1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vứt bỏ tất cả để theo tình yêu? Đúng là chưa thấy quan tài chưa biết sợ, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới vứt bỏ tất cả để theo tình yêu.
    Đã là môt kẻ hướng ngoại, thích chơi nổi,... thì sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo một thằng Tây nào đó có lẽ còn hợp lý hơn.
    Hôn giữa đèn xanh đèn đỏ? Ái cha, khá đấy, dũng cảm quá ta.
    Chỉ là một bộ phim tình cảm thôi mà đã bị kích động giữ dội vậy thì không biết khi xem những phim "nóng" thì cô nàng này còn kích động đến mức nào.
    Sao mà tâm trạng của cô em giống với Tearsinrain quá, nếu không phài là một người thì trả nhẽ đây là tâm trạng chung của những cô gái đến tuổi phải lấy chồng.
    Đúng là Bí Hạ Phá Thượng, những kẻ chưa yêu, muốn được yêu, được hôn được làm..... đều bị trạng thái tâm lí không bình thường.
    Đọc tâm sự này thì cảm giác nếu trong vòng 3 tháng nữa mà chưa chăn được thằng nào thì chắc là ......... có trời mới biết
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  2. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hướng ngoại là tâm hồn luôn cởi mở thích trò chuyện tâm sự chia sẻ không phải là thích đồ ngoại.
    Hôn giữa đèn xanh đèn đỏ : Là hôn giữa không gian huyền ảo của ánh sáng, ngập tràn âm nhạc, và giữa những con người đang say mê đang cuồng nhiệt.
    Em Rose cũng có vẻ hơi ảnh bị hưởng của film Holywood. Theo anh biết, khi hôn người ta chả để ý đến những gì xung quanh đâu.
    Thế nhé, chúc vui vẻ.

  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ngồi ở cơ quan, xem Người vận chuyển! Oánh nhau ghê quá, có lẽ là một trong những phim kinh điển nhất về Uýnh nhau, nói thế nào nhỉ, đấm dạo đầu vài cái nhè nhẹ rồi đá một cái thật đau chết ngáp luôn..
    Trái tim như bắn tung khỏi ***g ngực, thật tuyệt vời!
    Quá tuyệt vời luôn...
    Người ta đứng ở bên ngoài nhìn vào thường thường nhận xét, R......... là một người tẻ nhạt, nhưng mà sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu biết được, R........... thích bị oánh một phát chết điếng luôn vì xung xướng và đau đớn..
    R........... là một kẻ hướng nội, thích chơi chìm, sống cô độc, buồn tẻ, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo TIỀN!
    Bạn có tin là R.............. thích Oánh nhau trong bóng tối ko hả?
    Music is like a religion. I only believe in the Gods.
  4. truongcoi_98k

    truongcoi_98k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  5. truongcoi_98k

    truongcoi_98k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    MINH DA DOC DC TAT CA CAC BAI CUA BAN,PHAI NOI LA RAT THU VI VA DAY CUON HUT.DOC BAI VIET CUA BAN MA MINH SAY ME NHU DOC TRUYEN CUA KIM DUNG VAY.NHUNG SAO BAI CANG VE SAU THI LAI CANG MAT DI SU CUON HUT NHU NHANG BAI DAU VAY.MINH CHO DE DUOC DOC NHUNG BAI TIEP THEO,HAY VIET THEM NHIEU NUA NHE...
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cái này gần như nhật kí, viết về những cảm xúc thật chư có phải như nhà văn, nặn ra truyện mà viết đâu. Đây là một khoảng riêng của tác giả, đừng nên đánh giá, nhận xét nhiều quá. Nó thế nào thì cư để nó như thế. Vứt bỏ tất cả để chạy theo tình yêu, chẳng có gì là không thực tế cả, chỉ có "không có tình yêu để mà vứt bỏ tất cả, rồi chạy theo" mới là không thực tế thôi, những kẻ như thế không thực sự sống.
    To Rosebud:
    "nhưng mà sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu biết được, Rosebud thích được hôn một cái chết ngất luôn vì sung sướng và hạnh phúc.."
    Bây giờ thì có người biết rồi đấy. Mà cái ý tưởng được hôn giữa chốn đèn xanh đèn đỏ của chị điên khùng thật đây, nhung ma....em thấy thích cái điên khùng ấy. Cô ấy của em thì chắc chẳng bao giờ cho phép 2 đứa hôn nhau ở những chỗ như thế đâu
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    "Một nụ hôn kéo dài trong 1 phút sẽ kích thích nào bộ làm việc thêm 10 %, tạo ra một điện áp khoảng vài micro vôn, và trao đổi khoảng 2 triệu vi trùng."
    Lâu rồi không được cảm nhận cái giòng điện chạy trong cơ thể ấy nữa, thèm kinh khủng. Mỗi con vi trùng mang theo love chemical từ 2 người. 2 triệu chú vi trùng chẳng thể nào cho là đủ được.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian không thấy Rosebud đâu cả, có 2 giả thiết được đặt ra:
    1: Chiến dịch của cô nàng đã thành công va cô nàng chuẩn bị lấy chồng
    2: Chiến dịch chưa kết thúc, cô nàng về quê ăn Tết.
    To: Rosebud
    Nếu như thực sự nghiêm túc lập Topic này là để kiếm chồng thì hãy đưa cho anh ngày tháng năm và cả giờ sinh (nhớ là phải chính xác nhé) để anh coi Tử Vi cho xem số mệnh của em thế nào, liệu có cao số hay không?
    Hãy gửi vào phần tin nhắn của anh, anh sẽ giúp cho. Ok?
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  9. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là love chemical đâu bạn, trong 2 triệu con vi trùng đấy, nếu của người khoẻ mạnh, khoảng gần một nửa chuyên gây các bệnh hôi răng hôi miệng, khoảng một phần 3 chuyên gây nên các bệnh về lao phổi và đương hô hấp, số còn lại là tạp nham, phân huỷ thức ăn, kí sinh,v.v...
    Take care,
    Được kekaku sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 21/01/2004
  10. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp không khí đầu xuân, với ý tưởng cố gắng đem lại tinh thần lãng mạn cho topic của em Rose xin tặng em Rose một bài thơ của Lưu Quang Vũ. Bài thơ này được viết sau khi Lưu Quang Vũ đã gặp Xuân Quỳnh , nhưng thôi của Xuân Quỳnh vậy rồi lúc nào đấy Lưu Quang Vũ sau. Bài nay chắc nhiều người đã biết, nhưng thôi cứ để động viên em Rose chờ đợi một tình yêu đích thực vậy.
    Tự hát

    Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh ca khi chết đi rồi
    ___________________________________________________
    Niềm tin cần cho những năm gian khổ
    Và tình yêu nuôi nấng những con người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này