1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChopChop

    ChopChop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ế bởi vì cô ấy ngang như cua .
    [blue]Tai mon, suc kem, thay sao noi vay[/blue]
  2. BA_GIA_80

    BA_GIA_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG CÁI LỢI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG CHỒNG
    Người ta thường nói phụ nữ không có chồng thì sẽ bất hạnh và không thể sống nổi. Điều đó là không đúng với thực tế.
    Để chứng minh, chúng tôi xin đưa ra một số dẫn chứng như sau. Chỉ nêu một số thôi vì các dẫn chứng thì khá nhiều. Nếu không có chồng người phụ nữ có thể:
    - Ngủ chung với chó hoặc mèo
    - Muốn mở máy hút bụi lúc nào tuỳ ý
    - Hong khô chân ướt trong bếp
    - Không bị ai hoạnh hoẹ vì nấu ăn vụng
    - Đi xem hát, xem kịch một mình mà không cảm thấy áy náy.
    - Nghe hoặc gọi điện thoại vào lúc nửa đêm
    - Mặc sức mua sắm quần áo và trang điểm đầu tóc
    - Kê dọn lại đồ đạc trong nhà vào mọi lúc, mọi nơi.
    - Độc thoại một mình một cách thoải mái vào ban đêm...
    - Tắm lúc nào cũng được, khỏi phải chờ đợi
    - Muốn treo ảnh các diễn viên Nam nào trong phòng ngủ đều được hết..
    - Không cảm thấy mình có lỗi vì mình có lương cao hơn chồng
    - Không phải nói dối là mình chưa có chồng
    ( Theo Internet )
    Rosebud tính sao đây, vẫn còn muốn có chồng nữa chứ???
  3. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    cách thứ 9: mở topic "chiến dịch tìm chồng". Các bạn trai có thể mở topic "chiến dịch tìm vợ 1,2,3....", "wanna be my better half?".
    Trong các cách tuyển chồng qua net, có lẽ cách rose bud dang làm là sẽ hiệu quả nhất. Chắc rose giờ này đang sơ loại hồ sơ rồi, phải không?
    Nghe giọng rose bud còn tự tin lắm, ngay từ cách đăt nick .... nụ hồng. 23.... với đa số thì đã là tuổi nở hoa rồi đấy, nhiều người đã kết trái và cá biệt đã bắt đầu héo tàn. Tuổi "nở hoa" trung bình của phụ nữ là bao nhiêu ấy nhỉ? 16-30 thì phải?
    Thêm một số thông tin về rose bud: quê Thái Bình, hiện đang sống một mình ở Hà nội , công tác trong một cơ quan nghiên cứu, là người dí dỏm, sống nội tâm, hay ở lại cơ quan muộn để vào mạng tuyển lái xe riêng.... Yêu cầu: cao trên 1m70, năng trên 60kg, không đẹp trai lắm nhưng phải "đàn ông", tính tình vui vẻ, dễ hoà đồng, đại lượng, trình độ đại học trở lên, hiện có việc làm ổn định ở Hà nội, lương không cao lắm nhưng cũng đủ để nuôi con (NẾU NUÔI ĐƯỢC CẢ VỢ NỮA LÀ MỘT LỢI THẾ), điều kiện tiên quyết: có xe máy hoặc ô tô và có thể ngày ngày đưa đi làm ở????, tối đón về nhà ở???? buổi tối đi xem fim, nghe nhạc hoặc uống cà fê. Chế độ đãi ngộ: lương = 0, ...
    Rose-bud viết tiếp nhé!
    Hy vọng topic này còn dài, cùng với ?ochiến dịch? của rose-bud, và có thể của cả các bạn gái khác nữa
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhận thấy mình rất phù hợp với tiêu chuẩn đề ra của pác tôm và em Rosebud .Cho nên em xin fép được đăng kí hi sinh giúp em Rosebud khỏi tình trạng ...chống ề . Nhưng cho hỏi em nộp hồ sơ ở đâu ? Có fải đóng lệ fí rì không ạ ! Nhưng em thấy hi sinh ca tuổi xuân mờ lại chế độ đãi ngộ : lương = 0 thì em thấy rằng bóc lột sức lao động của anh em quá .Xin bác tôm và em rosebud suy nghĩ lại đi nhé nếu không thì em rosebud đến fải xây cái miếu trong nhà đi là vừa đấy .
    Em hối lộ bác tôm 1 chầu bia vẽ để bác xem xét ưu tiên cho em tí ti .
    Được Bad_black_boy_hp sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 20/08/2003
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch một phá sản!
    6h kém 05'''' a.m
    Lá la lá la lá là lá la là..là là la la ... là lá la là ..... Ức chế quá, ức chế quá... đang tắm, tý nữa hãy gọi, ơi... là la la lá ...là lá la la...
    7h kém 35'''' a.m! Mình thề!!!
    Chỉ tý nữa thôi mình thề sẽ thay ngay cái " music " cô nàng Mona Lisa bí hiểm này ngay. Không thể nghe thêm một lần nào nữa!
    Xem nào..., 5 missed call cơ à! 0903... chà, anh đồng nghiệp cùng phòng đây mà. Sao? Lại còn messages nữa cơ à " Sáng nay đến lượt em đến sớm ". Trùi, tưởng gì, " giấy báo tử "... có nghĩa là mình phải thay mặt phòng đến sớm điểm danh với sếp trưởng đây ... Ơ, ơ.. mà này sáng nay tớ lên lịch rồi, ơ ơ...
    Hic.. Không khéo toi rồi, hỏng bét cái kế hoạch đã định trước. Hôm nay là ngày thực hiện chiến dịch số một nằm trong " Cách 1 ", toi rồi, reply nhanh xem nào... Sao? Họp nữa á?
    Xong! Finished! Phá sản...
    E hèm..., sáng nay mình ăn gì nào? Làm một ông " Vua Bếp " chăng? Có lý, Bật bếp lên! Đun nước...
    Ngồi vào bàn vân vê mấy con xếp hình trong bộ Angel. Cuộc sống có vẻ thung dung quá nhỉ?! Độc thân cũng tốt đấy chứ, tự do, như lời của bà già nào đó đã nói, không bị ai hạnh hoẹ vì nấu ăn vụng, tắm lúc nào cũng được khỏi phải chờ đợi, ngày nào cũng được ngủ chung với chó và mèo ( Nếu muốn ), hihi. Kể cũng hay!
    Nhưng! Mình vẫn muốn có chồng, mình không thể không có chồng, mình biết là mình cũng chưa cần chồng đâu. Nói như Ms dodomummim đấy, cứ chơi đến 27 hay cùng lắm là 29 đi, cười vui với cuộc đời...NHƯNG, lại Nhưng chuyện lấy chồng ấy mà, nó là cái bổn phận, cái nghĩa vụ với cha mẹ, với gia đình, với anh chị em họ hàng, nó là cái trách nhiệm với cộng đồng với xã hội...
    Mình có thể chưa muốn tìm chồng, nhưng mà " con gái con lứa 23, 24 tồ tồ ra đấy rồi, không tìm hiểu một anh nào đó mà lấy đi " - u mình hay nói vậy - xã hội người ta rèm pha cho, hàng xóm lại xì xào bàn tán, rồi lại điếc tai Bố Mẹ, " con gà tức nhau tiếng gáy mà ", người khổ nhất lại là Bố Mẹ thôi. Mà mình thì không muốn là đứa con bất hiếu với Bố Mẹ, không muốn là một công dân vô trách nhiệm với xã hội. Nên mình biết là mình đang làm đúng.
    Sách báo khoa học nói rằng lứa tuổi 25-27 là lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, đó là lúc mà các yếu tố THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HOÀ đều quy tụ lại, là lúc thích hợp nhất để sinh nở, mà cũng lại ở lứa tuổi này, trẻ em nếu được sinh ra sẽ rất thông minh...
    Thôi vậy, Chiến dịch một có phá sản nhưng mà còn vô khối các chiến dịch khác... có những 8 cách cơ mà, mà mỗi cách lại có vô khối các chiến dịch, mà cách thứ 9 của Bác Tôm xem ra cũng đầy hứa hẹn...
    Mai mình lại bắt đầu chiến dịch thứ hai, vẫn các anh ở trong cùng cơ quan...
    Ngày mai là một ngày mới...
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 21/08/2003
  6. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Này, này, này!!! ế gì mà ế !!! kén chọn thì có !
  7. nguoithuba

    nguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khỏi đi cô bé ! Có nhiều người đang chạy kìa ! Tìm chồng mà khó thì chứng tỏ......hơi bị ấy rùi !
    Nước mắt thằng con trai phải nhấn chìm đáy cốc . LIFE NOTHING BUT FUN !  
  8. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nè em thấy bà chị chẳng phải lo đâu,gớm mới có 24t ma đã lo "chống ề" rồi.hãy kiên trì trờ đợi,rồi sẽ có lúc bà chị tìm thấy tình yêu cho riêng mình.
    yêu làm gì để tiền uống rượu
    sống độc thân cho gái nó thèm
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  9. silverstarvn

    silverstarvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Các em đừng có lo! Cứ chơi cho thật thoải mái khi còn có thể đi! (5 năm nữa là khi anh trở lại Vn , còn em nào vẫn đầu 2 mà chưa có chồng thì anh sẽ cưới tất! thế cũng vui phải ko các em? ) . Bây giờ thì chúng ta hãy là những người bạn tốt nhé! Hãy làm gì đó để có những ngày thật vui & hạnh phúc nhé!!!
    LH :
    Long:
    silverstarvn@yahoo.com ;
    dd: 0912007766
  10. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Này anh có thấy là Rosebud ế chồng đâu nhỉ? Tự tin thế còn gì! Mà anh thấy chẳng phải tìm đâu xa, bac_tom nhà mình được đấy chứ, anh thấy có vẻ hợp với cái kiểu của em đấy. Anh tìm mãi mà chưa thấy cái tin nào nói Rosebud làm ở một cơ quan nghiên cứu cả! Chờ sự chỉ giáo của Mr Tom! Tay này là không phải vừa đâu đấy nhá
    Cẩn thận nhá em Rosebud
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này