1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    well, i donot want to accept either. But I just feel that my time and my youth is gradually going away...... I want to live, i want i feel what is life really is... just hope and hope......
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chà mấy cô chú này líu lo tiếng eng làm anh chả hiểu gì cả.Mà này,theo anh nghĩ,nếu chỉ có hy vọng ko thôi thì cũng chả hay ho gì lắm đâu,phải doing something chứ(he he đú một tí cho nó đúng mốt,nhỉ)
    À mà anh sang bên này thấy các cô chú phiền não quá nhỉ???Anh bảo này,sang bên 7x tụi anh chơi tí chút cho đỡ buồn đi.Bên anh cũng có mấy Topic Tâm sự,Linh tinh lang tang,hay Gửi gió cho mây ngàn bay...có nỗi niềm gì cứ chút hết vào đấy cho nó thoải mái rồi ra chơi với anh chị he he.Các em gái xinh tươi muốn kiếm tấm chồng cho bố mẹ đỡ tủi à,chuyện nhỏ,bên anh toàn nam nhi,đại trượng phu cả,tha hồ cho các em lựa chọn.Thế các em thích chồng như thế nào nào để anh còn giới thiệu.Thích anh kiếm được nhiều tiền hử,vặt,mấy anh như anh X31 hay La Trung toàn mở công ty riêng,mỗi tháng kiếm cả chục quả,chỉ cần các em ngoan hiền,các anh sẵn lòng mỗi ngày tiêu hết cả chừng ấy để mua vui cho bọn em ngay,quá đã.Thích anh quyền cao,chức trọng chứ gì,muỗi,làm to cũng chỉ đến như mấy anh ATC,hoà thượng thích đủ thứ là cùng,toàn là admin gộc,cây đa,cây đề trong TTVNOL cả;yêu mấy anh ấy,tha hồ viết gì thì viết,chửi ai thì chửi,chả sợ con nào,thằng nào treo nick cả,sướng ko.Thích anh đẹp trai,ga lăng à,quá thường,7x bọn anh toàn thằng to cao,trắng trẻo,đẹp zai như Big Đoremon,Dê..các em tha hồ mà hãnh diện với bạn bè nhé,có điều tính mấy thằng này cũng hơi bị dễ dãi,hay bị chị em làm hư hỏng lắm.Còn nhiều,còn nhiều anh hay lắm,VD:vui tính,duyên dáng thì có anh Phù Chẩn này;sâu sắc,chân tình thì có anh Notbad này;học rộng,tài cao thì có anh Chitto,Phương mập nè(hai anh này toàn là giảng viên ĐHBK và ĐHKT thôi)v.v..vô số kể
    Các em còn đề ra tiêu chuẩn hay yêu cầu gì nữa ko,để anh về 7x post bài báo cáo tình hình là bên Tâm sự toàn các em trẻ trung,xinh tươi,dễ thương,dễ lừa để tụi nó chuẩn bị đường sữa,hương hoa sang thăm hỏi nào???
    P/S: nhờ chờ tin anh nhá


    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cắt tiền duyên
    Dù gì thì dù.. năm nay vẫn phải lấy Chồng..
    Saturday... đi ăn hỏi Cô bạn thân lớp Đại học.. - " Chú Rể xấu mù.. chán mớ đời ..." -  mà con bé thì xinh xắn, nhỏ nhắn, công việc xịn, con nhà gia giáo, lại mới gặp nhau và cũng mới yêu nhau.. "Xem người mà ngẫm đến ta" ... Chú Rể của nó chán gấp mấy lần các Anh đang tán mình.. Tại sao mình lại không giống nó, gật đầu cái rụp thế là hoàn thành kế hoạch... ????
    Sunday... đi Chùa cho thanh thản, đi thăm Mẹ cô bạn thân bị ốm, đi xem bói, đi METRO.. bận ngập đầu... đi Chùa cầu duyên, cầu gặp được đức Lang Quân như ý... Mẹ cô bạn thân giục giã ầm ĩ..  thầy Bói số 1 bảo tuổi Canh Thân Hỷ khí trùng phùng, Rồng có vây... tuy nhiên hơi lận đận về đường Chồng, bị người dưới âm thầm yêu trộm nhớ, năm nay phải cắt tiền duyên mới mong lấy được Chồng... thấy Bói số 2 nói rằng tuổi Thân nhưng đứng chữ Canh, gặp nhiều may mắn, số được giời cho hưởng lộc, chỉ được cầu Duyên chứ nhất định không được Cắt Tiền Duyên... Đi METRO lủi thà lủi thủi một mình.. nhặt nhạnh vào xe đẩy.. vô cảm... nhặt vào rồi lại nhặt ra..nhặt ra rồi lại nhặt vào.. người ta Vợ Vợ Chồng Chồng... khoác vai khoác cổ.. líu tíu như những đôi tình nhân ... Low standard xuống đi...
    Đang nghĩ xem không biết có nên đi cắt tiền Duyên hay không???Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 23/02/2004
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Không muốn phá hoại cảm xúc buồn tê tái của em Rosebud, nhưng mà đọc từng này trang của em chị cũng muốn góp vài câu
    Em tuổi Canh Thân nhỉ, kém mình tận 2 tuổi, zậy mà em đã thấy rằng cái sự lấy chồng nó bức xúc đến thế à
    Ước gì mình cũng có được ý chí như của em
    hay tại chị không có được nhiều anh theo đuổi như em để mà thấy khó khăn khi lựa chọn
    hay tại chị không đủ tự tin về bản thân như em để thấy rằng chưa có anh nào đủ sức quyến rũ
    ...
    he he, dẫu sao chị vẫn thấy rằng mình quả là tuyệt vời khi tâm trạng chưa đến nỗi giống em
    Cái chính là giờ chị chưa muốn nghĩ đến chuyện lấy chồng để mà phải lo âu nhiều đến nó

    _Songtunu_
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Songtunu có nhận ra tớ không, quan tâm đến cái em này làm gì vậy. Ba cái tuổi ranh đã muốn đâm đầu vào tã lót rồi. Cuộc đời chỉ có vậy thôi sao?
      2B OR NOT 2B
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, cũng có lúc thấy bạn bè mình đi lấy chồng cả, nghĩ cái thân mình cũng hơi lông bông, cũng thử định kiếm một chỗ nào đó, song nhận ra thật là một sai lầm lớn. Chị Rosebud ạ. Em không theo dõi topic của chị từ đầu, cũng thỉnh thoảng chỉ lướt qua, tưởng đây là topic đùa cho vui thôi, ai dè thấy dạo này chị buồn quá. Có đến mức phải như thế không nhỉ. Hình như chị chỉ hơn em có một tuổi thôi. Mà em thì thấy mình trẻ trung và tràn đầy sức sống lắm. Em vẫn còn thích được tự do và bay nhẩy. Bây giờ mà lấy chồng vào, chao ôi, chị sẽ thấy hối tiếc đấy. Vừa ra trường xong, suốt mấy năm đại học chả quen biết ai, chả đi chơi nhiều, bây giờ đi làm, cần phải vui thú cùng bạn bè cho đỡ phí tuổi trẻ, chị ạ. Em nói thật đấy. Vì đúng là có lúc em cũng đã muốn có cảm giác muốn có một nơi bình yên để trú ngụ như chị, nhưng sau nhận ra rằng Ồ, mình còn quá trẻ, mình còn đang thích được ngao du và bay lượn, mình vẫn muốn và vẫn đủ sức để yêu bằng tình yêu khao khát và mãnh liệt. Chị biết làm sao em lại nói thế không? Vì em thấy chuyện chọn lựa một cuộc sống gia đình thật là phức tạp, đủ các yếu tố mà tình yêu chỉ là yếu tố rất nhỏ. Đấy là em thấy qua vài người bạn của em, họ chọn lựa rất kỹ khi xây dựng gia đình. Có thể giải thích rằng họ lấy vợ lấy chồng cho bố mẹ thì đúng hơn. Mà em thật quá sợ chuyện lấy nhau mà không có tình yêu, dựa trên tình nghĩa thôi thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt và bức bối đến chừng nào nhỉ....
    Chị chưa có một tình yêu đẹp, một tình yêu có thể tiến đến hôn nhân, có thể là do chị chưa bao giờ thực lòng hết mình yêu ai, hy sinh vì ai, mà chỉ nghĩ đến người ta sẽ đem đến hạnh phúc cho mình hay không. Em nghĩ rằng, mình còn trẻ, và hãy thử sống quyết liệt vì người khác xem sao/
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi là giời,anh đây gần 30 rồi mà chưa từng một mảnh tình vắt vai,thế mà sao mấy em gái trẻ trung,xinh tươi lại cứ thích khổ sớm thế nhỉ
    Em Rose gì đó ơi,vui lên đi,trên đời này còn nhiều điều đáng để ta quan tâm hơn là ba cái chuyện xa xôi đó.Gia đình,cha mẹ,anh em,bạn bè,công việc v.v..những cái đó cũng quan trọng vô cùng,nếu em cảm thấy buồn thì hãy dành thêm thời gian cho những điều anh vừa kể trên đi,còn chuyện kia ấy hả,em mới 24 mà,còn trẻ lắm,đừng có cả nghĩ quá như vậy,agree???
    P/S:hờ dạo này mình toàn đi làm công tác XH,còn mệt hơn cả đi làng Canh
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đời này...
    Bố đập vỡ cái điện thoại của con.. rồi lại tự động lặng lẽ mua một cái khác về.. Bố mua cho con đt mà.. nên Bố thích thì đập.. thích thì lại mua..
    Mỗi lần về.. Không thể chịu đựng cái cảnh Mẹ cứ lầm lũi.. vui buồn lẫn lộn.. Bố ngồi cạnh Mẹ mà lại cứ ngồi nhắn tin cho ai vậy? Con khó chịu.. thắc mắc... nt đâu phải là tính cách của Bố.. mà bạn Bố thì làm gì có ai lại có thời gian ngồi nhắn với Bố thế này.. 
    Con Nghi nghờ.. tự dằn vặt mình.. Bố hành hạ Mẹ thì con sẽ hành hạ Bố.. Bố sẽ thấy con gái Bố chết ngay cả khi đang sống...
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  9. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ............................................
    Bố bục tức, gạt tay hất giá gạo bay tung toé, văng cả xuống cống để rồi con lại phải đi nhặt lại từng hạt một. Mẹ tự ái, xé nát tiền Bố đưa để nuôi con rồi lại đi chắp vá từng tờ một. Cuộc sống khó khăn, có lẽ vì thế mà Bố muốn tìm kiếm một sự giải thoát nào đó. Có nhưng lúc ghét Bố nhưng rồi mọi chuyện lại qua. Chẳng ai có lỗi, cuộc sống diễn ra như nó phải thế.
    Chiều nay Mẹ về, hai Mẹ con cùng ăn cơm. Rau muống luộc của Mẹ sao mà ngon thế. Mẹ cắt mấy miếng hoa quả rồi nhét vào miệng con, bật cười, "Chó con, chạy đi đâu?"
  10. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc lại mấy do?ng tâm sự cu?a Rosebud, nhận ra ră?ng cô em kém mi?nh 2 tuô?i "lận". Em gái ơi em mới chi? 24 "cái xuân xanh" thôi việc gi? pha?i lo chuyện chô?ng con sớm la?m gi? cho khô?, nếu ma? em hơn chị 2 "mu?a xuân" thi? may ra mới kêu khô? co?n chịu được chứ mới thế thi? đư?ng có lo. Giưf vưfng 3 "yếu tố" sức khoe? đê? kiếm "xiê?n", công việc tốt đê? không phụ thuộc va?o ai va? cuối cu?ng la? sắc đẹp đê? "ai đó the?m...". Nói chung la? nếu không được thi? vâfn pha?i có 2 điê?u kiện trên la? OK rô?i. Đư?ng buô?n em ạ, buô?n thi? sức khoe? kém đi, dung nhan kém xinh đi đó.
    To Songtunu: "Đ/c" ơi hay chúng mi?nh lập hội "Chưa thích "chống lâ?y" đi"

    DODOMUMMIM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này