1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua cô nàng rosebud này kén quá, chứ mà không tìm được anh nào thì vô lí thật. Thị nở còn có Chí phèo mà, xem quảng cáo cùa cô thấy cô đâu phải lạ hạng xấu gái.
    Coi bộ già kén kẹn hom rồi em ơi.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    " Già kén kẹn hom "
     
    Kể cũng buồn cười, thấy mọi người đọc nhiều, hiểu nhiều, biết rộng.. lại cứ thích dùng cái lối chơi chữ các CỤ ra để doạ mình...
    " Già kén kẹn hom "!!!???... thử xem thế nào nhé...
    Trong các sách thành ngữ đều giải thích: Tình duyên lỡ làng vì quá kén chọn!!!
    Trong tục ngữ lược giải của Lê Văn Hoè có ghi :Già kén là kén kỹ quá, kén nhiều quá. Câu này ý nói kén chọn kỹ quá thì người già mất... :)Giải nghĩa như vậy không có gì sai, nhưng câu này gốc là "Già kén chẹn hom", trong từ điển của Génibrel (1893 ) ghi là chẹn và dịch ra tiếng Pháp là serrer. Câu này có nghĩa là già kén thì lấy chồng muộn và dể mắc bệnh chẹn hom. Bệnh chẹn hom là khi sanh nở lần đầu, xương hom không giãn nở to, khó sinh, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
    Còn có một cách giải thích khác như sau: Kén là kén tầm ( danh từ )nếu kén đã bị **** cắn thủng ( già kén )thì không kéo tơ được nữa ( tơ bị kẹn ), hom là cái ròng rọc trong chiếc sa để cuốn tơ...
    Chà chà chà... xem ra cái thứ ngôn ngữ tiếng Việt coi bộ thế mà rắc rối quá đấy, mình thì mình chẳng thích lấy chồng muộn rồi, kén thì lại càng không.. thông tin này kể cũng thú vị đấy chứ.. mấy con bạn mình mà read được thì chắc là hết muốn " kén " luôn ...
    Nhưng mà hình như thành ngữ này thì chỉ áp dụng cho girls thôi thì phải... Thế mà cũng có rất nhiều anh chàng, khi được khen đuôi một câu " Lại già kén kẹn hom quá chứ gì " thì lại cứ gục gặc đầu công nhận!!!
    Thế là thế nào??? 
     Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 29/10/2003
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Còn thế nào nữa hả em, người con gái chỉ có giá khi tuổi còn trẻ, chứ để đến lúc già năn như khỉ ăn ớt thì ma nó lấy.
    Người con gái là một đoá hoa hồng mà năm thánh tỉa dần từng cánh.
    Thế nên đừng nên kén chọn gì nhiều, gặp anh nào ưng ý thì nên gật đầu Ok luôn đi, đừng có ỡm ờ mà làm gì.
    CON GÁI LỚN NHƯ HŨ MẮM TREO ĐẦU GIƯỜNG MÀ
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... Xem ra Rosebud cũng đượm màu "KHO tàng" đấy nhỉ !!! Cũng Tây-Ta-Kim-Cổ ra phết, cũng đáo để lắm !!!
    Humm... mấy thằng bạn mình cũng hay dùng cái câu này cho mấy đứa bạn, nghe nhiều thành quen mà không hiểu cặn kẽ được như trong từ điển của Rosebud, chỉ lĩnh hội cái ý của câu nói, đại loại là có cái gì đó gọi là "già", có cái gì đó gọi là "kén" và có cái gì đó gọi là "kẹn hom", nhiều khi nói cả câu nhưng chỉ chủ ý nửa câu thôi, thế mà vẫn hiểu như thường...
    Nhưng, theo cái hiểu biết chắp vá của mình thì có 2 ý trong câu nói ấy. Một là, thừa nhận sự kén chọn là chính đáng, ở đây không phải là sự truy tìm cái đối tượng cao vời vợi, to sừng sững mà là tìm cái đối tượng phù hợp với chính mình. Hai là, dù đó là điều chính đáng mà quá lạm dụng nó thì cũng không còn tốt nữa, có thể còn gây ra khó khăn... Khà khà... xem nào...thực ra "kén chọn" thì dùng chung cho cả Men và Women, nhưng nếu chia ra á, "kén" thì dành cho Men còn Women thì được "chọn", hai cái này về cơ bản giống nhau, chỉ khác mỗi một tẹo ở chỗ active/passive thôi, nhỉ...???
    Nói gì thì nói chứ, Rosebud đừng có để "Kẹn Hom" nhé!!!
  5. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... Xem cái cách mà cô nàng Rosebud cô ấy giải thích về cái thuật ngữ này mới đáo để làm sao! Già kén thì kẹn hom.. í quên chẹn hom chứ..... hi hi... mấy bà chị ở cơ quan cười ồ vì cô đấy Rosebud ạ.
    Nhưng mà anh bảo này Rosebud này, có kén thì cũng cứ từ từ mà kén thôi nhá.. nhá!!! mà phải pvivate cho anh đi, anh cũng bật mí là mấy cái thư anh gửi cho em là các chị cùng phòng trêu đấy, không phải anh đâu..... Nhưng mà anh đọc thấy em ăn nói đáo để quá, lời lẽ đanh thép lắm..... cá tính nữa chứ..... được được...... anh nói trước là anh sẽ tìm em đấy Rosebud ạ!!!!
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  6. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Oái?theo em là nàng Rosebud của các pác đang làm tại một Viện nào đó?nhìn cái cách giải thích ka rao (hay thành ngữ tục ngữ gì đó?) của nàng thì chắc hẳn xung quanh nàng phải sẵn tài liệu lắm...viện này chắc là thơm lắm đây?vì lương cao lại nhàn?mà để xin được vào đây thì em Rosebud không là genius thì cũng phải là scion
    Mặc dù là : em thích cứ để yên cho Rosebud trong màn bí mật hơn, nhưng em cũng rất ủng hộ cái tạm gọi là ?ohành trình khám phá Rosebud? của pác TCB, và tiện thể đây pác cho em xin làm cái chân dự bị cho pác, để nhỡ kô may ra lọt sàng thì còn có nia.
    To TCB : cái profile của pác theo em là quá ổn, thừa đủ tiêu chuẩn với em Rosebud, cái còn lại là style, theo phân tích của em thì 1 cái GL (hoặc Win hoặc FX?nhưng tuyệt đối là kô phải Wave?em này là em ấy ghét con trai đi Wave lắm.. đặc biệt là Wave tàu), Jeans mài?sẽ là một lợi thế
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Happy Halloween!
    Úm ba la...Úm ba la...Úm ba la...
    Sáng mở mắt, tờ mờ.. mới 5h bọ.. ngủ tý nữa.. E hèm, khó ngủ quá đi thôi.. Theo thói quen lại phải bấm cố định tìm di động.. Oái, cái máy này hôm nay bị điếc hay sao mà gọi mãi chẳng thấy lên tiếng trả lời vậy nhỉ? Kỳ quá.. bực cái thái độ..
    Àh, à à.. tắt ngúm từ đêm qua cơ mà.. khiếp quá hôm nay mới để ý thấy nó khởi động.. hihi cũng đến buồn cười.. cái con mụ phù thuỷ tí hon người thì bé bằng que tăm mà vác các chổi to đùng như cái bút Chì.. đã thế lại tí tởn hi mình bằng tiếng Anh.. đến buồn cười...
    Người Mẹ mình dạo này béo phết.. chẳng thấy eo ót đâu cả.. vòng 2 chắc dễ đến 100.. hic.. mà có biết uống bia đâu mà Bụng phệ thế.. làm mình cứ lọt thọm như con dế mèn.. đã thế lại cứ đòi tranh ôm con Vịt Đô Nan của mình.. làm mình hống hác khó ngủ phải thức dậy sớm như thế này đây...:)
    Khốn khổ.. hôm nay là ngày gì mà lắm messages thế này..
    Happy halloween!
    Không biết phù thuỷ hom hem hốc hác có lấy được Chồng không nhỉ?
    Nữ hoàng tặng cho Nhím một chiếc chìa khoá có thể đến thế giới khác..
    Úm ba la.. In the magic world, people can fly & I would fly there with you, now...
    Halloween... không biết là cái ngày quái quỷ gì thế nhỉ???
    Theo truyền thuyết phương Tây, đây là ngày duy nhất trong năm, người chết có thể đi dạo khắp nơi trên mặt đất. Người ta có thể hoá trang thành các phù thuỷ với bộ áo chùng đen, mũ nhọn và cây chổi bay. Có người lại biến thành quỷ lưỡi dài, răng nanh, móng vuốt..
    Vào dịp Halloween, người phương Tây thường hoá trang nhà cửa sao cho càng rùng rợn, càng kinh dị càng vui. Bí đỏ là biểu tượng đặc trưng trong dịp này. Chúng được khoét thành nhiều hình dạng khác nhau. Người ta đặt nến vào bên trong quả bí, bố trí khắp nhà và tin  rằng đây sẽ là những chiếc đèn soi cho các linh hồn tìm được đường đến nơi an nghỉ...
    Đối với Tây, 31-10 sẽ là đêm hội Halloween.. vui ngất trời.. mình là Việt Nam.. Châu Á xịn 100%.. ok nhưng dù sao mình cũng muốn thử cảm giác mạnh.. chưa có khái niệm là tối nay sẽ đi đâu và đi với ai nhưng dám cá độ rằng đêm nay sẽ tắt điện trùm kín chăn thử lại cảm giác với " Tâm thần phân liệt " & " Giác quan thứ sáu"...
    Còn bạn? Đã có kế hoạch gì chưa?
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng.. 5h3''''.. lũ gà thi nhau gáy đánh thức giấc ngủ sâu trong một đêm ngon giấc.. trở mình .. bầu trời mù mịt.. trắng đục.. có sương mù thì phải.. Mẹ vẫn ngủ và đang ngáy rất to
    Đặt tay lên trán, mình sốt rồi đây này.. Hic.. khổ thân không.. thời tiết thay đổi ngọt nhạt thất thường đến nỗi bị ốm mà không ai biết...
    Hà Nội.. buổi sáng mùa thu .. chớm đông.. hơi se lạnh.. co ro trong chiếc áo khoác mỏng.. cho xe đi chậm.. đi làm.. có mỗi một mình chẳng ai đèo.. mù mịt.. phía trước là màn sương mù dày đặc..
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 04/11/2003
  9. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Rosebud và các bạn!
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 05/11/2003
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng của cơn bão từ.. tinh thần suy sụp .. trong người lúc nào cũng thấy mệt mỏi.. sáng nay định post một bài về mùa Sương mù mà cũng không xong..
    Đoạn đối thoại vừa rồi của Tôm chắc chắn là ở trên MRC, thế nhưng có cảm giác hai nhân vật đang chơi trò ú tim trên yahoo hoặc một giao diện nào đó tương tự..
    Cũng thấy ngạc nhiên đến vô độ về bài viết của nhân vật bac_tom!!! Thực ra thì có đến 2 lý do để ngạc nhiên, lý do thứ nhất tôi không thích giải thích mà cũng không việc gì phải giải thích.. còn lý do thứ 2 thật sự làm tôi thấy ngạc nhiên vì tác giả là bac_tom - một trong những nick mà tôi cho điểm ở mức level khá cao...
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này