1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    attn. TCB and Rosebud and whom concern !
    Một ngày ko đẹp trời nhưng "xếp" ốm. TTVN lại có rất nhiều bài chán... Có lẽ đây là topic hay nhất bởi vì minh tìm được khá nhiều điểm chung.
    Một Rosebud lang thang trong tâm tưởng của chính mình. Một đoàn quân "xin chết" đã kéo dài tới 2 con số. Nhưng minh thấy chỉ mỗi bác TCB hội tụ đủ khả năng giành chiến thắng ( còn thắng được hay không là phải xem chính sách của TechCombank thế nào). Cùng là dân Ngân hàng nhưng sao minh thấy bác TCB này kiên nhẫn lạ lùng. Có lẽ không phải dân tín dụng... IT gì đó đây.. ??.. bởi thế nên khả năng cơ cấu lại kế hoạch không tốt lắm.
    Tại sao tuổi Canh Thân lại khổ nhỉ.... Phải nói là rất sưóng chứ. Mới sáng sớm ra đã nghe DT léo nhéo của ông bạn "..". Hắn cũng không kém ai... 1979, kiến trúc sư có tài., đẹp trai, lãng mạn.. ( một thứ mà mình không thích )... toàn làm việc với Tây, tôn sùng kiến trúc Italia và đặc biệt rất có duyên với các cô gái ngoại quốc... Hắn có một lô các cô tóc vàng.. nhiều đến nỗi chẵng kiếm nổi một cô da vàng tóc đen. Hình như hắn đánh mất khả năng tán tỉnh của một man khi đứng trước các cô gái made in VN thì phải ???.. Hắn rất muốn cưới vợ nên sãng sàng đổi tất cả những cô tóc vàng cho mình để mình cưa hộ hắn một cô tóc đen. Chuyện điên điên nhưng mình cũng đâu có bình thường. Mình cần học Tiếng Anh, hắn có thể giới thiệu bạn bè hắn cho mình, mình cần một cơ hội để trở lại môi trường doanh nghiệp... Hắn đang chuẩn bị mở công ty và đề nghị mình giúp đỡ.. Uh... Nhưng nghĩ kỹ lại... Mình có gì để hắn tin mình như thế nhỉ. Hắn nói hắn tin mình ngay từ lần gặp đầu tiên vì mình đối lập với hắn hoàn toàn. Theo hắn, mình lạnh lùng còn hắn tình cảm, mình coi công việc là trên hết còn hắn gia đình là số 1, mình bạc với con gái còn hắn coi luôn coi họ là những bông hoa quý.... v..vv.. Mình cũng không muốn bình luận, chỉ đơn giản : giúp hắn là giúp mình. Hắn xứng đáng là một người đàn ông của các cô gái tử tế.. có lẽ đây là điểm duy nhất minh thấy mình trái ngược hắn.
    Vấn đề nan giải là tán ai bây giời.?? Chẳng nhẽ lại vác theo bảng thông báo " tán hộ" hay sao ??. Mình có thể tự hào chỉ cần 2 tuần sẽ cưa được một cô... nhưng lại là cho mình chứ không phải cho hắn.. Nan giải.. Có lẽ nên bắt đầu như học sinh vỡ lòng vậy. Dù sao cũng được an ủi là mình làm việc vì mục đích tốt đẹp hơn những lần trước. Chính nghĩa sẽ phải có chiến thắng.
    10h30... lại có điện thoại. Cô bé học sinh gọi. Nếu mọi người biết một đứa tốt nghiệp ĐH loại trung bình khá như mình đang làm gia sư cho một sinh viên ĐH năm 2 suất sắc thì bệnh viện Bạch Mai sẽ mở riêng một khoa "vá miệng" mới đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người mất. Cuộc đời thật lắm chuyện oái oăm. Nó đã hứa với mình sang năm sẽ không cần mình dạy nữa. Hy vọng lời hứa đó sớm có hiệu lực bởi vì chỉ cần thêm bất cứ một phút nào nữa .. nó sẽ là nạn nhân tiếp theo của mình... Không hiểu tại sao nhưng mình rất ghét những cô gái may mắn được cuộc đời bất công này ưu đãi hơn một chút là có quyền đạt mình vào vị trí cao hơn mọi người để phán xét những người xung quanh.
    Stop here . Văn chương vốn là môn mình ghét nhất. Viết nhiều quá lại nhiều lỗi. Mất công mọi người phê bình. Mặc dù rất ủng hộ bác TCB nhưng vẫn phải xin lỗi bác. Em phải đăng ký vào danh sách đối thủ của bác hộ ông bạn trời đánh của em.
    Cũng xin có lời với các bạn nữ trong room. Nếu ai đó cảm thấy anh bạn tôi thích hợp với mình hoặc với bạn của mình. làm ơn giới thiệu ... Sẽ có hậu tạ.
    FROM HABUBANK.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hì hì có em đây, giới thiệu cho em với nào. Mọi chi tiết xin liên hệ với Jolie theo TTVN
  3. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú thấy đấy,
    Anh lọ mọ gần một năm nay rồi mà vẫn chưa có cái adress của Rose.  Rose quyết tâm tìm Chồng thì anh cũng quyết tâm tìm VỢ. Anh không tin là không tìm được Nụ Hồng. Trọn gói từ bây giờ cho đến 30/4 anh hứa là anh sẽ gặp được Hồng, các cô chú tin không?
    Rose,
    Em cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa, muộn nhất là đến 30/4 em sẽ được tặng một nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới...[​IMG]
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ...Tiếp tục vào vai Trâu...
    Không biết bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Ngẩng đầu lên xem. Thôi chết, lại đi làm muộn nữa rồi. Tầm này có đi xe gì cũng tắc, đành phải chạy bộ đường tắt thôi... Phù, may quá, chỉ chậm một chút thôi...
    - Chú lại đi làm muộn rồi, ăn sáng đi rồi hẵng vào làm
    - Em phải vào gặp xếp cái đã rồi ra chỗ chị sau vậy
    ...
    - Hôm nay chú Tr ( Trâu ) đến sớm hơn mọi hôm rồi đấy, cả phòng mình khao chú ấy một bữa đi - anh phó phòng lên tiếng ( P )
    - Cậu đã làm xong những gì tôi giao chưa? - chú trưởng phòng hỏi ( TP )
    - Đây thưa chú
    - Cậu đi ăn sáng đi, rồi vào gặp tôi - TP ghé sát vào tai Tr nói nhỏ
    - Sao chú biết là cháu chưa ăn sáng thế?
    TP hích cùi trỏ nói nhỏ:
    - Tôi còn lạ gì tính cậu nữa. Đêm qua thức đến mấy giờ?
    - 2h thôi chú ạ
    ...
    - Có lẽ phòng ta phải kiếm cô nào cho chú nó thôi, chứ cứ cái đà này chú nó quên không lấy vợ thì khổ
    - Xếp là tội nặng nhất đấy, cứ để chú nó làm đêm thế, sau này vợ nó trách thì chết - anh P tham gia
    Một chiều mưa tầm tã. Tan sở. Mọi người đều ra về tất bật cả, một mình từ từ thu xếp hành lý rồi cũng về nốt. Ra ngoài công ty. Bên kia đường có một người cũng đứng một mình dưới cơn mưa, không biết đó có phải là em không? Thấy mẹ giục mạnh quá, anh cũng thoáng thấy một nỗi lo sợ mơ hồ rằng em sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày chúng mình gặp nhau. Em yêu! Giờ này em đang làm gì? Dưới cơn mưa kia em có bị ướt áo hay không?...
    Bim... bim... bim...
    Thằng bạn ấn còi ô tô cắt ngang dòng suy nghĩ, nó lại đòi chở mình đi đâu chơi đây. Vào xem sao đã.
    - Cậu vẫn là thằng đài, có bao giờ chịu về cùng với tớ đâu? Lần này trời mưa hết trốn đi đâu được nhé. Ha ha ha ha
    - Định trở tôi đi đâu đây ông cụ?
    - Cứ đi đi rồi biết
    Hai thằng nói vài chuyện tào phào cho đến khi về đến nhà hắn. Hắn có một cô em gái rất xinh, kém mình 2 tuổi, cũng đã 24 rồi, rất xinh mà cũng chẳng chịu lấy chồng, nhưng không hiểu sao mình không yêu em hắn. Bố hắn ra gọi mình vào, mấy bác cháu lại làm ly bia ly rượu với nhau, bàn một số dự định làm ăn, cũng may mai là thứ 7, có đi làm muộn Xếp cũng không bảo sao. Lại phiền chú ấy lo cho mình thôi. Giờ này có vợ, chắc đã được ở nhà mà đút cơm cho nhau ăn rồi...
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4,
    nằm khoèo ở nhà, hình như trời hơi mưa mưa thì phải, không chắc nữa vì mình nghe thấy tiếng sấm, đoán là mưa mưa, mình chúa sợ sấm, chắc tý phải làm mấy viên thuốc ngủ. hic.. ngủ ngon để mai còn đi làm...
    8h tối.. hình như trời tạnh mưa xừ ấy rồi.. tối nay xem nào.. VTV3.. lại bà công tố viên mặt méo.. nhìn mặt bà ấy mệt lắm.. kênh Hà Nội thì cứ đấm nhau loạn cả lên.. vớ vớ vẩn vẩn.. thời đại này là thời đại nào rồi mà còn dở hơi thế.. chàng với chả thiếp.. cô nương với chả tướng quân.. nghe phát ốm cả người.. à mà.. hình như 10h VTV1 có phim Hàn Quốc.. cũng ko phải hay lắm nhưng xem K films thấy tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng chẳng sợ ra đường bị nổ xe, bị tạt a xít, bị giết bất thình lình, bị bắt cóc làm con tin...uhhhhmmmmmmmm...  than vãn mãi cũng chán nhỉ... con gái con lứa 25 tuổi đầu, mới có 8h tối chẳng đi giao lưu ở đâu.. lại cứ nằm khềnh thế này à.. trời tạnh mưa rồi! không mưa đâu.. có đi đâu không? đi đâu? đi bây giờ à? Với ai ?...hic
    Có tin nhắn..
    ái chà, ai nào, trời đang có sấm, chắc là lo cho mình mới nhắn tin thế này, chắc là người đặc biệt đấy.. mở ra xem nào..
    BO
    Úi trời.. " Con đang làm gì vậy? Hà Nội có mưa ko? Bố Mẹ đang xem TV. Thái Bình mưa lắm. Tình yêu tình đương của con đến đâu rồi?
    Hu hu.. Nhắn lại cho Bố cái.. Sợ Bố chờ tin nhắn của mình Bố buồn.."Hai chị em con vẫn khoẻ, con ăn cơm rồi, Hà Nội ko mưa Bố ạ, VA đang học bài, con đang ôn thi. Tình yêu của con vẫn bi đát lắm"
    "Sao lại bi đát hả con gái? Không có anh nào nhòm ngó à? Con gái Bố xinh thế cơ mà"
    Mới có 8h15'' Bố nhỉ, con gái Bố cũng xinh phết.. có ghê ghớm đanh đá gì đâu.. nếu mà cười thì trông cũng hiền đấy chứ.. thôi được rồi.. thôi được rồi Bố ạ... cứ dắt xe ra đã, trời không mưa Bố ạ, cứ ra đường cái đã, còn giao lưu ở đâu thì từ từ rồi tính Bố nhỉ? Àh, mà Bố nhớ dặn Mẹ hỏi thông tin về cái anh con cái Cô làm cùng cơ quan cũ với Mẹ xem sao Bố nhé, con thấy nó được phết đấy, hình như là đẹp trai lắm mà mới được công ty cho đi Nhật 1 năm, mới về đấy, Bố dặn Mẹ hỏi Cô ấy đi nhé.. Con đi đây, giao lưu tý Bố nhỉ.. chứ không thì năm nay lấy sao nổi Chồng, đúng thế không Bố Mẹ?
     
     
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện chị Rose kể mà thấy khổ thân chị quá.... Nếu bằng tuổi chị mà em chưa lấy chồng thì không biết có bi đát như thế không nhỉ? Vớ vẩn nào, em mà (kém) thế á? Uên đi, sắp lấy (được) chồng rùi, cứ chờ đấy.
    Mà chị Rose này, cứ vui vẻ và yêu đời lên, người ta nói lấy chồng muộn là sướng đấy chị ạ, chẳng việc gì mà phải bùn mí chán.
    Mà dạo này thấy chị (tung hoành) sang bên 7x kiếm chồng ghê quá, chẳng biết đã có anh nào hay chưa, thông báo với mọi người để còn mừng nữa chứ. Bên 7x mọi người chỉ ''ấy'' thôi, chứ bên này, như anh TCB cũng được đấy chị ạ.
    Chúc chị vui vẻ trẻ khoẻ.
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chào em Rabbit_withoutcarrot,
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
    Hôm nay có thể trời không mưa nhưng sáng nay đi đường chị mặc áo mưa em ạ.. vì thế có thể.. uhm.. chị tương tác lại cái bài này của em.
    Sở dĩ vì cái chữ ký màu hồng này đấy
    Một người thích ăn chocolate mà lại nghe Mỹ Linh và hâm mộ Lam Trường. Uh`. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà lại thích nghe cả Trịnh Công Sơn nữa thì có khi chị lại phải check lại cái vụ mặc áo mưa sáng nay của chị đấy.. Mấy cái đối lập cùng tồn tại trong một cái đối lập cơ đấy?
    Còn về TCB, nếu mà yêu thì chị yêu lâuuuuuuuuu rồi[​IMG].
    Em có anh nào hay hơn giới thiệu cho chị với nào, Rabbit_withoutcarrot!!!

  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    - Thứ 2 tới này cháu đi công tác với bác K được không? - chú TP hỏi
    - Cháu nghe danh chú ấy lâu lắm rồi, nếu được đi để học tập kinh nghiệm, được chú ấy chỉ dạy thì tốt quá
    - Tài liệu đây, cháu mang về nghiên cứu đi
    TP đúng là một người rất có năng lực lãnh đạo, chuyến này cử một già một trẻ đi là đã biết ứng dụng nguyên lý "cỗ xe song mã" vào quản lý rồi đây.
    ... Thứ 2, bắt đầu một chuyến công tác dài ngày...
    Đối tác cũng có hai người đại diện đàm phán, nhưng bên họ một nam, một nữ, một anh bạn tuổi trung niên đã có gia đình và một cô gái độc thân tầm tuổi mình. Họ đưa ra nhiều đề xuất rất hay, chú K cũng không kém phần chu đáo, quả thật là kinh nghiệm có khác, mọi lời nói và đề xuất của chú đều làm cho đối tác phải lắng nghe... Một tuần làm việc căng thẳng, nhưng ít ra cũng không phải đi làm muộn... Sau chuyến đi này mình lại về Hải Phòng chơi, lâu rồi không đi thăm bạn bè, họ hàng
    Quê ngoại nhiều cơn mưa
    Mà không mấy câu hò
    Nhớ về bên xứ mẹ
    Không có lời đò đưa
    ..................Chế Lan Viên
    Hôm nay về quê trời mưa thật, đường cũng hơi bẩn. Cũng đã lâu lắm rồi mới lại được hít thở cái không khí thế này, những làn gió biển thân yêu... Một chuyến về quê...
  9. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có bài vào đầu tiên rất ấn tượng, tôi thấy đồng chí có triển vọng hơn anh chàng TCB khá nổ và hơi nhạt nhẽo nhiều. Tiếc không có nhiều thời gian đối đáp với đồng chí cho nó xôm tụ. Có một lời khuyên nhỏ, đồng chí bắt đầu hơi dài dòng rồi. Viết ít thôi, đi vào chất, tôi đang bắt đầu hơi nghi ngờ khả năng hài hước của đồng chí, chắc em Rose cũng vậy.
    Good luck,
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To kekaku: cảm ơn lời nhận xét của bạn, vote cho bạn 5* vì đã để cử tôi vào danh sách ứng cử viên, nhưng tôi vẫn còn đang trong tâm trạng buồn vì phải chia tay với sisley trong topic Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay, bài thơ về người khổng lồ dưới đây cũng là lấy từ topic ấy mà ra thì phải
    http://ttvnol.com/tamsu/344301/trang-4.ttvn
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 16/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này