1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là topic này hôm nay lại vui nhộn đến thế, góp vui một tí nhỉ
    To TCB: ông bạn tán gái kiểu ấy chắc là con gái người ta chỉ đổ trong giấc mơ của bạn thôi
    To hbb: tìm được người có cùng ý tưởng, lại cũng theo tôi về Hải Phòng chơi rồi mà không nỡ ra tay vote cho cái 5* nào cả, đồng chí này tệ thật
    ....Tiếp tục vào vai Trâu......
    Lần này lại ra Cát Bà chơi, lại nhớ về những kỷ niệm hôm nào...
    Tán gái ngày 1.4​
    Không kể lể dài dòng nữa, vào thẳng ý chính luôn. Ngày ấy mình 17. Chưa bao giờ đi đâu mà không xin phép mẹ, nhưng lần này phải trốn học hai hôm, nên chắc mẹ không cho đi, chỉ dám dặn lại em gái rồi ra bến đò đi cùng thằng bạn thân...
    Trên đường về, mình và em ngồi cùng tàu, lại gần sát cạnh nhau, chúng nó có đôi có cặp cả rồi, chỉ còn lại mình và em. Thế là hai đứa ngồi nói chuyện. Mình cũng là thằng ngố, chẳng biết tán gái gì cả, chỉ biết nói thật lòng, hơ hơ, vậy mà em lại thích. Gió chiều thổi mạnh, em chỉ mặc có hai chiếc áo mỏng, em mượn cái chăn mình mang theo mà không dám khoác lên người, thấy thế mình kéo chăn lên cho em. Em hỏi là với ai anh cũng làm thế à? Không, chỉ với mình em thôi. Uh, mà từ bé đến giờ, lần đầu tiên đắp chăn cho con gái nhà người ta, nên mình nói thế không phải là nói dối.
    Nếu câu chuyện chỉ có thế thì đã không có cái để mà đem ra kể. Được một lúc em hỏi sao chăn của anh hôi thế? Mình cũng ngố, cứ tưởng thật nên bảo là chăn của thằng bạn anh đấy chứ, được một lúc thì nàng lấy cớ nhường chăn cho thằng bạn mình đang ngủ. Mình cũng không mặc áo khoác, có cầm cũng thế thôi, nên khoác nó cho nàng. Nàng hỏi là anh không sợ chị ấy ghen à? Mình ngơ ngác hỏi chị nào thế? Bạn gái anh ấy. Anh làm gì có bạn gái. Được một lúc nữa nàng lại hỏi sao áo của anh hôi thế? ( Trời, chết mình rồi ) Áo ấy anh mới giặt hôm kia, chỉ khoác có một lần, làm sao mà hôi được nhỉ? Nhưng em vẫn cứ thấy hôi. ( mình ngố quá, làm sao hiểu được cái ý của em, em muốn giặt áo cho mình! )
    Đi tàu thì phải trả tiền vé. Nhưng không thấy họ đến thu tiền, mình đi tìm thằng bạn hỏi, nó cũng nói là chưa trả. Thằng bạn đi hỏi lại thì người thu tiền vé nói là trả rồi... Băn khoăn nhỉ? Mình nghĩ ngay là em. Đến cảm ơn mãi mà em không nhận. Thế là mình nợ em suốt đời! Lúc đó em đang đứng trên thành tàu, mình đặt tay phải vào một bên và đi vòng sang bên kia, thế là em ở giữa, em cũng hơi thu mình lại. Mình ghé sát vào tai nói nhiều điều lắm, lúc đó chỉ muốn hôn thôi, nhưng lại sợ em tát cho một cái thì mệt lắm. Lúc đó chạy đi tìm thằng bạn, em chạy ra nói sao anh ngu thế? Mình nghe rõ mồn một, nhưng không hiểu, hỏi lại em vừa nói gì? Em bảo là không có gì cả. Lòng cứ băn khoăn mãi về câu nói ấy, không hiểu có phải em trách mình ngu vì đã không hôn em hay không? Câu nói ấy làm mình về đến nhà rồi mà vẫn như say sóng, tương tư mất ngủ vì em hai ngày.
    Kiểu này chắc là sẽ gầy đi nhiều lắm, phải chạy ngay xuống nhà thằng bạn bảo nó dẫn xuống nhà em. Em còn nặng hơn mình, về nhà không ăn được cơm, ốm hai hôm nay rồi, giá như mình đến sớm hơn. Thế là từ đó, một tuần ba, bốn buổi chiều mình xuống nhà em, mình cứ đứng ngoài nhìn em nấu cơm, thấy mình em lại tủm tỉm cười rồi đi ra ngoài ngồi nói chuyện. Những buổi chiều đẹp và thơ mộng cứ diễn ra như thế. Mà có lẽ mình cũng là thằng duy nhất ở cái vùng ấy đi tán gái vào buổi chiều...
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 17/04/2004
  2. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ. Mình kém tuổi chị Bút và cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ. Đành ở ngoài cổ vũ vậy. Chứ nếu ko xắn quần xắn áo thì cũng ra trò chứ chẳng chơi...
    Chị Bud ơi... cứ kiêu đi nhé. Em thích cái kiểu chị chẳng trả lời ai hơn... 1 mình mình đi, nỗi buồn 1 mình gặm nhấm, niềm vui 1 mình cười...
    Đợi đến ngày nhận thiệp hồng của chị
  3. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bạn Rose a` cứ đi tìm nó sợ chạy mất thôi . cứ đứng im tự nó đến mà
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    40 trang, vẫn chưa chọn được chồng, bó tay !
    Ông nào mà được cô này chọn đảm bảo không dở hơi thì thần kinh cũng có vấn đề
  5. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời tâm sự của Rose mình có thể hình dung ra được phần nào tiêu chuẩn chọn chồng của Rose, hay nói đúng hơn người nào có thể hợp với Rose. Con gái thường thích người nào giỏi hơn mình. Rose đang học cao học, chắc chắn sẽ có bằng trong nay mai, đương nhiên tiêu chuẩn chọn chồng đầu tiên phải là có bằng cao học hoặc ít nhất đang học cao học, tiến sỹ thì càng tốt.
    Rose học khá tốt hồi phổ thông và cả đại học nữa. Có thể nói Rose học khá hơn rất nhiều bạn trai cùng lớp của mình, chẳng gì cũng đi thi quốc gia, giành giải quốc gia cơ mà, đâu phải chuyện chơi. Do vậy người Rose thích hồi đi học chắc cũng phải giỏi tương đương.
    Rose khá văn, lãng mạn và hài hước. Đấy cũng là những thứ Rose thích ở người yêu, người bạn đời tương lai. Rose nói là mình dịu dàng, nhân hậu, muốn phấn đấu cho sự nghiệp (cho bằng chị bằng em), người Rose chọn phải là người nhân hậu, luôn tạo điều kiện để Rose có thể tiến thân.
    Tóm lại tiêu chuẩn Rose chọn khá cao đấy, đâu phải con trai ai cũng có được, mà hình như Rose vẫn chưa có ý định hạ tiêu chuẩn xuống thì phải. Ở ngoài đời, tìm được một người như vậy không dễ, nhưng ở trên mạng thì khá nhiều, rất nhiều là đằng khác. Có điều là Rose ngại một mối tình bắt đầu từ mạng, mà cụ thể là từ topic "Chiến dịch tìm chồng", một mối tình như vậy đôi khi là "con dao hai lưỡi".
    To Rose: cũng như bạn, ngày xưa mình cũng nghĩ là cố gắng học, có sự nghiệp sẽ có tất cả, nhưng bây giờ niêm tin đấy cũng bắt đầu lung lay. Những điều Rose viết ở trên, có những câu chữ cảm giác là tâm sự của chính mình.
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều người đàn ông bình thường biết yêu theo cách của người khổng lồ mắt xanh, biết dành tình cảm cho người yêu của mình theo cách như thế. Trên đời này sẽ có- đang tồn tại người mà không cần phải thay đổi hay điều chỉnh gì cả mà vẫn có thể hoàn toàn hợp với mình, đó là một nửa trọn vẹn của ta và một khi gặp người ấy thì có thể nảy sinh tình yêu và đi đến hạnh phục trọn đời. Nhưng xác xuất để gặp được người như vậy quá nhỏ, nếu quả thực muốn đi tìm thì phải tăng cường mọi khả năng ( mà cũng chưa chắc đã tìm được ). Bên cạnh đó cũng có những một nửa không hoàn thiện khác, chỉ cần biết cách thay đổi vì nhau, vì niềm vui và hạnh phúc của nhau thì vẫn là hai nửa tốt đẹp của nhau. Đa số chúng ta gặp trường hợp này nhiều hơn.
    Một người phụ nữ thông minh, lại chưa yêu lần nào, nên chọn một người đàn ông đã yêu một hai lần rồi thì hơn. Vì thường đàn ông vẫn luôn là người chủ động trong chuyện tình cảm. Anh ta đã từng yêu ai không quan trọng bằng thái độ của anh ta như thế nào đối với tình yêu. Không nên quá vội vàng hấp tấp, như thế bạn sẽ dễ bộc lộ sơ hở, dễ bị người khác khai thác điểm yếu này, nếu không sẽ dễ bị những lời đường mật và những cảm xúc lần đầu được yêu đánh lừa, dù bạn có nhiều tuồi hay ít tuổi đi nữa, thì khi yêu lần đầu cũng vẫn mù quáng như vậy thôi. Hãy để cho bản thân mình có thêm thời gian để suy xét về tất cả, có thế mới có thể tránh được sai lầm, không để cho tình cảm lấn át mất sự sáng suốt của lý trí.
    Có hai loại tình yêu, một là tình yêu mù quáng, không biết cách hiểu nhau và hy sinh cho nhau, chỉ mang lại niềm đau và khiến người ta chết dần chết mòn. Còn loại tình yêu thứ hai là mang lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc, biết động viên nhau, chia sẻ với nhau mọi niềm vui và nỗi buồn, biết giúp đỡ nhau trưởng thành hơn, dù có những phút không hiểu nhau, nhưng rồi cũng biết thẳng thắn cùng nhau nhìn lại vấn đề để cùng thay đổi vì nhau... Một tình yêu như thế, một khi đã thực sự hiểu nhau, và biết rằng không hợp nhau thì có thể chia tay mà không hề sót xa gì nhiều, vẫn giữ mãi được một tình yêu đẹp. Nếu có ai yêu bạn theo kiểu tình yêu thứ hai thì hãy yêu họ.
    To vsam: muốn xem xét đánh giá về một người đàn ông thì hãy nhìn vào tương lai của anh ta. Một người đàn ông quá hài lòng và say sưa với những gì đã có trong quá khứ của mình thì cũng dễ quên đi hiện tại, một người đã bằng lòng với hiện tại thì sẽ quên đi cần phải vươn lên. Một người đàn ông thực sự là một người luôn biết vươn lên trong cuộc sống. Bằng cấp và học vị không thể sách bằng thực học của con người được. Một người hiểu kiến thức nhưng không áp dụng được nhiều, và một người hiểu thực sự và biết áp dụng nó vào trong cuộc sống, ai hơn ai nhỉ? Bằng cấp không phải là cái quyết định, cái quyết định chính là giá trị của con người ( trí tuệ - sức khoẻ - tình cảm ). Còn những cái kia chỉ là tiêu chuẩn bên ngoài thôi, đưng nhìn bên ngoài để đánh giá bên trong.
  7. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá nhỉ. Trước đây cứ tưởng thiên hạ chỉ có mỗi mình cô đơn ế vợ không ngờ con gái bây giờ...... ế chồng cũng nhiều. Thế này thì mình yên tâm..... công tác rồi. Khi nào đủ điều kiện lấy vợ tìm chắc cũng không khó lắm nhẻy!!!
    Nhưng mà em Róebud muốn lấy chồng thì phải xuất đầu lộ diện ra chứ tìm chồng cái kiểu như đánh du kích thế thì đến mùa quýt mới tìm được à? Không may gặp được anh nào tâm đầu ý hợp trên diễn đàn mà khi gặp nhau ngoài đời lại...... "sứt môi lồi rốn" thỉ công toi à?

  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  9. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kô hay ... kô hay.... thất sách ...thất sách ...làm theo cách của bác Vô Vô (chắc là anh em với Vô Va) thì em Rose suốt ngày phải online check mail, roài lại cả việc nghĩ ngợi nội dung đong đưa thế nào cho khéo nữa chứ, thế còn làm được việc rì nữa ???.... công việc học hành sẽ chểnh mảng... vớ vẩn mà sếp phát hiện ra thì khốn... chồng thì chưa kiếm được mà đã phải treo niêu. Thêm nữa, em ấy đâu đã phải hàng tồn kho cần thanh lý gấp đâu mà phải làm thế. Chưa kể trên các web kết bạn phần đông là chuối .... 1000 chưa chắc đã tìm được 1.....roài em Rose lại stress roài lại đâm chán chê bỏ bê Net nung kô pốt bài anh em lại kô có cái mà đọc
    Theo thiển ý của tớ thì em RoseBud nên làm thêm 1 cái chiến dịch là : mỗi ngày mesg một fát cho 1 anh đã đang và sẽ tham gia cái topic này ... vì ít ra tớ thấy chất lượng male ở đây cũng tạm ổn, ít ra là kô tù mù như trên mấy cái matching web đó.
    Frankly là em là em giống bác nào đó ..... mong là một ngày được nghe em Rose kể chuyện tình yêu của em ý với một cái giọng tươi vui hơn ... chứ cứ như thế này mãi thảm lắm ... phải đủ cả hỷ nộ ái ố nó mới phê ... hê...hê...
    Chúc cuối tuần vui vẻ !

    mie.... chọn cái màu beige ... post xong mới tá hoả ra hoá ra là cái màu này trên ttvn nó kô như ngoài đời ... chả nhìn thấy gì cả...
    PS : Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bác TCB ... ứng viên đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới lúc này bị ... rớt đài .... 1 phút mặc niệm cho chàng thanh niên " xấu số " ... mà có khi thế lại may ấy chứ ... "tái ông mất ngựa" cũng nên ....
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 18/04/2004
  10. SoundBlaster

    SoundBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To bác hbb : tớ đúng là dân IT đó, tớ chẳng quan tâm là người khác có muốn điều mình đang tìm hay không? Tớ thích tìm những gì tớ tò mò muốn biết. Người khác có thể không thể tìm bởi vì họ đi theo con đường của họ, còn tớ có con đường riêng của tớ. VD như cô bé rose này tìm chồng bằng cách mở một chiến dịch , còn tớ mà tìm vợ thì sẽ có cách riêng.
    Việc tớ tìm kiếm tung tích của em Rose cũng có thể khác với các bạn. Trong lúc các bạn có thể trực tiếp post bài trong topic hoặc gửi PM cho em Rose xin làm quen thì tớ lẳng lặng làm ngược lại (mọi người tự đoán nhé).Các bác có thể đoán được người như em ấy chắc chắn sẽ tò mò vì có một người hành động khác hẳn những người khác. Sau đó tớ lần ra được tên tuổi, email ,ICQ.... Rồi qua một người bạn tớ cũng là người quen của em ấy (Trái đất tròn mà) , tớ kiếm được số phone và địa chỉ của em ấy.
    Nếu tớ có tiết lộ số phone của em ấy, tớ cũng chỉ muốn giúp em ấy mở 1 mặt trận mới trong chiến dịch này. Tuy nhiên, nếu em ấy cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm vì thông tin cá nhân bị tiết lộ, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Thế nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày sẽ bị lòi ra", theo bạn tớ thì có vài người cũng đang thăm dò thông tin của em Rose....
    Còn bạn sợ topic này chấm dứt ư? Xem film "Matrix 3" rồi chứ, trong đó có câu " Cái gì có sự khởi đầu đều có sự kết thúc". Trước sau cái topic này cũng sẽ chấm dứt, chiến dịch cũng dừng lại. Chỉ mong rằng lúc đó em Rose đã kiếm được một người chồng như ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này