1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuần truớc, mình đã theo dõi toppic của bạn cả buổi sáng thứ 7, và thứ 7 này minh lại vào đây, nhưng không thấy Rose đâu. Có gì thay đổi hả, mình rất thích những bài viết của bạn và mình cũng giống giống bạn đấy.
    Đọc các bài viết của bạn, mình thấy con người mình ở trong đó.
    Mình cũng muốn tìm chồng lắm lắm, vừa rồi Mợ của mình vừa sinh em bé, nhìn thật thích, nó thật dễ thương, mình cứ ngắm nó hoài ko biết chán. Nếu có chồng mình sẽ sinh thật nhiều em bé.
    Rose đã tìm được chồng chưa vậy, cho mình biết tin với nhé. Mình cũng đang muốn được sinh em bé lắm lắm...
  2. Oceanicprince

    Oceanicprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lâu vậy mà ko thấy chị Râu trả lời.
    ---> Bảo đảm hôm cá độ chị í đã cá độ lấy n đồng nghiệp cũ.
    ---> Kq là chị í thua.
    ---> Chị Râu sắp (hoặc đã) lấy chồng roài.
    ---> Topic này sắp bị giải thể.
    Huraaaaaaa, chúc mừng chi Râu có chồng
    Các bác giai cũng nên chuẩn bị kiếm mối khác là vừa.
  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    cool
    I am the Eggman
    Wooh
    They Are the Eggmen
    Wooh
    I Am the Walrus
    Goo Goo G'Joob 
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    NOEL
    21h10'''': chán quá thể, không thể chịu đựng được thêm phút giây nào nữa rồi, mình không quen với món disco tráng miệng, ngán ngẩm... ra ngoài... các Đ/n CQ vẫn nhảy múa điên loạn... Mấy A bồi có vẻ ngạc nhiên, hỏi xem có phải chị mệt ko???... thấy chị cứ điên điên, lady in black đứng một mình "xoè" những que diêm một cách vô nghĩa...
    Noel, Hà Nội tấp nập hơn như những cái vốn có của nó... nhộn nhịp hơn ngày thường.. lác đác vài ông già tuyết hom hem hối hả trên đường... thành phố chìm vào đêm... ánh đèn sáng loá.. thời tiết nóng lên vì khói ống xả..
    Có điện thoại... thôi! Đi về thôi! Ở đây thấy điên loạn và mệt mỏi quá rồi...
    Noel năm nay không lạnh ... đi đường quá vất vả.. chen lấn đến xô đẩy mới lên được đến Nhà Thờ Lớn ...tự nhiên muốn nghe một bài Thánh Ca.. sự thánh thiện nhân bản... mấy cô bạn í ới gọi lên Z''Cafe... mình thích cái cảm giác được ngồi một mình trong thánh đường... tự chọn cho mình hai từ YÊU THƯƠNG...
    ...lang thang lên Z...
    Các cô gái hiện đại, mỗi người một chai Ken.. không ai giống ai.. mỗi người nghĩ một hướng .. Noel buồn - nhộn nhịp - cô đơn và một điều đặc biệt hơn tất cả đều trong tình trạng No Not Available..
     
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 26/12/2003
  5. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có bác nào post cái bài sau đây lên chưa, tại ngại đọc cả cái chiến dịch dài ngoằn của RB, post đại 1 phát lên:
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà hẹp thế sao tình
    Ngồi không thì được cả rình thì không
    Ơi ời ơi lũ đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em?
    Không nhớ thơ này của ai, cảm ơn tác giả, tặng RB, đói rồi, ăn trưa thôi, Chúc mọi người 1 năm mới tốt lành
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Râu ơi, lấy chồng chưa?????????
  7. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chán cho câu hỏi của đồng chí quá, chả để ý đến tâm trạng của em Rose gì cả.
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    chán thì mua cái bánh rán mà ăn cho đỡ chán
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chồng Yêu ơi
    Phịchhhhh.... Vẫn chưa tìm được Chồng ... Trời cao đất dày ơi !!! Sự thật thì cũng có nhiều anh chàng đến, cũng lượn lờ, cũng tung hứng, cũng à ơi... nhưng mà cái sự đời oái oăm.. cũng tại mình số đen "kén cá chọn canh quá" . Thế này nhé, người thì bị chê là xấu trai, người thì bị chê là hơi thấp, người thì bị chê là dáng xấu, người thì bị chê là không sang; người thì bị chê là tính không thoáng, người thì bị chê là đẹp trai quá, người thì bị chê là đi xe to quá, người thì bị chê là lẻo mép quá, người thì bị chê là không ga lăng, không biết cách nói chuyện, ko hiểu tâm lý phụ nữ, không biết nhắn tin, không biết nói chuyện điện thoại, không biết ăn mặc, không biết tặng quà, không thể hiểu được "cái vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người khác", không chịu hiểu "cái tính nghệ sỹ lãng mạn", không này không nọ.. vân vân và vân vân ... cuối cùng vẫn 0 vẫn hoàn 0 ...
    Không biết đến bao giờ thì hết 0 ???
    Chồng yêu ơiiiiiiiiiiii !
    Với Một đứa con gái có quá nhiều những tì vết như mình ? Đa đoan với cuộc đời ... ngẫm ra nếu mà lấy được Chồng thì cũng khó đấy ...  thầy Bói bảo sau này mình có số lấy Chồng làm quan, hoà hợp không phải nghĩ, xứng đôi vừa lứa, năm nay "Rồng có Vây","Hỷ khí trùng phùng" ...Xem ra thì QUẺ cũng đẹp ra phết...
    Năm nay được lấy Chồng rồi ? Hic.. Lấy Chồng !? Lấy Ai ? Ai Lấy ? Bao giờ thì Lấy ? Lấy ở đâu ? 
    Có lẽ cũng phải post ảnh lên, xem có ai nào đó giúp được mình không ? Chứ cứ cái tình trạng này thì sssssssssssoooooooốt cả ruột !
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hihihi, Râu ơi, pốt ảnh nhanh à nha, mình sốt ruột hồi hộp quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này