1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    To Nguyet_ca : Đúng giọng dân mê nhạc Trịnh thật. Phải công nhận con gái tuổi Canh Thân luôn thích tự làm khổ mình. Và tự xây cho riêng mình một mê cung để lang thang trong đó. Phải vote cho U một cái 5* mới được. Tại sao mọi người không sống bằng chính suy nghĩ của mình nhỉ ?? .. Những gì họ thể hiện ra ngoài hoàn toàn không phản ánh đúng những điều trong suy nghĩ để rồi mãi là một câu đố không lời giải cho mọi người và cho chính bản thân.
    To TCB và tất cả mấy cái đuôi của em Rosebud : vậy là coi như chiến dịch của em Rose đã kết thúc... Thắng bại về ai không rõ nhưng ít nhất cũng khẳng định một điều rằng Vụ Vạn Tuế này tôi được miễn đến 99.99%... 0.01% đó chỉ có thể là do trời sập khiến em Rose đổi ý. Chia vui cùng bác TCB nhé.. Cũng muốn khao bác Van Tuế lắm nhưng trời không chiều lòng người.. vậy là em yên tâm vi vu Nghệ An rồi....
    A ! Nhưng mà xuất hiện thêm mấy em hình như còn độc đáo hơn cả em Rose đấy.. Hy vọng bác đủ kiên trì với chiến dịch này... năm sau, cũng tầm này.. hy vọng em sẽ được đãi mọi người ở Vạn tuế.. Bác còn 1 năm nữa đấy... Còn nếu đổi ý... chịu khó vào CLB anti-love với em... Đảm bảo sau một tháng bác sẽ hết ý định cưa cẩm ngay.
    "Hãy tin ở hoa hồng" nhưng người Nga cũng nói rằng " Hoa hồng và bánh mì"...
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là tâm sự của Nguyet_Ca chăng, có thể lắm vì Nguyet_Ca cũng tuổi Canh thân mà (xem profile). Chẳng lẽ lại có sự liên hệ giữa tuổi và số mệnh? chẳng lẽ con gái tuổi Canh thân hay cảm thấy cô đơn giữa không khí náo nhiệt ổn ào của cuộc đời? Mình là người không mê tín lắm, những đôi lúc cũng thấy dao động, thấy tin vào tướng số vì những dẫn chứng hiển nhiên quanh mình. Mình đã chứng kiến khá nhiều cảnh ngộ cô đơn của người sinh vào vào năm Canh.
    Được vsam sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 26/04/2004
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Rose ơi, chị đã xem fim " LOve in the afternoon" chưa ? cảnh đầu fim í... trời ơi... love ànd kiss everywhere, xem mà thèm... chúc chị Rose và mối tình này sẽ.. có happy and... sẽ như trong fim í... đê mê... xem mà sưòng quá... chỉ có điều mình chả được thế...

  4. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hơ..!!! Sao nhiều Canh Thân thế?! Toàn khỉ vàng đấy! Quý lắm! Nhưng mà vẫn còn trẻ các em ơi. Sao vội vàng thế?! Như anh đây này, vẫn thấy mình còn trẻ lắm, cứ nghĩ đến chuyện lấy vợ thì chẳng biết sẽ phải làm thế nào cả? (Hic..!!! Chứng tỏ chưa lấy vợ được). Thế mà các em cứ đua nhau đòi lấy chồng thì sau này anh biết lấy ai???!!!!! Không lẽ phải đến cổng trường tăm trước mấy em học sinh cấp 2, 3 chăng???[:D]
  5. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hiện trạng ế (cont)
    Xét ra, Canh Thân có vẻ giống nhau ở phần nhạy cảm, và tinh tế. Rosebub nhỉ.
    Nhà cậu, chắc ở gần công ty chăn nuôi thú y, nên mới có vụ gà gáy quang quác lúc 6h sáng.. Cậu nhắc đến mẹ, làm tớ lúc sáng đang ngồi ở cty, tự nhiên cũng thấy nhớ mẹ. Đêm wa tớ ngủ say wá, sáng nay mẹ tớ dậy sớm đi làm lúc nào cũng chẳng biết. Tớ 25 tuổi rồi nhưng đêm vẫn ngủ ôm mẹ và rúc đầu vào nách mẹ tớ nữa cơ.
    Thấy cậu vui như vậy tớ cũng hạnh phúc lém, mặc dù chả biết cậu mặt ngang mũi dọc thế nào, và cũng vừa mới đọc topic của cậu hôm wa. Kệ chứ, cho dù có ảo... thì... cứ vui được phút nào, hạnh phúc được giây nào, là phải nắm lấy, nắm cho chắc... cũng như luật cơ hội trong kinh doanh é. Cho dù là nắm phải..... cọng rơm hay viên kim cương, thì niềm hạnh phúc là mình đã ko bỏ qua... để sau này.... ( như lòng tham vốn có của con người là hay tiếc nuối , tớ cũng tham lắm) .... khỏi phải dằn vặt...
    Yêu huh
    Hình như tớ cũng đã có yêu.
    Thế này nhé
    Tớ cũng có một anh bạn mà tớ rất mến.
    Lúc đầu chỉ là mến thôi. Nhưng anh ấy tán kinh wé... tán rất ác... và theo quy luật tự nhiên và sự mềm yếu của phụ nữ thì tớ đổ đánh oạch. Chả có lý do gì mà ko đổ khi mà cũng thấy tim rung rinh và thần kinh rung rinh
    Rồi tự nhiên bọn tớ xa nhau, ko xa về địa lý, ko xa về vật lý... nhưng lại xa về ý nghĩ. Mà... khi ý nghĩ đã xa nhau, thì ko thể làm gì khác được.
    Cũng lâu rồi...
    Còn bây giờ thì tớ... ế ....

  6. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chán thật, đúng là con gái có khác, 2 người đã lập thành cái chợ các mợ đang đi tâm sự tìm chồng cuối cùng lại quay ra chọc ngoáy nhau, đúng là.... thôi các em bây giờ phải quay ra hợp tác với nhau đi, có cái gì bỏ qua để các anh còn có bề cưa cẩm với chứ
  7. Sao_Hom

    Sao_Hom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã theo dõi topic này từ đầu đến cuối, đọc đi đọc lại nhiều lần:
    1. Rosebud - Trạng thái thần kinh không ổn định, có vấn đề nặng về mặt tâm lý. Thất thường, vui buồn lẫn lộn, chả biết lối nào mà lần.
    2. Không có cái đuôi nào đủ sức hấp dẫn khiến e Rose không đổ - chuyện đương nhiên.
    3. Chiến dịch sao mà kết thúc được. Cái chuyện yêu "không biết mặt" anh yêu tỷ lần rồi rốt cuộc chả có lần nào được hôn. Chiến dịch chỉ kết thúc khi e ấy chính thức lên xe hoa và chuyển sang một số chiến dịch khác ví dụ: "Chiến dịch theo dõi và quản lý chồng", "Chiến dịch sinh con trai" vv.. và vvv.....
    4. Nếu trong vòng 3 tháng nữa e vẫn chưa tìm được người cần tìm cứ liên hệ với anh, anh có thể sure với e rằng e sẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
  8. panaac

    panaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết chứa đựng nhiều đắng cay, chua xót của bác BCT
    Bác làm thế là không được, nam nhi đại trượng phu "đầu đội dời chân đạp dép" như bác mà lại đi đầu hàng vô điều kiện như thế là không thể chấp nhận được.
    Mà gớm, bác biết thừa chứ, cái box thảo luận đó toàn là mấy ông tối ngày "ăn tục nói phét". Mà em rút ra kinh nghiệm là cứ hễ mấy ông to kèn nhất cái box ấy, nói năng hùng hồn một tấc lên trời, các em đọc thấy một nhân cách và trí tuệ cao ***g lộng là y như rằng ngoài đời chán như con gián ý
    Thấy chị Bút nhà mình phang một bài YÊU to oành lên đây bác phải đặt dấu chấm hỏi ngay chứ? Bác là người kiên trì nhất cái topic này mà lại cả tin quá đáng. Thế dưng mà em hiểu bác, đang tưng bừng khí thế cắt tóc, cạo râu để chị BÚt không kiềm nổi lòng phải khen đẹp dai, đùng một cái chị ấy lại chả coi đẹp dai là cái quái gì lại yêu cái thằng cha ất ơ đâu đâu, kể cũng đau lòng
    Em là em thấy kinh nghiệm tán gái của bác còn non tay lắm Giả dụ như trong trường hợp này, nhân cái cớ chị Bút đang in love này, bác có thể tìm được ra cả chục lý do để tiếp cận chị ý một cách công khai và mà chị ý không hề nghi ngờ gì nhé, lại còn thấy bác là người cực tốt luôn nhé.
    Chỉ có điều bác có đủ nhạy cảm để biết được điều áy hay không thôi. Nhưng dù gì, em là em vẫn ủng hộ bác
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Viêm họng.
    Bò dậy đi ăn phở.
    Bác giúp việc bảo là mua về.... nhưng tự nhiên muốn đi ra đường thay đổi không khí.
    Hàng phở ngon, khói bốc nghi ngút. Người đông wá.
    Tìm được một chỗ ngồi khuất, nhìn ra đường, xe cộ vùn vụt lướt wa... hối hả...
    Con bé phục vụ nhỏ xíu, nhanh nhẹn và lanh lợi, tay chân thoăn thoắt, tay thái thịt, tay múc nước, tay rắc hành, tay thu tiền... miệng tươi rói...
    Bất chợt nghĩ tới Rosebub trên Tâm sự. Có lẽ cô gái giờ cũng đang ăn sáng và mỉm cười một mình trong niềm vui vô tận của tình yêu... Topic đó, người khen kẻ chê, người ủng hộ, kẻ mỉa mai.....
    ... uh thì phấn đấu cho công danh, ừ thì phấn đấu cho sự nghiệp, ừ thì phấn đấu cho tương lai, ừ thì học đi... lo nghĩ chuyện chồng con làm gì.... thế nhưng... loài người, cũng chỉ là hệ động vật được tiến hoá cao cấp hơn. Ngoài sự sống theo bầy đàn thì động vật luôn sống có đôi. Con người cũng vậy.
    Việc cố gắng tìm kiếm phần còn thiếu trong cuộc đời mình cũng chỉ là điều tất yếu...
    Và giờ, mình cũng đang thử đi tìm....

  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Woah cuối cùng thì em cũng thấy chị R yêu nhé .Chị ui cố lên hii nhưng phải gặp anh chàng đó càng sớm càng tốt chị ạ để còn xem cả 2 có hợp hay seo o nữa chứ ạ
    Híc mà chị ui em thấy tuổi của chị thì đúng là mọi người hối o sao nhưng sao em thua chị những 2 tuổi mà cứ về đến nhà là y như rằng em cũng trước sau gì cũng nghe bài ca muôn thưỏ của bà ngoại bà nội rồi đến bố mẹ về chuyện chồng con bồ bịch hic hic muốn nhức đầu luôn í.Chắc tại thấy ế đến nơi rồi hay sao ấy nhỉ em cũng chẳng biết ,Nên em cũng hiểu được tâm trạng của chị lém.
    Cuối cùng em chúc chị thành công trong TY nhé nâng ly trước nè hehhe bà con
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này