1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Muaxuannhonho

    Muaxuannhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rose ơi , lấy chồng như đeo gông vào cổ , nên bạn cứ tà tà thôi , còn trẻ mà lo gì . Mà sao bạn kén chọn thế , theo mình thì trước hết bạn nên có người yêu đi đã , rồi khi yêu nhau sẽ nghĩ đến chuyện hôn nhân hay không là tùy . Chứ kén chọn như bạn , có khi lại lấy một anh chàng hoàn hảo nhưng rốt cục lại nhận ra mình chẳng hề yêu chàng như mình tưởng . Thế cũng không hay !
    Khi yêu ai tự khắc sẽ thấy người ta hoàn hảo thôi , còn có hoàn hảo thật không khi lấy về sẽ biết
  2. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng định nói từ trước, nhưng em Rose cũng đã nói một phần rồi, thôi cứ nói từ đầu nhé.

    Tại các trung tâm môi giới tình yêu ( tức là các câu lạc bộ làm quen rồi tìm bạn, túm lại là kiểu kiểu như thế) người ta mới cố gắng tìm hiểu những khách hàng của mình, tại sao họ lại cứ phải tìm đến clb làm quen để tìm bạn. Lí do cuối cùng chỉ là sự lệch pha (no harmonic).
    Các cô gái thì mong muốn tìm được các chàng trai thông minh, đẹp trai, hài hước, tin cậy, hào phóng, thấu hiểu tâm lí phụ nữ v.v..... và còn dài dài nữa nếu cô đó là em Rose.
    Còn các chàng trai thì luôn hy vọng và tìm kiếm một cô gái xinh đẹp, thuỳ mị, dịu dàng, đảm đang, tháo vát, thông minh, có cá tính, rồi v.v...... đức tính quý báu nữa.
    Kết quả là thế nào thì mọi người biết cả rồi đấy.
    Riêng mình, không nhớ đọc được ở đâu nữa, có một câu rất hay, mà mình thấy rất đúng và thấy phải nói ra ở đây cho em Rose : Hãy yêu và cưới người mà bạn có thể nói chuyện được. Hãy coi đây là một chút đóng góp nhỏ vào chiến dịch đầy gian khổ nhưng thật hạnh phúc khi chiến thắng của em Rose và cả các cô gái đáng yêu trên ttvnol nữa ( tôi biết một người rồi ).
    Chúc may mắn,
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Rosebud này, ngày đầu em post bài này lên là ngày 19/08/03 đến nay là ngày 08/01/04, coi bộ cũng khá lâu rồi nhỉ, thế mà vẫn chưa tìm được ai vừa ý hay sao?
    Chung quy là em cũng quan trọng hoá vấn đề quá, thế nên mới lận đận vầy. Em nên nghĩ thoáng một chút như thế chiến dịch tìm chồng của em mới thành công được, đừng nên máy móc quá, đừng nên tự đặt một mẫu người đàn ông lý tưởng cho mình, vì một người đàn ông lý tưởng hay là một Hoàng Tử Bạch Mã chỉ có trong tiểu thuyết, dù có đốt đuốc cả đời thì đó em tìm được.
    Già kén kẹn hom, điều đó ai cũng biết, trên đời này không có gì là hoàn hảo, con người cũng thế thôi.
    Chiến dịch của em sắp được 5 tháng rồi mà coi bộ tình hình không có vẻ gì là tiến triển, nếu em không tự thay đổi suy nghĩ trong việc tìm chồng thì mãi mãi chỉ là chiến dịch.
    Hãy đến mới thằng đàn ông nào mà trong tim em cảm thấy là em tin tưởng được và đó không phải là lựa chọn sai lầm, hãy tin tưởng vào trực giác của mình.
    Chúc em sớm tìm được chồng nhé.
    Good luck
    Nothing to lose
  4. truongcoi_98k

    truongcoi_98k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tớ mới đc thằng bạn chỉ cho biết cái này nên tham gia mà cũng chẳng buồn quan tâm xem những trang đầu viết cái gì
    đọc bài của em Rosebud mà ngẫm lại mình,chẳng hiểu tại sao mình lại vẫn ế đến giờ này nhỉ?thử giới thiệu sơ qua bản thân xem em ý có duyệt ko
    1. 1980
    2. 174cm
    3. tn kiến trúc năm 2003
    4. làm ở VCB
    5. độc thân
    6. thể thao( chơi mọi thể loại)
    7. karaoke
    8. yêu mầu đỏ chân thành và mầu tím thuỷ chung, coi trọng tình bạn, muốn kết thân với các bạn ở mọi miền tổ quốc.Thư về hòm thư: truongcoi_arc@yahoo
  5. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    theo doi cai topic nay lau lam roi, dau tien cu nghi la co nguoi dua cot gieu doi cho vui nhung cang doc cang thay yeu men co ban nay qua ko the khong theo doi tiep.
    to Rose: ban han la nguoi hoc van dung khong?? ban viet hay qua lam toi doc lan nao cung thay rung minh. cam giac nhu duoc quay lai cai hoi di hoc vay, doc ma cu nhu bi ma lam cuon theo chang roi ra duoc nua.
    to cac anh chang trong topic nay: cac ban dung theo Rose nua, chi pho cong thoi. chua den luc dau.
    skjgisgvksjvlsk
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, topic này để ở box tâm sự bon ka ka này nó phí đi các bác ơi.
    Hôm nay mò sang Những người thích đùa đọc mà ko thấy topic nào làm tớ cười nhiều như cái này. Thành thật cảm ơn các anh chị em.
    Sống là để chết không có gì phải ăn năn hay hối hận <--- Cười vỡ bụng. :))
    Mà nàng Râu này có innocent thật ko nhỉ :-/ ? Không sao, ít ra tớ cũng biết được có mấy chị cực xinh, cao, trắng, duyên dáng, cởi mở và không nội tâm, thế mà đến 36 tuổi mới đi lấy chồng đấy . 24 tuổi có gì phải ăn năn hối hận nhỉ

     
  7. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ồ... một cái ngồi kiểu gieo mình xuống ghế ... phải chăng là sự buông xuôi???
    ... Thế giới chúng ta sống quả là rộng lớn và muôn màu muôn vẻ...có người thường chau chuốt để bắt mắt mọi người bằng những lớp vỏ loè loẹt, có người lại muốn khoác lên mình cái vỏ bọc xù sì để thử lòng người...
    ...Cái không khí Tết thường làm người ta hối hả hơn, ai cũng muốn làm được nhiều thứ hơn để bản báo cáo cuối năm của Táo quân thêm đầy đủ... Hy vọng Rosebud sẽ có nhiều điều vui để báo cáo với Táo quân nhưng cũng không quá vội vàng vì "sốt ruột"...mùa Xuân đang đến, rất gần, nhưng người ta vẫn nói "30 chưa phải là Tết" cơ mà...
    Ồ... cái Radio lại phát chương trình ca nhạc rồi... bài hát "Lắng nghe mùa Xuân về"... một mùa Xuân tươi...
    ------------------
    The Fire.
  8. Cogai

    Cogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sorry Rb chứ, chị có cảm giác là anh chàng nào mà lấy được em rồi thì cũng đến khổ cả đời vì cái cá tính của em mất thôi. Tuổi 24 là tuổi còn đang phải học hành bổ sung thêm kiến thức, lo học đi đã em ạ. Muốn lấy chồng thì cũng phải có thời gian chứ không phải muốn một cái thì được ngay đâu.
    Chúc may mắn.
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết hoàn hảo cũng vất , nếu chẳng may thiếu mất chữ " duyên "
    Chia buồn cùng chị Rosebud .
  10. tropist

    tropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ... Lấy Chồng !?
    Lấy Ai ?.......... Lấy một người đàn ông!
    Ai Lấy ?..........Một người đàn ông lấy!
    Bao giờ thì Lấy ?.....Sau khi đã "tìm hiểu" xong và cả 2 thấy OK !
    Lấy ở đâu ? .... Lấy ở Việt Nam!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này