1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Tặng Rosebud và tất cả các bạn tham gia vào topic này:
    Tình yêu
    Cao Hồng Đào (Trung Quốc)
    Trên giường bệnh ở một bệnh viện nọ có hai người, một già và một trẻ.
    Chàng thanh niên tỏ vẻ buồn bã, đau khổ hơn ông già, anh đến với thế giới này mới có hai mươi năm. Biết bao nhiêu việc chỉ mới bắt đầu, có việc còn chưa kịp làm. Anh yêu cuộc đời đẹp này càng yêu mọi thứ của cuộc đời biết mấy! Anh ước ao kéo dài được sự sống của mình.
    Một hôm, ông già bỗng đánh thức anh:
    - Này cháu, bạn gái cháu đến thăm đấy!
    Chàng thanh niên mừng quýnh, ngồi nhổm ngay dậy, mắt tràn đầy niềm vui, ngạc nhiên và xúc động:
    - Thật ư bác? Cô ấy đâu rồi ạ?
    - Ở ngoài cửa ấy!
    Một sức mạnh vô hình giúp anh đứng lên. Ông già vội can:
    - Bệnh viện quy định chưa đến giờ thăm bệnh nhân, không được để người nhà vào. Cháu xem kìa, cô ấy giửi quá cho cháu đấy.
    Chàng thanh niên cầm lấy gói quà, mắt ứa ra những giọt lệ vui sướng. Anh yêu cô, không thể xa rời cô. Cho đến lúc này anh vẫn nhớ cô da diết. Anh cứ tưởng từ nay cô sẽ không bao giờ tới nữa vì anh mắc bệnh hiểm nghèo. Thế mà hôm nay, thần Tình Yêu lại bắn một mũi tên giùm anh, anh không xúc động sao được?
    Ông già còn nói:
    - Cô ấy nói là được cử đi học xa, hai tháng nữa mới về, dặn cháu yên tâm chữa bệnh. Bác biết cô gái ấy thực lòng yêu cháu.
    Chàng thanh niên cảm thấy hởi lòng và hạnh phúc. Nhọn lửa tình yêu lại cháy lên trong làng anh, anh không còn nghe thấy tiếng gọi của thần chết. Anh chỉ thấy ánh dáng và hy vọng!
    Hai tháng trôi qua, chàng thanh niên bất ngờ khỏi bệnh một cách thần tình, ngay cả bác sĩ cũng không hiều ra sao.
    Anh từ biệt ông già, rảo bước ra cổng bệnh viện, trở lại con đường nhỏ thân quen và quyến luyến đối với anh. Có lẽ nàng đã về rồi?... Có lẽ nàng đang nằm trên giường đọc sách? Có lẽ... Anh ngây ngất như say...
    Chàng thanh niên dừng bước trước một cành cổng và rụt rè gõ. Một bé gái xinh xắn ra mở cổng, em tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Ô chú! Sao tưởng chú chết rồi? Chú làm thế nào sống được thế?
    - Này San San... cháu nói sao?
    - Cô bảo với cháu thế mà! Cô không thích chơi với chú nữa đâu.
    Chàng thanh niên bấy giờ mới để ý thấy chữ Hỷ to tướng dán trên cửa sổ. Qua song cửa, anh thấy nàng đang âu yếm một người đàn ông lạ.
    Anh ngơ ngác, mụ mẫm cả người.
    Anh vụt quay người lại, chạy thẳng về bệnh viện. Anh cần phải hỏi ông già nằm cùng phòng xem sự thể ra sao.
    Nhưng muộn mất rồi! Khi anh chạy tới bệnh viện, vào đến buồng bệnh cũ thì ông già đã nhắm mắt xuôi tay.
    Hoàng Vũ dịch
    Sức mạnh của tình yêu làm cho một người gần chết sống lại, nhưng cũng chính nó làm cho người ấy sống mà như chết
    DHG
  2. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ muốn nói rằng ban hãy tin vào duyên số.Khi nào bạn không ngờ nhất thì tình yêu sẽ đến.Chẳng có gì là muộn cả.Mẹ mình 28t yêu lần đầu, 30t lấy chồng , ..Có khi muộn lại hay ấy chứ.Yêu sớm ảnh hưởng lắm...Vui lên đi.!!!
  3. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ chuyên lấy chồng lại quan trọng đến vậy. Tôi đơn giản nghĩ là chuyện gì đến nó sẽ đến. Bản thân tôi được một bà thầy bói tiên đoán là đến năm tôi 50 thì sẽ lấy chồng.
    Tôi thấy điều đó có gì là ghê gớm đâu cơ chứ. Cũng phải nói thạt là sau khi tan vỡ một lần tôi không còn tin tưởng vào đàn ông lắm. Nhưng sao ta không thể để mọi chuyện cho ông trời nhỉ. Bạn Hãy nghĩ nếu lấy chồng thì ban phải xa cha mẹ, anh chị em, phải sống với những người xa lạ. Hãy cứ tận hưởng niềm vui sướng là được ở bên cha mẹ đi. Nếu không sau này bạn sẽ tiếc đấy.
  4. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên chuyện lấy chồng không đến nỗi quan trọng như vậy. Nhưng bạn cũng nên hiểu ở đây bạn Rose bạn ấy không chỉ muốn tìm một người chồng đơn giản mà ẩn chứa sau đấy là mong muốn tìm một người bạn đời một người biết thông cảm và thấu hiểu, là chỗ dựa tinh thần để cùng chia sẻ cuộc sống. Khi ta trưởng thành, bắt đầu bước vào cuộc sống tự lập, phải tự trăn trở cho cái công việc mưu sinh, các mối quan hệ thay đổi, không còn những tình bạn học đường trong sáng, phải đối mặt với những lo toan, bon chen của cuộc sống. Ảnh hưỏng của gia đình giảm sút. Bạn bè cũ mỗi đứa một nơi, ai cũng bận bịu. Luôn cảm thấy một nỗi cô độc thường trực, ra đường gặp cả trăm người mà như chẳng thấy ai. Do đó cái nhu cầu tìm người để chia sẻ cuộc sống của mình nó trở nên lớn lớn lắm. Nó càng lớn hơn nữa khi sống xa gia đình. Nên khi có bạn nói, không cần lấy chồng, hay kệ nó chứ ( lấy chồng là theo nghĩa tôi đề cập ở trên ) thì tôi nghĩ bạn không nói thật lòng mình. Cái này là nhu cầu tự nhiên về mặt tâm lí, chẳng có lí gì phải dấu lòng mình như vậy. Chúng tôi, một nửa còn lại, không đồng ý vậy đâu. Các bạn suy nghĩ gì chúng tôi cũng vậy. Tại sao chúng ta lại make thing complicated ? Chắc các bạn cũng hiểu ý tôi.
    Tạm vậy thôi, chúc các bạn và chúc cả tôi nữa sẽ sớm tìm được cái nửa của mình và lúc đó cuộc sống sẽ đẹp biết bao.
    Thân ái,
  5. lacviettu

    lacviettu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To Rosebud, tình cờ thấy cái topic này hiện ra ở trên trang đầu và thấy có nhiều người đọc quá nên tui cũng tò mò vào đọc. Từ trước đến giờ tui cũng vào trang web này nhiều lắm, nhất là những lúc công việc căng thẳng tui hay vào đây để đọc những mẩu truyện cười, để rồi cùng cười với mọi người cho đầu óc bớt căng thẳng. Phải nói là "chiến dịch tìm chồng" của Rosebud có nhiều tình tiết bi hài quá , tui vừa đọc vừa tủm tỉm cười cả buổi làm cho mấy người cùng làm tưởng là tui lại bị chạm thêm cái dây nào nữa rồi. "Dục tốc bất đạt" mong là bạn từ từ kiếm ra nửa kia của mình để tui và mọi người còn được nghe thêm nhiều tường thuật về chiến dịch của bạn.
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch số 1001
    5h30''''.. nháo nhào lao vội về nhà cho kịp giờ trận bóng đá Việt Nam - Thái Lan!!! Cô bạn thân và thằng em trai đã ngồi chờ sẵn, vẫn như mọi ngày, một đứa thì cắm mặt vào cái Ti Vi, một đứa thì ôm khư khư cái máy Đt, cả hai đều có vẻ rất căng thẳng.. lại thêm một mặt buồn Rosebud nữa, không khí căng thẳng đến khó hiểu.. bóng đá là thứ phù phiếm nhất đối với mình nhưng quả thật kết quả của trận này có thể sẽ là điều phù phiếm nhất trong cuộc đời..  vì mình đã trót một vụ cá độ đầy mạo hiểm và vô lý ngoài sức tưởng tượng với một anh bạn đồng nghiệp cũ ...
    (Continued)
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 01/12/2003
  7. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em Rose ơi, lâu quá. Anh trả lời cho topic của em lên đầu cho nó đông khách. Hôm nay Vn lại thắng Indo rồi. Em có cá độ gì nữa không đấy ?
  8. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chu choa ....topic nì kunkun đã đọc lâu lắm rồi nhưng bẵng đi 1 thời gian kô có theo dõi hong ngờ bạn vẫn chưa tìm ra 1 nửa của bạn sao??? nhưng dù sao như thế cũng hay vì bà con còn có cái để đọc...
  9. lacviettu

    lacviettu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa nói chuyện với H, dễ cũng đến gần một năm rồi mới lại có dịp nói chuyện với nhau, vẫn cái cách nói chuyện nhiệt tình dễ mến của ngày nào. Linh tinh lang tang một hồi thế nào, H bỗng dưng chuyển sang nói chuyện tình cảm. Nói là có quen hơi "thân" với một anh chàng nào đó, nhưng càng thân thì lại càng thấy không tiến tới được. Đang định là thôi "anh đi đường anh tôi đường tôi", và thế là sẽ ế vẫn hoàn ế, hỏi mình có nên không? Chả biết trả lời làm sao. Cô nàng này cũng "đỏng đảnh" lắm, miệng thì lúc nào cũng than ế, thế mà có người theo đuổi thì lại cứ "ứ ừ em chă..." Nửa đùa nửa thật mình bảo, cái danh sách tiêu chuẩn của H nó dài như cái sớ táo quân, không bỏ bớt giùm tui một mớ thì có mà ế thiệt. H làm tui nhớ tới một cuốn phim vừa coi trực tuyến qua mạng, ông kia nhà sinh cả lũ con gái mà chẳng được một mụn con trai để nối dơi tông đường, uất quá trước mỗi bữa cơm, ông bố bắt lũ con đọc rằng
    "Chúng con là lũ vịt giời
    Bé thời ăn hại lớn thời bay đi"
    nghĩ H còn tỉnh táo, lý trí thế thì có lẽ chưa muốn bay đâu. Chớ mà đă "cảm" anh chàng kia thật sự, thì khi yêu đứa nào cũng ngu như đứa nào, cái gì của người mình yêu cũng tốt cũng đẹp cả. Không biết là ngu vì yêu, hay là yêu vì ngu. Nhớ có lần H nói là đã có người mang trầu cau đến xin phép bố mẹ , nhưng rồi H lại từ chối. Kén chọn quá đấy nhé! Nhiều người chờ mãi chờ cả một đời mà có khi chẳng có lấy một người yêu mình.
    "Đi đâu mà chẳng lấy chồng
    Người ta lấy hết chổng mông mà gào
    Gào rằng: Đất hỡi trời ơi!
    Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
    Ông trời nghoảnh lại liền trông,
    Mày hay kén chọn ông không cho mày"
    Mình đọc xong thì H cười ngất, bảo rằng chưa đến nỗi phải chổng mông mà gào nhưng cứ như thế này mãi thì chắc cũng sắp rồi. Đùa một chút vậy, chứ H ơi mình biết bạn vẫn mong đợi một tình yêu đích thực, được người khác yêu là một diễm phúc nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, chúc bạn mai đây sẽ tìm ra những gì mà bạn vẫn hằng mong mỏi đợi chờ.
    ---> lâu không thấy Rose tiếp tục chiến dịch, mình viết nhăng một tí vậy
  10. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hello Rosebud,
    Anh bận đi công tác TL có một tuần mà topic của em đã thấy thay đổi nhiều quá Rose ạ, chiến dịch số 2 đã thấy đâu mà đã có 1001 con chó đốm là thế nào??
    Topic của em cũng lâu lâu rồi nhỉ? 5 tháng chưa.... Uhmm... hơn cả 5 tháng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........, một cô gái chủ định đi tìm Chồng mà 5 tháng liền vẫn không tìm thấy... Khó cho em quá Rose nhỉ? Cũng tại kiêu quá cơ, low các standards xuống thôi, kẻo ngã đấy nha, mà anh báo trước là nếu mà ngã là ngã đau đấy
    Đùa Rose thế thôi, lâu lâu không thấy bài của em, suốt ruột!!!!!!!!!!!! Cũng không biết là em còn sống trên cõi đời này không nữa nhỉ???????????????????
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này