1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa to quá.. kết quả là tôi thức dậy muộn và đồng nghĩa với chuyện cũng đi làm muộn luôn.. Tận 9h mới lò dò đến CQ. Bị sếp bắt gặp. Miệng méo xệch từ sáng đến giờ. Hết luôn cả hứng làm việc. Chỉ mới vừa cười được kể từ khi đọc đến cái đoạn này của hbb yêu quý.
    Ý tưởng này của hbb hay lắm,
    Tôi không biết cái anh chàng TCB nào đấy là ai, chưa cần biết, nhưng xem ra cái ý tưởng của hbb thì lại quá tuyệt vời. Đố vui có thưởng đây.. Tối hôm qua Bố Mẹ tôi lại msg giục bằng mọi giá phải lấy Chồng trong năm nay.. tôi cũng thấy cuống lắm rồi.. và thật sự chưa thể tìm ra giải pháp! 
    Bây giờ thế này.. Nếu năm nay tôi lấy được Chồng (không cần biết là Chồng từ đâu cũng có thể do các bạn giới thiệu cũng có thể do tôi tự tìm lấy). Nếu cuối năm nay lấy được Chồng TÔI SẼ MỜI TOÀN BỘ CÁC BẠN ĐÃ THAM GIA VÀO TOPIC CỦA TÔI (Chỉ cần ló mặt thôi cũng được) ĐẾN THAM DỰ ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI (SỰ HIỆN DIỆN PHONG BÌ CỦA QUÝ VỊ SẼ KHÔNG LÀ NIỀM VINH HẠNH LỚN NHẤT ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI) ĐÁM CƯỚI ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở ĐÂU SẼ DO CÁC BẠN TỰ THIẾT KẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH. 
    Các bạn thấy thế nào? Xem có người quen hay đồng nghiệp hay bạn cũ hay anh chị em họ, anh chị em ruột hay đối tác hay gì gì đó giới thiệu giúp tôi đi.[​IMG] Đám cưới của tôi sẽ do các bạn thiết kế, muốn thế nào cũng được, tiệc đứng hay ngồi, mặn hay ngọt các bạn tuỳ quyền quyết định... Thế nhé, nhờ tất cả các bạn ra tay giúp tôi một phen. Có cảm ơn và hậu tạ.
    Mà có khi đám cưới của tôi lại là buổi offline free lớn nhất của Box Tâm sự cũng nên anhhaham nhỉ?
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bây giời mới thấy thông cảm cho Rosebud. Mình cũng không hiểu cuộc đời này thế nào là khổ thế nào là sướng nữa. 9h sáng, đang buồn ngủ, thằng bạn thân lại đến tận đây rủ mình chốn việc đi cafe.. Hơi điên nhưng còn hơn là ngáp ngủ ở đây. Ai ngờ đâu là phải nghe nó chút tâm sự còn rào rạt hơn cả cơn mưa ngoài trời nữa.
    Con trai HP chính gốc. Học giỏi.. nhà không giầu nhưng cũng đủ để nó không phải đi làm ngay mà tiếp tục con đường học vấn. Chỉ mỗi tội có cô người yêu luôn bị bạn bè phản đối vì hơn nó 2 tuổi... Mình đã nói ngay từ khi nó mới yêu... sẽ khổ chứ không sướng.... Nó thì luôn tin tưởng rằng cuộc sống luôn ưu đãi nó, bằng tình cảm thân thành nó sẽ chiến thắng tất cả. Nhất gái hơn hai.. nhì trai hơn một mà.
    Ngày mưa dở hơi nên lắm chuyện kỳ lạ. Liên minh EU tan vỡ có lẽ ko khủng khiếp bằng việc cô người yêu quyết định nói lời chia tay sao 4 năm gắn bó. Nó ko sụp đổ nhưng cũng chăng đứng vững.... Cầu cứu mình ư. Mình hay mua chuyên vào người để đến bây giờ vẫn còn phải giải quyết hậu quả. Tại sao chúng nó cứ thích nhận lời khuyên từ một người chẳng bao giời có người yêu nhỉ. Và lần này, EU tan rã thật. Nó phản đối mọi lời khuyên của mình... kỳ lạ. Cứ làm một nhát cắt đứt khối u đi còn hơn chịu đau cả đời. Cô nguời yêu vào công tác Đà Nẵng một tháng. Nó quyết định đánh nước cờ quyết định. Bỏ học bay vô để hóng gió Sông Hàn với nàng và hy vọng ngọn gió Sông Hàn sẽ đem tình yêu quay lại.
    Đà Nẵng = phải huy động vốn. Nó biết chơi lại mình hay thật. Vậy là 2 triệu Ngân hàng cho đi nghỉ mát chắp cánh bay và mình hiểu là sẽ khó quay trở lại. Lần này ra Cửa Lò chắc mình chẳng dám tắm biển nữa. Lần đầu tiên nó nói một câu làm mình làm mình ko thể nói lại được " Mày làm sao biết được tình yêu là gì khi bản thân mày luôn anti-love".
    Điều quan trọng là nó không nhận ra. Có thể mình ko thích cái tình cảm mà người ta gọi là tình yêu đó nhưng cũng thừa hiểu rằng người con gái khi đi làm sẽ khác thời SV mơ mộng. Họ sẽ tiếp xúc với nhiều loại nguời hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn..đăc biệt với vị trí của cô ấy sẽ toàn là những người đàn ông thành đạt, hơn tuổi cô ấy và quan trọng hơn là chững chạc hơn hẳn nó. Một sự so sánh sẽ ko thể tránh khỏi. Khi đẹp trời người ta dễ quên những lời thề trong giông bão.
    Liệu gió Sông Hàn có thổi thuận chiều hay sẽ ko chỉ đem tình yêu mà cả niềm tin của nó ra biển... Lần đầu tiên trong cuộc đời mình hy vọng những lời mình nói sẽ sai. Mình vẫn huých sáo bài ca anti-love .. nhưng trong lòng vẫn phân vân. Gió sông Han sẽ thổi về đâu ?????
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của chị Rose thật là hoàng tráng, chẳng biết có phải cảm ơn ông trời vị trận mưa to đùng đêm qua không nữa. nhưng mà chị ơi, cứ giới thiệu tùm lum hết cả như thế sôi hỏng bỏng không mất. Cứ từ từ, đâu khắc có đó mà chị. Lấy vợ lấy chồng là chuyện cả đời cơ mà, một sớm một chiều đâu có được. Có phải Chị sinh năm 80 không mà cuống lên lấy chồng năm nay thế, năm sau không được thì năm sau nữa cũng chưa muộn mà. À, nếu không thì chị gia nhập Anh chị em nhà Samsung tụi em đi. Ở bên đó toàn những chị em chưa ''có gì'' cả thôi mà vẫn vui tươi trẻ trung (cả xinh đẹp nữa hihihi). Đảm bảo chị sang đó, chị sẽ không muốn lấy chồng sớm nữa..... Thật đấy
  4. SoundBlaster

    SoundBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Co ai muon so phone cua Rosebud không??? Đấu giá đê!!!
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    To : SoundBlaster
    Khổ thân bác, dân IT có khác. Luôn đi tìm những 2 thứ : điều người khác không thể tìm và điều người khác ko muốn tìm.
    Ngày RoseBud lộ diện cũng là ngày topic này chấm dứt. Khi đó sẽ có không biết bao nhiêu anh chàng hài lòng vì thoả trí tò mò va cũng không ít người thất vọng. Đặc biệt hơn, bác sẽ bị các chị em cùng tâm trạng như Rosebud đưa lên đoạn đầu đài đấy.
    Đấy là tôi chưa kể việc bác tuyên bố nhảm, sau này Thánh Pie sẽ bắt bác để lại lưỡi ở Công thiên đàng đấy.
    Chia buồn !!! Tranh voi chẳng hổ mặt nào.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa rỗi việc, vào TTVN để kiếm gold. Mình ghét tâm sự dài dòng nhưng ở box này rất nhiều điểm quen thuộc. Hơn nua, chẳng ai biết mình là ai... he. Tha hồ đọc nhật ký của mọi người mà ko sợ xấu hổ với lương tâm, tranh thủ viết nhật ký cho dỡ tốn giấy mực.
    Vừa ăn cơm xong, định theo chân bác VOVO. Cuối tuần chốn về Hải Phòng quê hương ta hít gió biển.. và biết đâu lại tóm được người quen.. Điện thoại.. Tất cả kế hoạch lập từ lúc ăn cơm đến giờ tan thành mây khói. Cô bạn trong nhóm rủ đi uống rượu tối mai. . Ngất xỉu tại chỗ 30s. Bây giờ lại hay mắc bệnh liên tưởng. Phải chăng hai cô bạn thân nhất trong nhóm là RoseBud ???? hoặc nếu không cũng là Rosebud No2, No3... Đành phải ké cửa Topic này mà nhờ Rosebud mở rộng chiến dịch tìm chồng cho chúng nó vậy.
    CÂU CHUYỆN ROSEBUD NO2.
    Nó, mọi người điều khen không xinh dã man nhưng dễ coi và rất dễ gây ấn tương. Một cuộc sống nhắm mặt cũng có thể hạnh phúc vì được lập trình rất chi tiết bởi những chiếc máy tính tốc độ nhanh gấp 100 DeepBlue. Tốt nghiệp loại giỏi Trưòng ĐH danh tiếng nhất nước. Công đoạn 1, hoàn thành. Tiếp theo, lấy chồng và sinh baby, ổn định gia đình : 02 năm. Chuyển vào Cơ quan cấp Bộ và.. alê hấp. Tiến một mạch không cần suy nghĩ. Điều kiện chính đặt ra là phải hoàn thành công đoạn trước mới tiến hành được công đoạn sau.
    Nó có người yêu ngay khi vừa tốt nghiệp, cả nhóm ko bất ngờ. Một anh chàng duyệt được với cả bọn và đối với nó anh ta còn tuyệt vời hơn : không biết uống rượu. Tất cả mài răng chờ ngày đập phá Melia ko xa.
    Bùm.... tất cả lại mài răng mòn trở lại. Hic.. nguyên nhân ư. Những chiếc DeepBlue siêu việt hiện dòng báo lỗi. Gia đình có vết. Bố mẹ đã ly dị. Kết luận : ko cơ bản, không đủ tiêu chuẩn để nối mạng LAN với dòng DeepBlue.
    Nó " mình yêu anh ấy nhưng tình yêu chỉ là 50% trong quyết định quan trọng nhất của cuộc đời ". Cũng đúng, cuộc bỏ phiếu nào cũng cần tối thiểu 51% số phiếu để chiến thắng. Buồn, chán nản, nó sẽ còn đi tìm 1% nhỏ bé nữa. Kết quả ư. 3 tháng đã qua. Tối mai, là ngày nó rủ mình đi uống rượu. Mượn rượu để nuốt trôi 50% tâm sự quá lớn kia.
    13h15p. Ngoài trời mây tối hơn.. mưa lại tiếp tục. Mình tự nhận mình là anti-love nhưng vẫn cảm thấy có một câu nói của ai đó rất hay " Tình yêu xuất phát từ 2 phía là điều kiện cần nhưng tỉ lệ 50-50 không phải là điều kiện đủ. Chính xác hơn là 100-0".
    Bài EYES ON ME vẫn vang lên nhẹ nhàng. Final Fantasy đã đến phần 11. Bạn thân mến ! Tớ có thể uống hết chỗ rượu trong quán lẩu Phùng Hưng vì bạn nhưng tha lỗi cho tớ, mọi người có thể tìm giúp bạn 50% to lớn ấy nhưng ko thể tìm được 1% nhỏ bé kia.
    I never sang my song, on the stage on my own...

    Cuộc đời lẽ nào chỉ là 1% nhỏ bé ???

  7. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hi,
    Rosebud mình chỉ muốn nói với bạn một câu thôi "Never stop beliving". Đàn ông mà không cưới bạn thì coi như họ bất hạnh đi.

  8. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ô la la.. Anh bạn hbb này không biết là khích đểu hay thử đểu mình đây?
    To Rose: e có định giúp đỡ anh không đây e? Không phải là 15 đâu mà cỡ 50 rồi. 50 người vào Vạn Tuế.. haha Rose giúp a để topic của e mọi người gặp nhau tý nào
    Trường hợp Rose ko giúp a thì thôi được rồi
    hôm nay là 16 tháng 4 như vậy là a còn chẵn 2 tuần nữa đúng ko nào? Trót đâm lao thì phải theo lao, anh vưa nghe nói có ông bạn nào đấy định bán đấu giá số phone của rose, nào liên hệ thử đi
    hôm nay a cũng nhờ một vài người bạn, cơ bản là biết được vùng mà rose đang ở, thôi các chú giúp a đi đường tắt cho nhanh, cho a số phone nào
    Cheers,
  9. linhtinh_langtang

    linhtinh_langtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  10. BA_GIA_80

    BA_GIA_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nàng Rose nhà ta chuyến này tha hồ mà lựa chọn!!!!!
    Thôi theo bà già, ừ xừ nó TCB đi cho cả topic lên Vạn Tuế kiếm bữa đại tiệc đi Rose. Chần chừ gì nữa mà không ừ đi......
    Nhanh nào Rose, nhanh nào để topic còn bàn tiếp chuyện đám cưới ở đâu nữa nào. Tớ là tớ thích lên Hà Nội Tower lắm, chưa được bước chân lên đó bao giờ
    Ừ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này