1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc đầu mình lại không thấy ấn tượng gì với topic này nhỉ, dù mình rất hay lang thang trên Box Tâm sự này. Một người bạn đã cho mình đường link tới đây. "Chiến dịch tìm chồng", nghe cũng ấn tượng và có mục đích rõ ràng đấy.
    Phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đọc hết được 43 trang của topic này. Càng đọc càng phát hiện ra đây chính là cô bạn mình.
    H oi, tao nhận ra mày rồi nhé!
    Đọc hết và thấy cũng có người hiểu Rb đấy, hiểu một cách thực sự. Không biết là có sự đồng cảm không đây. Càng đọc lại thấy nhiều người muốn biết Rosebud là ai thế nhỉ?
    Tóm tắt sơ lược về Rosebud nhé:
    1. Tên là một dòng sông, bắt đầu bằng chữ H
    2. Sinh ngày 22/08/1980
    3. Quê ở Thái Bình
    4. Tôt nghiệp ĐH KTQD, làm việc tại một cơ quan Nhà nước
    5. Có 1 cậu em trai (đang muốn mua xe GL hay gì đó, ko biết bây giờ đã mua chưa nữa)
    6. Thông minh và nhạy cảm và lãng mạn. Hồi học ĐH, anh trai của 1 đứa bạn đã đặt cho cái tên là H thông minh.
  2. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí pureriver vừa mới đăng ký ngày hôm qua mà đã được hối lộ 5* rùi Ko biết bác giai nào nhanh tay gớm. Đúng là "1 người làm quan cả họ được nhờ".
  3. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    pureriver viết
    Phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đọc hết được 43 trang của topic này. Càng đọc càng phát hiện ra đây chính là cô bạn mình.
    H oi, tao nhận ra mày rồi nhé!
    Đọc hết và thấy cũng có người hiểu Rb đấy, hiểu một cách thực sự. Không biết là có sự đồng cảm không đây.
    Phải công nhận là người đẹp này có tốc độ đọc cực nhanh, tôi đọc đau đầu cả đêm mà cũng không hết 17 trang, mà đọc xong rồi cũng chả hiểu cái mô tê gì cả, vậy mà bạn hiểu được, giỏi quá ta. Đã thế lại còn biết là có người hiểu Rosebud nữa chứ? Cái tin này làm khối người phải giật mình đấy
    Được khongaiua sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 23/04/2004
  4. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi cô em pureriver,
    A cũng vừa hối lộ cô một cái 5* rồi nhé. Hối lộ thì hối lộ thế thôi chứ 1.2.3.4.5.6 cái gạch đầu dòng của cô có thấy cung cấp được thông tin nào đáng giá đâu, chẳng có gì mới cả.
    Tối mai anh mời em đi uống nước với anh được không thế pureriver?
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... Mỗi ngày thấy topic này có một người mới, mà người xuất hiện sau còn độc đáo hơn người xuất hiện trước. Sau một năm tồn tại, cái topic này vẫn còn là chủ đề nóng hổi, có lẽ là tâm sự chung của rất nhiều người. Tuy nhiên, cũng lên đổi chủ đi một chút... Cứ để cô bé Rosebud nhà ta phải độc diễn thế này thì khổ thân.
    Các đuôi của Rosebud đã rụng dần, có lẽ vì không đủ kiên nhẫn để chờ ngày Hoa hồng nở... Chỉ còn mỗi TCB nhà ta có vẻ " thà chết chứ không chịu hy sinh". Đáng mặt dân Ngân hàng lắm. Tuy nhiên, mặc dù biết rằng " Hãy tin vào Hoa Hông" nhưng nếu hoa hồng không nở thì lấy đâu hoa hồng mà tin tưởng bây giời.
    Trong topic này mình tìm được rất nhiều cái chung. Tâm sự của Rosebud chính là tâm sự của 2 đứa bạn gái thân nhất của mình, người kiên trì nhất trong những cái đuôi của Rosebud là người cùng ngành, chưa kể có khi còn rất quen... nhìn qua giống giống ai đó... TCB .. nhớ cho gửi lời chào đến bác Ngô Quang Duyệt - phòng tín dụng nhé... người cũ ở CONECO vẫn nhớ bác lắm đấy....
    Còn điều quen thuộc cuối cùng là Thái Bình... Mấy thằng bạn thân quê Thái Bình của mình rất tự hào về Rosebud đấy.. Coi như tôi nhận uỷ thác của chúng nó nhập cuộc... và dĩ nhiên không bao giờ quên lời hứa....
    TCB.. hãy chiến đấu như dân Ngân hàng chân chính... khỏi cần phải tung hoả mù làm gì cho mệt. Người nhà hiểu nhau rất rõ mà. Tôi cũng đang kiểm kê lại danh sách những người có thể tham dự Van Tuế đây. Bác chỉ còn một tuần nữa để thực hiện công đoạn cuối thôi đấy.... Tuần tới tôi sẽ phải vào Nghệ An chơi, hy vọng đến lúc đó bác sẽ làm Hoa Hồng nở được. Nếu không, chắc là phải nhường Nụ hồng đó cho thợ làm vườn khác đấy. Tôi đang có trong tay cả một danh sách đăng ký xin tiếp nối đây.
    " Hãy tin ở Hoa Hồng".... 0904 192 177. Đặng Hoàng Minh
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ông bạn TCB này trông quen quen, hình như mình đã gặp rùi thì phải. Cho hỏi thí không phải, ông bạn làm ở phòng nào thế?
  7. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Theo dõi topic của bạn Rose từ đầu bây giờ tớ mới tham gia một vài lời.
    Hoan nghênh tất cả các bạn đã post bài cho bọn tớ đọc. Tớ cảm ơn tất cả các bạn trừ anh chàng hbb đáng ghét. Tớ chẳng biết nhiều về anh ta, chẳng biết anh ta giỏi giang đến đâu nhưng tớ thực sự ko có thiện cảm với những gì anh ta đã viết
    Cũng may anh ta ko có ý định tán tỉnh Rose nhà mình, nhưng tớ trộm nghĩ nếu hbb có ý định đấy, chắc chắn Rose sẽ gạch tên hbb ngay từ vòng loại Rose nhỉ ?
    Chúc Rose sớm có tin vui nhé !!
  8. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ... đồng ý ... bác này nổ dã man ...
    Em muốn làm quen với em ke toan (và cái hội bọn tớ của ke toan), pureriver ... cũng định đăng kí vào cái list của Rose nhưng thấy đông quá nên ngại ... thôi thì tốt nhất là cứ toạ sơn quan hổ đấu ... hế...hế
    TCB này : hế ... hế ... bây giờ thì bác đã có phone của em Rose trong tay .. hế ..hế ... cá đã nằm trên thớt ... cạo vảy lúc nào chả được. Nhưng theo em thì bác cứ củ từ ... vì có khi bây giờ bác contact ngay em ấy kô nghe máy cũng nên. Theo thiển ý của em, bác "thăm thú" cái MSC xem sao ... trong đó lưu hết thông tin về SIM .. hế...hế... sau đó là contact đến các số máy trong SIM của Rose, hỏi han họ về địa chỉ CQ, nhà riêng, ..etc ... roài đùng một cái ... một ngày đẹp trời bác xuất hiện trước mặt nàng với một bó hoa to tướng trên tay ... hế ...hế ... cam đoan là lúc đó đổ như chuối ...

    PS : mà bác nào có thành ý vote 5* cho em thì xin các bác vote vào cái nick hộ em cái ... đừng vote vào bài.. tức là làm sao để vote xong thì được cái dòng : đã được ">7" người bình chọn
  9. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau .
    Cám ơn Rhett nhé, tớ đã vốt sao cho cậu rồi đấy
  10. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    12h47, 23/4/2004
    To TCB: Sao anh bảo mấy cái gạch đầu dòng không cung cấp được thông tin nào mới nhỉ? Anh đọc kỹ chưa đấy? Tính đến thời điểm này anh còn đúng 1 tuần để thực hiện kế hoạch của mình đấy, kế hoạch đến nhà hàng Vạn Tuế đang dậm chân tại chỗ...
    Tối mai anh mời em đi uống nước với anh được không thế pureriver?
    Text
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này