1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    khà khà, nghe ''anh'' này tâm sự kể ra cũng ấn tượng, dưng cơ mà lời lẽ đanh thép quớ, nhẹ nhàng thui chớ không em Rosebud em ý sợ
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tết này ai đến xông nhà
    Đúng là mùa đông.. buổi sáng bao giờ cũng thức dậy muộn như thế này.. ko kịp ăn sáng.. đến CQ cũng muộn... tâm trạng ko tốt tý nào
    Thật mệt mỏi vì ngày nào cũng phải Váy, Tất, Vest.. sáng người ta áo trong áo ngoài với Mũ, Khăn, Áo Choàng, Bốt, Găng.. Còn mình lại chơi Vest Váy.. Cũng Mũ, Găng... Duy chỉ có cái tai là hở.. cái cảm giác mát mẻ, vi vu thanh thản.. bất giác nhớ đến "Tết này ai đến xông nhà", trông mình giống hệt các nhân vật nữ..
    Ô la.. thế có nghĩa là được xếp hạng đó, có nghĩa là: Chân dài - rất dài, dáng chuẩn, đẹp, làm cty xịn, có tiền và biết tiêu tiền. Mình vừa đi đường vừa tủm tỉm, ko biết mấy cái A thỉnh thoảng phóng vụt lên nhìn mặt mình kia, có anh nào xem "Tết này ai đến xông nhà chưa nhỉ"?
    VẪN Ế CHỒNG...
    Năm nay Giáp Thân, năm tuổi, Bố Mẹ giục kinh khủng quá, buốt hết tai, lọng hết óc, biết rồi khổ lắm nói mãi... năm sau Kim Lâu ko lấy được Chồng, mà có lấy được thì cũng phải qua Đông Chí, nghĩa là qua tháng 11 Âm Lịch, có nghĩa là khoảng Tết Tây năm sau.. Hic..
    Mình kén chọn quá chăng????????????
    Thế này nhé, tiêu chuẩn thì không đặt ra rồi, mấy đứa bạn thì nói rằng anh chàng nào mà lấy phải mình thì phải chịu đựng cái thói Bạc Mồm Bạc Miệng của mình... Không cần một anh chàng giàu, không cần phải có nhà, chấp nhận thuê nhà cũng được, mình không cần rất nhiều thứ mà các cô gái khác cần... chỉ cần một anh ngoại hình được như mình, gia đình được như gia đình mình, công việc được như mình, tính thoáng đãng được như tính mình.. Có thế thôi ! sao mà khó thế?
    Tết này ai đến xông nhà??? Bao giờ thì qua Đông Chí ??
     
     
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thấy bế tắc quá!
    Cái gì cũng bế tắc cả.....
    Giống như Tắt đèn của Ngô Tất Tố..
    Ai cũng chê...
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Trơ?i ơi. Tắt đe?n ha?? Tắt đe?n thi? nha? ngói cufng như nha? tranh. Hi hi. Na?ng Râu nha? ta đang định ư? thi? một liê?u ba ba?y cufng liê?u
    Đu?a vậy thôi, thực ra cufng không định xông va?o topic cu?a bạn. Nguyên nhân la? sợ các cha?ng trai ơ? đây đánh cho tan xác. Thôi thi? bi?nh loạn mấy câu. Bế tắc ư? Ai ma? chă?ng có nhưfng lúc như thế. Nhưng cuộc sống vâfn tiếp diêfn, du? bạn đang ơ? đâu. Nhi?n lại một chút thôi, chịu khó bước tiếp đi bạn... Tặng bạn mấy niê?m vui:
  5. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các pác thế nào chứ việc quái gi` phải tìm chồng hả bác. Chồng nó phải cưới mình chứ mình lại thèm phải cưới nó à? Em mới dọc có hai trang mà kô nhịn nổi cười ạ. Em đang buồn vào đây lại hết cả buồn. Cảm ơn bác lắm ạ.
    Còn em, Em chẳng biết tại sao mà lúc nào cũng bị làm phiền bởi các anh và các bạn bạn trai, có lúc cũng thấy thích thích, nhưng cũng chẳng dám nhích lên a.
    Theo em, cứ an mặc dẹp rồi giả vờ ngơ ngỏ là ra đường ối anh chít... hì hì. Phưong án của em rât đơn giản nhưng hiệu quả lắm ạ..
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Sao mà phải bế tắc,dù trời có sập xuóng thì cũng phải sống chứ.
    HÃY HƯỚNG TỚI MẶT TRỜI, BÓNG TỐI SẼ Ở PHÍA SAU BẠN.
    Đã nghe câu này chưa hả Rosebud.
    Anh đã nói rồi, đưa ngày giờ tháng năm sinh đây để anh xem cho bao giờ lấy chồng.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh e là em nhầm rồi em, hình như đấy là cách **** câu khách đó em.
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    @râu:
    Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Câu này chắc nghe mãi rồi nhẩy? Nhưng chắc không áp dụng được.
    To live is to fight and win ourself. Câu này chắc là ngon. Ai cũng fải thế mà.
    To love is not to think, just to feel. Câu này hãy cố mà nhớ nhé.
    Thế thôi.

    You should not judge others by their appearance
  9. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em ngây thơ hay em cố tình không hiểu
    Người em tìm chả có đâu hỡi em
    Xin mạo muội các nhà thơ ứng khẩu vài câu. Tuy nhiên ý tưởng trong đấy đã rõ ràng. Anh đã hiểu tại sao em Rose vẫn cô đơn sầu lẻ bóng. Khi em đặt ra ra người yêu em phải bằng với em về mọi mặt thì em đã sai lầm. Các nhà tâm lí đã nghiên cứu và rút ra quy luật là con người luôn có một xu hướng tự nhiên tự đề cao mình( hay còn gọi là tự thần tượng hoá ), họ thường chỉ nhìn vào "mặt mạnh" của bản thân mà chẳng mấy khi chú ý những "mặt không mạnh" của mình. Ví dụ như em Rose chẳng hạn, khi em ấy muốn so sanh em ấy với người khác, em sẽ lấy tất cả những cái được của em ấy (ngoại hình, gia đình, tích cách... ) nhưng cái mà em cảm thấy mình khá được, và em cố tình quên đi (một cách tự nhiên như bao người khác) là em cũng có một vài yếu điểm nào đó, và đương nhiên em sẽ thấy vẫn chưa có ai là phù hợp với em ấy cả. Đây không chỉ là vấn đề của em Rose mà là vấn đề chung của rất nhiều người. Và họ cứ tự hỏi lẫn nhau sao đến tận bây giờ mà mình vẫn chưa yêu được ai cả như vậy nhỉ ?
    (Còn tiếp...)
    ___________________________________________________
    Niềm tin cần cho những năm gian khổ
    Và tình yêu nuôi nấng những con người.
  10. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh này rành ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này