihi, buồn cười ko hả ?), ừa .. thế là năm đó có thật.. Hì, vui !! ( Dưng mà bi h thi chia tay rùi... cũng ko có gì...).. Nhưng cho dù có vấn đề gì, có bạn trai hay ko có bạn trai thì mình thấy cuộc sống cũng ko đến nỗi như thế. Mình có sở thích và mình sống vì sở thích của mình.. Mình thích làm thiệp, vẽ vời linh tinh, cắt dán...
    Thế là tuyệt.... Bạn bè bên cạnh nữa...
    Nói chung nhiều thứ chi phối làm cho mình cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống này là sự sắp đặt của TẠO HOÁ, đặc biệt là chuyện tình cảm.... ( Dưng mà tất nhiên nếu cố gắng thì chắc là.. nhanh hơn.. hihi)...
    Mình cũng đọc phần bạn viết là ... tương lai với Mẹ chồng í... hihi, mình thấy bạn thật ngộ đấy.. !! Mình cũng đã từng có bà mẹ chồng ( à, quên, suýt là mẹ chồng).. Nói chung là vui và hạnh phúc lắm...
    N mà những cái êm ả như bạn tưởng tượng ko phải là nhiều. ( tất nhiên là nếu có thì càng tốt..)
    Nói túm lại, những dòng tâm sự của mình ở đây ko phải là lời chê trách, hay eo xèo gì đâu. Muốn tâm sự cùng bạn và các bạn đã đang và sẽ tham gia vào topic thui !!
    Vui vẻ thôi muh..
    Thực ra bi h mình cũng đang alone.. N mà cũng ko quan trọng lăm.. Ah, Rose này, nếu bạn buồn thì mượn đĩa ở MFC về mà xem, 1000đ/1 FIM trong một tuần.. Hay lém lém, tha hồ mà xem, tha hồ mà... đỡ thời gian nghĩ ngợi...
    Ah, mình thấy ở đây cũng có nhiều người con trai có vẻ được đấy, cứ cởi mở lòng mình... Cũng ko nên đòi hỏi cao quá ở cuộc đời này đâu..
    Phụ nữ là gì ?? Cuộc sống gia đình là quan trọng nhất.. Bi h rảnh lo đi học nấu ăn cho thật tốt vào, học cắm hoa đi.. Nhiều thứ để học lắm. chuẩn bị làm một người vợ tốt.. Còn hay hơn việc phải lên kế hoạch.. ( mà thói đời lạ lắm, cứ càng tìm thì nó cứ chạy thật xa..).
    Có khi lúc nào mình không để í thì tự dưng nó nhảy ùm vào mình ... hihi, mình cũng chỉ mong như vậy thôi....
    Còn mình thì mình nghĩ, mình đang còn trẻ, 22 tuổi đầu... Mới đi làm, lương cũng được... Lo mua sắm, để dành, mua tặng quà cho gia đình.. Chời ơi, thế cũng đủ để hết ngày, đặt lưng xuống ngủ và nở một nụ cười mãn nguyện....
    Chúc ROSE thật sự cảm thấy vui vẻ khi đọc bài viết của mình..
    Tụi mình còn trẻ, đừng để cuôc đời trôi thi vô nghĩa ( mình tin là bạn ko thế đâu).
    Ahh, nói nốt câu cuối nè.. đang dở mồm hihi : Cứ thử một lần đi uống nước với một người con trai mà có thể bạn cảm thấy họ còn thiếu một điểm nào đó.. Biết đâu sau một thời gian nói chuyện bạn sẽ khám phá được những điểm thú vị ở người ta..
    Cố lên, GOOD LUCK TO EVERYBODY!!
    P/S: Fim TITANIC hay thật, xem xong mà lạnh hết cả người... Vì quá tuyệt vời.. Báo hại mình hôm sau đến công ty quảng cáo loạn cả lên.. hihi..VUI VUI
    oliver80
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này