1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Em be Jolie nhà ta cứ nhìn thấy con trai là hai mắt sáng rực. Tệ thật. Không hiểu tại sao các bác nhà mình lại bỏ qua nhỉ ?? Cứ thích thử độ cứng của gai hoa hồng mới khổ chứ ?. Thế chiến thứ 2 đã có. Chiến tranh Hoa Hồng lần một trôi qua cung lâu rồi. Hay là mọi người định phát động WAR ROSE II
    Jolie yên tâm.. Anh sẽ để giành anh bạn đó cho em. Cũng phỉa nói thật là khi nao anh từ bỏ chủ nghĩa anti-love thì nhất định sẽ cưa em đầu tiên đấy.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To anh ết bi bi: Xin lỗi anh, pót xong cái bài ấy mới nhớ ra anh chàng KTS của anh. Dạo này bận rộn quá lên bị nú nẫn hì hì. Cho em hỏi khí không phải anh chàng KTS có cùng quê với anh không?
    Bùn mất mấy chục giây khi thấy anh nói em nhìn thấy giai là mắt sáng rực cả lên như xế. Oan cho em nắm cơ. Một đứa ngoan ngoãn hiền lành như em mà xế á, híc không đời nào. Mới cả bây giờ có Luật nào cấm có nhiều bạn trai đâu (mở ngoặc phát là bạn trai tức là bạn bè là con trai chứ không phải là bạn trai theo nghĩa sâu xa đâu nhé đóng ngoặc). Em thì thích chơi với nhiều bạn trai để đi đâu đỡ bị bắt nạt. Em hiền ơi là hiền cơ ý.
    Anh ết bibi này, em chỉ vào đây hóng hớt thôi chứ không có ý định mua bản quyền của chị Râu bút, vì xế vụ anh KTS anh em mình PM mí nhau thui nhé. Hì hì không mọi người lại hỉu nhầm thì toi.....
  3. BA_GIA_80

    BA_GIA_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Topic này giờ lại thấy đổi chủ rồi................. Hồng đâu, sao lại không thấy lên tiếng nữa thế. Có "đổ" TCB ko thì báo cáo tạo điều kiện cho bọn tớ lên Vạn Tuế đập phá cái nhể?
    Mà cơ quan anh xã tương lai nhà tớ cũng biết cái chiến dịch của Hồng đấy, famous quá rồi không khéo lại ế chỏng chơ ra. Đùa mà lại hoá thật thì mệt lắm, cẩn thận già néo đứt giây...... anh xã tớ bảo mấy đồng nghiệp cũng xì xào bàn ra tán vào nhưng ko dám cứ sợ "đũa mốc chòi mâm son"..............Hồng có đủ bản lĩnh thì mang mâm son thiếp vàng của Hồng đến Vạn Tuế góp vui cùng anh em đi nào?
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nói thế, cô Rose đang đùa à hay đã đổ đánh oành 1 anh nào rùi.?
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thấy có ấn tượng với cái anh chàng tự giới thiệu (mà BA_GIA_80 đã nhắc đến ở trang 23). Không biết sau đó Rosebud có tiếp cận với anh chàng đó không vậy? Hay là gặp rồi nhưng lại thấy đó vẫn chưa phải là nửa mình tìm kiếm?
  6. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi các đồng chí đang hang say sưa tả hoa lá cành sinh hoạt hàng ngày của các đồng chí nên thêm nhiều tình tiết thực tế cho câu chuyện thêm sinh động, chứ không thì đọc buồn ngủ quá.
    Và em Jolie (xinh đẹp) gì ơi, em muốn chat chit với các anh thì em mở topic mới đi, không chị Rose chị ấy chạy mất thì các anh lại giận em lắm đấy.
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Chết thật, tôi đã vote cho bạn hai cái 5* trước rồi, bạn mới vote lại có một cái mà đã la toáng lên thế? Không hay tí nào, không hay tí nào. Mà biết đâu là người nhà thật đấy
    "Tam thập lục kế, tẩu là thượng sách". Cảm ơn bạn đã đánh giá cao tôi, chỉ có cao nhân mới biết dùng thượng sách thôi.
    Tôi và bạn tôi đã chia đàn ông Hải Phòng ra làm 3 loại: loại 3 là loại không có một chút ga lăng nào, loại 2 là loại hay thể hiện bản lĩnh ( bất kể chỗ nào ), còn loại 1 là loại biết thể hiện bản lĩnh khi cần thiết. Ở đây không phải là nơi thích hợp để thể hiện bản lĩnh Hải Phòng, nhiều lắm chỉ là nơi để rao giảng về nó mà thôi
    Tôi cũng thấy là nó đang đổi chủ thật, đồng chí hbb là tích cực "biến khách thành chủ" lắm đấy.
    Mà BA_GIA_80 này, bạn cứ tán hộ người khác thế lại làm anh em đánh giá thấp đồng chí TCB, lại cứ tưởng đồng chí ấy hối lộ gì bạn nên bạn mới nói giúp như vậy. Làm mất sĩ diện của anh em quá. Không ổn, không ổn.
    Đầu tiên phải nói đến là câu nói gạ gẫm mọi người làm từ thiện của anh bạn này, nó rất hay. Vote cho bạn 5* rồi đấy
    Nhưng còn vấn đề tìm bạn trên mạng thì không nên nghĩ ngợi nghệ thuật làm gì, tốt nhất là cứ sống thật với chính mình là hay hơn cả. Cũng sẽ có một vài trường hợp đáng tiếc nhưng sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Thông thường thì mỗi một lần đăng tin kết bạn ấn tượng thì hôm đầu tiên sẽ nhận được 8 email, hôm thứ hai sẽ có khoảng 20, hôm thứ 3 sẽ có 12, hôm thứ tư chỉ còn 8, về sau lần lượt rải rác hôm có hôm không. Nên những lá thư ấn tượng nhất nên để lại, hồi âm sau, trả lời những lá thư ấn tượng bình thường trước để lấy kinh nghiệm, khi hồi âm cho những người có ấn tượng thì cứ nói là thư quan trọng phải để lại hồi âm sau, đảm bảo là ngay ngày hôm sau bạn sẽ nhận được thư hồi âm của họ. Cho dù là đăng tin trên những website lá cải đi nữa, thì trong vườn tất sẽ có hoa, nhưng không biết là hoa gì thôi, mà việc kiếm chồng là hạnh phúc của cả đời mình, hà tất phải câu nệ tiểu tiết?
    Hà hà. đồng chí này sợ không có ai poste bài à? Thiếu gì người? Như anh bạn hbb đây này, đang thay mặt chủ nhà đấy chứ?
    Đàn ông thì không bao giờ thích kém vợ, trường hợp ấy hiếm. Để yêu được bạn, để hiểu được bạn, để cả hai cùng ý hợp tâm đầu thì vẫn cần có kiến thức này kiến thức khác đấy. Con người là một sinh vật biết tư duy và sống có mục đích, có tình cảm, có sở thích, nhưng tính cách hay nội dung của mỗi con người lại là do hoàn cảnh tạo dựng, ràng buộc. Từ những cái mình đang có- sức khoẻ, trí tuệ, tình cảm, hoàn cảnh sống hiện tại và hoàn cảnh gia đình- có thể tự đánh giá được về bản thân mình, có thế mới hình dung ra được một nửa kia nó như thế nào mà biết đường tìm kiếm, chứ cứ mò kim đáy biển thì biết đến khi nào được? Hình dung được về người kia rồi mình có thể suy ra được hoàn cảnh sống giả định của họ, không phải hoàn cảnh sống giả định đó là duy nhất, mà có thể là nhiều, vì có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng vẫn có thể cho cùng một kết quả tương tự. Hình dung được về họ rồi thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã hình dung về người tôi có thể yêu và lấy làm vợ, và quả nhiên chỉ những người như tôi đã hình dung thì tôi mới yêu họ được lâu dài, những trường hợp còn lại đều chỉ là thoáng qua không lưu lại dấu vết gì, dù lòng vẫn nhủ với lòng rằng người ta có thể vì tình yêu mà chấp nhận tất cả, nhưng chỉ có hai tâm hồn có nội dung hoà hợp với nhau mới có thể yêu nhau lâu bền được.
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Đọc qua các bài viết của bạn Rosebud tôi thấy bạn nên tìm ngay cho mình 1 anh bác sĩ tâm lý làm chồng thì tốt hơn cho bạn đấy. Bạn kô ổn định về mặt tâm lý, vui buồn thất thường vô cớ, suy nghĩ lộn xộn đầy mâu thuẫn và lại có khuynh hướng tự xem mình là cái rốn của vũ trụ
    Tôi cũng tuổi Canh Thân bằng tuổi bạn RoseBud và đương nhiên quen biết nhiều bạn gái cùng tuổi tôi. Các bạn ấy chẳng bao giờ bức xúc chuyện chồng con như bạn cả. Họ muốn chú tâm lo chuyện gây dựng sự nghiệp ổn định 1 tí đã rồi mới tính chuyện kia sau. Theo lời bạn nói thì bạn bị bố mẹ ép phải cưới gấp vì chuyện bói toán này nọ. Đến đây thì tôi kô hiểu bạn học hành cao đến mức độ nào mà vẫn còn để bản thân và gia đình chịu ảnh hưởng của tệ nạn mê tín dị đoan như rứa
    Tôi chỉ có mấy lời thôi, xin lỗi bạn trước nếu có gì làm bạn giận
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là đang viết cái gì...
     
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 20/04/2004
  10. BA_GIA_80

    BA_GIA_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé rose nhé, tôi có cảm giác thần kinh bạn đang có vấn đề. Tôi cuốn theo bài viết của bạn mà cũng thấy đâu đầu theo. Hay là bạn đi Bác sỹ thử xem, đúng là thần kinh có vấn đề. Ốm à? từ lần sau ốm thì đừng post cái gì nữa cô bạn rose, bà già này hãi quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này