1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy Rose đả động gì đến Chiến dịch tìm Chồng của em.. sao rồi nhỉ? Tại sao không reply lại private của anh Rose nhỉ? Ế Chồng mà kiêu thế này thì bao giờ mới hết ế hả em???
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  2. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chà...sự tương phản của Hoa và Võ Sĩ Đạo... dõi theo cánh hoa Anh Đào của Rosebud rơi rơi bỗng thấy lâng lâng theo...chết thật...chết thật...
    ...Lại nhớ câu chuyện được nghe... có anh Võ Sĩ Đạo cao thủ, luyện kiếm bên gốc cây Anh Đào, thấy cánh hoa rơi liền đỡ hoa bằng lưỡi kiếm, dù kiếm pháp cao nhưng vẫn làm cánh hoa đứt đôi rơi xuống trong sự tiếc nuối, nguyên nhân chỉ tại lưỡi kiếm thì sắc và trời bỗng thổi thêm chút gió ! Từ đó anh không bao giờ dùng lưỡi kiếm để đỡ hoa...
    ... Nhưng mà...dù gì thì gì, cũng phải công nhận là Cây Anh Đào khôn, biết để cho hoa "fallen" đúng lúc...nhỉ... ???
    ... Humm... hình như có đèo cao trước mặt Rosebud kìa...
    ...Ehm...Dô ta..dô hò...đèo cao... dô ta... thì mặc đèo cao ... dô ta... nếu mà cao quá... dô ta... thì ta đi vòng... dô ta... dô ta...
    :-) Chúc mọi người vui vẻ.
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ciao thefire!!! Sakura là hoa của các nhà thơ, chứ không phải hoa của họa sĩ. Nếu bị tách ra trên giá vẽ của các hoạ sĩ, nó cần tới sự phân biệt rõ ràng của hoa Mẫu Đơn, hoa Trà hay hoa Cúc.. Còn nếu thích, thefire có thể "kéo pháo" thoải mái.. ok.. nhưng vẫn xin được báo trước: thefire hãy lượng sức mình mà kéo thôi nhá, " Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", Bác Hồ đã bảo thế rồi, đúng không nào?
    To TCB: Chiến dịch tìm Chồng này xem ra mà gay go lắm, cách đây mấy tháng tôi cứ tưởng là 25t mình sẽ lấy Chồng, cuống quá mà mở chiến dịch thôi.. chứ thực ra điều kiện để năm sau lấy Chồng thì chí ít tháng 6/2004 phải quyết định cưới, mà để đến tháng 6/2004 ra được cái quyết định cưới thì tối thiểu nhất bây giờ tôi đã phải có "bạn trai" được 6 tháng rồi.. vì thế TCB ạ, tôi chắc mẩm với mình rằng để 27t hãy cưới đi, có nghĩa là khoảng đầu hoặc giữa năm 2006(dương lịch).. Ô hô, thế thì việc gì mà phải vội đúng không nào, cứ cười ngạo nghễ với cuộc đời này đi, còn hẳn 3 năm nữa để đi tìm chú Rể.. thong thả vẫn hơn đúng không TCB?!
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 19/11/2003
  4. phe_dau_ma_phe

    phe_dau_ma_phe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch tìm chồng!
    Tên: Hồng gai
    Tuổi: 24
    Nơi sinh: Thái bình
    Nơi cư trú: Hà nội
    Trình độ học vấn: sau đại học
    Sở thích: thích nhiều thứ.
    Đánh giá:
    - Nhan sắc:
    + chủ quan: 9/10
    + khách quan 6+/10
    - Cá tính:
    + chủ quan: biết thông cảm, biết chia xẻ, biết biết biết ...
    + khách quan: ích kỷ, kiêu ngạo, không có lòng vị tha.
    Tiêu chuẩn ứng cử viên:
    - Tuổi: 28 - 32. Đẹp ''chai'' được ưu tiên!
    - Trình độ học vấn: tối thiểu PhD hoặc Postdoc, Viện sỹ Hàn lâm càng tốt.
    - Địa vị xã hội: có địa vị cao và vững chắc, có khả năng tiến thân. (ít nhất phải là Trưởng phòng, phòng gì cũng được).
    - Thu nhập: không cần nhiều, nhưng phải đủ thoả mãn tất cả các yêu cầu xa xỉ nhất.
    - Có nhà riêng tại Hà nội.
    - Các yêu cầu khác: sống cá tính, nhưng phụ thuộc tình cảm. Sẵn sàng chiều theo những ý thích phù phiếm nhất và quan trọng nhất, không có từ ''không'' với em trong vốn từ vựng!
    Tất cả các ứng cử viên đều có thể tham gia (xin đọc kỹ tiêu chuẩn trước khi ghi danh!) bằng cách post CV trực tiếp trên forum. Đề nghị không PM, không liên lạc qua điện thoại, không e-mail. Các ứng cử viên có triển vọng nhất sẽ còn phải trải qua vài vòng đấu loại trực tiếp. Vòng nguyệt quế đang đón chờ các bạn. Nhanh lên nào, kẻo hoa trên đó héo đến nơi rồi!
    Chúc may mắn!
    Chào!
    Bye!
    Salut!
    Ciao!
    TschüY!

  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Van biet chien dich tim chong la cua chi Rosebud nhung nhung nguoi sot ruot van la cac anh trong box nay nhi. Thuc ra y dinh cua chi Rose mo ra topic nay co phai la de tim chong dau co chu, chac la giai bay tam su thoi . Anh TBC cang nong long dam dau vao thi cang phi cong. Chi bang cu chia se nhung gi chi ay noi tren nay van hon nhi.
    To chi Rose: Em rat thich nghe nhung suy nghi cua chi, chi viet nhieu nua nhe, thanks!
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Diêm
    ( For my friends..)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêmNhưng em không nghĩ thếBởi que diêm chỉ một lần sáng loéCòn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kiaĐể loé sáng...Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnhNơi hết lần này đến lần sau lấp lánhRồi đa tình phụ bạc như không
    Nhưng ... em sẵn sàng làm chiếc queDám đốt cháy cả tim diêm bé xíuCháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻoDù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêuVà đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xướcKhông oán hờn đâu vì em tin mình đượcChứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhauThì câu ví kia người ơi xin rút lạiBởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãiMà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc đời
     
     
     
     
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  8. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào Rose, từ bây giờ anh sẽ tham gia vào topic của em. Bản thân anh cũng thường tự hỏi, tai sao mình vẫn thế này nhỉ ? Em xem phim " Head over Hill " chưa ? Dịch ra tiếng Việt hình như là "Đánh mất tình yêu " hay sao ấy. Anh không nhớ chinh xác lắm. Hồi trước trên VNN có cái link đến trang Web để xem cái Phim đấy, nó mới đổi giao diện tìm lại mãi không được để giới thiệu với em. Hơi bị chim cú. Thôi không sao.
    Gặp lại em sau. Anh đi xem đá bóng đây. Hy vọng em vẵn thường dành thời gian chăm sóc topic của mình.
    See U.
    Ciao.
  9. EasyAsDell

    EasyAsDell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rosebud! Bạn cần một người như thế nào? Tôi có thể giúp bạn được nếu bạn nói cụ thể hơn. Toppic của bạn giờ đây quá dài mà tôi không thể đọc hết được. Tôi mới đăng nhập vào đây và chưa biết hết các tính năng/dịch vụ của ttvnonline (định viết thư riêng mà không biết cách). Chúc may mắn.
  10. EasyAsDell

    EasyAsDell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không nhầm, bài Diêm này là thơ của Kim Anh, một nhà thơ nữ trẻ (hình như tuổi Ngọ - 1978) . Bài này rất hay.Dùng để biểu lộ quan điểm thì rất hợp.Hy vọng mọi người hiểu Rosebud.
    Được EasyAsDell sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 22/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này