1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta đánh đổi tất cả để nhận về một con số O tròn chĩnh... Cũng giống như vòng quay oan nghiệt... nhiều khi ta không tự ý thức được những gì ta có-ta cần...
    Valentine... buồn và lạnh kinh khủng... đến buốt ruột.. không phải vì Tình yêu... không biết cuộc sống ảo này có ai biết mình không nhỉ? Nếu có biết thì đừng tìm cách gặp.. vì Ảo - mãi chỉ Ảo mà thôi..
    Trái tim này vẫn chưa tìm được nơi trú ngụ.. cứ lang thang mãi thế... càng tìm càng không thấy.. chẳng thấy tin ai.. chẳng thấy yêu ai..
    Hạnh phúc là một sự mơ hồ... đêm 14-2 chiếc đt bị đập tan.. cô Búp Bê Nhật bản mang trên mình bộ Kimono màu tím chắc bị thương nặng.. mọi thứ đã vỡ oà... không hiểu còn tồn tại được bao lâu..
    Bỗng chốc cái ý nghĩ về một cuộc sống khác xuất hiện..
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chỉ là phiền muộn âu lo và nặng nề đối với chúng ta. Hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa, cái gì đang đến nhỉ? Có vẻ như chúng ta đang chờ đợi và bi quan. Bạn ơi, hãy mơ ước đến những điều tốt đẹp và ... tìm cách thay đổi cuộc sống của mình.
    Vậy nhé! ​
  3. chominhchotoi

    chominhchotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chang nhe muc tieu cua doi chi bay gio chi co the thoi sao?chi dang tu gay ap luc cho ban than minh day.moi o tuoi 24 chi da keu minh e,tat nhien li do chi van chua tim duoc a half con lai la do chu quan ,mot nguoi thong minh,hai huoc ,song noi tam nhu chi ,dan ong co le phai xep hang ca cay so de xin tinh nguyen lam nguoi yeu chi a ma la chong chi.de co mot nguoi de goi la nguoi yeu hay chong doi voi chi qua don gian nhung cai chinh la trong hang tram hang ngan nguoi day chi van chua tim duoc nguoi lam chi rung dong.ma trong tinh yeu thi co le nguoi ta chi can mot cam giac ,mot su rung dong ma thoi.thoi ba chi dung lo lang qua muc nhu the,cai gi den se den ,chi co dieu la den som hay muon thoi.em tin rang hanh phuc se mim cuoi voi chi vao mot ngay ko xa.chi dung nghi qua nhieu den muc tu gay ap luc cho ban than nhu the.hay nhin cuoc song duoi goc do khac ,chi se thay ko co nguoi yeu (luc nay)cung ko phai la canh cua cua the gioi da khep lai.
    Hom qua ,ca lu doc than keo nhau di an uong hat ho,thay ko co nguoi yeu cung chua han la minh da ko co tat ca,cuoc song van dep tuoi !
    Mong chi luon vui ve va lac quan !
  4. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    "Ảo - mãi chỉ Ảo mà thôi.." Đọc đến đây, tự nhiên thấy buồn buồn. Thế này thì nhiều cái mình đã và đang có hoá ra lại chẳng là gì.
    "Bỗng chốc cái ý nghĩ về một cuộc sống khác xuất hiện.. ". Híc, sao lại có kẻ muốn tự phủ nhận mình đến thế nhỉ, thật đáng sợ.
    Ngày Valentine buốt ruột thật đấy, nhưng nếu không phải vì tình yêu thì nhắc đến chữ Valentine làm gì nhỉ, chẳng qua nó cũng chỉ là một trong những ngày mùa đông lành lạnh thôi, bình thường...
    Chị Rose cũng phá phách nhỉ, "mọi thứ vỡ oà" nhưng còn một thứ chưa vỡ đâu, nó vẫn còn tồn tại dài. Làm sao tìm thấy được khi mà chăng biết mình tìm cái gì.
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay SAY.. " ta điên ta say quên đời mỏi mệt "... cái cảm giác khốn đốn mỗi khi phải cười những lúc buồn.. phía đêm ở bên kia.. đêm vừa khóc vừa nghĩ đến ngày mai đi làm... ta sẽ lại cười - cười nụ cười rạng rỡ nhất..
    Phải cảm ơn các bạn nhiều lắm...
    " Có phải em cười để quyến rũ một người đàn ông - hay đó là cách để em che dấu trái tim tan vỡ, Mona Lisa"......
    Ta cứ mãi đi tìm cái lý do tại sao ta lại không yêu nổi ai??? Đa đoan với cuộc đời này quá chăng?
    " Bớt đi một chút đa đoan, bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng thêm nhiều lắm, đừng buồn nhiều nữa nhé bạn sẽ tự tìm được sự thanh thản trong tâm hồn ".
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi... lời an ủi cũng trở thành vô nghĩa.............
    Mẹ ở nhà chắc rất BUỒN...
     
     
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  6. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu cho con gái nó thèm. Lalalalla
    Đời củ chuối
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Nếu chị cứ giữ mãi trong lòng những suy nghĩ ấy chị sẽ chẩng bao giờ có một tình yêu thực sự vì dường như chị chưa bao giờ yêu ai thực sự mà yêu chính mình thì đúng hơn,yêu cái tôi cá nhận của mình.
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu ai cả, đừng làm cho mình phải phụ thuộc vào bất kể một cái gì cả, kể cả bạn bè, gia đình... thì sẽ không còn phải sợ sệt gì nữa. Thế đấy.
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chocolate bọc Rượu!
    Bạn đã bao giờ được thưởng thức cái thứ Whisky bọc trong Kẹo Sôcôla chưa? Great!!! Hay nói khác đi Bạn đã bao giờ thử thưởng thức cái thứ Chocolate bọc rượu Whisky chưa? Nếu chưa thì phải thử đi! Bạn sẽ tìm thấy cuộc sống của mình ở đó..
    Tối hôm qua diện Váy màu đỏ, đi Dancing với Cô bạn thân, uống Whisky, leo lên W nghe Bethoven, hưởng thụ cuộc sống một cách nồng nhiệt.. sống cuộc đời của Bố..
    Đêm về gồng mình lên để thấm tháp nỗi cô đơn, sống cuộc đời của Mẹ.. nhớ Mẹ da diết...
    Con đâu có phải là con.. Ban ngày ngồi làm việc ở CQ mà trong đầu cứ lẩm nhẩm câu thơ của ai đó...:
     " .. Suốt mùa trẻ trung trái tim con mất ngủ
     Ám ảnh bởi dáng ngồi cô độc lúc mờ sương.."
    Thời gian này bị stress quá nặng, thực ra những lời châm chọc hay mỉa mai cũng vô nghĩa thôi...
    Xin lỗi các bạn!
     
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 18/02/2004
  10. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Oài, đọc bài cuối của Rosebud thấy cuộc sống ảm đạm quá nhể, tiếc là Rosebud không dành cái ngày buồn cô ơn ấy xuống chơi với mấy nhóc ở làng SOS cho nó trẻ trung yêu đời (chả lãng mạn nhưng cũng vui đấy, ấm áp đấy....) .....cũng chả muộn, cuối tuần này đi đi......?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này