1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Em đúng đang bị stress rồi, viết u uất quá. Nghỉ ngơi một chút, đi đâu đó vài ngày thay đổi không khí chẳng hạn, sẽ có ích hơn.
    Thân.
    ___________________________________________________
    Niềm tin cần cho những năm gian khổ
    Và tình yêu nuôi nấng những con người.
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0

    Đoán mò cái: 2 khả năng có thể xảy ra:
    1. Có một cái gì đó trong quá khứ đã làm cho cô bé rơi vào tình trạng như thế này.
    2. Cô bé là một người lãng mạn mà lại quá cầu toàn, nên không thấy được chàng trai nào vừa ý cả.
    Rồi có khi lúc nào đấy sẽ thấy hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình thôi mà.
    Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ...
  3. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rosebud thân mến, hãy bình tĩnh em nhé, cái quý nhất ở mỗi người là niềm tin, tin vào chính mình, tin vào cuộc sống ..., hạnh phúc sẽ cùng em đi suốt cuộc đời !
    Dù đêm lạnh giá hay ban mai ấm áp, ngọn lửa trái tim vẫn sưởi ấm tâm hồn.
    The Fire.
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    "Những lời mỉa mai hay châm chọc đều vô nghĩa thôi? là thế nào?
    Vậy tại sao lại bị stress? tại sao lại phải xin lỗi? Xin lỗi cái gì?
    Tôi thấy cô Rosebud này có vẻ cứ gồng mình lên tỏ ra ta đây là người thế này, ta đây là người thế kia? cái đó sẽ làm cho mình khổ đấy!
  5. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Rosebud:
    Anh tìm em, em đi tìm người khác
    Cả cuộc đời cứ mãi kiếm tìm nhau
    Cứ như thế rồi lặp lại từ đầu
    Người khác ấy lại đi tìm người khác​
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    "Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi... lời an ủi cũng trở thành vô nghĩa............."
    "Những lời mỉa mai hay châm chọc đều vô nghĩa thôi?
    Làm gì có những lời an ủi nếu không có kẻ tự làm khổ chính mình???
    Whísky trong chocolate ngon thật. Sau khi cái lớp vỏ ngòn ngọt bên ngoài tan mất thì xộc lên não sẽ là cảm giác chua chát, cay cay, rồi cuối cùng là cái gì đó thật lạ, chưa gặp bao giờ, say....
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    " .. Suốt mùa trẻ trung trái tim con mất ngủ
    Ám ảnh bởi dáng ngồi cô độc lúc mờ sương.."
    Muốn giữ mãi những khung ảnh thân thương
    Có cần không lặp lại những gì đã qua ấy
  8. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song that la la, co nguoi duoc qua nhieu, co nguoi cha duoc gi, oi............
    Hi Rose, u r still very lucky cause you still got many friends online and offline, more than me.... anyway.... everybody has to accept what we have today, and hope for a better tomorow....
  9. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Everybody has his or her own life. Comparing only gives more confusion. True, whatever we have today is unique and beautiful but still, i hate the word "accept".
  10. happyending

    happyending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko lên TTVN, cứ tưởng em Rose lấy chồng rồi, hoá ra em ấy đang buồn. :) Em Rose hết buồn chưa? Ai nỡ làm em mất lòng tin thế? Người tốt ko nhiều nhưng cũng chẳng ít lắm, em cứ tìm đi rồi sẽ thấy.
    Mà ở đây có vẻ nhiều người buồn theo em quá nhỉ? Biết đâu, 1 trong số đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này