1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chào chị ROSEBUD, cho em mở chiến dịch tìm chồng song song với chị trong topic này với được không ạ? Em cũng đang mún lấy chồng ạ?Topic này nhiều anh xinh giai, có lọt anh nào khỏi tay chị, chị nhường cho em nhá?
    Dạ, em bẽn lẽn chào các anh. Em cũng muốn bắt đầu chiến dịch tìm chồng nhưng không biết phải bắt đầu thế nào ạ?
  2. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mình viết rõ dài sao lúc post lên lại như thế nhi? Thôi, đành gõ lại vậy.
    Tiếp câu chuyện bên trên.
    To TCB: Sao mà đi được, anh phải dành chút thời gian ít ỏi còn lại để thực hiện kế hoạch của anh đi chứ.
    Đầu óc mình dạo này có vấn đề rồi, mới có 1 lúc đã quên là mình viết gì, giờ chẳng còn nhớ chút nào. Thôi làm việc đã vậy. Hẹn H sau nhé, lúc khác tao sẽ viết tiếp.
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chiều 22/4.. Lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác đang gần em. Người ta gọi biển là em nhưng mình lại coi em là biển. Ở đây không có biển, và trước mặt cũng chỉ là lòng hồ khô cạn nước. Nhưng ngôi nhà này cho mình thấy lại cảm giác khi đứng trước em vào mùa biển động. Bây giờ mình mới thấy toà nhà 9 tầng này được giả ba kiến trúc là có lý một chút. Bốn xung quanh là của kính.. chỉ cần kéo hết rèm của lên là mình được đứng giữ cơn giông, đứng gần biển - gần em hơn.
    CÂU CHUYỆN CỦA RB No.3
    Bạn thân mến, lần đầu tiên mình thừa nhận mình kính phục một cô gái. Không phải vì ngoại hình cũng chẳng phải vì trình độ học vấn bạn đang có mà vì những gì bạn đang hy sinh vì gia đình. Mình biết bạn vào Bộ là để có thời gian quản lý công ty của gia đình, bạn không yên tâm khi bố mẹ đã có tuổi mà cậu em trai vẫn chỉ có cái đầu của một đứa bé lên 10 ham chơi không chịu suy nghĩ trong cái xác của chàng thanh niên 21 tuổi.

    Sắp đến ngày khai mạc Đồ Sơn rồi... Bạn muốn mình phải làm hướng dẫn viên để chỉ cho bạn thấy hết vẻ đẹp của biển. Bạn thân mến.. Sắp đến mùa biển động, khoảng thời gian đẹp nhất của biển đang đến gần. Biển là ai ?? Biển chính là bạn, là mỗi cô gái bạn gặp ngoài kia, là tất cả những ai hướng về biển. Mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về biển của riêng mình.
    Mọi người thích đổ về biển vào mùa hè êm ả. Mùa này biển biển được nhiều người chiêm ngưỡng lắm nên biển phải thu mình lại, trở thành một cô gái dịu dàng trong mắt mọi người. Biển cũng như bạn, phải ép mình trong mắt ai. Để rồi mỗi mùa hè đi qua, biển lại cô đơn với nỗi lòng của riêng mình vì có mấy ai giữ lại được chút tình của biển trong ký ức. Bạn cũng vậy, mỗi chàng trai đến với bạn trong những ngày hè trên mặt biển. Để đến khi thấm đẫm vị mặn của muối biển, đến khi bạn thấy rằng đó không thể là bờ đá chắn sóng ... bạn lại bỏ phí một mùa hè như biển. Bạn cũng như nhiều người, không biết rằng biển đẹp nhất là mùa biển động. Khi đó, biển không giấu giếm nét đẹp dữ rội của mình. Thật kỳ lạ, chỉ khi vắng người, biển mới bộc lộ hết mình, mới sống thực với những suy nghĩ và trăn trở của mình, khi đó biển mới thực sự là biển... Biển không thể vuốt ve những con thuyền hoa lệ mà mỏng manh, biển lại dồn sức mạnh vào nhữn bờ đá, những vách núi to lớn kia. Bạn đã bao giờ được ghe tiếng gió gầm thét cuốn tung tất cả mọi thứ em đi qua, những con sóng dữ dội xô nghiêng bờ đá, những đợt cát vàng cuốn theo bước chân em để mang tâm trạng của biển vào mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất, để bào mòn cả vách núi sừng sững kia .??? Bạn thấy đấy, vách núi sừng sững kia không hẳn đã có thể đi cùng biển đến khi biển không còn là biển.
    Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy chỉ có hàng phi lao nhỏ bé kia vẫn tươi tốt trên nền cát trắng mặn chát và cằn cỗi, vẫn theo vui cùng gió biển mùa hè, vẫn hoà cùng âm thanh dữ dội khi biển động và hút lấy mọi sợ giận giữ của biển chút vào bờ. Đó mới là người bạn tâm tình của biển chứ không phải những con thuyền hoa lệ hay vách núi cao lớn kia.
    Bạn hỏi mình loài cây phi lao ư ?/.. Hãy đợi mùa biển động, khi đó bạn không cần phải nhờ đến nhà thực vật học nửa mùa như mình cũng có thể nhận ra loài cây có thể hoà mình trong gió cát đó.
    Bạn thân mến, bạn cũng như biển... mang trong lòng mình rất nhiều tâm sự và trăn trở cũng như trách nhiệm. Hãy ngắm biển vào mùa biển động... bạn sẽ tìm được hàng phi lao của riêng mình.
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Rosebud nhà ta tên Hồng. Nhiều ân oán thật. Có ai ghét tôi thì nói cho to một chút.. Bạn sẽ là người thứ 1001 nói như vậy đó. Chia buồn... trượt phần thưởng rồi.
    A ! quên, hy vọng Rosebud không phải là cô bé Dương Việt Hồng - K40. Nếu không thì chắc mình toi mất.
    Lạy chúa phù hộ. Chúc mọi người. Vui vẻ. Chuẩn bị đi chơi 30-4 đây.
  5. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngu ý của chú thế mà hay. Anh dại gì mà contact chứ. Phải có chiến thuật lẫn chiến lược. Cô nàng bây giờ chắc đang mỏi mặt chờ tin nhắn và cuộc gọi lỡ của a. He he ... nhưng bây giờ anh kiêu rồi.. ứ thèm nữa đấy...[​IMG] phải không chú Rhett Butler. Lần đầu tiên trong đời cô nàng reply lại msg của a mỗi câu cụt lủn "Đẹp trai thế"... anh sướng suốt từ chiều đến giờ..[​IMG]
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  6. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    </P>
    <P>Ngu ý của chú thế mà hay. Anh dại gì mà contact chứ. Phải có chiến thuật lẫn chiến lược. Cô nàng bây giờ chắc đang mỏi mặt chờ tin nhắn và cuộc gọi lỡ của a. He he ... nhưng bây giờ anh kiêu rồi.. ứ thèm nữa đấy...http://ttvnol.com/forum/images/Smileys/7.gif"> phải không chú Rhett Butler. Lần đầu tiên trong đời cô nàng reply lại msg của a mỗi câu cụt lủn "Đẹp trai thế"... [B][/B] anh sướng suốt từ chiều đến giờ..[img]http://ttvnol.com/forum/images/Smileys/c.gif"></FONT></P>
    <!--Sign_Start--><P><STRONG>Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!</STRONG></P>[/sign]
    [/quote]
    Hế ... hế ... sướng thế ... nhất bác roài nhá ... thử hỏi đã male nào trong cái topic này được như bác chưa nhẩy ... hê... hê...cũng bõ công bác vất vả cả năm qua ... khà ... khà ... đã sắp đến lúc bác có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống cùng nàng Rose roài ..... khà ...khà ... nhưng mà theo em bác cứ ngâm thêm độ 1 tháng nữa hẵng contact ... cho nàng biết thế nào là chờ đợi
  7. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế đang nghiêng về phía TCB. Nếu đồng chí này thành công thì chứng minh "Đẹp trai không bằng chai mặt" có lẽ là vẫn còn tồn tại lâu lắm, ở đây đồng chí lại được cả 2. Tuy nhiên em Rose khôn đơn giản thế đâu, nếu thế em ấy lấy chồng từ lâu rồi. Vào tuổi như đồng chí rồi xem ra từ "điềm tĩnh" vẫn còn phải rèn luyện nhiều lắm.
    Good luck,
    Em Tianang gì gì ơi, trong topic này có đến hơn 50% là nữ đấy, em cứ liệu mà chào hỏi, nếu chỉ có bẽn lẽn chào các anh là các chị ấy nguýt cho vài cây số là bọn anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.
    Được kekaku sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 23/04/2004
    Được kekaku sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 23/04/2004
  8. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    hehe mọi người có vẻ cao hứng nhỉ, vui thật. mấy anh chàng cố gắng lên một tý nữa, còn em Rose cố lên mấy anh chàng này có vẻ văn hay chữ đẹp ăn nói cũng điệu đà phết, nói chung là làm boyfriend cũng không buồn đâu, cố lên một tý, nếu anh nào xấu trai một tý thì em nhìn nghiêng nghiêng đi một tẹo, cũng thành đẹp "chai" ấy mà, mà nhìn mãi thì xấu cũng thành đẹp, mà con người ai chả có điểm tốt điểm xấu em cứ quên đi điểm xấu hoặc là cứ nhìn điểm xấu thành điểm tôt là xong hoặc là em cứ coi các điểm xấu là điểm tốt, chứ em cứ viết như thế này làm các anh em trong web cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết ý thế nào, lại còn nói đám cưới nữa làm các a thèm muốn ăn thịt nhau thế kia.... đúng là .....
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Oái zời ơi, cái topic này nghe hấp dẫn quá nên mọi người vào post bài ào ạt, đã đến 46 trang roai`, hic.Cái chị gì gì cần tìm chồng tính có vẻ hay hay nhờ. Iem đồng ý cả chị dodomummim, character ngộ thế đến iem còn thích nữa là các anh. Nào các bác male, tiến lên chứ còn gì nữa. KHông cho thoát, hí hí
  10. BA_GIA_80

    BA_GIA_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bản sonata ánh trăng đêm nay lại làm buồn một người......... lần nào cũng như lần nào...... đều rất buồn...............................
    Lâu lâu không thấy Rose post bài. Không biết sao rồi. Có gì hay thì phải chia vui cùng mọi người chứ. Hôm nay thứ 7 nên tâm trạng hơi buồn..... chui vào topic của rose lúc này là giải pháp an toàn nhất....
    Cuộc đời thật lạ Rose nhỉ.. lúc con người ta thất vọng nhất thì cũng lại là lúc người ta được hy vọng nhiều nhất.. không biết topic này có đem lại cho Rose một tấm Chồng không đây? Cứ hy vọng Rose nhé.! Hãy tin ở hoa hồng... Rồi thì sẽ có chàng hoàng tử đến để đánh thức nàng công chúa Rose sau một giấc ngủ dài......... giống như những giấc mơ dài........
    Luôn mong là Rose sẽ tìm được chàng hoàng tử xứng đáng để có thể yêu và thương Rose như Mẹ, thế Rose nhé.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này