1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [[To Nguyet _Ca : Ôi, ngọt ngào va man trá!!!!!
    Ấy ấy, đừng vội đánh giá về người khác vậy chứ. Hy vọng là bạn đã hiểu đúng đoạn trên của tôi. Mỗi người có một cách an ủi, động viên mọi người riêng của mình, ở đây, tôi muốn giúp cho Rosebud nhận ra rằng người mà cô ấy vẫn tìm cũng đang đi tìm cô ấy, đang băn khoăn trăn trở những điều như cô ấy, giúp cho cô ấy có thêm niềm tin để biết đợi chờ... Nếu cô ấy vì thất vọng mà đi đến một quyết định sai lầm, sau này có gặp người mà lẽ ra xứng đáng làm chồng của cô ấy thật sự thì có phải là hối tiếc hay không? Ở đây đã có không biết bao nhiêu lời khuyên quý giá rồi nhưng có làm cho cô ấy thay đổi suy nghĩ hay không? Một bộ phim hay một vở kịch về một đám cưới có vai cô dâu thì cũng có vai chú rể, ở đây, cái topic này cũng thế, chưa có ai nhận vai Trâu cả, mới chỉ có Cọc thôi. Nhưng giữa nhận vai và sự thật khác xa nhau lắm. Tôi làm như thế không sai đấy chứ?
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 13/04/2004
    [/quote]
    Thành thật xin lỗi bạn vovo vì mình đã hiểu sai bài viết và mục đích của bạn :-) Mình cứ ngỡ đó là lời tâm tình của bạn với người yêu, người vợ tuơng lai cơ đấy. Giá mà bạn có thêm dòng chú thích nho nhỏ bên dưới thì....hì hì mình đã không mắng oan bạn. may mà bạn không giận (chắc là đã giận nhưng đã hết).Ý tốt của vovo với bạn Rose sẽ khiến bạn ấy cảm động lắm! Sao không thử sức xem sao, biết đâu bạn chính là chú Trâu mà Rose đang tìm :-D
    To Rose: Không hiểu vấn đề của bạn nằm ở chỗ nào nhỉ? Bạn không có cảm giác rung động trước những người đến với bạn hay họ không đủ tiêu chuẩn của bạn. Mình cũng có người chị bằng tuổi bạn, sau một lần thất bại trong tình cảm đâm ra mất hết cả cảm xúc rung động dù người đến với chị ấy có nhiều ưu điểm như mong muốn và cũng thích chị. Cuối cùng thì vẫn chẳnng tới đâu cả. Mỗi lần nghe bà ấy than là trái tim chai cứng rồi, chẳng biết yêu đương là gì cả mà mình não hết cả lòng. lại ngồi tỉ tê tâm sự để bà ấy có chút niềm tin là tình yêu vẫn luôn tồn tại, chỉ là người ấy chưa xuất hiện thôi. Nhưng năm nay thấy chị mình hào hứng lắm vì ông thầy bảo có số lấy chồng như ý vào cuối năm. Hi vọng Rose cũng đuợc như vậy vì tuổi Canh Thân năm nay nhiều người có số lên xe hoa lắm!
    Đọc những gì Rose viết thấy tính cách của Rose giống chị của mình, lại cùng tuổi nên mới kể chuyện nhà ra, hi vọng không lạc đề. Mình thấy Rose là người có tâm hồn va cá tính nên nghĩ chuyện Rose chưa ưng ai chắc do chưa rung động thôi, chứ không phải kén cá chọn canh. Mong chiến dịch của bạn sớm thành công và không rơi vào hoàn cảnh "Trường kì kháng chiến" :-D
    Tặng bạn mấy câu thơ mình viết khi cùng tâm trạng với bạn bây giờ:
    .............
    Anh biết không?
    Anh là biển
    Em là dòng sông.
    Em lang thang giữa dòng đời vô tận
    Đem yêu thương sẻ chia đi muôn hướng
    Và nhận về không ít những đắng cay.
    Anh ở xa, hay ở gần đâu đây?
    Anh cứ trốn, còn em tìm anh mãi!
    Em chỉ sợ khi sức mình mệt mỏi
    Đã cạn dòng sỏi đá chẳng gặp anh.
    Đã trải lòng qua mấy mùa xuân
    Đã uớc vọng khi tới miền đấ lạ
    Đã vui sướng tưởng mình gặp biển cả
    Đã đắng lòng khi biết biển còn xa.............

    Ôi, con người ta sinh ra để làm cho nhau khổ đau.......và hạnh phúc!!!!!!!
  2. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kìa... kìa .... clue kìa các bác trai ơi ... quà ngày mùng một âm lịch tự nhiên rơi xuống kìa ... shoot đi thôi chứ còn gì nữa ...
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 19/04/2004
  3. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    R. TAGOR (Ấn Độ)
    Không đề
    Ai đó đến thì thầm: ?oEm yêu, ngước mắt lên nào!?
    Tôi cáu gắt nói: ?oĐi đi!"
    Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
    Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
    Tôi nói: ?oBuông tôi ra!?o
    Nhưng ai đó vẫn không đi.
    Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
    Tôi lườm ai đó và nói: ?oRõ xấu hổ!?o
    Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
    Ai đó kề môi tận má tôi.
    Tôi run run nói: ?oSuồng sã quá!?o
    Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
    Ai đó cài một bông hoa vào tóc tôi.
    Tôi nói: ?oHoa cũng bằng thừa!?o
    Nhưng ai đó vẫn đứng im.
    Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
    Tôi khóc, lòng hỏi lòng: ?oAi đó sao không trở lại?.
    for rosebud
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Anh Kekaku, híc, em đã nói là em vào đây chỉ hóng hớt thui mà chứ em thích đi tàu ngầm hơn, vừa nhanh, vừa an toàn tuyệt đối?
  5. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là sau gần 50 trang chat chit đong đưa đe doạ thì đã có anh nào lọt vào mắt ROSEBUD chưa xế
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    kekaku: Đề nghi các đồng chí đang hang say sưa tả hoa lá cành sinh hoạt hàng ngày của các đồng chí nên thêm nhiều tình tiết thực tế cho câu chuyện thêm sinh động, chứ không thì đọc buồn ngủ quá. Thôi, cứ cho người ta tả cảnh gợi tình một tí đi, biết đâu sau này các anh chị em tham gia topic này lại trở thành những ngôi sao sáng trên nền t..rời văn học thì sao nhỉ? có khi Rosebud lại là người có công lớn ấy chứ
    Và em Jolie (xinh đẹp) gì ơi, em muốn chat chit với các anh thì em mở topic mới đi, không chị Rose chị ấy chạy mất thì các anh lại giận em lắm đấy. Chết chết, chính Rosebud còn không phản đối gì mà sao anh bạn này lại khó tính khó nết thế nhỉ? Mà em Jolie này, em có chat gì thì chat, chat dài dài một tí cho anh còn góp vui với, ngắn quá anh không biết phải tóm đầu tóm đuôi thế nào cả, chịu, không tìm được mối liên hệ
    To Nguyet _Ca : Thành thật xin lỗi bạn vovo vì mình đã hiểu sai bài viết và mục đích của bạn :-) Sai rồi thì sửa, không thành vấn đề, nhưng mà này, xin lỗi bằng hành động chứ ai lại xin lỗi suông thế? Mình cứ ngỡ đó là lời tâm tình của bạn với người yêu, người vợ tuơng lai cơ đấy. Uh, hình như là thế thì phải, tôi cũng không nhớ lắm, dạo này đãng trí quá Giá mà bạn có thêm dòng chú thích nho nhỏ bên dưới thì.... thì mất hết ý nghĩa của nó, đọc xong rồi người cần đọc chẳng còn cảm nhận được cái cần cảm nhận nữa, bạn cứ thử nghĩ mà xem, bạn nhận được một lá thư tình rất hay của một anh chàng nào đó, rồi bên dưới mở ngoặc đơn, mở ngoặc kép là em chuyển cho chị gái em hộ anh, thích nhỉ? hì hì mình đã không mắng oan bạn. Uh, bạn có mắng oan tôi đâu, bạn hiểu lầm tôi nên bạn nói những gì bạn nghĩ về tôi trong lúc đó ấy chứ, nhưng cũng phải cảm ơn bạn, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm hơn, nếu vài lần tôi sơ ý thế này, lại gặp được những người thẩng thắn như bạn, chắc cái bộ lòng của tôi cũng phải đi bệnh viện để khám bác sĩ xem nó có còn tốt nữa hay không, để còn biết đường mà thay, khổ thế đấy may mà bạn không giận (chắc là đã giận nhưng đã hết). Cũng may là tôi đã lường trước được sự việc này, vì ai làm thì người ấy rõ hậu quả mà, nên cũng có buồn buồn tí chút, buồn vì sao người ta lại vội vàng đánh giá về nhau đến thế? Nhưng tôi tin là bạn muốn thử lòng và xem phản ứng của tôi thế nào thôi, đúng không? Ý tốt của vovo với bạn Rose sẽ khiến bạn ấy cảm động lắm! Sao không thử sức xem sao, biết đâu bạn chính là chú Trâu mà Rose đang tìm :-D hic hic hu hu... hu hu hic hic... tiếc là Trâu này bị buộc vào mấy cái Cọc liền, không nhúc nhích được, cứu tôi với bà con ơi
  7. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Oi troi! Mấy hôm nay mới login. thấy e rose post cai anh xấu như phù thuỷ[​IMG]. a nhìn thấy nó giống mấy cái ảnh trong catologe grannie thì đúng hơn[​IMG]. Mà a cũng loan báo với các chú một tin này, anh biết sdt của e rose rồi... hehe để xem mặt mũi cô nàng thế nào mà tingstuong với a suốt gần năm qua.
    Mọi chuyện bắt đầu từ ông đạo diễn. khà khà.. đúng là chết đuối vớ được cọc chỉ khổ thằng bạn thân và mấy bà chị cùng cq nổ con ngươi để chờ xem lại cái phim đấy.. khà[​IMG] cảm ơn cái chú Reht Buthler láu cá.. a sẽ hậu tạ chú sau.
    Hôm nay 22.4, chú hbb chuẩn bị Tài chính đi là vừa đấy. Nhân thể, a sẽ post ảnh anh cho các cô chú xem. Ảnh này lúc anh 25t bằng tuổi e rose bây giờ. Còn bây giờ thì ngập ngừng 3x rồi..[​IMG]
    Các chú cổ vũ cho anh nao`
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mấy bài của bac TCB mà thấy buồn ngủ. Dân Ngân hàng, tự hiểu quy trình dải ngân với nhau. Cứ đủ chứng từ là giải ngân. Ít nhất cũng phải có Giấy xác nhận của em be Rosebud chứ.
    Thôi, chào cả nhà . Buồn ngủ quá
  9. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Há ... há .... tốt lắm TCB ... bác đã kô làm em thất vọng ... em là em cứ lo mãi 2 điều : 1/ Tay đạo diễn kia xoá mất mesg vớ vẩn của em Rose; 2/ Em Rose phát hiện ra sơ hở của her và mesg cho tay đạo diễn xin hắn kô cho bác số mobile của her ... nếu 1 trong 2 cái điều kia mà xảy ra thì kế hoạch kể như phá sản ... bây giờ thì tốt roài ... đấy các bác xem cái mà em tô vàng đấy... rõ ràng là Rose có hành vi xoá dấu vết kìa ....
    TCB này ... bác phải giữ lời hứa là hậu tạ em đó nha ... em nói thế là sợ bác gặp Rose xong thất vọng quá lại quên cả lời hứa (mà em là em cũng recommend trước với bác là khả năng đấy hơi bị cao đấy ạh). Nên em mong bác thực hiện lời hứa với em sớm ngày nào hay ngày đấy bác ạh.... mà cũng đơn giản lắm ... bác đọc kỹ cái chữ ký của em là được ... mãi mới có 7 nhân bình (kể cả khổ chủ)
  10. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    to vovo: Mình nên sửa lại câu nói của mình là Ngọt ngào và chua chát!! :-) Công nhận là vovo viết văn rất có phong vị nha! Viết cho Rose thì êm đềm, tha thiết, ngọt ngào, còn reply cho NC thì ôi chu choa mới chua chát làm sao. Đó là cảm nhận văn chương của NC thôi nhé, không có ý gì khác a`.
    Vovo thật tốt khi không nghĩ là mình có ý xấu. Nhưng mình có ý xấu thật mà :-) Mình còn nhớ hồi nhỏ Mẹ cho uống thuốc, Mẹ bảo ngọt lắm. đừng sợ. Mình tin ngay và uống, eo ôi, đắng tê tái luôn. Thà Mẹ cứ bảo là thuốc đắng lắm, con cố uống thì mình sẽ cố chịu đựng mà uống hết, dù sao cũng đã chuẩn bị truớc rồi. Thành ra từ đó mình cứ nghe cái gì ngọt ngào là lại rùng mình, nổi gai ốc nhớ lại ly thuốc đắng<---phản xạ có điều kiện mà! Vậy mới buột miệng nói ra câu khiến bạn vovo buồn lòng . Cũng may vovo không để bụng lâu, còn mình thì chua chát, đắng cay gì cũng chịu được nên không gây ra cuộc "bút chiến" nào! Nghĩ lại thấy toát mồ hôi hột! Nguy quá nguy quá!!!
    Xin hai chữ lượng thứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này