1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thuc ra thi hon nhau o dau ma chang duoc chi nhi? hom gi` em xem phim em cung chu y thay nguoi ta hon nhau nhu chet ay. neu la` em thi em san nsag hon nguoi` yeu em ngay giua duong`. that dang tiec khi minh chua co nguoi yeu. chi tim` chong` con em thi lang thang len mang de tim nguoi` yeu day chi yeu quy cua em a
    nguoi` yeu em khong biet bao gio` moi xuat hien chi nhi?
    giá ma`......
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY..xuất hiện đây....Năm mới cầu duyên thì duyên đến...


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nếu Rosebud mà cảm thấy ổn thì cứ lấy đại anh đây này, bảo đảm là hàng chất lượng cao.
    Máy khoẻ chạy êm, sức bền thì hết ý.
    Ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn
    Cay đắng cuộc đời dạy ta khôn
  4. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    buon` cuoi`
  5. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lay ai thi nghi ki vao chi a. neu khong thi khong co ai viet cho em doc nua dau. khi do chan lam
  6. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, tìm chồng?hic, vẫn còn sớm.24 tuổi, lấy chồng, càng sớm.Cũng chẳng phải lo ế đến mức ấy bác ạ, bà chị họ em mới cưới cách đây không lâu khi đã 3 chơi vơi, tất nhiên họ hàng bạn bè cũng sốt ruột gần chết suốt bao năm qua, nhưng túm lại cuối cùng vẫn ổn một ví dụ để an ủi và trấn tĩnh bác Rose.
    Cũng có thể quan niệm, cách suy nghĩ về chuyện này của mỗi người là khác nhau, với lại còn tuỳ hoàn cảnh mỗi người nữa, nên ý kiến khác nhau, nhưng mờ không cần phải sốt ruột quá đâu bác ạ, em thì em định tới 27 mới chống lầy cơ(hì, nếu không có gì thay đổi, tại vì cái này một mình em quyết định ko nổi) còn từ giờ đến đó hả?còn bao nhiêu việc để làm, còn bao nhiêu thành công để cố gắng đạt được, còn bao nhiêu điều thú vị khác để tận hưởng, con gái bây giờ cũng có và cần có sự nghiệp để vươn tới, đâu phải khi lớn lên chỉ lo mỗi vụ chồng con như các cụ ngày xưa, rồi suốt ngày lọ mọ ở nhà????<~~để thành thế này áBác cứ từ từ, chậm chắc Mà biết đâu năm nay bác chống lầy( ghi chú thêm phát là em mà buột miệng nói ra cái gì là thiêng lắm bác ạ)
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  7. tropist

    tropist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới đến với mọi người.
    Chúc cô bé Rose và các bạn sinh năm Khỉ gặp nhiều may mắn trong năm Giáp Thân này.
    Đầu năm, đố mọi người một câu nhé: nụ hôn khi yêu khác nụ hôn bạn bè ở chỗ nào? vì sao khi hôn nhau người ta lại nhắm mắt?
  8. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi Rosebud, chúc mừng năm mới nhé, một năm mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn. Chúc em sớm tìm được "ngày tốt" trong năm nay .
    -----------
    The Fire.
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vui thật đấy, đầu năm mới lên mạng cái là anh phải ghé ngay qua đây để xem em Nụ Hoa thế nào rồi, xem ra tình hình này vẫn giậm chân nhỉ, lún đất chưa em, cẩn thận giậm đến khi đất ngập đầu, về nằm với giun mà vẫn chưa một lần lên xe thì tiếc lắm
    Ở đời chẳng mấy chốc đâu em ạ, đừng để đến khi nghĩ lại rùi thở dài nhé, năm mới rồi, chúc em sớm được đội hoa nhé
    Bao giờ em về nhỉ ?
  10. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải anh đang mong mỏi tìm vợ,cũng chẳng phải topic này có gì mới lạ với tay chuyên internet như anh.Vì em cùng tuổi khỉ với mẹ nên anh quyết định đọc,để xem 2 "chú khỉ" của 2 thế hệ khác nhau thế nào?
    Hìhì! vốn là con sâu internet ,anh đã đọc bao cái công cuộc tìm tình yêu rồi nhưng chẳng tin cái nào cả ,trong đó có em .Dù sao khi nói đến tìm đối tượng thì bao giờ cũng quan tâm đến tiêu chuẩn,thôi thì anh khai báo cho nó xong thủ tục : 23 tuổi ,trình độ đại học có xu hướng bằng và hơn em ,thể trạng trung bình:cao 1m76 nặng 72kg,hình thức ưa nhìn thậm chí hôm nay vào Tràng Tiền Plaza có 2 cô bán hàng cứ chỉ chỉ trỏ trỏ từ xa đến khó chịu,đọc miệng thì có vẻ nói "đẹp trai",đúng là rỗi việc,ai bảo hàng trong đó bán đắt !
    Rõ ràng là "anh" ít tuổi hơn "em" nhưng khổ nỗi nếu có thành vợ chồng thì em vẫn phải gọi là anh,thôi thì cứ xưng hô như vậy cho nó phải nhẽ đi "cưa vợ".
    Rõ ràng em và mẹ đều khổ cái đường chồng con : mẹ lấy chồng năm 25 tuổi (rất hợp với thời cụ sống) nhưng rồi chồng cũng mất sớm,còn em thì còn chưa hồi kết.Nhiều lúc cũng nghĩ thương mẹ,thương mẹ bao nhiêu chắc sau này sẽ thương em như vậy thôi
    Đọc đến đoạn em mặc áo trắng anh mừng quá,anh thích màu trắng lắm,mẹ cũng thích nhất là váy nhưng vòng 3 của cụ thì ko cho phép ,chắc mẹ phải thích em lắm,ko chỉ có người hợp tuổi mà còn có thể thực hiện mơ uớc của cụ nữa.Dẫu sao chúng ta cũng có cái chung để bám trụ, để gắn kết...
    Nhiều lúc đọc dòng tâm sự của em anh chẳng hiểu gì , nó không liền mạch ,có lúc dạo qua chỗ này một tí lúc lại lưu luyến cái kia,nhiều khi có cảm tưởng em trích nhật ký từ năm trước.Thôi kệ ,con gái mà!với lại 2 người cũng phải có khoảng trời riêng chứ,cũng phải để còn gì để khám phá nữa,ko thì cuộc sống nó vô vị ,không thể sống đuợc lâu !
    Anh rất phục các cô gái chưa có mối tình vắt vai cho đến tận khi tốt nghiệp đại học,hiếm lắm,chẳng được như em đâu.Em nói em chưa biết hôn ?! Không sao ! anh biết ! Anh đã từng 2 lần hôn (ở đây em nên hiểu là 2 làn môi phụ nữ).Nói đến nụ hôn thì buồn cười lắm ! một lần làm anh kinh hoàng,còn một thì bồng bột,vô tư.Hồi bé anh cũng chơi trò chơi đám cưới như bao đứa trẻ khác,chỉ một lần và một lần duy nhất anh được trọn làm chú rể vì các lần sau anh tình nguyện làm phù rể thôi. Chuyên cũng chẳng có gì cho đến khi "đức cha" tuyên bố "các con phải hôn nhau cho đúng kiểu",trong khi "nhắm mắt đưa "môi" thì "toẹt" một cái (chẳng tìm được âm thanh nào phù hợp nhưng có lẽ hơi nhỏ hơn,êm ái hơn một tí) và rồi nguyên một "chùm" nước bọt của cô bạn diễn nằm gọn trong cái mồm há hốc đến ngỡ ngàng của anh cùng một câu nói đến là "dễ thương" : "mày không biết thì thôi,người lớn hôn như thế" .Chậc ! lại đụng chạm đến vấn đề giáo dục của người lớn với trẻ nhỏ, chẳng là bà dì cô bé bị cháu bắt gặp đang tình tứ với chồng thì nhanh trí nói là đang "ăn nước bọt" ,đến khổ!Còn lần thứ 2 thì khi đang học đại học,lúc đó yêu để bằng bạn bằng bè lúc hôn mà hai mắt cứ mở trừng trừng để ngắm đôi bên cạnh rồi bắt chước,do đó mà mối tình đó cũng nhanh chóng đi vào dĩ vãng ,được cái anh biết hôn,tuy ko biết có gọi là giỏi ko nhưng có cái để hơn em,để dạy em!
    Dẫu biết lần đầu nói chuyện với em ko nên nói chuyện nhăng nhít đó nhưng cũng ko nên để sau này em biết lại trách là đã lừa dối em.Có lẽ hẹn em dịp khác rỗi rãi lại tiếp tục chuyện của em,kể ra cưa cẩm thì phải âm thầm tay đôi,chứ lồ lộ trước đám đông thế này thì cũng hơi ngại,với lại topic này dài quá,chưa đủ thời gian đọc tiếp!
    Nhân dịp năm con khỉ chúc em một năm mới tràn ngập niềm vui , hạnh phúc nếu có lấy chồng thì nhớ chọn người hơn anh,nếu có nhỏ hơn hoặc bằng anh thì hãy tìm đến anh.Mong em có thể yêu được một lần còn chỉ để chọn chồng thì phí lắm!

    Được vio sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 28/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này