1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ra đường quên mang theo cặp kiếng cận, đọc không được cái bảng quảng cáo, lại thấy 1 cái hàng dài tưởng phát sữa... chen vô 1 chân. Hóa ra là có người thảy cầu hoa tìm chồng. Nhìn quanh xem có ai quen không, kẻo nó lại về mách với mụ vợ thì khốn .
    Nhắn nhủ cho những chàng đã/đang/sẽ nộp đơn: chớ có dại nhé , suy nghĩ kỹ trước khi ký giấy *bán thân* . Thôi chuồn .
    Ờ mà cô này chưa có chồng thì làm sao mà mất để tìm chứ
    Được haivisaolac sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 20/08/2003
  2. Ratte

    Ratte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em là một cô bé vui tính và tự tin vào chính mình. Một cô bé đầy cá tính, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Tin tưởng vào bản thân mình, sống hoà đồng với xã hội.
    Em luôn cho rằng, xung quanh em, không một người con trai nào hội đủ những tiêu chuẩn làm chồng của em. Tiêu chuẩn đó có thể rất bình thường, luôn có trong mỗi người đàn ông xung quanh em. Nhưng em không tìm thầy điều đó ở chính họ. Một người chồng của em, một người cha của những đứa con em! Nhiều lắm, cô bé ạ! Em hãy nhìn dừng lại và nhìn kỹ hơn vào đôi mắt và tâm hồn những người đàn ông đó. Em sẽ tìm thấy ở họ hình bóng người chồng tương lai của em!
    Ế chồng ư? Em không ế và cũng sẽ không bao giờ ế! Anh đang nghĩ đến một điều, không biết liệu em sẽ sắp xếp thời gian ra sao cho hợp lý vì xung quanh em có quá nhiều chàng trai muốn có được ân huệ của em!
    Ngày mai trời lại nắng.
    Chúc em may mắn và hạnh phúc!
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Marketing!!!
    Nắng nóng như lò thiêu, phải cởi hết tất cả(nói quá vậy thôi nhé!), tháng 8 "nắng rám trái bưởi" đây mà, da dẻ mình dạo này nhạy cảm thế không biết, mới nắng có một tý bọ mà đã đen sì đến nửa người rồi. Hic... Khổ thân chưa, ai bảo kiêu căng lắm vào, bây giờ nắng gắt thế này, thân trai dặm trường, một mình lủi thà lủi thủi (chẳng có ai vác ô đi sau cho mình cả)...
    - À lố..
    - Con à, Mẹ đây.. Hôm nay thứ sáu (máu hơn thứ bảy) không đi đâu mà nằm nhà thế này thôi à con giai ?
    - Hic...( muốn khóc quá ), vẫn móm nặng Mẹ ạ!
    - Móm à? Sao lại móm! Cố gắng lên con giai, xúc tiến đi, cuối năm sau bố mẹ cưới vợ cho...
    -
    Mẹ ơi mẹ
    Cưới? Cưới ư? Cưới ai? Mà Ai Cưới...
    Sinh năm 1978, cao 1m70, nặng 60kg, không đẹp giai xuất sắc nhưng trông tạm được, tốt ngiệp đại học loại ... (ơ, quên bố nó mất rồi) , hệ chính quy nhá, đang làm tại một cơ quan không phải của Nhà Nước, lương (rất)*n cao, có thể nuôi sống bản thân + ... , biết vài ba công việc phụ nội trợ ( giỏi phết đấy ), biết cảm thông, biết chia sẻ, hơi hơi biết đòi hỏi, biết, biết và biết ...(nh` lắm)
    Ế vẫn hoàn ế...
    26 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra người con giai yêu và đã được yêu còn mình thì luôn luôn ở trong tình trạng không yêu và không thích được yêu. Thế có nghĩa là gì? Người đời người ta gọi là "Ế ".
    Nhưng mà mình ứ cần, mình chưa cần, mình cóc cần.
    Nhưng bây giờ, 4h kém 40 phút sáng Thứ năm ngày 21/8/2003: Mình cần ( có Trời, Phật, Chúa, Thánh A la chứng giám ), mình sẽ cần, mình đang bắt đầu cần, mình đã cần và mình rất cần...
    Cần Vợ ý...
    Mọi người trong cơ quan mình đã ...ngủ hết rồi, mình được tự do ngồi mà post cái bài này lên (mà đứa nào dám cấm chứ).Mình sẽ mở một chiến dịch tìm vợ! Bravo
    Bắt đầu ngay từ bây giờ...

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 21/08/2003
  4. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các khách hàng tiềm năng của em đã bắt đầu xuất hiện rồi đấy Rosebud[​IMG]
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  5. phuongho77

    phuongho77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh thì cao 1.69m nặng 60kg..hình thức trông rất đàn Ông hà hà..tốt nghiệp đại học chính quy..hà hà..anh làm về IT...hà hà... về chiều cao ..anh thiếu 1 phân nữa là đạt đủ tiêu chuẩn của em..hà hà..nhưng bù lại anh được cái khoẻ mạnh..vì tập thể thao..hà hà..tức là có thể bảo vệ em hơn khối thằng có chiều cao hơn anh..với lại anh nghĩ là chiều cao của 1 người đàn ông nên tính từ đầu lên trời chứ ai lại tính từ chân lên đỉnh đầu..nếu em thấy tiêu chuẩn của anh thoả mãn điều kiện cần của em, thì cứ liên hệ với anh..hà hà..
    phuong
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Công tác chuẩn bị!
    Woaa... Mát mẻ quá! Báo hiệu hôm nay là một ngày đẹp trời đây! Uhm..Cuộc sống tươi đẹp quá còn gì! Xem nào, hôm nay mặc gì nào? Xanh.., đỏ đun.., hồng.., vàng.., loè loẹt quá; nâu.., gỗ mun.., đen.., ồ không, thế thì trầm quá, trông phải tươi trẻ cơ mà. À các chị cùng cơ quan hay khen mình mặc màu trắng đẹp, kiểm tra lại xem nào, mình có 5 chiếc áo màu trắng, biết mặc chiếc nào bây giờ. Mình thích nhất là chiếc có viền ren nhỏ xíu, ùh thôi thì cứ quyết định thế đi, mình sẽ mặc cái mà mình thích, như thế trông sẽ tự tin hơn, đúng chưa nào?
    Trên thì thế rồi, còn dưới thì sao nhỉ? Hôm nay sẽ mặc váy chăng? Áo thì màu trắng rồi, váy chắc chắn phải là màu sẫm..., ngẫm nghĩ đã nào, à.. hay là mặc với chân màu đen đi. Sẽ rất hợp đấy!
    Tô một chút son nhẹ, đánh thức nhạc điệu kỳ diệu của làn da[​IMG], mỗi mái tóc một câu chuyện, túi xách, mũ, găng tay, bịt mặt... Crụp, đóng cửa! Đi làm nào...
    Chờ nhé...
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 22/08/2003
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá đi mất ! Cố lên chị gì ơi !!
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Oái . Tưởng bà này ế thật nên mình mới nộp hô sơ xin chết thế mờ còn vài pác cũng muốn chết như mình . Hoá ra đời cũng lắm ông thích chết chứ chẳng muốn sống như mình . Vậy thì em Rosebud khỏi lo nhé . Mấy cái cách kiếm chồng của em bỏ đi được roài đó .
    Ps: Còn pác nào muốn chết nữa thì đăng kí danh sách luôn đi nhé . Để tiên tay em Rosebud cho mỗi bác 1 fát cho nó tiện tay .Riêng em em xin đứng bên cạnh làm trợ lí cho em Rosebud .
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mình dự đoán
    Chào em.. dạ, em chào anh..dạ, em chào chị. Hê, con H có chuyện gì mà hôm nay vui thế, không phải là bị " quạt trần rơi vào đầu đấy chứ ", đúng là mưa nắng ngọt nhạt thất thường?
    A lô, " Cơ quan nghiên cứu" xin nghe[​IMG].. Daạa...cám ơn nhưng em ăn sáng rồi ( ăn nữa cũng vẫn cứ được đấy), dạ vâng.. Giả vờ ngoan giỏi thế, cái khoản gì chứ cái khoản này mình là mình giả vờ giỏi lắm... Làm việc! Go...
    Làm việc nhưng mà đầu óc cứ để đi đâu! Chả là hôm nay các chị ý khen màu son môi của mình, các chị ý bảo là hôm nay trông xinh thế không biết, mà hình như là trắng ra, trông BÉO hơn mọi ngày( hàng mã đấy ). Hì, mình thấy là mình cũng vui, dẫu biết viết thế này ối đứa nó lại bảo là mình tinh tướng cho mà xem.
    Messeages...Mình sẽ không trả lời đâu, trong giờ hành chính không làm việc riêng nhá.
    Cá có vẻ đã cắn câu, ít nhất là hai chú. Nhưng cái giống đời, " theo tình thì tình phớt,..", đối tượng hôm nay của mình lại là các anh không hề biết messeages cho mình là gì, đã ế chổng chơ ra rồi mà vẫn còn kiêu căng ...
    Hừ..., Thật khó khăn!
    Giải pháp??? Là gì đây? ... Vừa làm vừa nghĩ...
    ...
     
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 23/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này