1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, tớ sẽ viết là Xô nát Ánh trăng hoặc không thì Moonlight Sonata ....
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 25/04/2004
  2. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Click vào box tâm sự, thấy topic này có tên nghe phù hợp với nhu cầu của mình, đọc thử trang cuối. Cuối cùng cũng đọc hết lúc nào ko biết, nhưng mà có điều, đọc từ cuối lên đầu.
    Tiểu sử và quẳng cáo
    Nghĩ lại, ậm ừ... thì cũng sinh năm 80, cũng Canh Thân, cũng khỉ vàng. Ngoại hình chẳng phải suất sắc nhưng được cái ruyên kéo lại. Hơi thông minh một tí, hơi đanh đá một tí, hơi hóm hỉnh một tí, hơi dịu dàng một tí. Cái gì cũng có, mỗi người yêu là không có, còn chồng thì.. hm... còn mơ nhá. Thầy bói bảo là 27 tuổi mới lấy chồng, tức là phải 2 năm nữa cơ. 2 năm, dài phết đấy, 730 ngày , chưa kể năm nhuận.
    750 ngày tới tức là trong đó sẽ có 96 ngày thứ 7 chui lủi trong nhà xem phim, các thể loại,hoạt hình, hành động, tâm lý, giật gân, rùng rợn... 2 Valentine nhòm thiên hạ đi chơi trên ti vi. 2 Noel hát Jingle bell trong phòng tắm. 2 cái Tết cổ truyền không anh lào mang rượu đến biếu bố mẹ.
    Đấy là tình hình khả quan, 27 tuổi vớ được một anh chịu làm chồng mình đấy.
    Điều xấu nhất xảy ra thì có thể ko chỉ 2 năm, ko chỉ 730 ngày, ko chỉ 2 Valentine... mà sẽ là n năm, nx365ngày, n Noel...
    Mẹ ơi
    Con cũng cần chồng...
    Nhưng mà
    Tìm ở đâu nhỉ?????????

  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hiện trạng ế
    Không phải kiêu, khẳng định là không hề kiêu. Rất thân thiện là khác. Lại còn vui tính nữa.
    Nhưng 2 năm rồi
    Thứ 7 thường xuyên nằm bò ở nhà ôm cái laptop, xem phim trên ione.net, hoặc đem cả chồng DVD mới mua ở Phố Huế, vớ đại một đĩa có hình màu mè ấn tượng.. vậy là cũng hết được 2 tiếng. Từ lúc ăn cơm xong đến lúc đi ngủ.
    Nhiều lúc dắt xe ra đường, đi được nửa tiếng, nhìn thiên hạ ôm nhau hạnh phúc... đường phố chật như nêm, ven Hồ Tây, cách mét một, xe máy san sát, 2 người/1mét vuông... chạnh lòng, quay về xem nốt cái đĩa dở.
    Ngày thường, làm việc đến gần 8h tối. Khi nhân viên và các cty xung quanh cửa đã im ỉm từ bao giờ, mới lọ mọ ôm cặp về. Người mệt bã. Tắm rửa, ăn cơm, xem phim, online xem thông tin khách hàng và nhà cung cấp. Xem thông số hàng hoá và sản phẩm. Xem thị trường dạo này thế nào. 1h đêm. Ngủ.

  4. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hiện trạng ế
    Thi thoảng theo đám bạn bè đú đởn, lên các bar rượu. Con gái, mảnh mai và nhỏ bé. Nhìn ánh đèn lấp loé, đâu đó tiếng cười khả ố, quanh bar, một vài cô gái xinh xắn đang nhấm nháp, tóc xoã vàng óng, mắt nhìn xa xăm. Cầm ly whisky, nhấm một ngụm... giật mình nhìn vào tấm gương trong quầy rượu: ... một đứa con gái, mũi thẳng hếch lên thách thức, khuôn mặt nhỏ với ánh mắt sáng đang nhìn chòng chọc, lạnh lẽo. Nhớ lại câu nói của một anh: "Em nhìn đời vô cảm quá nhóc ơi"
    Thi thoảng lên sàn xem thiên hạ nhảy nhót.... chứ cũng không biết nhảy. Vì tập rồi nhưng rốt cuộc bận wá toàn bỏ. Bạn kéo ra giữa, nhạc xập xình, thiên hạ xoay, giật, lắc, đầu gật gù, tay chân vung vẩy... Những tràng cười như pháo lan toả như vòng tròn... vòng tròn của hòn đá ném xuống nước... Vui đấy chứ, vui quá cơ...
    Nhạc dừng, rồi lại bùng lên. Vị mặn của chanh muối, cảm giác lạnh từ viên nước đá từ đầu lưỡi lan vào cuống họng, kích thích lên não, cơn khát dịu được một chốc........
    Rồi lại thấy khát...
    Không
    Có thể ko phải khát nước... có thể....
    Thiên hạ chìm đắm trong slow...
    Mắt vẫn nhìn... vô hồn... trong đáy sâu tâm tưởng, thèm một bàn tay ấm, thèm một bờ vai để tựa, thèm líu lo kể chuyện và nghe chuyện.... thèm.... bao giờ mới hết thèm đây...

  5. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hơ..!!! lại thêm một Rosebud nữa kìa. Các bác nhà ta thoải mái đong đưa nhé.
    Snow ơi, anh cũng chưa có người yêu nè Anh chưa xem bói nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại chắc cũng phải 2-3 năm nữa mới lấy được vợ. Anh thích con gái thông minh và có duyên nhưng hơi sợ con gái đanh đá . Anh cũng thích xem phim hoạt hình, hành động, tâm lý, giật gân, rùng rợn... nhưng không thích xem một mình . Anh cũng thích đưa người yêu đi chơi vào những ngày lễ như Noel hay Valentine nhưng nếu có người yêu thì chắc ngày nào cung là Valentine .
    Còn nữa, anh cũng biết uống rượu. Mà bố em thích uống rượu gì nhỉ? [r2)
  6. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay vào lại cái topic này, phát hiện ra một điều, các cô gái thì đi tìm chồng có vẻ thành thật phết, nhưng còn các anh chàng hình như là đi tìm bạn gái cho vui thì phải chứ tìm vợ mà các anh cứ đăng như kiểu quảng cáo Pepsi thế này thì có mà công toi, về sau cô ấy thấy ai hơn thì theo người đó mất à,...
    các em ơi vài năm nữa không có chồng đâu, tốt nhất cứ ế thế, biết đâu số phận bắt em cô đơn rùi kiếm mãi cũng thế thôi vẫn ế...sống độc thân có gì không tốt... anh vẫn cô đơn mà có chết đâu. lo gì...
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Game continue​
    Kyoto. Mùa xuân đã đến giữa thì, hoa đào đã rụng hết cả rồi, nhưng duy nhất nơi đây, con đường lên đỉnh núi cầu duyên vẫn còn. Hai bên đường ngập tràn những hoa là hoa. Người ta lên núi để cầu duyên, còn anh chỉ đi đi dạo, đi vì tò mò, đi để biết, đi để có cái mà kể cho em nghe. Dưới đỉnh núi là một cây cầu bắc ngang qua một con sông nhỏ. Hai bên bờ sông là hai thảm cỏ xanh tươi, mỗi bên có một cây hoa đào đang nở hoa rạng rỡ. Giống như một đôi vợ chồng ngắm nhìn nhau tháng tháng ngày ngày, chúng gửi hương cho nhau, thì thầm với nhau những lời âu yếm dịu dàng. Hạnh phúc thật, chúng thật hạnh phúc em yêu ạ. Anh nhìn chúng mà cảm thấy thật dịu dàng như chính anh đang được nhìn thấy em, được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Đường lên núi khá dài, hai bên ngập tràn những cánh đào rơi nhè nhẹ, một cảm giác dịu dàng thanh thản biết bao, đúng là con đường của tình yêu, rất phù hợp với những người đi cầu duyên.
    Hong Kong. Sóng biển rì rào một ngày hai lần nước lên nước xuống. Hòn đảo xanh một màu rừng nguyên sinh, lác đác đôi chỗ là những toà nhà cao tầng mới được xây dựng. Mắt nhìn dõi theo những con sóng bập bềnh đến tận cuối chân trời kia mà cứ tưởng như có hình bóng em ở đó. Nghe như anh đang làm thơ phải không, hay là đang thả cái hồn lãng mạn vu vơ. Giữa cái không khí ồn ào người ta có đôi có cặp, chỉ riêng mình vẫn một mình
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hiện trạng ế (cont)
    Online, xem phim trên ione.net, "Pls teach me English", nói chung là chả hiểu họ nói gì, nhưng hiểu nội dung phim thế nào.
    Có cảnh cô gái được người yêu đi giày hộ ngay trên tàu điện ngầm ... lãng mạn .... ở ngoài đời anh nào mà làm thế, khéo mình buồn cười quá, lại sơ ý đá phéng vào đầu anh é.
    Thứ 7 ngồi nhà mãi cũng ườn người ra mất. Đi uống cafe một mình... chả một mình thì còn mấy mình... bọn bạn giờ đứa đang chăm chồng, đứa ôm ng yêu đi lượn phố...
    Anh bồi bàn đẹp trai, có cái nơ đỏ ở giữa như con mèo Leon, nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác có cảm giác thoải mái. Đen đá. Hàng ngày sữa mãi chán rồi, giờ đổi vị, tập uống cafe .... con bạn bảo, uống cafe mới thấy ngấm vị ngọt của đời.
    Tách..
    ..Tách..
    ..Tách..
    Lơ đãng nhìn ra xa.... HN đẹp đấy chứ. Đèn màu, nhà cửa... HN đang chuyển mình... HN đêm như cô dâu mới về nhà chồng... kín đáo, e thẹn... đấy, lại nghĩ đến wedding rồi.
    .... cầm tách cafe lắc nhẹ... thè lưỡi liếm thử ở mép... vị đắng đắng như thuốc bắc mẹ vẫn sắc cho mỗi khi bị viêm họng. Nhưng có mùi thơm rất thú vị... thử một ngụm nhỏ... hix... đắng quá... quên ko cho đường.... 1 thìa... 2 thìa... hình như là đường ở đây ko ngọt... đến thìa đường thứ 6 vẫn chưa hết đắng... hai anh ngồi bàn bên cạnh tròn mắt nhìn ..... 1 anh quay sang : "em uống đường fa cafe à" ....
    ... hix, sao chân tay bủn rủn... như ko phải của mình... vội trả tiền...
    Vẫn anh bồi bàn đẹp trai, vẫn vẻ dịu dàng... ân cần hỏi han, ân cần và nhẹ nhàng... chắc công việc của anh phải thế. Cũng có thể tính anh thế.
    Đến tận sáng nay, cái cảm giác say cafe vẫn chưa hết. Chẳng nhớ nổi làm thế nào mà về tới được nhà.
    Đời ngọt thật.
    Where are you?
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 26/04/2004
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Yêu!
    " Hãy thử hỏi con Cóc đực: Đẹp là gì, cái đẹp tuyệt mĩ ? Nó sẽ trả lời cho bạn biết: Đó là con Cóc cái của nó, với một cặp mắt to và lồi trên cái đầu nhỏ bé, một cái miệng rộng & dẹp, một cái bụng vàng khè và một cái lưng xám sậm.. "...
    Không muốn làm mất đi cái cảm giác phê và đê mê của các bạn khi đọc bài của Snow_happy.. Nhưng mạn phép Snow nhé, từ cảm hứng của Snow tự dung tớ lại muốn post bài... (!)...chỉ đơn giản là tớ đang yêu... tớ muốn viết một cái gì đấy.. không biết là anh ấy có yêu tớ không nữa.. một người tớ chưa từng gặp mặt.. được giới thiệu qua một nick rất famous của Box Thảo Luận.. (cuối năm nay đám cưới kiểu gì cũng mời Đ/c này).
    Phải nói rằng mấy bài post của Snow làm cho buổi sáng của tớ như bừng  tỉnh... quả thật là đến tớ cũng bị hấp dẫn với Bà Giám đốc(?) khi mà "nhân viên và các công ty xung quanh cửa đã im ỉm từ bao giờ mới lọ mọ ôm cặp về"..."nằm bò ở nhà ôm cái laptop online xem films trên ione.net".... óc quan sát và con mắt tinh tế với anh bồi bàn đẹp trai, có cái nơ đỏ ở giữa như con mèo Leon.. haha một quý bà theo đúng nghĩa đen! Lady Snow_happy! Quý bà dùng thêm một chút nước đường pha cà phê nữa chứ?
    Ngồi dạy này.. thấy mình lạ lùng quá.. đúng là cũng lâu rồi mới có cái cảm giác này.. khoan khoái.. thanh thản.. dịu dàng.. êm đềm... ngả đầu vào chiếc gối đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.. thấy mình hình như đang nhớ ai đó... bầu trời hôm nay rất đẹp.. mới có 6h kém... lũ gà của cái công ty bên cạnh lại thi nhau gáy.. cái hương vị nhà quê này làm mình thấy nhớ Mẹ.. thèm được ôm Mẹ.. mỗi buổi sáng thức dậy chỉ ước được ngồi ôm Mẹ từ phía sau lưng.. hà hít cái mùi mồ hôi quen thuộc của Mẹ.. một điều ước nho nhỏ thế mà không thành hiện thực..[​IMG]
    Uhm.. tập thể dục.. hơ.. hình như dạo này mình xinh ra thì phải... đang yêu đời đấy.. hát hò loạn xạ trong phòng tắm nhưng tất nhiên là không phải Jingle bell và Moonlight sonata rồi[​IMG]...
    Xem nào.. hì dạo này yêu đơn phương nên trông xinh thế... một cái chân Váy màu đỏ kết hợp với áo hoa liti cùng gam sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho một tuần làm việc vui vẻ đây.."ánh mắt lung linh thế".. hâm vừa thôi... xem nào... mặc cái gì nào....khoe cái nào...tớ có cái chân Váy mới nhé.. màu rêu nhẹ, thứ 7 tuần trước lang thang cả buổi sáng trên chợ Hôm mới tìm được cái áo phù hợp với nó.. áo hoa rêu vàng nhưng tông rêu chủ đạo hơn.. miễn chê luôn.. Bộ này hôm nay có khi là hợp với mình đấy..
    Son mầu gì nhỉ? Cam?[​IMG] Quýt [​IMG]... lắm chuyện quá.. màu Cam này trông gợi cảm đấy.. thêm tý nước hoa nữa.. đượcđấy! Đẹp thế không phải tán tỉnh cưa cẩm anh nào mà cũng chẳng phải có anh nào đang tán tỉnh mãnh liệt (có tán cũng khó đổ) ...mà là vì tớ đang yêu...
    Người Pháp có một câu nói mà tớ vô cùng tâm đắc: Le coeur a des raisons que la raison ignore (Tình yêu có những lý lẽ mà ngay cả lý lẽ cũng không thể nào giải thích nổi)...
    Đúng là không thể nào giải thích nổi...
    Đùa mà lại hoá thật thế có chết không?
     
  10. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chà ... everyrose has thorn ... đáo để thật ... tính làm TCB nản lòng hả ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này