1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên vào đọc topic của RB, đọc xong hơn chục trang thấy có bài thơ này có vẻ fù hợp với RB nên post lên đây tặng bạn:
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi Anh là ai vậy
    Sao để tôi tìm tìm mãi tên Anh
    Chiều dần buông thành phố đã vào đêm
    Sân cỏ gốc cây họ từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai
    Không phải của mình không phải của ai
    Thì thượng đế ơi xin đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết rằng khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong tìm nửa của mình
    Em tìm Anh vâng Em sẽ tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tìm Em như vậy
    Chỉ có điều .... chưa nhận ra nhau
    bài thơ này tui cũng có sửa 1 chút cho fù hợp với RB ( ai đọc thấy hay nhớ vote cho tui 5* nhé cám ơn ha)
    Cái gì phải đến cứ đến RB... có tin vào duyên số không?
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  2. tropist

    tropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối, cứ tưởng cô bé Rose này phải kiếm được ai rồi chứ, thế mà lại " 0 vẫn hoàn 0" , hay nhỉ? Anh thấy em cũng được đấy chứ, hay là...
  3. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hey, sao mọi người lại châu vào chê Rb thế nhỉ.
    Mình thấy chiến dịch tìm chồng của Rb giống như một dạng tỉ "văn" chiêu thân vậy. Mỗi câu chuyện của bạn là một phần tâm hồn của bạn nhưng dường như chả ai hiểu cả. Hic... chán thật.
    Cho nên Rb ạ, bạn cứ kiêu đi, mình còn trẻ mà
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  4. nemo_captain_new

    nemo_captain_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gửi Rosebud !Đã đọc các bài từ đầu đến cuối.
    Nhận xét:- Trạng thái tinh thần không ổn định.
    Lời khuyên chân thành:- Nên thay đổi môi trường sống trong một thời gian.
    Chúc khoẻ !!!
    Nemo Captain
  5. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi Hồng,
    Dạo này cuối năm, bận rộn quá không vào đọc topic của em , vẫn không có gì thay đổi nhiều lắm, anh đã bảo em rồi, phải lên tiếng để còn nhận được sự giúp đỡ của mọi người chứ.
    Mà quái lạ, sao em kiêu căng thế Rose, không tương tác với khán giả gì cả, anh thấy mọi người rất nhiệt tình và có ý định giúp đỡ chân thành
    Nào, hãy cởi mở lòng mình một chút đi, sẽ thấy cuộc sống này đầy thú vị đấy em yêu ạ.
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  6. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế, rất nhiều người hiểu chứ.
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng
    Hôm nay ngồi ở cơ quan, xem Love Story! Hôn nhau phê quá, có lẽ là một trong những phim kinh điển nhất về Nụ hôn, nói thế nào nhỉ, hôn dạo đầu vài cái nhè nhẹ rồi hôn một cái thật sâu chết ngất luôn..
    Trái tim như vỡ tung khỏi ***g ngực, thật tuyệt vời!
    Quá tuyệt vời luôn...
    Người ta đứng ở bên ngoài nhìn vào thường thường nhận xét, Rosebud là một người thú vị, nhưng mà sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu biết được, Rosebud thích được hôn một cái chết ngất luôn vì sung sướng và hạnh phúc..
    Rosebud là một kẻ hướng ngoại, thích chơi nổi, sống phớt đời, bất cần, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo TÌNH YÊU !
    Bạn có tin là Rosebud thích Hôn giữa chốn đèn xanh đèn đỏ ko?
     
    ( những cái này sẽ còn kéo dài trong 3 ngày nữa.. )
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  8. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo TÌNH YÊU "

    Hehe, câu này nghe đã biết ngay là của một người chưa yêu.
  9. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn kéo dài trong 1 phút sẽ kích thích nào bộ làm việc thêm 10 %, tạo ra một điện áp khoảng vài micro vôn, và trao đổi khoảng 2 triệu vi trùng.
    Take care,
  10. tropist

    tropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    wặc... xem phim mà bị kích động thế cơ à cô bé? Ai lại đi ca ngợi nụ hôn nhỉ, cái ấy ai chẳng thích, đúng là còn ngây thơ, bồng bột, cô bé ơi, ai lại tuyên bố vứt bỏ tất cả để chạy theo Tình yêu, câu này nghe có vẻ xạo, không thực tế tẹo nào cả, và lại còn thích hôn nhau ở chỗ đèn xanh đèn đỏ nữa chứ, ý cô bé là ở ngã tư đường phố hay là ở những chỗ có đèn xanh đỏ nhấp nháy mập mờ đấy???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này