1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chú nào vừa bầu đểu bài "Yêu" của e Rose thế?
    Chúc mừng em nhé Rosebud, lần đầu tiên sau 7,8 tháng giời anh mới thấy em công nhận yêu được một người. À, thế là trái tim em vẫn biết rung đúng không em? Có thế chứ. Dưng mà anh thấy lần này cô em hơi mạo hiểm thì phải, chẳng phải cô em vẫn chưa biết mặt thằng cu đấy hay sao, cứ yêu theo cái kiểu đánh du kích thế thì đến mùa quýt mới yêu được em à. Không may gặp nhau ngoài đời lại...... "sứt môi lồi rốn" thì công toi hả cô em?
    Nói thế thôi, dù sao anh nghĩ topic mình cũng nên mở Whisky chúc mừng Rosebud
    P/S: Các chú nhớ fairplay như anh đấy, ai lại vừa nghe em ý yêu đơn phương được một người lại bầu đểu con gái nhà người ta cái 1* to oạch thế bao giờ.

  2. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1* đấy là do em vẹo đấy bác àh ... đấy là em chỉ vẹo vào bài ... hết bài này lại có bài khác.. còn nick thì em vẫn vẹo đủ 5* cho Rosebud ... bác cứ yên tâm
    Mà bác nào vừa vẹo vào nick em 1 cái 4* thế ... 5* thì kô vẹo ... thế này mới gọi là bầu đểu ạh
    Hình như bác TCB quên chưa hậu tạ em thì phải

  3. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhé! Tôi đã nói với anh như thế. Rồi mới bật cười, "chia" thì "chia" hết chứ riêng gì tay với cả chân.
    1, 2 rồi mấy đứa bạn thân của mình cũng biết chuyện. Chúng nó gọi điện, nhắn tin hỏi. Tôi im lặng, nhưng chẳng im lặng mãi được, chúng nó đến. Đứa thì bảo tiếc, đứa thì lại nói mày quyết định thế là đúng. Tiếc hay ko tiếc, đúng hay sai thì có thay đổi được gì nữa đâu.
    Hai thằng bạn lôi đi uống nước rồi nói tôi thế này: "Sao con gái chúng mày chuối thế? Chúng mày yêu rồi bỏ như thế mà được ah?" Ai mà nói trước được chuyện tình cảm H, N. Chúng mày đang giận nhau với người yêu nên nói tao thế hả?. Tôi kệ.
    Chỉ khi nhìn vào mắt Mẹ, tôi mới thấy buồn và ân hận. Mẹ lo cho tôi, con gái năm nay 25 tuổi rồi.Mẹ vẫn nghĩ cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới.
    Tôi mệt mỏi. Sao ai cũng nói con gái tuổi Canh Thân thì sẽ khổ và lận đận trong chuyện tình duyên thế nhỉ? Tôi chẳng tin. Bạn tôi ối đứa đã lấy chồng và rất hạnh phúc đấy thôi.
    Chẳng phải thế, con người có duyên số cả thôi. Chắc tại duyên số chưa đến với Rb. Rb đừng lo nhé, rồi cũng có lúc mày cũng hạnh phúc như con Hoà, con Nhung thôi. (Đến đây mới nhớ là Rb nói đã có người yêu chưa biết mặt - mơ hồ và hơi mạo hiểm đấy Rb).
    25 tuổi đã già sao mà tính chuyện lấy chồng. Các chị ở Phòng tôi sinh năm 78 mà còn chưa tính đến chuyện đấy cơ mà.
    Tôi lại một mình. Nhưng tồi không giống Rb, lập cho mình một "chiến dịch tìm chồng". tôi muốn thoái mái và có một khoảng lặng cho riêng mình. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, tôi thấy buồn.
  4. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hế nô Rosebud,
    Được một người bạn chuyển cho đường link đến topic này, mất cả buổi sáng mới đọc hết thế là phải lập ngay một nick để có thể nhẩy vào chào Rose một câu.
    Mình cũng sinh năm 80, cũng tuổi Khỉ vàng, Canh Thân 100%, nói chung thì giống rose ngoài sức tưởng tượng............. và chắc chắn giống một điều vô cùng đặc biệt đó là cũng "chống ề"......... hề hề....
    Nói là "chống ề" thì hơi qúa.. thực ra tớ nghĩ Canh Thân chúng mình còn trẻ măng ấy mà, mình thì chẳng dại gì mà nhận là ế này ế nọ đâu nhưng đấy là mình nghe lỏm được người ta nói thế về mình. Xấu hổ thế cơ chứ
    Đúng là hơn 40 chục trang mà chẳng thấy rose nhắc đến chuyện tình yêu với ai cả, lần này chắc là sure rồi nên mới tự tin post lên ? Hehe..... Hội khỉ chúng mình lận đận nhỉ, sắp cưới rồi mà còn chia tay như trường hợp của pureriver, không riêng gì pureriver đâu, bạn mình nhiều đứa cũng thế lắm, cái giống khỉ mà khôn ngoan hơn người đa đoan lắm
    Ngày trước mình cũng từng giống rose... nghĩa là yêu chưa biết mặt ấy.......vài năm rồi... ngày nào cũng gồng mình lên Chat........quen vô số anh, cho phone nói chuyện một thời gian thì gặp nhau......... nhưng mà hầu hết đều thất vọng... cả hai phía. vì hình tượng hoá nhau quá, lý tưởng hoá nhau, tưởng tượng như họ chính là hình mẫu lý tưởng mà mình đang tìm kiếm.... Lúc đầu cũng buồn, lâu rồi cũng thành quen còn bây giờ thì chán lắm rồi cái trò không biết mặt...............
    Đọc hết topic hôm nay mới thấy rose yêu, xin chúc mừng
    Dù sao cũng thử gặp xem, biết đâu rose ạ, bạn mình cũng có nhiều người mà Chồng chúng nó bây giờ là quen từ net đấy. Cứ thử xem, chả biết đâu được, nhanh lắm, đùng một cái lấy chồng, đùng một cái là baby, đùng một cái, chả biết đâu được..... Tớ ké cửa chiến dịch của rose tý vậy, có anh nào sinh năm 78,76,72 thì contact với e nhé, em y như rose khỏi phải nói nhiều
    Chúc rose may mắn! Hy vọng lần này thần Tình yêu sẽ bắt trúng mũi tên của Rose cho chàng hoàng tử xấu số à quên may mắn!!
    Được Accounting sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 26/04/2004
  5. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    " cái giống khỉ mà khôn ngoan hơn người đa đoan lắm "
    Nói thật mình không thích câu này , nếu là mình mình sẽ viết khác nhưng mà xét cho cùng nó đúng thì phải --mà đúng rồi thì...chả sao !!!
    ...em yêu anh có nghĩa là nguyện ước
    Cho anh mọi sự tốt lành
  6. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Topic này làm mình hiểu thêm về suy nghĩ hiện giờ của các bạn gái sinh năm 80. Các bạn còn vẫn còn khá trẻ, nhưng cũng không còn trẻ quá để nghĩ đến chuyện gia đình. Những bạn chưa có người yêu thì còn nhiều thời gian để tìm người các bạn thực sự ưng ý. Còn những bạn có người yêu rồi, nhiều bạn sẽ dự định cưới trong năm nay, năm sau là Kim Lâu mà, cưới cũng được nhưng không tốt lắm thì phải. Có lẽ cuối năm nay các bạn gái Canh Thân sẽ cưới ồ ạt, để rồi nghỉ tạm một năm, năm sau nữa lại tiếp tục có những đợt cưới ồ ạt nữa.
    Mình thấy bạn gái ở tuổi Canh Thân ở đây bạn nào cũng tuyệt vời cả, văn hay chữ tốt, thông minh giỏi giang, biết chăm sóc gia đình. Chữ Canh thường đi cùng với chữ Cô (đơn), nhưng mình tin là điều này chẳng thể nào đúng với các bạn gái sinh năm Canh thân trong topic này.
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Accounting: Ngày trước mình cũng từng giống rose... nghĩa là yêu chưa biết mặt ấy.......vài năm rồi... ngày nào cũng gồng mình lên Chat........quen vô số anh, cho phone nói chuyện một thời gian thì gặp nhau......... nhưng mà hầu hết đều thất vọng... cả hai phía. vì hình tượng hoá nhau quá, lý tưởng hoá nhau, tưởng tượng như họ chính là hình mẫu lý tưởng mà mình đang tìm kiếm.... Thế các bạn đã gửi ảnh, chat voice và webcam trước chưa? Đã biết giúp người còn lại có hình dung đúng đắn hơn về mình chưa? Đã biết nói cho người kia biết chấp nhận thất vọng chưa? Đã nghĩ cách điều hoà thất vọng ấy chưa? Sau khi thất vọng về nhau thì có cho nhau thêm cơ hội nào để cải thiện tình hình hay không? Lúc đầu cũng buồn, lâu rồi cũng thành quen còn bây giờ thì chán lắm rồi cái trò không biết mặt............... Thất vọng nhiều lần liên tục thì phải mất niềm tin rồi, ai bảo dại
    Đọc hết topic hôm nay mới thấy rose yêu, xin chúc mừng
    Dù sao cũng thử gặp xem, biết đâu rose ạ, bạn mình cũng có nhiều người mà Chồng chúng nó bây giờ là quen từ net đấy. Cứ thử xem, chả biết đâu được, nhanh lắm, đùng một cái lấy chồng, đùng một cái là baby, đùng một cái, chả biết đâu được.....

    To Rosebud: Tôi ủng hộ tình yêu của bạn. Một người con gái thông minh thì chắc chắn là từ bé đến lớn cũng được chăm sóc tương đối tốt, nên mới có đủ dinh dưỡng để nuôi bộ não thông minh, đã có đủ dinh dưỡng để nuôi dưỡng và duy trì sự thông minh thì cũng có đủ dinh dưỡng để nuôi vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp không giống của các hoa hậu mà là một vẻ đẹp sắc xảo và trí tuệ. Tố chất tiên thiên của vẻ đẹp và trí thông minh ấy xuất phát điểm của nó là do gen mà bạn có khi mới sinh ra. Thế nên ai đó có yêu bạn chắc cũng không đến nỗi phải thất vọng, và bạn cũng không phải thất vọng khi yêu một người đàn ông thông minh...
    To Snow_happy
    Có cảnh cô gái được người yêu đi giày hộ ngay trên tàu điện ngầm ... lãng mạn .... ở ngoài đời anh nào mà làm thế, khéo mình buồn cười quá, lại sơ ý đá phéng vào đầu anh é. Nếu gặp phải anh thì đừng hòng đá được, vì anh đang giữ chân em cơ mà, cẩn thận không bị cù li đấy nhé, không khéo lại buồn quá la ầm làng lên thì ôi ôi...
  8. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em Rose ơi là em Rose, em biết là em đang làm nát trái tim bao con người không ? Bao nhiêu con người đã gắn bó với em, đi theo em từng hơi thở, từng cảm xúc nhỏ, lúc vui có, lúc buồn có, ai cũng sẵn lòng sẻ chia. Giờ em lại tưởng nhớ một thằng lạ hoắc lạ hơ nào đấy. Cái đấy thì bình thường thôi nhưng em lại viết nó vào ngay cái topic này. Chả ổn tý nào.
    Anh biết em đang vui lắm, niềm vui của bao năm tháng đợi chờ. Em cần phải nói, thậm chí hét lên với cả thế giới là em đã biết được thế nào là yêu, em đã biết thế nào là nhớ nhung thế nào là đợi chờ.
    Nhưng anh nghĩ là không phải nói ở Topic này em thân mến ạ. Khi đọc cái bài "Yêu" của em ấy, anh hơi băn khoăn, không biết em nghĩ gì về những cậu thanh niên tội nghiệp trong topic này, ngày đêm online, chỉ cần được một cái liếc mắt đong đưa, một cử chỉ thiện cảm của em thôi là đã có thể thấy vui sướng đến mụ cả người đi rồi.
    Trái đất vẫn quay, và loài người thì vẫn đi theo những quy luật của riêng mình. Tình yêu đến và đi, chả ai kiểm soát được. Anh muốn nhắc đến một từ "Ích kỉ".
    Thế thôi nhỉ, kết luận cái, bản thân anh thì chả có gì, thật sự chứ không phải bày đặt này nọ, anh luôn tin vào thực tế, tin vào con người thực, sự việc thực hơn những câu truyện hư ảo trên forum này. Viết ra đây chả phải để lấy ấn tượng với em hay này nó mà chỉ để chia sẻ với những chú gà con ( nếu có ) đã luôn đi theo topic này như một niềm vui, một kì vọng nho nhỏ và hơn cả là một tình cảm thật chân thành. Thế nhé.
    God blesses all of you !
  9. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái tuổi Canh Thân tuy có nhiều bạn bè, có nhiều người quan tâm, ngưỡng mộ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, những khát khao yêu thuơng và được yêu thương vẫn chưa được thoả mãn. Nỗi khát khao được hiểu, được cảm thông, được chia sẻ vẫn chi là nỗi khát khao không đạt được. Vì vậy người tuổi Canh Thân thường cảm thây cô đơn, lạc lõng giữa đám bạn ồn ào, giữa cuộc đời náo nhiệt, giữa những sự quan tâm bên ngoài. Ca''i họ cần là một tri kỉ kìa. Mà ở đời này, kiếm một người tri kỉ đâu phải dễ. Vì vậy Canh Thân luôn cô đơn, cô đơn vì sự trống vắng trong tâm hồn không có gì bù đắp được. Sự cô đơn không bao vây từ phía bên ngoài, mà từ trong dòng máu, trong hơi thở, trong ánh nhìn, trong nhịp đập trái tim đã mang màu sắc của sự cô đơn rồi. Khi đó Canh Thân không còn tìm cách chống lại sự cô đơn nữa, mà chấp nhận nó như một sự tất yếu của số phận.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn, mò lên mạng định đọc báo thôi, ko ngờ thấy cái topic dài nhằng nhẵng, đọc trangd dầu tiên cái đã nào.... chị râusờ viết rât vui, làm mình cũng muốn tham gia chiến dịch chod dỡ buồn, mà nhỡ chằng may tìm đưọc chồng thì..càng....... buồn cưòi phài ko ạ ??
    Ở đây em thấy toàn các bác trai rất là giỏi.... mồm mép.. nhưng chắc là chị rose nhà mình sẽ vất vả lắm đây, giữa đống nguời nói nhiều thế kia chị phài phỏng vấn nhiều vòng lắm chắc mới loại bớt đưọc những ngưòi ko xứng đáng ở cưong vị cần tuyển.. hiii, vì iem sắp đi làm nên cứ mở mồm ra là cái giọng đó, thông cảm nhé các bác.. cho em vào đây chơi với mọi ngưòi cho vui nhé...
    tất cả thông tin về em chỉ có từ nổi bật nhất là LƯỜI .. em lưòi đanh tiếng việt cso dấu, nên bây giờ mới đang khóc dở mếu dở vì .. đánh luận văn TN... vào đây luyện tiếng việt 1 thể, chỉ có điều sai chính tả nhiều lắm.. mọi ngưòi đừng khó chịu mà xoá bài em đi nhé... rất vui đưọc tham gia cùng mọi ngưòi... ở đây.
    Tặng các bác gài nhà mình cái này nhé :
    Tặng các bác trai cái này nhé ( ko lại kém miếng khó chịu )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này