1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em mit_ne la` emnao` the'' nhi? Muốn làm quen thì anh sẵn sàng thôi. ...
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  2. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt sang trồng trọt. Sorry.
    Được kekaku sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 25/11/2003
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hi BA_GIA_80!
    Cám ơn BA_GIA_80 đã quan tâm đến tôi, , thật tình không thể phủ nhận được là anh bạn đó có mẩu quảng cáo... thông minh, một mẫu người đàn ông thú vị & là người vui tính. Ừ, đúng là người ta nói quả không sai " đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai ". Không thích đánh giá gì thêm nhưng anh bạn đó chắc chắn là người có óc hài hước, nếu mà theo đúng như những gì anh ta nói thì anh ta cũng thuộc tiêu chuẩn mà tôi đang theo đuổi.. chỉ có điều tôi thấy ngạc nhiên, bà 80 rồi, móm mém rồi, chắc là mắt mũi cũng lèm nhèm rồi ... hihi.. thế mà tiếng Anh cứ nhoay nhoáy.. tâm hồn phơi phới.. kinh quá lại còn sài cả VnExpress nữa..
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  4. Meoeo

    Meoeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihihihhihiihih
    Mình rất thích các bài viết của bạn . Mình cũng sinh năm 80 , cũn chưa thèmđề ra chiến dịch tìm chồng như bà lão đômumim kia , cũng cảnh " ngươ?i như con chim chích, nho? nhắn (nếu không nói la? lu?n), thấp bé nhẹ cân (nhưng chưa có cơn gió na?o cuốn đi ca?), vư?a xấu xí, vư?a vô duyên, vư?a gia?, vư?a điếc, vư?a mu?", nói chung la? tập trung mọi cái tô?i tệ nhất như Chung Vô Diệm " như bà í ( thậm chí còn chưa hát hiện ra xem mình có cái ưu điểm đáng kể nào nữa cơ , hihihihi ) . Luôn luôn bình chân như vại với quan điểm : việc khỉ gì phải làm " trâu" , làm cọc cho nó khổ ra kia chứ . Nhưng qua bài của Róebud thì cũng hơi... phân vân .... Hihihhihi!....
    À! Mình cũng muốn đóng góp cho diễn đàn lắm nhưng chưa biết Pót bài , nếu rảnh Róebud chỉ cho mình với có được không ?! Hối lộ nếu giúp đỡ : ! Hihihi!
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?!

    Anh sao còn ngốc thế...
    Em _ Nơi gió bắt đầu !!!
  5. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các em ở topic này đọc sao cứ thấy tội nghiệp quá... hic... hai mươi mấy năm giời Bố Mẹ nuôi ăn học để đến lúc trưởng thành lại chỉ chờ có một cơn gió cuốn đi thôi sao???
    Uhu.. thế thì quả thật là đáng tiếc quá! Thanh niên nữ Việt Nam đấy!!!
    Tự nhiên lại chợt nhớ đến lời một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn " ... sống ở trên đời cần có một tấm lòng.. để làm gì?... để gió cuốn đi... "
    ... Để gió cuốn đi...
    Phải thế không EM?
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ?oSống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để sóng cuốn đi... để gió cuốn đi....? Hay! và rất lãng mạn, các thanh nữ nhỉ!
    Nhưng các bạn có những tấm lòng mạnh mẽ, không phải bất cứ con sóng nào, ngọn gió nào cũng có thể dễ dàng cuốn mình đi, nhỉ?
  7. izzy

    izzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2001
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  8. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Con gái
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là... tha hương.
    (Mường Mán )

    Tặng RoseBud. Lấy chồng khẩn trương nhé không là "hâm" đấy
    tại em kiêu quá đấy thôi.
    "Sinh năm 1980, cao 1m60, nặng 46kg, không xinh xuất sắc nhưng trông tạm được, tốt ngiệp đại học loại khá giỏi, hệ chính quy nhá, đang làm tại một cơ quan của Nhà Nước, lương cao, có thể nuôi sống bản thân, biết công việc nội trợ ( giỏi phết đấy ), biết cảm thông, biết chia sẻ, không biết đòi hỏi..."
    Em hãy hạ Firewall của trái tim xuống mức low và đừng có ngày nào cũng Scan for love virus.
    Chả có chàng trai hoàn hảo đâu, có "lỗi" cả đấy. điều quan trọng là khả năng "chịu lỗi" của em thôi. chứ cứ như lời quảng cáo của em về bản thân thì chắc.....chỉ có anh mới đạt điều kiện ( nhưng mờ anh ở xa quá hic hic, chứ nếu không thì "bà" chết với "ông")
    "Ôi tôi cũng khổ như Bà!!!"
    DHG
    Được hieutd sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 27/11/2003
  9. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    post tiếp bài thơ để bày tỏ nỗi lòng của chàng trai khi gặp cô gái hơi bị kiêu:
    Đừng như công chúa
    Đừng như công chúa
    Ngủ mê trong rừng
    Nằm hoài trên cỏ
    Có ngày đau lưng
    Mà như cô Tấm
    Ngồi bên hiên nhà
    Để anh qua ngõ
    Có người trông ra
    Đừng như trái thị
    Rớt bị bà già
    Cất trong hũ gạo
    Coi chừng chuột tha
    Mà như hoa thắm
    Lung linh trong vườn
    Một lần lỡ ngắm
    Một đời lỡ thương
    Đừng như, em nhé
    Đông xám lạnh lùng
    Mà như, em nhé
    Xuân hồng bâng khuâng
    Để anh qua ngõ
    Em còn trông ra
    Để em pháo đỏ
    Anh còn hương hoa....
    (Nguyễn Nhật Ánh - )
    Còn đây là thơ của tui có tiêu đề:
    ứ ừ
    " Nếu em còn cứ ứ ừ
    thì anh đây sẽ từ từ ...đuổi theo"

    DHG
  10. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không những khó tính mà còn hay tự ái . Ông nào làm bồi bàn nên rước cô Rosebud về để tập nâng cao tay nghề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này