1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sunday buồn,
    Lâu quá rồi không thấy Rosebud xuất hiện nhỉ? Phải rất vất vả mới tìm được topic này, nó đã trôi tuột về quá khứ rồi.....
    Chắc là cô nàng Rose này đã tìm được đối tượng thích hợp rồi thì phải? Này, Rose ơi tìm được đối tượng rồi thì post bài lên chia vui với mọi người đi em!
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  2. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sunday buồn,
    Lâu quá rồi không thấy Rosebud xuất hiện nhỉ? Phải rất vất vả mới tìm được topic này, nó đã trôi tuột về quá khứ rồi.....Chắc là cô nàng Rose này đã tìm được đối tượng thích hợp rồi thì phải? Này, Rose ơi tìm được đối tượng rồi thì post bài lên chia vui với mọi người đi em!
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sunday buồn ngủ...........
    Cũng lâu không thấy cái này nên không có chỗ vào nghịch ngợm xem cô chú anh chị thía nào, hèm, giờ anh TCB lại hỏi thăm rồi kìa chị. Ừm, chị sau khi giao lưu một chút đã lặn tăm thía, bao người chờ mong (có em đấy ). Mà em thì em nghĩ là chưa có ai, hihi, chưa có đâu, vẫn chưa........................vì ở đây là chỗ tìm chồng mà chị ý không nói tiếp, đang có khoảng lặng thôi.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào Rosebud, chào mọi người,
    Chiến dịch mùa này có vẻ trầm trầm, phải chăng do tiết trời đang chuyển vào Đông? Nhiều khi cái sắc đông lại làm người ta thấy lạnh hơn là những cơn gió rét...
    Lâu rồi không thấy Rosebud xuất hiện! Hay tại có bức tường vô hình? Một bức tường lạnh giá???... Tuy nhiên mình vẫn thấy cái hơi ấm đâu đó không xa!
    Chà, xem nào... sổ tay đây rồi... "...tường càng lạnh thì trong nhà càng cần lượng nhiệt lớn hơn để mà cân bằng..." ... Ơ hơ... nhưng trong này không thấy nói cách phá tường... khó nhỉ, khó nhỉ...!!!... À, đúng rồi, các cụ vẫn dặn là đừng có phá tường nhà người ta... đúng rồi... tường rắn thì nghĩa là sẽ có cổng vào nhà hẳn hoi... đúng rồi... đúng rồi... !!!
    ... Uống chén nước trà với bác hàng nước đã... rồi sẽ tìm ra đường... !!!
    Chúc mọi người ngủ ngon!
    -------------
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    .. Brocken ..
    Chiều thứ Sáu... Buồn ghê ghớm...
    Có một cuộc hẹn lúc 9h tối với một cô bạn.. Vẫn còn sớm lắm chẳng biết đi đâu mà cũng lại không muốn về nhà.. Lang thang một mình trên đường, mọi thứ sao mà vô nghĩa quá...Cũng lâu lắm rồi hôm nay mới lại buồn đến thế này. Sao mình lại buồn nhỉ? Ông giời ông ấy bảo cuộc đời của mình Sống là để buồn đây...
    Hôm nay tan sở, tạt qua nhà một chị ở cùng cơ quan, chị ấy bị ốm quá, một tuần nữa cưới rồi mà ốm thế này thì nguy hiểm thật.. vẫn biết chú Rể của chị ấy không được mọi người đồng tình lắm, vẫn biết chú Rể của chị ấy không phải là một người đáng để tôn trọng NHƯNG sao hôm nay đến nhà, tận mắt nhìn thấy.. cái ánh mắt gian dối đó lại làm cho mình buồn đến vậy.. buồn đến nao lòng.. buồn lắm.. thương cho Chị thế..
    ..........
    Lại vội vàng lao đến điểm hẹn với mấy đứa bạn lớp cấp III, những câu chuyện rôm rả thú vị cũng không lôi kéo mình trở lại với cuộc sống thật, không thể lấp liếm nỗi buồn... không thể... chỉ biết là rất buồn và không biết là đang buồn vì lý do nào nữa.. Chỉ biết là buồn thôi..
    Chui vào một cửa hàng Internet... lắm Tây quá... nói tiếng Anh điếc hết lỗ tai.. thế nhưng mặc dù đang buồn và đang bận cũng hóng hớt nghe.. check lại tý... giả vờ vui ???
    Chiến dịch tìm Chồng của mình.. vừa cười đểu một cái đấy ( nhếch môi ..) chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, với cái bản tính của mình thì Chồng có nghĩa là phải bắt đầu bằng một tình yêu mãnh liệt và kết thúc chắc chắn cũng phải bằng một tình yêu còn mãnh liệt hơn thế... Mà Tình Yêu thì.. không thể gượng ép được, đúng không? Cũng đã từng có hẹn hò cà fê cà fáo với một vài anh chàng nhưng thật sự cũng chẳng thể đi đến đâu được ..
    Trái tim mình..??? Died rồi ư??? Chắc chắn là chưa died mà.. Thế tại sao chẳng thể Yêu nổi ai nữa... Đi tìm Chồng với một trái tim không biết rung ư? Vô nghĩa thôi cô bé ơi...
    Vô nghĩa thôi...
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chị Rose đã quay lại, chị chắc ghé qua thông báo rùi lại đi sao, ừm, chưa có ai hả chị, em nghĩ đúng à hay sai, yêu và được yêu, trọn vẹn hết cũng thật khó nhỉ......................nếu vậy đúng là lâu thật, sốt ruột quá (hihi ). Anyways, mai là cuối tuần, chắc là chị lại có chuyện để kể rồi, những ngày chưa chồng rồi sẽ qua nhanh thôi chị à, khéo về sau tiếc cũng chẳng được. Cuối tuần vui vẻ. Hẹn chị sang tuần lại đọc tiếp nếu chị post típ hén.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sea_nymph!
    Cô bé viết thật dịu dàng, kiểm tra lại profile thấy cô bé đang sống ở nước ngoài chứ không phải là Việt Nam.. Chà, người này viết mấy topic.. và cái nào cũng thấy rất buồn..
    Hy vọng là những ngày chưa chồng rồi sẽ qua nhanh thôi..
    Cứ hy vọng thế nhé, em nhỉ?
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  9. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sartuday buồn.. ( buồn.... ngủ nữa ....)....
    Thì ra là cô Rosebud ế chồng vì không yêu nổi ai!!! Anh thấy ngạc nhiên đấy, một người tinh tế và nhạy cảm như em mà lại không yêu nổi ai. Có nói dối không thế???
    Biết rằng tìm được một người để yêu và được yêu .... là khó lắm nhưng em à hãy mở rộng lòng mình rồi TÌNH YÊU ĐẸP sẽ đến với em ....
    Đúng thế không sea_nymph?
    <P><STRONG>Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!</STRONG></P>
    Được TCB sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 25/10/2003
  10. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi vừa cà kê với một cô bạn ?" mà tôi coi như em gái, có lẽ gần giống Rosebud... Xin lỗi người bạn đã tin cậy tâm sự với tôi, nhưng tôi tin cô cũng sẽ thông cảm cho tôi vì tôi chỉ muốn chia sẻ một cách nhận định mà tôi thấy khá thú vị, có thể hữu ích cho các bạn.
    Một cô gái xinh, thông minh, sắc sảo, con nhà gia giáo... Chắc chắn có không ít đối tượng vây qoanh. Cô cũng quí mến vài người. Nói chung họ cũng là những chàng trai tốt, người thì đẹp trai, người thì thành đạt và cô có thể chấm một trong số họ làm chồng. Khổ nỗi các chàng vây quanh cô nhưng không chàng nào dám sáp vô, không chàng nào chính thức ?ongỏ lời? cả. Và cô, một cô gái hiền thục con nhà gia giáo cũng không cho phép mình chủ động, vì như thế sẽ mang tiếng, sẽ ?oxuống giá? trong mắt các chàng trai. Thế là cô cứ bắt mình chờ, và trong khi chưa biết ?omèo nào cắn mỉu nào?, cô buộc phải duy trì quan hệ tốt với một vài ứng viên ?otiềm năng?, cũng phải dự phòng chứ!!! Cô kiên trì chờ đợi một ngày, một con tuấn mã sẽ đưa chàng hoàng tử của mình đến bên cửa sổ ngỏ lời cầu hôn....Nhưng thời gian cứ trôi đi, trong khi các chàng trai vây quanh cô lần lượt ra đi... Lý do đơn giản là đa số họ cũng có lòng tự trọng khá cao, họ thấy cô giữ khoảng cách với họ, đồng thời vẫn giữ quan hệ với nhiều chàng trai khác nên không dám hoặc không muốn ?ongỏ lời?
    Có lẽ các bạn gái như vậy luôn âm thầm kết tội con trai là thiếu bản lĩnh đàn ông, thiếu quyết đoán..., và bất bình xã hội sao lại bất công với con gái thế! Các bạn có lý của các bạn, nhưng tôi mong các bạn gái hãy thông cảm hơn cho các bạn trai, hãy cố gắng dứt khoát hơn trong việc ?oxử lý? các vệ tinh quanh mình. Hãy chọn một người mà bạn thích nhất và đến với người đó, nếu cần. Tôi tin các bạn gái không thiếu cách để ?ođánh tiếng? cho chàng trai mà họ thích một cách tế nhị mà không bị ?omất giá? đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này