1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    À, ra thế, con gái lúc nào cũng chọn người chồng cho xứng đáng với mình, để có thể trở thành người mà mình có thể kính trọng và yêu thương. Vì thế, người chồng cũng phải lớn hơn mình một cái đầu, theo nghĩa bóng ( vì thời này theo nghĩa đen thì có lẽ xưa rồi).
    Cho nên, anh nghĩ rằng anh xứng đáng với tôi, ngoài anh ra thì tôi khó lòng tìm được ai như anh: lớn hơn tôi một cái đầu, hiểu biết hơn tôi rất nhiều (mặc dù những gì tôi biết vẫn có nhiều người chưa vươn tới). Đúng rồi, tôi sẽ phải chọn anh, vì anh cho là như thế, mọi người cho là điều tất nhiên và ...chắc là tôi, cũng cho là như thế... Vì vậy anh kiêu ngạo với tôi, anh ngạo nghễ với tôi, anh lạnh lùng với tôi.
    Sao tôi ghét cái xã hội này thế không biết, tôi muốn phá vỡ tất cả, nguyên tắc, giai cấp, sĩ diện, mọi người phải sống vì nó ư?Còn tôi, tôi có sống vì nó không khi tôi gặp anh? Mọi người nhìn vào tôi và anh, rồi nói thế mới xứng, đấy mới là một đôi. Mà đúng thế rồi còn gì. Anh lãng mạn, tôi cũng được mọi người đánh giá thế. Anh cứng rắn, lạnh lùng, hình như tôi cũng thế, vì chẳng phải có lần anh nói với tôi: "em có một cái đầu quyết đoán nhưng có một trái tim ấm áp" đó ư? Chúng ta mới thích hợp, chúng ta mới là trời cho một cặp, có phải thế chăng???
    Bởi cái câu môn đăng hộ đối mà các cụ thường nói, con người nên tìm một nửa cho mình xứng đáng để có cuộc sống thật lâu bền về sau. Có thể nó đúng. Nhưng, ngoài những cái bên ngoài, ngoài cái câu môn đang hộ đối, ngoài cái cho "xứng đáng", cho "thích hợp", anh đâu biết là tôi còn có một tình yêu sâu thẳm vô bờ bến với anh. Rằng tôi là một đứa con gái sống thiên về tình cảm. Rằng những thứ bên ngoài ấy, học vị của anh, của tôi, rằng thứ cao hơn tôi một cái đầu kia, tất cả đều vô nghĩa với tôi. Vì rằng dù cho tôi có là ai và anh có là ai thì tôi cũng vẫn yêu anh, nồng cháy, cuồng nhiệt với dòng máu nóng trong tim tôi.
    Thế đấy, thích hợp xứng đáng ư? Tôi nghĩ, không phải thế, hay vẫn chưa đủ. Tôi cần người hiểu tôi, người tôi yêu thương và cũng thương yêu tôi.
    Sao khó quá nhỉ?
    Scarlette
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 18/04/2004
  2. liquorlink23

    liquorlink23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Muà? hè? nĂ?ng chày
    Mù?a hè? nĂ?ng chày
    Ơ? trĂn mà em,
    Mù?a 'Ăng lành lèfo
    Ơ? trong tim em.
    Nhưng cò mẶt ngà?y
    Hơfi em!
    Mù?a 'Ăng sèf trĂn mà,
    Mù?a hè? sèf trong tim.
    _Heinrich Heine_​
    Mòi ngươ?i 'ang hĂ?i hẶp chơ? 'ợi "anh chà?ng" sèf "mang mù?a hè? tới trài tim" chì 'Ắy, chì Rosebud à?!
    Được liquorlink23 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 18/04/2004
  3. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 18 tháng 4 năm 2004
    Nếu đếm ngược là còn 12 ngày nữa. Vẫn chưa hết hy vọng. Mà hết thế nào được. Thấy topic của rose vui, hơi thương thương cho cô bé, mình góp vui tý thôi chứ nói thật nếu nhìn thấy mình có khi Rose lại quá bất ngờ ấy chứ.
    Bởi vì mình cũng hiểu cái con Nhím này luôn luôn thích xù lông mà, phải thế không rose?
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    To : VOVO .. Cùng là dân HP cả mà lại trách anh em nặng lời thế. Tôi bầu bác 5* rồi đấy. Nhớ bầu lại cho tôi để khỏi kém mọi người. Càng dọc bài của bác tôi càng thấy bác quen quen tệ. Ko khéo dụng nhầm người nhà thì hỏng.
    To : SoundBlaster... Dân IT như bác mà cũng văn chương ra phết. Bất ngờ lớn đó. Mà bác tự đi theo con đường riêng nhưng chỉ cần đoàng hoàng là ổn. Có lẽ tôi là người đầu tiên phải tham gia phiên đấu giá này của bác vì nguy cơ tôi bị 50 đồng chí quây đã rất cao.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 1 -3 âm. Mẹ dặn không nên nói chuyện buồn. Mà một ngày nắng đẹp thế này cũng chẳng có chuyện gì buồn để nói. Thậm trí còn nhiều chuyện vui là đằng khác.
    Mới sáng sớm đã có một em rủ lên chùa... Hê..he.. Chỉ mỗi tội nhầm máy. Tiếc thật, bạn nào biết em gái ở số 0903507922, nói giọng Miền Nam thì nhắn hộ mình : mình vẫn đợi cô ấy rủ đi chùa đấy.
    Hy vọng tháng này mình chưa mất chầu khao Vạn Tuế mặc dù nguy cơ đang đến rất gần. Nhưng tôi là người giữ lời hứa. Nếu bác TCB mà thành công thì anh em xin chia buồn và cứ gọi cho tôi theo số : 8460135...
    Chúc cả box một tuần vui vẻ, một tháng nhiều tiền và một ngày lắm tình....
    Cheer !!
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao bác hbb lại tiết lộ số tel của mình thế, coi như là mở đường cho chị Rose rùi còn gì. Chị Rose cố lên nhé, cái số có 10 chữ số kia cũng là của anh ấy đấy, không phải cô gái nói giọng miền nam đâu. Em chắc 100% đấy. Đúng không hả anh HBB?
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    To : Jolie... Hôm nay là ngày mùng một mà em lỡ để anh gặp đen cả tháng hả ?? A !! Có lẽ dạo trước em đã đăng ký với anh bạn kiến trúc sư của anh nhưng anh lại không trả lời lại nên quyết tâm ngáng chân anh sao ??. Yên tâm đi, anh đã chuyền đạt lại rồi nhưng giờ này nó đang ở Italia nên chưa về ngay được nhưng nó đã bắt anh phải làm cuộc tổng điều tra về em đó vì nó là con trưởng mà.... Yên tâm nhé.. cứ bầu cho anh một cái 5* là em có một lý lịch đẹp miễn bình luận luôn. OK ??
    TO VOVO : Sao khong thay bac dap le lai toi the... Chẳng nhẽ mới nghe thấy dân HP là chạy mất rồi sao ?? Dù sao cũng là đồng hương ... Cho dù tôi biết bác là ai cũng không vạch áo cho thiên hạ xem lưng người HP đâu.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn ngủ nhưng em bé Jolie này làm mình mất cả hứng ngủ trưa. Đăng tin trên box này đã lâu mà chẳng thấy cô nào chịu giúp đỡ mình cả... Kiểu này anh bạn mình ế chắc. Mình cũng bị vạ lây.
    Tháng này sẽ là tháng may mắn của mình. Mới sáng ra mẹ đã gọi điện lên.. He..he.. Đỏ tiền bạc đen tình cảm, tránh xa những thứ sắc nhọn, nên đi về phía Tây Bắc.. quá nhiều thứ để nhớ, và cũng quá nhiều điều dở hơi.. Nhưng ko sao... Nghe thấy câu đỏ bạc là khoái rồi. Có lẽ tháng này ko phải mời ca box ra Vạn tuế.. Thế nên minh mới doàng hoàng để lại số điện thoại như thế.. Nhưng em bé Jolie cũng ăn dưa bở nhanh thật... Gọi đến số đó thì còn phải hỏi chán số máy lẻ mới mò ra mình được. 30-4 này sẽ có 4 ngày để xây dựng lại cơ đồ.
    Ngay buổi sáng đã có một đống chuyện vui. Vừa mới ra khỏi nhà đã dụng ngay một em, tuy bịt mặt nhưng thấy đôi mắt cũng đủ biết người rồi... " Anh đi đứng kiểu gì thế ??" - Có lẽ không có cái khăn bịt mặt, cô bé đã khạc ra lửa rồi... Áp dụng ngay từ bài học thầy dạy hôm qua : " Bộ em tưởng anh lái xe giỏi lắm hả "".. Phì cười, phóng thẳng... Quên ko nhìn biển số nhưng cũng thở phào.. Đã làm đúng lời mẹ dặn. Ko nên nói chuyện xấu vào ngày mùng một.
    Vừa đến công sở, đã thấy một chậu xương rồng trên bàn. Cả phòng nhìn mình bằng ánh mắt hình cái bát. Một tấm thiệp nhỏ nhưng dòng chưc thì ngược lại.. " Thân tặng anh nhân ngày không có gì để kỷ niệm". Mình phải làm công tác tư tưởng ngay.. Khách hàng được phép tặng quà dưới 2 triệu mà.... Cả phòng vẫn vậy, nhưng cái bát đã méo đi một chút... Thoát nạn, ko mất một chầu khao "giã từ tự do" truyền thống.
    Nhưng mà ai tặng mình nhỉ.... Biết được sở thích xương rồng của mình thì phải là người quen. Nhưng mặc kệ, xương rồng = có hoa mà ko có lá. Em bảo mình là người ba hoa nhưng ko xỏ lá... He...he.. Vẫn tốt chán dù em có là ai. Phải tự thưởng cho mình một chầu cafe vì đã làm đúng lời mẹ dặn : Không nói chuyện đen dủi vào ngày mùng một.
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hả hả hả. anh nói Jolie em hay là cô nào thế? Anh kiến trúc sư nào nữa cơ? híc, em quen với nhiều anh KTS lắm. Nói rõ là anh nào để em mừng với. hì hì
  10. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 19 tháng 4
    Đếm ngược còn 11 ngày nữa, vẫn dậm chân tại chỗ. Vớ được sdt 8460135 của anh bạn hbb. lập tức liên lạc ngay với 1080
    ."Habubank xin kính chào quý khách. Xin quý khách vui lòng ấn số máy lẻ hoặc bấm số 9 để được hướng dẫn. Xin cảm ơn".
    chú hbb định đánh quả tù mù gì thế. Mà quái lạ. dân ngân hàng như anh mà chú có thời gian online nhiều thế này à? e rose nên xem lại a bạn này. có vấn đề.
    Còn về vụ Vạn Tuế. A ko dám chắc nhưng còn nước còn tát, phải ko chú hbb?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này