1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    [Anh TCB oi, anh lam copywrite a?
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Em đừng cho rằng lá thư này gửi nhầm địa chỉ nhé. Trâu có vài lời muốn nói với Cọc đây. Anh biết là em tìm hình bóng của anh cũng đã lâu rồi. Anh cũng thế em ạ. Đừng buồn, đừng thất vọng vì chúng ta không được sớm gặp mặt nhau. Đừng để quên niềm tin sẽ được thấy mặt nhau trong cuộc đời. Rồi một ngày kia em sẽ nhận ra anh ở đâu đó trong số những người mà em gặp, những người xung quanh em. Rồi em sẽ được nhìn thấy ánh mắt của anh, nụ cười của anh, em sẽ được biết chiều cao cân nặng của anh, và quan trọng hơn cả là nhìn thấy sâu thẳm tâm hồn của anh. Hãy ráng thêm tí nữa đi em, sắp đến ngày chúng mình bắt gặp nhau, nhận ra nhau trong cuộc đời rồi.
    Mẹ chồng em, người vẫn mạnh khoẻ, mẹ dạo này rất vui, nhưng cũng rất mong sớm được nhìn thấy mặt con dâu, con dâu hiền của mẹ. Nhưng mẹ muốn được sống tự do bên "tình yêu" của mẹ, và chúng mình sẽ thường xuyên đến thăm bố mẹ vào những ngày thứ 7, chủ nhật, cả bố mẹ em cũng như bố mẹ anh.
    Gia đình anh không giàu, cũng không có quyền thế, mà anh biết là em không cần những thứ đó, nhưng chính nó cũng là lý do tại sao anh lại phải trắc trở, lận đận để tìm thấy được em trong cuộc đời. Em yêu ơi, chính những tháng ngày dài mong đợi được nhìn thấy mặt nhau sẽ giúp cho chúng mình nhận ra được giá trị của tình yêu đáng trân trọng đến mức nào, biết được để có được nó phải đánh đổi ra sao. Hãy cứ tin rằng anh sẽ gặp em ở đâu đó trong công ty, trên đường em đi làm về, một sự tình cờ nào đó khiến chúng mình gặp nhau, hay anh sẽ chuyển đến công ty em, hoặc chúng ta sẽ gặp nhau trong một chuyến đi công tác, một cuộc hội thảo, hay chỉ là hai người bạn vu vơ trên mạng tò mò muốn nhìn thấy mặt nhau... Anh biết là em rất mong anh, và anh đang cố gắng để sớm gặp được em cho thoả nỗi nhớ mong của cả hai người. Hãy cho anh được ôm em thật chặt, được hôn lên vầng trán của em để xoá tan đi mọi nỗi ưu phiền căng thẳng trong những tháng ngày qua, được hôn nên bờ môi em nồng nàn như tình yêu mãnh liệt đang cháy bỏng trong trái tim anh. Hãy cứ sống những tháng ngày thanh thản đi em. Đừng làm anh buồn và lo lắng cho em, đừng để trái tim anh đau nhói khi thấy môi em biếng cười, đừng để anh phải nhìn thấy những nỗi lo âu trên trán em, trong đôi mắt em, nó sẽ làm anh cảm thấy mình thật có lỗi với em nhiều, rất nhiều. Em yêu dấu, rồi sẽ có ngày anh đến đón em đi làm về không phải bằng @, hay Merceder, mà anh đứng đợi em ở ngoài cổng công ty với một bông hoa hồng rất đỏ, rất tươi và một nụ cười mà em rất thích, anh sẽ cõng em về hoặc là sẽ sánh đôi bên nhau, chúng mình vừa đi vừa tâm sự. Em có thấy không, hoàng hôn hôm nay thật đẹp và dịu dàng, có những tia nắng ấm áp rọi chiếu xuống từ bầu trời kia, nhưng anh còn thấy có một sự ấm áp hơn thế đang ở trên lưng anh, đang thủ thỉ vào tai anh những lời nói nhẹ nhàng. Rồi em sẽ không còn phải đi xem rạp một mình nữa đâu. Mỗi lần xem xong, em tựa vào vai anh thủ thỉ những lời nói dịu dàng, đáng yêu như một con gấu con. Chúng mình sẽ không đi tắc-xi mà anh sẽ cõng em về, dù hơi muộn một tí, mọi người sẽ nhìn anh và em, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Thôi kệ họ... Anh sẽ giúp em dọn nhà, nấu cơm, nếu hôm nào em mệt thì để anh làm cả cho cũng được nhưng em đừng có chê gì đấy nhé. Anh nấu cơm không ngon bằng em, cũng không được cẩn thận ngăn nắp như em, tính anh vẫn thế mà, em biết rồi đấy. Nếu em có chê gì anh là anh sẽ... vật em ra cù li đến khi nào em chịu đầu hàng thì thôi... sợ chưa? Rồi có nhiều đêm, khi anh và em đã hoàn tất công việc, hay vì quá căng thẳng mà phải tạm thời gác lại, chúng mình cùng ngồi nhìn ngắm lên bầu trời kia và đém từng vì sao như đếm hạnh phúc của hai đứa mình, những làn gió nhẹ lướt qua vuốt ve mái tóc em, chỉ làm anh muốn hôn em, hôn mãi.
    Một ngày không xa, anh sẽ đến bên em, hãy vững tin lên em nhé.
    Người yêu, chồng tương lai của em.
    Yêu em nhiều.
  3. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
    .....................................Tôi yêu em - Puskin
  4. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngọt ngào va man trá!!!!!
    Sau một năm thực hiện chiến dịch tìm chồng, bạn Rosebud đã tìm ra cho mình người chồng lí tưởng chưa? Tuổi Canh Thân tình duyên khá lận đận, tốt nhất là nên lấy chồng muộn, sau tuổi 24. Một cô gái có nhiều ưu điểm như bạn là niềm mơ ước của bao chàng trai đó. Chúc bạn hạnh phúc!
  5. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    to RoseBud: Ui dào...! sợ ế thì làm quen..yêu ..... rồi lấy anh đi...hết ế...hết sợ...xong
    Email:hubmonline@yahoo.com
    Được skyfire sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 12/04/2004
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn, đừng thất vọng vì chúng ta không được sớm gặp mặt nhau. Đừng để quên niềm tin sẽ được thấy mặt nhau trong cuộc đời. Rồi một ngày kia em sẽ nhận ra anh ở đâu đó trong số những người mà em gặp, những người xung quanh em. Rồi em sẽ được nhìn thấy ánh mắt của anh, nụ cười của anh, em sẽ được biết chiều cao cân nặng của anh, và quan trọng hơn cả là nhìn thấy sâu thẳm tâm hồn của anh. Hãy ráng thêm tí nữa đi em, sắp đến ngày chúng mình bắt gặp nhau, nhận ra nhau trong cuộc đời rồi.
    To Nguyet _Ca : Ôi, ngọt ngào va man trá!!!!!
    Ấy ấy, đừng vội đánh giá về người khác vậy chứ. Hy vọng là bạn đã hiểu đúng đoạn trên của tôi. Mỗi người có một cách an ủi, động viên mọi người riêng của mình, ở đây, tôi muốn giúp cho Rosebud nhận ra rằng người mà cô ấy vẫn tìm cũng đang đi tìm cô ấy, đang băn khoăn trăn trở những điều như cô ấy, giúp cho cô ấy có thêm niềm tin để biết đợi chờ... Nếu cô ấy vì thất vọng mà đi đến một quyết định sai lầm, sau này có gặp người mà lẽ ra xứng đáng làm chồng của cô ấy thật sự thì có phải là hối tiếc hay không? Ở đây đã có không biết bao nhiêu lời khuyên quý giá rồi nhưng có làm cho cô ấy thay đổi suy nghĩ hay không? Một bộ phim hay một vở kịch về một đám cưới có vai cô dâu thì cũng có vai chú rể, ở đây, cái topic này cũng thế, chưa có ai nhận vai Trâu cả, mới chỉ có Cọc thôi. Nhưng giữa nhận vai và sự thật khác xa nhau lắm. Tôi làm như thế không sai đấy chứ?
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 13/04/2004
  7. BA_GIA_80

    BA_GIA_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi Hồng,
    Lâu lắm không vào Box Tâm sự, cứ ngỡ Hồng khá hơn rồi. Cái box của Hồng dễ đến xấp xỉ một năm rồi còn gì, không có lẽ Hồng vẫn chưa yêu ai sao.
    Thế này Hồng ạ, để tôi giúp đỡ Hồng một tay được không? Chuyện là thế này, một tôi đoán Hồng chắc kén quá, hôm rồi có dịp nói chuyện với một người bạn trong Thảo Luận nghe nói Hồng xinh đẹp, kiêu kỳ lắm. Chắc kén quá hả? Hai tôi đoán Hồng chỉ lập topic này vui đùa một tý, ngạo nghễ một tý. Nhưng đọc đi đọc lại topic nó không giống một trò đùa lắm
    Mấy anh cùng phòng với tôi cứ lao xao đi tìm sdt của Hồng, tôi hứa với họ là nhất định sẽ có được trong vòng một tuần nữa. Hồng thấy thế nào? Cứ thử coi biết đâu trúng sổ xố bất ngờ;
    Hồng nhận sự giúp đỡ của tôi chứ,
    BA_GIA_80
  8. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
    ............................Đôi dép.....
  9. younggun090

    younggun090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp máy bác trong cái tile này bị em rosebud ngây thơ lừa rồi, trong lúc các bác còn đang ngẩn ngơ, tơ tưởng, ko hiểu vì sao thì em này đã chuẩn bị vác bụng đi mua tã rồi.
  10. cuong7xhn

    cuong7xhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Oh, thế hoá ra em Rosebud vẫn chưa tìm được chồng à?! Kém quá nhỉ! Gần một năm rồi còn gì. Nhanh lên không thì sắp đi qua cái tuổi "xuân thì" mất rồi còn đâu!
    Ai bảo em mang cái tên đẹp quá đấy mà! Người ta thường bảo con gái mang tên các loài hoa thường hay gặp trắc trở trong đường tình duyên lắm!?. Thôi thì đành chấp nhận số phận vậy em ạ...!!!
    Nhưng mà..! Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ: một cô gái thông minh, tính tình cởi mở, hoạt bát,... (đấy là chưa kể có thể còn xinh đẹp nữa) vậy mà đến giờ này vẫn còn "A heart innocent of Love" thì... khó nghĩ quá!
    Chả lẽ xã hội bây giờ có quá nhiều những người con gái như vậy để đễn nỗi đàn ông, con trai họ không để ý đến nữa? Mà làm quái gì có chuyện đó nhỉ?! Ví dụ như tôi đây này, cũng học hết lớp này này lớp nọ, rồi CLB này CLB kia,... mà có tìm được em nào như Rosebud đâu!
    Thú thật tôi vẫn luôn xác định là chưa đến lúc lấy vợ nhưng cứ đọc những bài như của em Rosebud lại thấy dao động lòng trắc ẩn thế nào ấy, thương thương con làm sao ý..!!!
    Em Rosebud nói cũng có ý đúng: cuộc đời là một chuỗi những bài toán không tìm ra kết quả, hay nói cách khác là bài toán không có phương án. Nhưng chả lẽ tất cả các bài toán của cuộc đời đều không giải được??? Thế thì vô lý quá!.
    Theo lý thuyết, một bài toán không giải được có hai nguyên nhân: Một là, hàm mục tiêu không bị chặn (tiến tới vô cùng); Hai là, bài toán chưa có đủ những ràng buộc cần thiết. Vậy muốn giải được một bài toán như vậy thì hoặc là phải thay đổi hàm mục tiêu để nó không tiến đến vô cùng, hai là phải điều chỉnh các ràng buộc của bài toán. Cái này, tất nhiên không phải dễ trong bất kỳ trường hợp nào. Người ta vẫn nói: mong muốn của con người thì vô hạn mà năng lực của họ thì lại có hạn. Biết làm sao được?!.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này