1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liquorlink23

    liquorlink23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To: chị Rosebud,
    Từ hôm qua đến hôm nay, cứ rảnh rang là em lại lên đọc cái topic này của chị, mãi rồi cũng đọc xong, rất hấp dẫn. Em nghĩ rằng em hiểu tâm trạng của chị, em cũng tìm được sự đồng cảm trong đó. Quả thực giờ đây tìm được ?omột nửa? để chia sẻ và đi tới ?ođích cuối cùng? sao mà khó vậy?em biết, đây không chỉ là suy nghĩ của riêng chị, em, mà còn biết bao cô gái khác nữa?đôi lúc cũng thấy mất niềm tin và ? thật mệt mỏi... Dẫu biết rằng cuộc sống còn nhiều mục đích và ước mơ cần phải vươn tới nhưng sau tất cả những lo toan và bận rộn, khi ta trở về với ?ochính mình? thì cô gái nào cũng mong muốn ?ohave a shoulder to cry on?, hay ?omột ánh mắt trìu mến sẻ chia?, phải không chị?
    Nhiều người nói rằng: ?ocứ yêu đi, tình yêu thú vị lắm, còn có đi tới hôn nhân hay không thì ?ohồi sau sẽ xét?, việc gì phải suy nghĩ, đắn đo cho già người?? đôi lúc nghe cũng có ?olý? nhưng thực sự nhiều cô gái không nghĩ vậy (trong đó có chị, có em và ?), không phải là vì chúng ta tính toán này nọ, không muốn yêu?Trên đời này chẳng có ai là từ chối tình yêu cả. Chỉ có điều phần lớn con gái khi yêu, ai cũng hết lòng vì tình yêu của mình và để yêu được như vậy thì họ phải cảm nhận được rằng tình yêu đó sẽ đi đến một ?ohappy ending?, chẳng ai muốn nỗ lực cố gắng khi biết những cố gắng đó sẽ chẳng đi đến đâu cả, trong tình yêu cũng vậy thôi. Làm sao mà yêu hết mình được khi biết rõ ràng là anh chàng đó dù rất tốt, và có nhiều ưu điểm nhưng có một vài nét trong tính cách của anh không thể hòa hợp với ta, và ta biết ?ophạm vi ảnh hưởng của một vài nét đó? trong ta như thế nào, phải không chị? Đấy không phải là ta ?oquá lý trí?, ?oquá kén chọn? hay ?oquá khắt khe?. Chúng ta có thể sẵn sàng ?otừ bỏ? tất cả vì Tình yêu nhưng đó là khi ta biết rằng Tình yêu đó xứng đáng với những gì mà ta hy sinh.
    Người đàn ông thường đi tìm hình bóng của một người phụ nữ trong nhiều người phụ nữ. Còn người phụ nữ thì ngược lại: chúng ta đi tìm hình ảnh của nhiều người đàn ông trong một người đàn ông. Cuộc hành trình nào cũng gian khổ và vất vả nhưng nếu kiên trì thì hy vọng kết quả cũng không tồi chút nào đâu.
    Chúc chị vui vẻ, lạc quan, và vững tin vào mình, rồi chị sẽ có một ?ohappy ending? như ý, dù 24 hay 27, thậm chí là 3x thì cũng ?ono vấn đề? chị nhỉ?
    ?oCó một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
    Có ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ
    Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ,
    Và làm việc, quen làm điều to tát,
    Nên đã không xây tặng người yêu
    Một ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa râm mát.
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ
    Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân,
    Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó
    Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:
    ?oChào vĩnh biệt!??
    Một người lùn tử tế
    Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa nhỏ bé
    Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
    Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
    Không đủ chỗ cho ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ?​
    P/S: Đọc xong cái topic của chị, em lại nghĩ tới bài thơ này: ?oNgười khổng lồ mắt xanh?, Chúng ta là ai? ?ongười đàn bà bé nhỏ?? hay ?oNgười khổng lồ mắt xanh????

    After all, Tomorrow is a Another Day!
    Được liquorlink23 sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 16/04/2004
  2. Doordie

    Doordie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết của Rosebud càng đọc càng thấy thú vị. Lần đầu tiên thấy một cô gái diễn tả những cảm nhận của cô ta lúc "tìm chồng" mà không có vẻ ủy mị ếu ớt chút nào.
    Rất là hay...
    Rất là cứng rắng...
    Rất là thực tế...
    Nhiều khi cứ vái cho cô ta không bao giờ tìm được chồng để có bài đọc dài hạn. Nhưng nghỉ lại thấy mình xấu bụng quá nên thay lời vái cho cô ta kiếm được người yêu để có dịp đọc những topic mới của cô ta như là :
    "Chiến dịch sống cho tình yêu..."
    "Chiến dịch tạo hạnh phúc gia đình..."
    "Chiến dịch dạy con nên người..."
    Chúc Rosebud thành công trong chiến dịch này và sẽ mở một chiến dịch mới qua topic khác.

  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Về mặt nhận thức có 3 loại đàn ông: loại thứ nhất có tầm nhìn trên 20 năm, loại thứ hai có tầm nhìn 4, 5 năm, loại thứ ba chỉ nhìn thấy những việc trước mắt. Tương ứng có 3 loại đàn bà... là vợ của 3 loại đàn ông đó ấy mà. Thế nên người ta mới nói "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ". Xem tông ở đây là xem xem gia đình người con gái mọi người đối xử với nhau thế nào. Xem họ ở đây không phải nhòm xem có ông nào làm quan hay không? Mà xem xem dòng họ ấy có biết vươn lên hay không? Cứ theo tiêu chuẩn ấy mà chọn chồng thì sẽ biết bạn có là người đàn bà khổng lồ hay không?
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Không biết Rosebud tìm chồng tiêu chuẩn gì, nhưng Khikho lại thấy Dodomummim "phê" hơn. Không biết Dodomummim có muốn lấy chồng hôn hã?
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Nàng mộc mạc và giản dị, không giàu có cũng không cao sang nhưng đối với chồng nàng, nàng là kho báu quý nhất đời chàng. Chàng là một người khổng lồ, chuyên đi làm những việc to tát, luôn bước trên con đường vô tận của không gian và thời gian... Nhưng chàng chưa bao giờ phải bước đi một mình, chưa bao giờ phải làm việc một mình, bên cạnh chàng luôn có người phụ nữ bé nhỏ và vô cùng yêu dấu của chàng. Người phụ nữ đó tuy không đủ sức để làm được những việc to tát - như người ta thường nghĩ - nhưng nàng luôn cố gắng để ở cạnh chồng mình vì nàng biết rằng chỉ cần một ánh mắt động viên của nàng, chỉ cần một cử chỉ âu yếm hay một bữa ăn giản dị giữa hai vợ chồng cũng giúp chàng rất nhiều! Cuộc sống của họ là như thế, nhưng họ vẫn hạnh phúc với một tình yêu chân thành và mãnh liệt.
    Hehe, giống chuyện cổ tích không hả bà con, thế mà chẳng cổ tích chút nào cả, thế mới lạ chứ. Nếu còn những người thích đọc bài thơ như Người khổng lồ mắt xanh thì việc làm của người phụ nữ kể trên chẳng phải là rất to tát, rất đáng ngưỡng mộ hay sao!
    Anh không biết nịnh đầm không có nghĩa là tình yêu của anh không cháy bỏng, hehe
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ chị là một "người đàn bà bé nhỏ" nhưng cứ sống và yêu theo cách của "Người khổng lồ mắt xanh".. thật tệ phải không liquorlink23?
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là topic này tập trung toàn những con người kỳ lạ .. Ngày càng nhiều những con người thú vị. Bác Vovo cũng chung ý định giống tôi ,làm cho cái topic nay không chỉ là nơi Rosebud phải vất vả độc diễn một mình nữa. Vì đã qua một năm mà Rosebud vẫn không tìm được một nửa của mình nên có lẽ cũng phải xin ý kiến Rosebud được tiếp nối tâm sự của những người khác nữa.
    Đọc bài của bác vovo tôi mới nhớ ra rằng chúng ta có thể tìm thấy những dòng tâm sự thật 101% từ những người thân của mình mà bình thường ta chỉ được nghe 99%.
    To : TBC.. đã nói lần trước là bác cần phải cơ cấu lại kế hoạch rồi. Nếu bác vẫn định tấn công em Rosebud bằng cách này thì anh bạn tôi sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn đấy. Và cũng tuyên bố theo bác để topic thêm sôi nổi : NẾU TCB THỰC HIỆN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI TÔI SẼ MỜI TẤT CẢ 15 NGƯỜI ĐANG XẾP HÀNG ..... ĐI NHÀ HÀNG VẠN TUẾ.
  8. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bác Khikho007 này "nhắng nhít" thật, sao vào đây phá rối topic của bé Rosebud thế này hả? Một là tớ "già" hơn bé đến 2 tuổi lận, hai là tớ đã nhận lời với bạn songtunu sẽ lập hội "chưa muốn "chồng lầy" sớm" đó "Phê" là thế nào, cẩn thận bác nhé vì anh "xã" tương lai nhà tớ cũng bắt đầu "lang thang" trên ttvnol này rồi sau khi đã lắp ADSL ở cơ quan.
    Đùa vậy thôi xin lỗi Rosebud đã làm loãng topic của em nhưng em ạ cứ vui tươi lên; tội gì mà buồn lo, đừng ép buộc mình bất cứ điều gì cả.
    Còn bác Khikho007 nếu bác có nhã ý, hôm nào tớ cùng anh "xã" tương lai khao bạn bè thịt "cún" thì sẽ pm rủ bác đi để bác "trông mặt mà đừng bắt hình dong" với đứa "quái thai lai quái dị" là tớ nhé.
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa không báo trước... khỉ gió. Cơn mưa này đem lại cho mình nhiều điều xui xẻo. Cả ngày hôm qua phải chiến đấu với bọn mối mọt. Chúng nó cũng biết chạy chốn thời tiết nhưng lại chạy đúng vào nhà mình.. Quy luật sinh tồn .. Phải tiêu diệt.
    Sáng nay.. Nhìn cả ngân hàng đi dép lê.. Buồn cười quá. Mình cũng dép lê nhưng gói giấy vào nilon.. đến nơi mới xỏ.. Vẫn lịch sự chán mặc dù biết hôm nay sẽ ít khách hàng quấy rầy. Còn nữa, mình đang hí hửng được nhìn thấy cảnh mấy chiếc xe ủi nổi lềnh phềnh trên hô Giảng Võ.. Thế mà cơn mưa vẫn chưa đủ để làm chuyện đó. Chán...
  10. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này